Google ngừng hỗ trợ Huawei? – Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Sáng nay, ngồi nghe Phương Diễm Hạnh hát bài Ngày Buồn thật da diết, “Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi”, lại nghĩ đến Huawei và Google, chuyện tình buồn thế thôi.

maxresdefault.jpg

Reuter, hãng thông tấn số 1 thế giới, dẫn nguồn tin thân cận, cho biết rằng Google sẽ không tiếp tục hợp tác với Huawei nữa, về cả phần mềm, phần cứng và công nghệ. Điều này, nếu thực sự Google làm thế, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là những chiếc smartphone Huawei đang sản xuất sẽ không được nâng cấp lên hệ điều hành Android mới, không được sử dụng những ứng dụng và dịch vụ độc quyền từ Google như Gmail, Youtube hoặc tải ứng dụng từ Google Play Store.

Đây quả là một đòn đau, đau hơn cả bò đá với Huawei.

Thôi thế thì chia tay

Tổng thống Donald Trump, một người anh sắt máu của mình, trong tư tưởng chống cộng mãnh liệt và không ngần ngại, trong đường lối cứng rắn với siêu cường mới về kinh tế là Trung Quốc đã ban hành nhiều sắc lệnh nhằm tăng thêm phần kịch tính cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Ngoài chuyện áp thuế tăng thêm hàng chục tỷ đô cho hàng hóa từ Trung Quốc, Trump còn thẳng cánh phang búa vào các công ty công nghệ, trong đó có Huawei.

700x420_trump-huawei-700x366.jpg

Ông Trump đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, trong đó nêu rõ việc cấm các nhà mạng viễn thông ở Mỹ dùng thiết bị của Huawei, và không chỉ Huawei, cấm luôn các công ty công nghệ đến từ “quốc gia thù địch”, tất nhiên, ai cũng biết quốc gia thù địch là quốc gia nào. Đến sáng thứ 5 vừa rồi, Huawei Technologies Co Ltd chính thức bị liệt vào danh sách đen những công ty không được buôn bán làm ăn với Mỹ. Và hôm nay là rò rỉ thông tin Google “nghỉ chơi” với Huawei.

Có lẽ, chuyện đã đến nước này, như cuộc tình vô vọng bị cha mẹ cấm đoán, chia tay là điều khó tránh khỏi. Huawei và Google sắp phải tạm xa cách, ngày tương hợp còn phải đợi kết quả cuộc chiến của người lớn, phận làm con cúi đầu xin vâng, “thôi thế thì chia tay, em về với tương lai, còn anh và quá khứ, đọc lại những trang thư”.

Đen thôi đỏ quên đi

Huawei, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, một trong những thế lực mới nổi của thị trường smartphone khi vươn lên đứng thứ 2 thế giới về doanh số (chủ yếu bán ở quốc nội), giờ này chắc đang hỏi tại sao, tại sao lại là mình? trong cuộc tình ân hận, trong cuộc chiến tranh thương mại do Trump khởi xướng.

Năm trước, bà Mạnh Vãn Châu (Wanzhou Meng), con gái của chủ tịch Huawei Nhậm Chính Phi, đã bị bắt tại Canada, theo yêu cầu của phía Mỹ, vì có liên quan đến các hoạt động buôn bán vận chuyển các sản phẩm từ Mỹ tới Iran, quốc gia bị Mỹ cấm. Vụ việc đã gây nên một cú sốc lớn, vì 8 năm trước đó, dưới thời Obama, chuyện đụng đến tập đoàn lớn hầu như không thể xảy ra. Ngay lập tức, Trung Quốc đáp trả bằng việc tử hình ngay một công dân Canada vi phạm pháp luật ở đại lục.

12.jpg

Chủ tịch tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Không phải bây giờ, không phải gần đây, mà rất lâu, rất lâu rồi, Huawei đã trong tầm ngắm. Có lẽ đó là số phận, là con dê tế thần, cho cuộc chiến to lớn hơn. Số phận đôi khi rất khắc nghiệt, giống như đất nước nào đó vô tình trở thành chiến trường cho cuộc chiến ý thức hệ “Tư bản – Cộng sản”.

Những đòn trừng phạt liên tục và ngày một leo thang từ phía Mỹ đối với Huawei dường như là thông điệp rõ ràng nhất cho phía Trung Quốc, cây gậy và củ cà rốt. Phần thắng thuộc về bên nào thì chưa biết, nhưng hiện tại Huawei đã thua, thua không phải do yếu kém về công nghệ hay khả năng phát triển, mà thua vì đen thôi, đỏ quên đi.

Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng

Trở lại với chuyện Google không hợp tác với Huawei, điều này sẽ gây hậu quả thế nào?

Trung Quốc, trước giờ vẫn luôn “diễn tập” trước cho việc không phụ thuộc vào Mỹ, bằng cách cấm Google và Facebook hiện diện ở quốc gia tỷ dân. Một bức tường lửa chặt chẽ được lập nên, cùng với đó là phát triển bộ máy tìm kiếm riêng, cũng như mạng xã hội riêng. Dân Trung Quốc hầu như không phụ thuộc vào Google, và ngay cả các sản phẩm mobile cũng vậy, Huawei dư sức tạo ra một hệ điều hành riêng, dựa trên mã nguồn mở của Android. Đối với thị trường trong nước, Huawei hầu như không lo lắng, nếu có thiệt hại thì chỉ rất ít.

Tuy vậy, chỉ ở trong đại lục, thì xét một góc nhìn nào đó, Huawei coi như đã thất bại. Không Google Play Store, không Gmail, không Youtube … sẽ không có ai mua smartphone của Huawei cả, đó sẽ là dấu chấm hết cho smartphone Huawei ở bất cứ thị trường nào ngoài Trung Quốc.

huawei-p30-pro-6.jpg

Smartphone Huawei bít cửa ở thị trường ngoài Trung Quốc

Thị trường Châu Âu đang là đích ngắm đến của Huawei, nhưng sau đòn đánh này, nếu nó thành sự thực, thì có lẽ Paris, Luân Đôn cũng đành vẫy tay, vẫy tay chào nhau. Còn thị trường Việt Nam cũng sẽ tương tự, Windows Phone của Microsoft và Blacberry đều chết không kịp ngáp, thì hy vọng gì hệ điều hành của Huawei sẽ sống nổi ở mảnh đất hình rươi trùm sĩ diện.

Endgame

Thông tin vẫn chỉ là thông tin, chừng nào Google chưa thông báo chính thức thì Huawei vẫn còn hy vọng, bây giờ chính là thời điểm cho những cuộc vận động dưới gầm bàn. Nhưng với tính cách của người Mỹ, tiên lượng cho Huawei là khá xấu, nên chuẩn bị sẵn tinh thần.

Cho đến khi đó, việc làm đầu tiên bây giờ là ai có smartphone Huawei thì bán hết đi, hoặc mua hết vào, biết đâu sẽ thành đồ cổ hàng hiếm, một chứng nhân của lịch sử về một cái chết tức tưởi vô tiền khoáng hậu.

Bùi An chém gió lăng nhăng
 

Nguyen Robin

Active Member
Đang xài con nexus 6P, nó là hàng của Google, nhưng lại hợp tác với Huwai hồi đó để làm các linh kiện. Vậy có ảnh hưởng giề ko nhể :v
 

Shangri-La

Well-Known Member
Ha ha, trong nước China cấm Google, Youtube nhưng lại cho phép Huawei sử dụng các dịch vụ này để bán hàng ra quốc tế, chơi thế thi ai chơi. Giờ Google, Youtube ngưng hợp tác luôn thì quả là quá đau cho China lẫn Huawei, cái tin này quả là chấn động hơn cả tin Mạnh Vãn Chu bị Canada câu lưu.
 

trandoanhau1980

Active Member
Trong câu chuyện trà dư tửu hậu thì thấy Huawei đã thiệt. Bạn mình muốn mua 1 sản phẩm mới của Huwei nhưng nghe tin đành chuyển sang SS. SS đợt này chắc mừng thầm. =))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ha ha, trong nước China cấm Google, Youtube nhưng lại cho phép Huawei sử dụng các dịch vụ này để bán hàng ra quốc tế, chơi thế thi ai chơi. Giờ Google, Youtube ngưng hợp tác luôn thì quả là quá đau cho China lẫn Huawei, cái tin này quả là chấn động hơn cả tin Mạnh Vãn Chu bị Canada câu lưu.
Ra nước ngoài mà dùng mấy cái trong nước nó thì ai dùng? Chả khác cái ao làng, dân nó giờ ko mấy người biết vụ TAM là cũng phải thôi. :D
 

boyloveoo

New Member
Google Việt Nam said: "Chúng tôi tuân thủ sắc lệnh và đang xem xét các vấn đề liên quan." Endgame là có thật ư
 
Trumb thích chơi lớn mà. Mà ác cái lần nào chơi cũng thành, 1 bên nắm cán cốt hệ điều hành 1 bên chỉ biết sao chép hỳ hục đua phần cứng ảo. Đồ công nghệ mà không có hdh thì khác gì sắt vụng. Chọi chó chó chê.
 

hiepkmai

Well-Known Member
Huawei dư sức tạo ra một hệ điều hành riêng, dựa trên mã nguồn mở của Android. Đối với thị trường trong nước, Huawei hầu như không lo lắng, nếu có thiệt hại thì chỉ rất ít.
Dư với riêng cái củ cải, nhà báo có biết gì về phát triển hệ điều hành không thế? Dễ ăn như thế thì giờ đã có hàng chục công ty như Apple, Google và Microsoft rồi =)) Nếu bảo quay trở lại thời điểm 07-08 khi mà Android và iOS mới đang ở giai đoạn sơ sinh thì may ra có cửa, nhưng giờ khi 2 hđh kia đã định hình xong thì chắc chắn chả thằng ngu nào lại bỏ 1 trong 2 để tốn tiền vào 1 hđh khác cả. Trừ khi bọn khựa lại chơi bài cấm iPhone và Android, khiến dân ko còn sự lựa chọn nào khác. Chính ông đã trích dẫn việc Windows Phone và BBOS bại trận trước iOS khi mà chúng đang rất phổ biến ở thời điểm đó nói gì hiện tại.
 

osiric1

Well-Known Member
vài bữa nữa huawei nó vẽ ra cái NCP OS với tính năng thừa nước đục thả câu thần thánh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kagoma

New Member
Dư với riêng cái củ cải, nhà báo có biết gì về phát triển hệ điều hành không thế? Dễ ăn như thế thì giờ đã có hàng chục công ty như Apple, Google và Microsoft rồi =)) Nếu bảo quay trở lại thời điểm 07-08 khi mà Android và iOS mới đang ở giai đoạn sơ sinh thì may ra có cửa, nhưng giờ khi 2 hđh kia đã định hình xong thì chắc chắn chả thằng ngu nào lại bỏ 1 trong 2 để tốn tiền vào 1 hđh khác cả. Trừ khi bọn khựa lại chơi bài cấm iPhone và Android, khiến dân ko còn sự lựa chọn nào khác. Chính ông đã trích dẫn việc Windows Phone và BBOS bại trận trước iOS khi mà chúng đang rất phổ biến ở thời điểm đó nói gì hiện tại.
Lắc não chút đi, có ai nói là làm ra hdh TỐT BẰNG Abdroid của Google hiện tại đâu. Cái AOPS có sẵn rồi, modify chút rồi áp vào đt thôi, việc này nhóm nhỏ như Cyanogen còn làm được, nhưng nó sẽ thiếu rất nhiều tính năng (thời điểm hiện tại). Cứ như k có AI, PS thì lôi Paint ra vẽ vẫn được mà, vẫn là phần mềm vẽ vời.
Khi bị cấm, chưa kịp làm cái mới thì vẫn có cái chữa cháy, gọi là chữa cháy tất nhiên k xịn bằng rồi
 
Bên trên