Nguồn: http://www.vnbits.org/forums/goi-pa-doanh-donghung-t295.htmlhavu đã viết:__________________donghung đã viết:- Ban Quản Trị HDVNBITS thấy cần thiết ra quyết định đóng tài khoản của những cá nhân sau đây:
casa HDVNBits :: Log in
duongtrung HDVNBits :: Log in
giahandanang HDVNBits :: Log in
FC HDVNBits :: Log in
havu HDVNBits :: Log in
jackphan HDVNBits :: Log in
khamchihoa HDVNBits :: Log in
kal HDVNBits :: Log in
notfourgo HDVNBits :: Log in
sirius HDVNBits :: Log in
tainguyen HDVNBits :: Log in
trungkho HDVNBits :: Log in
summerkiss HDVNBits :: Log in
redmonkey HDVNBits :: Log in
vonam HDVNBits :: Log in
zures HDVNBits :: Log in
- Lý do: Trực tiếp và liên can đến người đã xâm nhập vào các tài khoản của member hdvnbits, gây tổn hại nghiêm trọng trong suốt thời gian qua với những member nói riêng HDVNBITS nói chung
Đây thực sự là một quyết định rất khó khăn nhưng không thể làm khác.
Thay mặt BQT HDVNBITS
Donghung
Nửa ký sấu quà anh hôm nọ vẫn còn trong tủ lạnh nhà em. Giờ nó không chua khi nấu với rau muống luộc, nhưng hơi đắng đắng. Bà mẹ đám chăn rau trên Bình Tân nên chắc rau nó đắng chứ không phải sấu lâu ngày anh nhờ.
Em vẫn nhớ như in ngày nào anh đèo em trên con Wave đỏ của anh. Ấy vậy mà hôm nay ra nổi này. Câu cuối với anh khi em gác máy hôm tháng 5 vẫn mãi là câu "thôi anh ở lại giúp 2 em SK và LC đi" cũng là điều em nói theo ý anh muốn nghe. Hây già, mới có 4 tháng mà nó đổi thay nhiều quá. Nhưng em vẫn tin rằng, lần sau em ra Hà Nội, vẫn hi vọng đựợc ngồi sau yên xe con Wave đỏ, cùng anh cụng ly cộp cộp ở quán Hoàng béo cùng chấm chén mắm tôm đậu phụ làm mồi nhé anh.
Em chỉ không hiểu, sao lúc đó anh không ra chiếu trảm luôn, dựng 20 cái thây ma mang danh mỹ miều vip để rồi hôm nay anh lại dõng dạc lên rằng, trực tiếp và liên can? Như thế nào là trực tiếp như thế nào là liên can, cá nhân nào làm người đó chịu, can dự gì đến tập thể hả anh? Ui chao ơi cũng may là em cũng biết trước anh đã có ý định chém chém chém nên không thấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng các bạn em, những ai tham gia vnbits này, cần có thông tin đa chiều anh ạ.
Lời bình:
Những người điều hành cấp cao của hdvnbits đã đúng nghĩa cạn tàu ráo máng. Nhưng vẫn còn một số anh chị em staff hdvnbits quá bức xúc với những việc làm sai trái, quyết định ủng hộ chúng tôi ở thời điểm này, xin cám ơn các bạn đã đứng về phía chính nghĩa, cũng xin lỗi các bạn mình đã không giữ đúng lời hứa.
hình 0:
hình 1:
hình 2:
hình 3:
hình 4:
hình 5:
hình 6:
hình 7:
hình 8:
Buồn cho số phận của dân p2p như em. Từ direct link trên HDvietnam tập tành chơi torrent trên HDVNbits. Giờ em lại phải "chuyển nhà" lần nữa. HDVNbits giờ cứ như đệ tam đế chế vậy. Dân đen như em nếu không làm con rối a dua xu nịnh Quốc trưởng thì thể nào cũng bị đóng dấu "Do Thái" và đưa vào trại tập trung chờ hành quyết. Cái tracker mà hàng ngàn member như em từng sẵn lòng góp chút công mọn cắm máy vun đắp, giờ Quốc trưởng và các bộ trưởng tự sướng xem nó lớn mạnh như một đế quốc - độc tài trong đối nội và hiếu chiến trong đối ngoại. Còn nhớ khi HD-Vie vừa ra đời còn ẵm ngửa thì 2 bộ trưởng lock1602 và Donghung hùng hổ chạy qua đòi làm thịt vụ Anh Hùng Xạ Điêu (cũng do bệnh tự sướng - khổ dâm đến thế đấy), báo hại hai anh FC và KAL sau này biết tin qua nói lý lẽ làm lành thiên hạ mới thái bình. Rồi cái VNbits mới ra cũng chung số phận, cây người ta muốn lặng mà cứ nỗi gió vù vù qua phá. Phá sân khách không được rồi về sân nhà chơi khổ nhục kế, lôi passkey và password cả ngàn member ra làm trò khỉ để phục vụ cái Chiến dịch "REMOVE VIP hết những thành viên staff cũ". Báo hại em và không biết bao nhiêu mem nữa phải khổ sở quay như chong chóng theo sự chỉ đạo của Quốc trưởng và các bộ trưởng. Xin thưa bây giờ tracker Việt Nam nhiều lắm, em ngoài sưu tầm phim mình thích cũng muốn giao lưu vui vẻ với mọi người, chứ tham gia vào cái guồng máy chiến tranh đó thì em chả hứng thú, mặc cái áo in logo HDVNbits ra đường em lại càng không đủ chai mặt. Trích luôn câu nói "kinh điển" của bác NQK: "Không thích thì đi chỗ khác chơi". Vâng, em xin tự quyết định số phận acc em trước khi anh có cơ hội "cực khoái" với cái trò "cho mày sống" hay "cho mày chết".
ps: Em chân thành gởi lời nhắn nhủ tới BQT các tracker như HD-Vie, Viettorrent, bitvn, VNbits, những ai đang thực sự nỗ lực đóng góp xây dựng cho cộng đồng p2p Việt Nam. Các anh chị đừng nản chí vì mấy trò đấu đá này. Chúc các anh chị có thêm nhiều nghị lực, vững tin và có nhiều niềm vui khi đóng góp cho cộng đồng p2p Việt Nam.
@staff HDVNbits (chỉ những tay đầu sỏ hiếu chiến chứ em không quơ đũa cả nắm): các anh luôn hô hào bảo người khác hãy "tự đứng trên đôi chân của mình". Họ đã làm được. Vậy thì các anh đừng có lâu lâu đạp cẳng người ta nữa, ngẫm lại câu của mình kỹ thì đừng đi ăn cắp ý tưởng rồi bắt chước chạy lon ton theo sau. Hãy dành thời gian và công sức chăm lo cho tracker của mình chứ đừng rảnh quá toàn đi gây chiến (thiệt em chưa thấy bộ staff nào rảnh đến độ cứ tự sướng cảnh ăn nhậu liên tục như mấy anh).