Trump lại đập Tập, Huawei chạm đáy nỗi đau

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Sáng qua, ngay sau khi Trump tuyên bố áp thêm thuế 10% lên gói hàng trị giá 300 tỷ USD đối với Trung Quốc, Bitcoin đã tăng vọt lên trên 10,5k USD chỉ sau vài giờ. Nhưng cái đó quan trọng gì, quan trọng là Huawei, ai khóc nỗi đau này.

huawei-trump-ban.jpg

Tháng trước, khi Trump và Tập gặp nhau bên lề hội nghị G20, nói vu vơ về chuyện "sẽ xem xét vấn đề Huawei vào cuối cuộc đàm phán", tức là "mọi thứ xong xuôi hết, tao mới tính chuyện Huawei", Trump said. Thế nhưng chỉ cần có thế, tất cả lại lên đồng quay tay nhiệt liệt, nhanh lên đỉnh thế nhẽ yếu sinh lý lây lan tập thể qua đường không khí.

Trump tung đòn với Tập trong bối cảnh các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của TQ đang tụ tập về Bắc Đới Hà họp kín về tình hình của đất nước và đưa ra những quyết sách quan trọng. Trong đó có việc TQ chỉ đạt tăng trưởng 6,2% trong quý vừa qua, thấp nhất kể từ năm 1992. Có vẻ không phải vô tình mà hữu ý nước chảy hoa trôi.

Vốn là tay kinh doanh lão luyện, trò "vừa đánh vừa đàm" hay "hòa hoãn nín thở qua cầu" của Tập không ăn thua gì với Trump. Khi mà đáng lẽ ra ngày 31/7 vừa rồi, Mỹ - Trung sẽ ký vào các thỏa thuận đàm phán trước đó, thì các bạn Tàu lại lật bàn, bảo đàm phán lại từ đầu đi, he he, khôn thế thì đi bằng 4 chân luôn chứ đi 2 chân chi cho nhọc. Time over, trò cù nhầy đó xưa rồi.

Như đã nói trong cái bài trước, Huawei bỗng nhiên trở thành kẻ đứng giữa hứng mưa bom đạn lạc, "tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì đang diễn ra", chắc hẳn vẫn luôn siêng năng thắp nhang mỗi ngày và cầu trời cho chuyện này sớm kết thúc, nếu không thì Huawei sẽ kết thúc. Đón gió Đông, nghĩ rằng thỏa thuận sắp đạt được, mọi chuyện như xưa gương vỡ lại lành, Huawei đang lên kế hoạch rầm rộ cho Mate 30 tại Anh, càn quét châu Âu vào cuối tháng 9 tới. Nhưng một lần nữa, anh Tập lại bóp dái đồng đội ngay phút chót. Thôi giờ lại hóng tiếp đợt đàm phán tiếp theo.

Với việc không thể tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android, trong một diễn biến khá liên quan, Huawei cũng sắp giới thiệu Hong Meng, hệ điều hành của họ tự làm. Trong tuần tới có thể sẽ mời rất nhiều các nhà lập trình lớn khắp thế giới về tụ hội ở Trung Quốc, bàn chuyện chống lại Google, he he, xác càng to càng dài thì giẫy càng mạnh.

"Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây...", hy vọng mọi chuyện lại êm xuôi vào tháng 10, khi Huawei Mate 30 ra mắt, chứ không có Android thì bán ai mua bây giờ, fan phong trào thì đa số cổ vũ bằng mồm thôi.
 

hiepkmai

Well-Known Member
Có đàm phán kiểu gì thì Tàu cũng bị đì thôi. TQ đang thách thức vị trí nền kinh tế số 1 thế giới của Mẽo thì đương nhiên làm gì có chuyện anh Trump và bộ sậu ngồi im chờ chết =))

Dập chết mie bọn khựa đi anh Trump <3
 

caothudeche

Moderator
Cuộc chiến này khi đã bước vào thì phải đi đến cùng. Chứ bỏ dở thì những thiệt hại sảy ra đều trở nên vô nghĩa.
Hãy cứ để cho anh Trung nắn gân anh Bình, chứ bình thường anh Bình thích chơi trò ỷ lớn hiếp bé rồi, để anh lớn lên anh hiếp tất.
 

osiric1

Well-Known Member
giờ ai lên thay ông Trump cũng thế thôi
tq thách thức vị thế của mỹ trên toàn mặt trận thì mỹ đáp trả thôi mà
 

dangkyqd

Member
Mỹ - Trung, Nhật - Hàn, ở đâu đó đang nói rằng đã tới lúc Việt Nam chọn phe, nhầm VN cân cả thế giới mà :V
 

lengocvan

Active Member
Thật sự là không ưa tên hàng xóm bụng bự Trung Quốc, ủng hộ Mỹ dập tơi tả cho Trung bớt ăn hiếp các nước bé (trong đó có VN mình).
 

CHUTICH

Active Member
Cuộc chiến này khi đã bước vào thì phải đi đến cùng. Chứ bỏ dở thì những thiệt hại sảy ra đều trở nên vô nghĩa.
Hãy cứ để cho anh Trung nắn gân anh Bình, chứ bình thường anh Bình thích chơi trò ỷ lớn hiếp bé rồi, để anh lớn lên anh hiếp tất.
Dở dở ương ương như dàn loa nhà em thì chả giải quyết được vấn đề gì bác nhỉ. Trump chứ phải Obama đâu. Tỷ phú lên cầm đầu có khác, chính sách nước Mỹ là trên hết, ảnh hưởng đến lợi ích đất nước là giải tán. Tiền anh không thiếu, Tập đừng hòng xé vé đồng hạng với Trump :D
 
Bùi An này nha. Bài viết đậm đặc mùi thuốc súng + chính trị. Giả bộ bỏ Huawei vào tí chút cho nó có vẻ dính dáng một chút đến kỹ thuật.. he... he.... :)

Tin mới nhất cho hay các quan chức tham gia đàm phán của Nhà Trắng phàn nàn rằng đội ngũ quan chức Trung Quốc ngày càng đang trở nên trịch thượng kể từ khi đàm phán thương mại Mỹ - Trung đổ bể hồi đầu tháng 5 vì Trung Quốc từ chối đưa những cải cách theo yêu cầu của Mỹ.
Quan điểm trên được củng cố sau vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung ở Thượng Hải hồi đầu tuần, khi các quan chức Trung Quốc không đưa ra đề xuất mới nào và kiên quyết không cam kết bất kỳ điều gì nếu Mỹ chưa dỡ bỏ các biện pháp áp thuế.

Thật ra mà nói hiện có nhiều dấu hiệu chứng tỏ giới lãnh đạo Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu thương mại kéo dài với Mỹ. Họ dùng chiến thuật 'nín thở qua sông' để chờ đợi ngài Trump thất cử vì (họ hy vọng) kinh tế Mỹ sẽ trì trệ (do cuộc oánh nhau thương mại với Tàu + kéo dài) và thay đổi chính quyền ở Mỹ khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang đến gần.

Tính là tính như vậy thôi, bà mịa lỡ xui mà ổng tái đắc cử là coi như ... đời con tàn!
 

changcombaolac

Well-Known Member
Thật sự là không ưa tên hàng xóm bụng bự Trung Quốc, ủng hộ Mỹ dập tơi tả cho Trung bớt ăn hiếp các nước bé (trong đó có VN mình).
em thì bắt đầu ghét nó từ vụ biển Đông, ghét sang cả nhóm CHD và Wiki! giờ chả thèm down film của mấy nhóm liên đến từ tung của! nên ủng hộ Trăm đập Tập!
 

aijin

Well-Known Member
Thằng tàu nó càng khỏe nó càng đè hàng xóm.Mong Trump vả cho nó mấy phát nữa may ra nó biết điều hơn...
 

nqn_vnn

Well-Known Member
Vậy với cần bác Trump đè cho nó yếu đi,nếu mà Hồng Kong và Ma Cao,Tân Cương tách ra độc lập nữa càng tốt...
Nó đang muốn gom thêm vào ( Đài Bắc )...làm j mà tách được...hở môi là răng lạnh ngay...y như nước Nam ta vậy.
 

thinh96

New Member
đập chết nó luôn đi bác trump. từ ngày thằng tung cữa này đem mấy cái loa kẹo kéo về VN tối nào cũng phãi nghe tiếng bò rống heo kêu đến phát điên rồi :mad::mad:
 

Shangri-La

Well-Known Member
Càng ngày càng không hiểu ý Trump, và cũng không rõ là Trump có hiểu ý Tập hay không mà thấy Trump ra chiêu cũng "cù nhây" không kém. Nếu, liên hệ tới Pakistan trước đây và triết lý lãnh đạo kiểu "hy sinh" đến người dân cuối cùng để đạt được mục đích của Trung Quốc và các nước môi hở răng lạnh.

Thuở ấy, tổng thống Zulfikar Ali Bhutto của Pakistan có cảm thán rằng “Chúng ta có phải ăn cỏ cũng sẽ chế tạo bom nguyên tử”, tạo tiền đề cho việc chế tạo bom nguyên tử của Pakistan và họ đã thành công, dù dưới áp lực cấm vận rất ngặt nghèo và nền kinh tế Pakistan lao đao mãi đến giờ vẫn phải bám vào chân Trung Quốc. Dĩ nhiên, sống bên cạnh người khổng lồ Ấn Độ thì việc họ phải hy sinh để thủ đắc vũ khí hạt nhân là điều có thể thông cảm được.

Trở lại với Trung Quốc, với tâm lý "cùi chẳng sợ lở", Tập cũng dùng chiến thuật "cù nhây" hầu mong cho nhiệm kỳ của Trump qua đi và ít nhất cũng làm thiệt hại phần nào uy tín của Trump cho kỳ tranh cử sắp tới. Có lẽ, Tập sẽ chấp nhận nền kinh tế đổ vỡ, công nghệ thụt lùi, chấp nhận bỏ mặc để dân chúng khó khăn để giữ lấy vị thế lãnh đạo ở trong nước, cũng như vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Cho nên, nếu Trump tiếp tục xuất chiêu "thuế quan", "cấm vận công nghệ", "chặn các túi dầu" thì ít nhiều sẽ mất dần uy thế và hiệu quả. Hy vọng, Trump và bộ sậu "hiểu" được ý Tập mà vận dụng các "chiêu" khác với ít nhất là bảy tám thành công lực để Tập phải khâm phục. Còn không, hết nhiệm kỳ hai thì Trump cũng ra đi và Chu Du cuối cùng cũng thở hắt ra phều phào "cuối cùng Lượng cũng đã ra đi".
 

caothudeche

Moderator
Càng ngày càng không hiểu ý Trump, và cũng không rõ là Trump có hiểu ý Tập hay không mà thấy Trump ra chiêu cũng "cù nhây" không kém. Nếu, liên hệ tới Pakistan trước đây và triết lý lãnh đạo kiểu "hy sinh" đến người dân cuối cùng để đạt được mục đích của Trung Quốc và các nước môi hở răng lạnh.

Thuở ấy, tổng thống Zulfikar Ali Bhutto của Pakistan có cảm thán rằng “Chúng ta có phải ăn cỏ cũng sẽ chế tạo bom nguyên tử”, tạo tiền đề cho việc chế tạo bom nguyên tử của Pakistan và họ đã thành công, dù dưới áp lực cấm vận rất ngặt nghèo và nền kinh tế Pakistan lao đao mãi đến giờ vẫn phải bám vào chân Trung Quốc. Dĩ nhiên, sống bên cạnh người khổng lồ Ấn Độ thì việc họ phải hy sinh để thủ đắc vũ khí hạt nhân là điều có thể thông cảm được.

Trở lại với Trung Quốc, với tâm lý "cùi chẳng sợ lở", Tập cũng dùng chiến thuật "cù nhây" hầu mong cho nhiệm kỳ của Trump qua đi và ít nhất cũng làm thiệt hại phần nào uy tín của Trump cho kỳ tranh cử sắp tới. Có lẽ, Tập sẽ chấp nhận nền kinh tế đổ vỡ, công nghệ thụt lùi, chấp nhận bỏ mặc để dân chúng khó khăn để giữ lấy vị thế lãnh đạo ở trong nước, cũng như vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Cho nên, nếu Trump tiếp tục xuất chiêu "thuế quan", "cấm vận công nghệ", "chặn các túi dầu" thì ít nhiều sẽ mất dần uy thế và hiệu quả. Hy vọng, Trump và bộ sậu "hiểu" được ý Tập mà vận dụng các "chiêu" khác với ít nhất là bảy tám thành công lực để Tập phải khâm phục. Còn không, hết nhiệm kỳ hai thì Trump cũng ra đi và Chu Du cuối cùng cũng thở hắt ra phều phào "cuối cùng Lượng cũng đã ra đi".
Một vấn đề mà ai cũng nhìn ra. Đỗ Nam Trung không đủ sức quật anh Bình trong ngắn hạn. Anh Trung biết điều đó và anh phải tính tới bài dài hạn, nhưng cái khó của anh là anh phải đắc cử cái đã.
Ở phía TQ thì mình không hề thích cái "nhiệm kỳ vĩnh viễn" của anh Bình, làm thế khác nào thời kỳ phong kiến, vua ngồi ngai vàng mãi. Nếu là quân vương tốt không sao, quân vương xấu thì dân TQ chịu đựng dài.
 
Bên trên