Game of Thrones ss8 - Không còn hấp dẫn như ngày đầu.

Tiếc cho một series đình đám, càng ngày càng nát, đến gần cuối thì bị phá tan nát hết. Cảm thấy rất chưng hửng. Thôi cũng chỉ còn một tập cuối cùng nữa, ráng gồng mình xem nó còn có thể nhảm đến mức nào nữa..
 

Zingibera

Member
ai mới xứng đáng ngồi nổi cái ngai sắt đây, Bran chăng?​

Why do you think i came all this way???

bran-stark-game-of-thrones-season-8-poster-is.jpg
 
Phần cuối chán không thể tả. Bao nhiêu công xây dựng thì phần cuối phá hỏng hết.
 

ka52

Member
Hết phim. Nhảm nhí cực kỳ.
John Snow đc hồi sinh chỉ với 1 mục đích, quyến rũ mẹ rồng rồi giết. Điều mà ko ai làm đc trong 8 phần trước.
Còn kẻ cái gì cũng biết Bran, sống như thằng ngáo, méo quan tâm sự đời lại đc lên làm vua. Thế gì khác Robert cũng méo quan tâm làm vua.
Sát thủ vô ảnh lại chỉ đc hư danh, ngoài giết nhà Grey ra chả làm đc trò gì. Nên biên kịch mới bonus quả giết Night King.
Sansa tỏ ra nguy hiểm, nhưng do là những đứa thông minh hơn bị giết nhờ em trai biết tuốt nên lên là bà hậu phương bắc.
1 thằng sát thủ ất ơ lại đc làm chủ Highgarden mà ko ai trong Highgarden phản đối. Cả 1 gia tộc chắc toàn con gái, đem thằng này về chịch ra trai nối dỗi.
Rồi xứ Dorn biến mất ko dấu vết...
Rồi người Doraki, Unsulli, Second Son đâu, tại sao ko trả thù cho nữ hoàng.
Nội con Drogon khè lửa đủ thiêu chết, lại bỏ đi luôn.
Cuối mỗi tập 2 biên kịch ra sức ngồi giải thích, thật là khắm.
 

suonggiomuadong

Active Member
mình thấy có vài bạn không hiểu thế này
Arya diệt được Night King là cũng đúng thôi, vì lúc đó phe Night king chỉ chú ý vào giây phút chuẩn bị hốt xác quạ ba mắt, kiểu như ta đây nắm chắc phần thắng nên không thèm để ý xung quanh, và thế là Arya bay xuống đâm là hiển nhiên.
liên quan đến vấn đề tại sao bọn Night King không để ý ta quay lại khúc Samwell khi ở phía bắc, núp vô tảng đá mà trốn được Night King thì thấy rõ vấn đề à, Night King và bọn xác sống chỉ nhìn và nghe chứ không ngửi được

cá nhân mình thấy các phần trước ổn, chỉ có phần tám kết thúc nhanh gọn đâm ra nhạt nhẽo,
giả dụ như Bran Stark muốn làm vua thì cũng phải cho hắn có cái gì đó tập trung vào hắn, đằng này quay toàn nhân vật chính đâu đẩu, hắn còn thua cả nhân vật phụ, như vợ của Samwell, bị cho ra rìa luôn rồi thành vua, kể cũng lạ lạ,

cái bà nữ hoàng điên thì chả hiểu, sao 1 bà thì nắm quân trong tay cứ đứng trên ngó xuống chơi, chả biết làm gì, quân hoàng kim thì chả thấy đánh động được tí tẹo nào, trong khi 1 con rồng bị bắn hạ một cách ngoạn mục trong 0.5 nốt nhạc, thì con kia chả hề hấng gì dù phải lao vào một dàn thiên la địa võng, thấy có vẻ hơi vô lý
1 bà nữ hoàng kia thì lúc đầu ra vẻ hiền hậu lắm sau tự nhiên điên lên giết toàn thành phố, giết hết còn ai tôn bả làm nữ hoàng nhỉ, tào lao thiệt
 

suonggiomuadong

Active Member
Hết phim. Nhảm nhí cực kỳ.
John Snow đc hồi sinh chỉ với 1 mục đích, quyến rũ mẹ rồng rồi giết. Điều mà ko ai làm đc trong 8 phần trước.
Còn kẻ cái gì cũng biết Bran, sống như thằng ngáo, méo quan tâm sự đời lại đc lên làm vua. Thế gì khác Robert cũng méo quan tâm làm vua.
Sát thủ vô ảnh lại chỉ đc hư danh, ngoài giết nhà Grey ra chả làm đc trò gì. Nên biên kịch mới bonus quả giết Night King.
Sansa tỏ ra nguy hiểm, nhưng do là những đứa thông minh hơn bị giết nhờ em trai biết tuốt nên lên là bà hậu phương bắc.
1 thằng sát thủ ất ơ lại đc làm chủ Highgarden mà ko ai trong Highgarden phản đối. Cả 1 gia tộc chắc toàn con gái, đem thằng này về chịch ra trai nối dỗi.
Rồi xứ Dorn biến mất ko dấu vết...
Rồi người Doraki, Unsulli, Second Son đâu, tại sao ko trả thù cho nữ hoàng.
Nội con Drogon khè lửa đủ thiêu chết, lại bỏ đi luôn.
Cuối mỗi tập 2 biên kịch ra sức ngồi giải thích, thật là khắm.

Highgarden tuyệt hậu rồi nhé, không còn ai nữa nhé,
 

ArtX

Well-Known Member
GAME OF THRONES MÙA 8 TẬP 6 - CUỐI CÙNG ĐÃ KẾT THÚC

960x0.jpg

Vậy là tập 6, tập cuối của mùa 8 đã lên sóng, đánh dấu sự kết thúc cho 9 năm dài hơi của Game of Thrones. Như đã nói từ trước, mình vốn không còn hy vọng gì vào cái gọi là "Trò chơi vương quyền" kể từ sau mùa 7 nữa. Theo phim đến tận giờ phút này, cũng chỉ vì muốn biết sẽ kết thúc như thế nào mà thôi.

Tập 6 này tựu chung lại thì vẫn cứ là rất dở, thậm chí mình không còn muốn bàn luận dài dòng gì về nó nữa. Có vài cảnh mà xem phải thật sự phì cười, như lúc bầu vua chẳng hạn. Những nhân vật mất tích suốt bao mùa, bỗng nhiên xuất hiện mà cũng không để làm một mục đích nào khác ngoài tấu hài, như ông cậu, Edmure Tully, thằng cu bú mẹ mà có khi nhiều người không nhận ra Robin Arryn. Bran trước đó từng nói: "I can never be Lord of Winterfell, I can never be Lord of anything, I'm the three-eyed raven", nhưng chắc biên kịch quên mất nó ở tập nào rồi. Nhìn cảnh Tyrion họp tiểu hội đồng mà tiếc nuối cho những nhân vật như Little Finger, Varys, Tywin ngày trước...

Nếu viết thêm cũng chỉ còn nhặt sạn không cần thiết, và mình cũng chán lắm rồi. Vậy khi GOT đã kết thúc thì HBO còn gì để cho chúng ta xem tiếp nữa?? Dưới đây là một vài series đáng chú ý của HBO trong thời gian tới.



Arya lúc chia tay Jon có hỏi: "What 's West of Westeros?"
Mình nghĩ: "Hmm, để xem nào Westworld chăng?"
plot Twist, Jon trả lời: "It doesn't look like anything to me."
Và trong cùng ngày, HBO đã ra mắt trailer cho mùa 3 của Westworld.


Jon gia nhập Night Watch ư? Nhưng Night King chết rồi còn đâu, đám Wildlings, Free Folk gì đó thì giờ tình thương mến thương, cũng nhau xây dựng thế giới đại đồng rồi, còn gì mà Watch nữa. Thôi thì cũng Watch, nhưng nếu hứng thú thì chúng ta có thể xem một hội Watch khác vào mùa thu này: Đó là Watchmen.


Nghe nói Game of Thrones được đánh giá cao lắm, điểm đứng top IMDB lận á. Nếu bạn quan tâm điểm số, thì có một mini seri của HBO hiện vừa chiếu đến tập 3, nhưng đã mò lên #4 của IMDB rồi, đó là Chernobyl.


Nhưng Game of Thrones còn có yếu tố kỳ ảo. Đừng lo His Dark Materials cũng thế. Còn có cả cô bé X-23 ngày nào nhé, và đặc biệt Jame McAvoy.


Còn nếu thích mấy mẹ bỉm sữa, chuyên tám chuyện kiểu thông tấn xã Sansa thì đừng lo, HBO cũng có Big Little Lie sắp chiếu mùa 2 rồi, với một dàn diễn viên vô cùng đằng cấp, kể đến như Nicole Kidman, hay Meryl Streep.


 

ArtX

Well-Known Member
Hết phim. Nhảm nhí cực kỳ.
John Snow đc hồi sinh chỉ với 1 mục đích, quyến rũ mẹ rồng rồi giết. Điều mà ko ai làm đc trong 8 phần trước.
Còn kẻ cái gì cũng biết Bran, sống như thằng ngáo, méo quan tâm sự đời lại đc lên làm vua. Thế gì khác Robert cũng méo quan tâm làm vua.
Sát thủ vô ảnh lại chỉ đc hư danh, ngoài giết nhà Grey ra chả làm đc trò gì. Nên biên kịch mới bonus quả giết Night King.
Sansa tỏ ra nguy hiểm, nhưng do là những đứa thông minh hơn bị giết nhờ em trai biết tuốt nên lên là bà hậu phương bắc.
1 thằng sát thủ ất ơ lại đc làm chủ Highgarden mà ko ai trong Highgarden phản đối. Cả 1 gia tộc chắc toàn con gái, đem thằng này về chịch ra trai nối dỗi.
Rồi xứ Dorn biến mất ko dấu vết...
Rồi người Doraki, Unsulli, Second Son đâu, tại sao ko trả thù cho nữ hoàng.
Nội con Drogon khè lửa đủ thiêu chết, lại bỏ đi luôn.
Cuối mỗi tập 2 biên kịch ra sức ngồi giải thích, thật là khắm.
Những người đó đã biến mất từ mùa 6 rồi mà bác. Nếu bác đọc truyện thì:

Vua xứ Drone là Doran Martell không có đớn hèn, nhu nhược như trên phim. Ông này cũng lắm toan tính lắm. Doran có 3 người con. Con trưởng là nữ, nhưng theo luật thì cứ con cả là được nắm quyền, không phân biệt trai gái. Mới đầu ông này định con trưởng nữ cưới anh của Danny thông qua Varys, để lập liên minh với lực lượng đông đảo quân Dothraki và quân xứ Drone. Nhưng rồi anh Danny bị Khal Drogo giết, thế là lại thay đổi kể hoạch, để cậu con thứ đi cầu hôn Danny, lần này đã có rồng trong tay. Cậu con thứ đến Meereen thì Danny gặp bạo loạn, cùng con rồng Drogon bay đi mất tiêu, nên vội vàng định cưỡi 1 trong hai con rồng bị nhốt còn lại, thế là bị thiêu chết. Cô con gái cả thì không biết kết hoạch của bố nên cũng bí mật lập mưu, định tôn con cái của Cersei lúc trước bị gửi sang Drone làm nữ hoàng, để nhà Lannister tự diệt lẫn nhau. Có vẻ xứ Drone trong truyện sẽ có đóng góp lớn hơn rất nhiều cho cuộc chiến vương quyền về sau, chứ không có chuyện ăn hại như mùa 6 trên phim.

Cho nên em mới nói xem phim thì chỉ còn xem đánh nhau thôi, chứ cái chất "Trò chơi vương quyền" nó mất từ rất lâu rồi.
 

Moaryn

Member
Thảo nào Night King tìm giết Bran cho bằng được. Khổ thân ông lão. Sống mấy ngàn tuổi rồi mà con cháu nó không hiểu cho nỗi lòng.
 

nta139

Member
xem xong series chả để lại cảm xúc gì...
đúng là xây dựng thì lâu mà đạp đổ thì chỉ vài nốt nhạc... tóm lại là nhờ S08 mà cả series như shit luôn...
 

nta139

Member
Haha, em buồn cười nhất là sát thủ nguy hiểm nhất xứ Westeros, với ý chí & mục tiêu nung nấu chục năm. Không sợ chết, vượt qua bao trở ngại đến được trước cửa của kẻ thù, rồi tự nhiên như cân đường hộp sữa, nói chuyện vài câu rồi quên luôn ý định của mình.

Buồn cười nữa là 2 người này đi trước, mà đến King Landing sau cùng, chắc nhường hết teleport cho Jamie. Còn Euron Greyjoy sao tập này không chơi chiêu hack map như tập trước, chắc hết tiền =))

Xem xong tập này, em thấy tất cả nhân vật, diễn viên trong ss 8 này đều thật đáng thương, bao công sức xây dựng hình tượng đều bị xóa bỏ 1 cách không thương tiếc. Chỉ còn duy nhất nhân vật phản diện cực kì đáng ghét là cặp đôi D&D. Cặp đôi này đã thực hiện đúng điều họ nói trước đó, ss8 sẽ shock lắm. Với khả năng của họ, họ làm shock tất cả mọi người.
Arya vs The Hound đi trước, nhưng chắc quẹo đâu đó làm tí !?!? chắc 1 số cảnh lại bị cắt... =))
 

redhouse

Member
Quá thất vọng SS8... Uổng phí cả bộ Games of Thrones bi thương hoành tráng.
 

N1234

Active Member
Những gì diễn ra trong 3 tập cuối đáng ra phải 2 Season mới đủ. Còn trận ở tập 3 vẫn thiếu yếu tố Epic, chắc do kinh phí quá lớn. Mấy em rồng và xác sống người khổng lồ xuất hiện quá ít. Chờ có 4k ra xem lại xem có sáng sủa hơn tí nào không.
 

ArtX

Well-Known Member
Tự nhiên em lụm được cmt khá buồn cười trên youtube:
Legend says Drogon is still looking for the writers.
 

Shangri-La

Well-Known Member
Hí hí, lão nạp vừa mới xem xong, vừa bực vừa cười thầm. Quả thật mấy nhân vật đình đám tồn tại qua mấy mùa trước thì mùa này tính cách được xây dựng quá ư ngây ngô, trừ anh chàng lùn Tyrion Lannister là giữ vững phong độ và tâm lý biến chuyển tốt, ai bảo nhân vật này nhạt nhẽo trong mùa này thì bảo chứ lão nạp thấy Tyrion Lannister trong mùa này xuất sắc hơn hết.

Mẹ rồng thì tâm lý biến chuyển quá ư tệ hại, từ chổ thấm nhuần lý tưởng giải phóng nô lệ của Karl Marx thoắt một cái biến ngay thành Mao Zedong với lý do chẳng cao cả gì mấy, sát hại dân chúng vô tội để trả thù cho con rồng và Missandei thì trái hẳn với tôn chỉ ban đầu của Mẹ rồng mất rồi. Còn bà Queen Cersei Lannister thống lĩnh 7 vương quốc gì đâu mà giặc tới nhà chỉ gương đôi mắt xa xăm đứng ngó, chả thấy cái uy dũng lẫn cái điều tuyệt vọng ở đâu cả, quân đội lính lác ở đâu chả thấy chỉ thấy mỗi anh cận vệ to con khùng khùng còn lại.

Hài nhất là màn bầu vua í, mấy vị lãnh đạo máu mặt chết hết rồi chỉ còn một đám lơ ngơ láo ngáo tự dưng bỗng trở lãnh lãnh đạo, ngơ ngơ ngác ngác không biết làm gì. Rồi một tên tội phạm bị còng tay sắp đem ra hành quyết đề cử anh chàng vô sinh Bran Stark lên mần vua 7 vương quốc và 6 vị lãnh đạo lơ ngơ lúng túng kia đồng ý cả. Thiệt tình !
 

suonggiomuadong

Active Member
Hí hí, lão nạp vừa mới xem xong, vừa bực vừa cười thầm. Quả thật mấy nhân vật đình đám tồn tại qua mấy mùa trước thì mùa này tính cách được xây dựng quá ư ngây ngô, trừ anh chàng lùn Tyrion Lannister là giữ vững phong độ và tâm lý biến chuyển tốt, ai bảo nhân vật này nhạt nhẽo trong mùa này thì bảo chứ lão nạp thấy Tyrion Lannister trong mùa này xuất sắc hơn hết.

Mẹ rồng thì tâm lý biến chuyển quá ư tệ hại, từ chổ thấm nhuần lý tưởng giải phóng nô lệ của Karl Marx thoắt một cái biến ngay thành Mao Zedong với lý do chẳng cao cả gì mấy, sát hại dân chúng vô tội để trả thù cho con rồng và Missandei thì trái hẳn với tôn chỉ ban đầu của Mẹ rồng mất rồi. Còn bà Queen Cersei Lannister thống lĩnh 7 vương quốc gì đâu mà giặc tới nhà chỉ gương đôi mắt xa xăm đứng ngó, chả thấy cái uy dũng lẫn cái điều tuyệt vọng ở đâu cả, quân đội lính lác ở đâu chả thấy chỉ thấy mỗi anh cận vệ to con khùng khùng còn lại.

Hài nhất là màn bầu vua í, mấy vị lãnh đạo máu mặt chết hết rồi chỉ còn một đám lơ ngơ láo ngáo tự dưng bỗng trở lãnh lãnh đạo, ngơ ngơ ngác ngác không biết làm gì. Rồi một tên tội phạm bị còng tay sắp đem ra hành quyết đề cử anh chàng vô sinh Bran Stark lên mần vua 7 vương quốc và 6 vị lãnh đạo lơ ngơ lúng túng kia đồng ý cả. Thiệt tình !

thực ra phim mỹ có xỉa xói gì vài chỗ đấy,

như là Hungger Games, Hay sự im lặng của bầy cù, vân vân và .... đại khái là chính trị nhưng nó không nói quạch tẹc ra mà chỉ bóng gió chơi chơi vậy

như kiểu truyền cảm hứng như là Rơ Tay 4 ngón trong Húng Nhại vân vân
...
 
Bên trên