Joker (2019) – Có những ngày rất tồi tệ

segovia2013

Active Member
Trong 1 xã hội như thế, ta sẽ tin lời nói của người gọi là điên - nói sự thật, hay một người bình thường - nói lời giả dối...
Phim hay, xem 2 lần luôn. Vẫn ấn tượng nụ cười lúc Joker đứng lên khi được cứu từ xe cảnh sát.
Đúng là thế. XH đảo lộn thì giá trị cũng đảo lộn. Trong cái ác có cái thiện và ngược lại
 

digivinh

New Member
từ khi nào phim điện ảnh là phải giải trí vậy má :)). Vậy thì xem Disney đi, đừng đi xem phim khác. Dẹp luôn cả Oscar, Venice đi :)) Phim không dở mà người xem dở
Má mới rảnh, đi coi phim là để giải trí đó má, còn bày đặt nghệ thuật hay nghiên cứu tâm lý học, thể hiện cao siêu này kia thì làm ơn đi thi lại và học đại học, thạc sĩ nhà nghiên cứu chuyên sâu giùm con đi má hai. Lâu lâu mới ra rạp coi được loại phim này mà bày đặt thể hiện, nhất là với loại phim cả chục năm mới có 1-2 tác phẩm làm dạng như này, bày đặt làm như cao siêu ghê gớm lắm. Tui học bên nước ngoài về đây, 2 bằng đại học, 1thạc sĩ, giờ chủ doanh nghiệp lớn làm việc với bọn nước ngoài suốt ngày còn chưa dám chém gió thể hiện cao siêu nghệ thuật phim ảnh ở tầm khán giả đi coi thưởng thức. Chắc má phải giáo sư về nghệ thuật gì đó.
Về phim thì tui sưu tầm phim từ hồi 480p kìa, bây giờ hiện có 48Tb chọn lọc các thể loại phim, đang dần thay máu lên 4K cho các phim cũ. Về truyện hay sách thì hầu như tất cả các tác phẩm trong ngoài nước có tiếng thì đọc tất từ bé đến giờ, nhà có riêng phòng đọc sách lớn, phòng xem phim. Nhưng cũng chỉ dám nói xem phim giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Chưa dám nổ chém gió coi phim để nghiên cứu nhân vật, nghệ thuật cao siêu phân tích gì đó ( nếu có thì thà coi phim hình sự, trinh thám hay hơn 69 lần). Còn tầm thấp ểnh ương bày đặt thể hiện cao sâu như viện hàn lâm đánh giá điện ảnh ở mức sâu, soi khung hình, tâm lý, điệu nhạc, quay phim...v.v. rồi kêu nghệ thuật cao siêu gì đó dù nội dung chằng đem lại được cái gì gọi là nhân văn hay tính giải trí thì đi chỗ khác mà chém gió. Vào viện nghiên cứu và hàn lâm mà đồng tình với bọn nó, vì nghề bọn nó là vậy và sống vì mấy cái đó. Trong rất nhiều phim đạt giải cao mà tui sưu tầm để dành, thì thấy phim này chán nhất, gượng ép nhất, cố tạo ra người xấu đủ kiểu mọi thành phần để ép nhân vật chính vào đường cùng, rất nhảm và vô lý, chính vì vô lý tổng thể như vậy nên mấy cái trò thể hiện diễn xuất, khung hình, nhạc ( đa số kéo đờn để gây tâm trạng u uất từ đầu đến cuối phim ) tất cả đều vô nghĩa vì mạch phim làm gượng ép, mấy thằng nào xem cứ bày đặt thể hiện cao siêu, chỉ xem diễn viên thể hiện mà không để ý đến tổng thể gượng ép vô lý của phim nên cứ chém gió thể hiện như chỉ có mình mình biết coi phim. Muốn xem đỉnh cao tâm lý và diễn xuất kể cả mạch truyện, khung hình thì coi thử CAPTAIN PHILIP, FORREST GUMP, INCEPTION, PURSUIT OF HAPPINESS, SAVE PRIVATE RYAN...V.V. mới đáng để xem đi xem lại hàng chục lần, đáng gọi là nghệ thuật trong điện ảnh. Còn cái phim này thấy toàn gượng ép và bệnh hoạn từ mọi thành phần trong phim một cách vô lý để ép một người điên, rất phi thực tế và nhảm nhí nên dù diễn hay cách mấy cũng thấy bỏ đi. Còn ếch bày đặt đú nghệ thuật hàn lâm theo người khác gì đó thì làm ơn chụp giùm cái bằng cấp gì đó cao siêu về nghệ thuật cho anh em xem với. Vì chém gió xem phim ko phải để giải trí, má ơi.
 

Dark tiger

Member
Má mới rảnh, đi coi phim là để giải trí đó má, còn bày đặt nghệ thuật hay nghiên cứu tâm lý học, thể hiện cao siêu này kia thì làm ơn đi thi lại và học đại học, thạc sĩ nhà nghiên cứu chuyên sâu giùm con đi má hai. Lâu lâu mới ra rạp coi được loại phim này mà bày đặt thể hiện, nhất là với loại phim cả chục năm mới có 1-2 tác phẩm làm dạng như này, bày đặt làm như cao siêu ghê gớm lắm. Tui học bên nước ngoài về đây, 2 bằng đại học, 1thạc sĩ, giờ chủ doanh nghiệp lớn làm việc với bọn nước ngoài suốt ngày còn chưa dám chém gió thể hiện cao siêu nghệ thuật phim ảnh ở tầm khán giả đi coi thưởng thức. Chắc má phải giáo sư về nghệ thuật gì đó.
Về phim thì tui sưu tầm phim từ hồi 480p kìa, bây giờ hiện có 48Tb chọn lọc các thể loại phim, đang dần thay máu lên 4K cho các phim cũ. Về truyện hay sách thì hầu như tất cả các tác phẩm trong ngoài nước có tiếng thì đọc tất từ bé đến giờ, nhà có riêng phòng đọc sách lớn, phòng xem phim. Nhưng cũng chỉ dám nói xem phim giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Chưa dám nổ chém gió coi phim để nghiên cứu nhân vật, nghệ thuật cao siêu phân tích gì đó ( nếu có thì thà coi phim hình sự, trinh thám hay hơn 69 lần). Còn tầm thấp ểnh ương bày đặt thể hiện cao sâu như viện hàn lâm đánh giá điện ảnh ở mức sâu, soi khung hình, tâm lý, điệu nhạc, quay phim...v.v. rồi kêu nghệ thuật cao siêu gì đó dù nội dung chằng đem lại được cái gì gọi là nhân văn hay tính giải trí thì đi chỗ khác mà chém gió. Vào viện nghiên cứu và hàn lâm mà đồng tình với bọn nó, vì nghề bọn nó là vậy và sống vì mấy cái đó. Trong rất nhiều phim đạt giải cao mà tui sưu tầm để dành, thì thấy phim này chán nhất, gượng ép nhất, cố tạo ra người xấu đủ kiểu mọi thành phần để ép nhân vật chính vào đường cùng, rất nhảm và vô lý, chính vì vô lý tổng thể như vậy nên mấy cái trò thể hiện diễn xuất, khung hình, nhạc ( đa số kéo đờn để gây tâm trạng u uất từ đầu đến cuối phim ) tất cả đều vô nghĩa vì mạch phim làm gượng ép, mấy thằng nào xem cứ bày đặt thể hiện cao siêu, chỉ xem diễn viên thể hiện mà không để ý đến tổng thể gượng ép vô lý của phim nên cứ chém gió thể hiện như chỉ có mình mình biết coi phim. Muốn xem đỉnh cao tâm lý và diễn xuất kể cả mạch truyện, khung hình thì coi thử CAPTAIN PHILIP, FORREST GUMP, INCEPTION, PURSUIT OF HAPPINESS, SAVE PRIVATE RYAN...V.V. mới đáng để xem đi xem lại hàng chục lần, đáng gọi là nghệ thuật trong điện ảnh. Còn cái phim này thấy toàn gượng ép và bệnh hoạn từ mọi thành phần trong phim một cách vô lý để ép một người điên, rất phi thực tế và nhảm nhí nên dù diễn hay cách mấy cũng thấy bỏ đi. Còn ếch bày đặt đú nghệ thuật hàn lâm theo người khác gì đó thì làm ơn chụp giùm cái bằng cấp gì đó cao siêu về nghệ thuật cho anh em xem với. Vì chém gió xem phim ko phải để giải trí, má ơi.
giờ tới lượt khoe bằng đại học, tiến sĩ để tỏ ra thượng đẳng và dìm phim xuống à =))
tao chả thấy gượng ép gì khi xã hội thực tế vẫn luôn như vậy ,ví dụ như ở sài gòn cướp vé số người mù ,đánh đập hiếp dâm trẻ em đầy rẫy ra
bọn trẻ đầu phim ,mấy thẳng trên xe điện , thằng randall , murray có biết arthur fleck bị tâm thần đâu
arthur fleck đầu phim chỉ kịp đưa tờ giấy chứng minh mình bị bệnh cười ko kiểm soát cho bà da đen trên xe bus

mày coi phim ko hiểu rồi nói bậy
và cái phim này đoạt giải sư tử vàng đó em
 

songdonggun

Active Member
Má mới rảnh, đi coi phim là để giải trí đó má, còn bày đặt nghệ thuật hay nghiên cứu tâm lý học, thể hiện cao siêu này kia thì làm ơn đi thi lại và học đại học, thạc sĩ nhà nghiên cứu chuyên sâu giùm con đi má hai. Lâu lâu mới ra rạp coi được loại phim này mà bày đặt thể hiện, nhất là với loại phim cả chục năm mới có 1-2 tác phẩm làm dạng như này, bày đặt làm như cao siêu ghê gớm lắm. Tui học bên nước ngoài về đây, 2 bằng đại học, 1thạc sĩ, giờ chủ doanh nghiệp lớn làm việc với bọn nước ngoài suốt ngày còn chưa dám chém gió thể hiện cao siêu nghệ thuật phim ảnh ở tầm khán giả đi coi thưởng thức. Chắc má phải giáo sư về nghệ thuật gì đó.
Về phim thì tui sưu tầm phim từ hồi 480p kìa, bây giờ hiện có 48Tb chọn lọc các thể loại phim, đang dần thay máu lên 4K cho các phim cũ. Về truyện hay sách thì hầu như tất cả các tác phẩm trong ngoài nước có tiếng thì đọc tất từ bé đến giờ, nhà có riêng phòng đọc sách lớn, phòng xem phim. Nhưng cũng chỉ dám nói xem phim giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Chưa dám nổ chém gió coi phim để nghiên cứu nhân vật, nghệ thuật cao siêu phân tích gì đó ( nếu có thì thà coi phim hình sự, trinh thám hay hơn 69 lần). Còn tầm thấp ểnh ương bày đặt thể hiện cao sâu như viện hàn lâm đánh giá điện ảnh ở mức sâu, soi khung hình, tâm lý, điệu nhạc, quay phim...v.v. rồi kêu nghệ thuật cao siêu gì đó dù nội dung chằng đem lại được cái gì gọi là nhân văn hay tính giải trí thì đi chỗ khác mà chém gió. Vào viện nghiên cứu và hàn lâm mà đồng tình với bọn nó, vì nghề bọn nó là vậy và sống vì mấy cái đó. Trong rất nhiều phim đạt giải cao mà tui sưu tầm để dành, thì thấy phim này chán nhất, gượng ép nhất, cố tạo ra người xấu đủ kiểu mọi thành phần để ép nhân vật chính vào đường cùng, rất nhảm và vô lý, chính vì vô lý tổng thể như vậy nên mấy cái trò thể hiện diễn xuất, khung hình, nhạc ( đa số kéo đờn để gây tâm trạng u uất từ đầu đến cuối phim ) tất cả đều vô nghĩa vì mạch phim làm gượng ép, mấy thằng nào xem cứ bày đặt thể hiện cao siêu, chỉ xem diễn viên thể hiện mà không để ý đến tổng thể gượng ép vô lý của phim nên cứ chém gió thể hiện như chỉ có mình mình biết coi phim. Muốn xem đỉnh cao tâm lý và diễn xuất kể cả mạch truyện, khung hình thì coi thử CAPTAIN PHILIP, FORREST GUMP, INCEPTION, PURSUIT OF HAPPINESS, SAVE PRIVATE RYAN...V.V. mới đáng để xem đi xem lại hàng chục lần, đáng gọi là nghệ thuật trong điện ảnh. Còn cái phim này thấy toàn gượng ép và bệnh hoạn từ mọi thành phần trong phim một cách vô lý để ép một người điên, rất phi thực tế và nhảm nhí nên dù diễn hay cách mấy cũng thấy bỏ đi. Còn ếch bày đặt đú nghệ thuật hàn lâm theo người khác gì đó thì làm ơn chụp giùm cái bằng cấp gì đó cao siêu về nghệ thuật cho anh em xem với. Vì chém gió xem phim ko phải để giải trí, má ơi.

Trời, giờ mới biết những người học cao lại tỏ ra thượng đẳng vậy :)). Nó cũng chả giúp bạn cứu vớt được những gì bạn nói đâu.

Đừng cố nói dài, vì nói dài chỉ toàn thấy khoe mẽ :)). chứ giải thích cái dề
 

Arceusium

Well-Known Member
Trilogy Batman của Nolan trước đây không phải là genre superhero mà làm về thể loại phản ánh hiện thực xã hội hiện đại với chủ đề rõ ràng theo thứ tự từng phần là Fear - Chaos - Pain, nếu như phim Joker này là một spin off của trilogy đó thì có thể sẽ lấy chủ đề là ... Lunatic :D
 

Dark tiger

Member
Ai chê phim này thì chắc mong chờ joker ông hoàng tội phạm với những kế hoạch kinh hoàng. Nhưng thấy phim này hay.
Phim build up tốt, bối cảnh, đời sống, công việc, nơi ở của joker đều tăm tối, đè nén, ngột ngạt. Rồi lại đi đến tuyệt vọng khi nhận vơ cha, rồi người mẹ mình yêu thương hóa ra là nguyên nhân cho bất hạnh của mình, rồi 1 chút niềm vui nho nhỏ cũng chỉ là ảo giác, nên hắn điên loạn cũng ko lạ.
Thành phố Gotham mô tả thì thấy cũng nát lắm rồi, nên biểu tượng tên hề chỉ là 1 cái cớ cho bạo loạn thôi.
Ấn tượng nhất đoạn joker tỉnh lại, âm nhạc hay. :) 9/10
 

x264

New Member
Thật ra cuộc sống quá bộn bề và nhiều vấn đề rồi, rảnh rỗi có thời gian đi giải trí nhưng lại mang tâm trạng nặng nề và không thoải mái khi xem những thể loại như vậy thì lại thấy mệt mỏi thêm. Nói chung không thích, chỉ thích những gì tích cực. Những phim như này dù chỉ là thế giới ảo tưởng nhưng cổ xúy sự nổi loạn của những con người điên loại, thật ra ai cũng biết cuộc sống vốn luôn bất công, và con người khi sinh ra đã buộc phải sống trong cái mớ hỗn độn, phức tạp từ cơm áo gạo tiền đến tình cảm, chia ly, đau khổ, va chạm đến khổ đau vui sướng đủ kiểu, nhưng bản chất con người là vươn lên để mà sống, không chịu thua nên mới có xã hội ( nhưng do quá tham lam nên cũng tàn phá xã hội, thiên nhiên). Thỉnh thoảng có những kẻ chịu thua đi tự sát hoặc nổi loạn giết người gây hại xã hội. Phim dành cho ai thích nghên cứu tâm lý người tâm thần hoặc tự sự. Chứ dành để giải trí hay có giá trị nhân văn để tham khảo thì = 0 , bởi vì phim rõ ràng cố nhồi nhét rất nhiều tình tiết gượng ép và vô lý việc tạo ra mâu thuẫn, bất công cho một người bị tâm thần. Thực tế xã hội dù kém như ở mình cũng không có chuyện đối xử với người tâm thần như vậy. Vô lý và gượng ép, biên kịch cố tạo cái không có thành mjach phim, cuối cùng tự tung hê nhau phim hay
Vãi thật. Em chưa xem, mà nghe bác phân tích có lý. Ấy mà câu kết nó khiến cả bài phân tích của bác trở lên tầm thường quá.
 

TherockObama

New Member
Thật ra cuộc sống quá bộn bề và nhiều vấn đề rồi, rảnh rỗi có thời gian đi giải trí nhưng lại mang tâm trạng nặng nề và không thoải mái khi xem những thể loại như vậy thì lại thấy mệt mỏi thêm. Nói chung không thích, chỉ thích những gì tích cực. Những phim như này dù chỉ là thế giới ảo tưởng nhưng cổ xúy sự nổi loạn của những con người điên loại, thật ra ai cũng biết cuộc sống vốn luôn bất công, và con người khi sinh ra đã buộc phải sống trong cái mớ hỗn độn, phức tạp từ cơm áo gạo tiền đến tình cảm, chia ly, đau khổ, va chạm đến khổ đau vui sướng đủ kiểu, nhưng bản chất con người là vươn lên để mà sống, không chịu thua nên mới có xã hội ( nhưng do quá tham lam nên cũng tàn phá xã hội, thiên nhiên). Thỉnh thoảng có những kẻ chịu thua đi tự sát hoặc nổi loạn giết người gây hại xã hội. Phim dành cho ai thích nghên cứu tâm lý người tâm thần hoặc tự sự. Chứ dành để giải trí hay có giá trị nhân văn để tham khảo thì = 0 , bởi vì phim rõ ràng cố nhồi nhét rất nhiều tình tiết gượng ép và vô lý việc tạo ra mâu thuẫn, bất công cho một người bị tâm thần. Thực tế xã hội dù kém như ở mình cũng không có chuyện đối xử với người tâm thần như vậy. Vô lý và gượng ép, biên kịch cố tạo cái không có thành mjach phim, cuối cùng tự tung hê nhau phim hay
Thôi bác đừng bao giờ coi phim nữa, kể cả giải trí lẫn hàn lâm.
 

alex2108

Member
JOKER 2019 : HAY – DỞ
Joker 2019, bộ phim kể về quá trình sa ngã của Arthur Fleck, từ một thanh niên thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, có vấn đề về tâm lý trở thành một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất của thành phố Gotham – JOKER.
Nếu xét riêng về mặt NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH, Joker là siêu phẩm của năm 2019, xứng đáng là bộ phim hay nhất năm nay, và chắc chắn sẽ là ứng viên nặng ký của nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Joker là một bộ phim hoàn hảo, được PHÓNG TÁC dựa trên một nhân vật truyện tranh siêu nổi tiếng của DC COMIC, có thể xem Joker là một tác phẩm tâm lý tiểu sử nhân vật xuất sắc. Joker 2019 suất sắc trên hầu hết các trải nghiệm mà một bộ phim có thể mang lại, màu sắc hình ảnh xuất sắc, âm thanh xuất sắc, xây dựng phát triển nhân vật xuất sắc, góc quay bối cảnh xuất sắc, và đặc biệt là diễn xuất trên cả tuyệt vời của Joaquin Phoenix.
Với từng khung hình, từng hành động của Joker, Joaquin Phoenix mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc : vui, buồn, thất vọng, tuyệt vọng và cuối cùng là thỏa mãn…có rất ít bộ phim, rất ít diễn viên có thể mang đến trải nghiệm ấy. Sau một Joker hỗn loạn và đầy ám ảnh của cố diễn viên Heath Ledger, điện ảnh thế giới lại được chứng kiến một Joker điên một cách rất tinh tế của Joaquin Phoenix…
TUY NHIÊN, chính vì được PHÓNG TÁC dựa trên một nhân vật truyện tranh, và chỉ tập trung vào NHÂN VẬT TRUYỆN TRANH đó, Joker lại là một bộ phim một chiều, một bộ phim phiến diện đến khó chịu. Bộ phim là một vở bi hài kịch độc thoại của Joker, phản ánh cái nhìn cau có của Arthur với thành phố Gotham, một thành phố hỗn loạn nơi mà những người đứng đầu gần như bất lực trước thực trạng xã hội, phó mặc cho những tầng lớp thấp như Arthur bị coi thường, bị chà đạp. Joker không có nhân vật chính diện, không có nhân vật phản diện, đơn thuần chỉ là câu chuyện của Arthur Fleck và phần còn lại của thế giới, một con người dị biệt đi tìm bản ngã của bản thân, để được sống đúng với con người thật của mình – MỘT KẺ TÂM THẦN CỔ XÚY BẠO LỰC ĐẠI DIỆN CHO SỰ HỖN LOẠN, một JOKER của Heath Ledger…
Nếu có một sự hiểu biết nhất định về Joker của truyện tranh và không bị sự suất sắc, hào nhoáng của TRẢI NGIỆM ĐIỆN ẢNH mà bộ phim mang lại, thì bộ phim chỉ là một câu chuyện đơn giản đến đơn điệu : CÂU CHUYỆN VỀ CẬU BÉ ARTHUR TỘI NGHIỆP, MẮC CHỨNG BỆNH CƯỜI KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT, ĐƯỢC NHÂN NUÔI BỞI MỘT BÀ MẸ MẮC BỆNH THẦN KINH HOANG TƯỞNG ĐỂ RỒI BỊ BẠO HÀNH ĐÁNH ĐẬP, DẪN ĐẾN MỘT ARTHUR TRƯỞNG THÀNH LUÔN CHE DẤU SỰ BẤT ỔN VỀ TÂM THẦN VÀ XU HƯỚNG BẠO LỰC DƯỚI LỘT MỘT TÊN HỀ, DƯỚI MỘT NỤ CƯỜI GIẢ TẠO, ĐỂ RỒI CHỈ CẦN MỘT NGÀY SIÊU TỒI TỆ ARTHUR “TỘI NGHIỆP” TRỞ THÀNH JOKER – TÊN TỘI PHẠM KHÉT TIẾNG CỦA GOTHAM…
NHƯNG chính vì sự suất sắc về phương diện điện ảnh của Joker lại tạo lên một BỘ PHIM GIỞ NHẤT 2019, một bộ phim suất sắc phải đi lèm với một THÔNG ĐIỆP SUẤT SẮC, Joker không như vậy, bộ phim là một trải nghiệm khác, đơn giản và trần trụi, nếu cố tìm kiếm điều gì đó từ Joker, nhiều người sẽ NGỘ ra những thông điệp lệch lạc mà BỘ PHIM KHÔNG MUỐN TRUYỀN TẢI, nhưng LẠI QUÁ GIỄ ĐỂ GÂY HIỂU LẦM : Anh chàng Arthur tội nghiệp mắc căn bệnh quái ác, bị chà đạp, bị người thân lừa dối, bị đưa ra làm trò cười cho người khác, bị xã hội quay lưng…tất cả khiến Arthur trở lên điên loạn, trở thành một tên tội phạm??? Khi tất cả quay lưng lại với Arthur, Joker quay lưng lại với tất cả thế giới??? Chỉ cần một ngày siêu tồi tệ có thể biến bất kỳ ai thành (một kẻ điên) một tên tội phạm???...SAI, HOÀN TOÀN SAI ARTHUR VỐN LÀ MỘT KẺ ĐIÊN LUÔN CHE DẤU XU HƯỚNG BẠO LỰC, MỘT QUẢ BOM LUÔN CHỰC CHỜ ĐỂ PHÁT NỔ, XÃ HỘI MÀ HẮN ĐANG SỐNG CHỈ LÀ MỘT CHẤT XÚC TÁC, LÀ MỒI LỬA ĐỂ BẤU VÀO, ĐỂ SỐNG VỚI BẢN CHẤT THẬT CỦA MÌNH, ĐỂ TRỞ THÀNH JOKER
Nói tóm lại Joker hay hay giở tùy vào việc khi bước ra khỏi bộ phim, điều gì còn đọng lại trong tâm trí của khán giả, chấp nhận bản chất thật của Joker và thưởng thức trải nghiệm một siêu phẩm điện ảnh trần trụi, hay tung hô Joker như một tuyệt tác để rồi rút ra những thông điệp “KHÔNG LẤY LÀM HAY LẮM”…

Bỏ qua những tranh cãi và giá trị mà bộ phim mang lại, Joker 2019 lại dấy lên một quan ngại khác, về sự lỏng lẻo vô trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm duyệt của “MỘT VÀI RẠP CHIẾU PHIM TẠI VIỆT NAM”. Joker là một phim dán nhãn R, chỉ dành cho người trên 18 tuổi, không phải vì Joker có nhiều cảnh máu me bạo lực ( Mà hầu hết đã bị cắt khi công chiếu ở Việt Nam ), mà chính vì Joker quá giễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả, vì Joker giễ truyền tải những thông điệp sai trái về việc chống đối xã hội, cổ súy bạo lực ( Không phải là bản chất của bộ phim ), nhất là với đối tượng khán giả nhỏ tuổi, chưa có sự nhận thức đầy đủ cũng như những kiến thức tối thiểu về nhân vật Joker gốc.
Hãy thử tưởng tượng một học sinh cấp 2, cấp 3 nào đó bị áp lực về việc học hành, áp lực về gia đình thậm chí tệ hơn là có vấn đề về mặt nhân cách bước ra khỏi rạp chiếu phim với hình mẫu Joker, sẵn sàng quay lưng lại với bạn bè, gia đình, xã hội…tư tưởng lấy bạo lực để chống đối lại những áp lực, bất công mà mình phải chịu, sẽ dẫn đến những hành động gây nguy hiểm cho chính cộng đồng mà học sinh đó đang sống, gây ra những hậu quả không thể lường trước được…
“MỘT VÀI RẠP CHIẾU PHIM TẠI VIỆT NAM” đang quá coi nhẹ việc kiểm duyệt và quản lý khán giả của mình, và khi có hậu quả xảy ra thật khó để nói trách nhiệm thuộc về ai…
 

Nguyen Robin

Active Member
Má mới rảnh, đi coi phim là để giải trí đó má, còn bày đặt nghệ thuật hay nghiên cứu tâm lý học, thể hiện cao siêu này kia thì làm ơn đi thi lại và học đại học, thạc sĩ nhà nghiên cứu chuyên sâu giùm con đi má hai. Lâu lâu mới ra rạp coi được loại phim này mà bày đặt thể hiện, nhất là với loại phim cả chục năm mới có 1-2 tác phẩm làm dạng như này, bày đặt làm như cao siêu ghê gớm lắm. Tui học bên nước ngoài về đây, 2 bằng đại học, 1thạc sĩ, giờ chủ doanh nghiệp lớn làm việc với bọn nước ngoài suốt ngày còn chưa dám chém gió thể hiện cao siêu nghệ thuật phim ảnh ở tầm khán giả đi coi thưởng thức. Chắc má phải giáo sư về nghệ thuật gì đó.
Về phim thì tui sưu tầm phim từ hồi 480p kìa, bây giờ hiện có 48Tb chọn lọc các thể loại phim, đang dần thay máu lên 4K cho các phim cũ. Về truyện hay sách thì hầu như tất cả các tác phẩm trong ngoài nước có tiếng thì đọc tất từ bé đến giờ, nhà có riêng phòng đọc sách lớn, phòng xem phim. Nhưng cũng chỉ dám nói xem phim giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Chưa dám nổ chém gió coi phim để nghiên cứu nhân vật, nghệ thuật cao siêu phân tích gì đó ( nếu có thì thà coi phim hình sự, trinh thám hay hơn 69 lần). Còn tầm thấp ểnh ương bày đặt thể hiện cao sâu như viện hàn lâm đánh giá điện ảnh ở mức sâu, soi khung hình, tâm lý, điệu nhạc, quay phim...v.v. rồi kêu nghệ thuật cao siêu gì đó dù nội dung chằng đem lại được cái gì gọi là nhân văn hay tính giải trí thì đi chỗ khác mà chém gió. Vào viện nghiên cứu và hàn lâm mà đồng tình với bọn nó, vì nghề bọn nó là vậy và sống vì mấy cái đó. Trong rất nhiều phim đạt giải cao mà tui sưu tầm để dành, thì thấy phim này chán nhất, gượng ép nhất, cố tạo ra người xấu đủ kiểu mọi thành phần để ép nhân vật chính vào đường cùng, rất nhảm và vô lý, chính vì vô lý tổng thể như vậy nên mấy cái trò thể hiện diễn xuất, khung hình, nhạc ( đa số kéo đờn để gây tâm trạng u uất từ đầu đến cuối phim ) tất cả đều vô nghĩa vì mạch phim làm gượng ép, mấy thằng nào xem cứ bày đặt thể hiện cao siêu, chỉ xem diễn viên thể hiện mà không để ý đến tổng thể gượng ép vô lý của phim nên cứ chém gió thể hiện như chỉ có mình mình biết coi phim. Muốn xem đỉnh cao tâm lý và diễn xuất kể cả mạch truyện, khung hình thì coi thử CAPTAIN PHILIP, FORREST GUMP, INCEPTION, PURSUIT OF HAPPINESS, SAVE PRIVATE RYAN...V.V. mới đáng để xem đi xem lại hàng chục lần, đáng gọi là nghệ thuật trong điện ảnh. Còn cái phim này thấy toàn gượng ép và bệnh hoạn từ mọi thành phần trong phim một cách vô lý để ép một người điên, rất phi thực tế và nhảm nhí nên dù diễn hay cách mấy cũng thấy bỏ đi. Còn ếch bày đặt đú nghệ thuật hàn lâm theo người khác gì đó thì làm ơn chụp giùm cái bằng cấp gì đó cao siêu về nghệ thuật cho anh em xem với. Vì chém gió xem phim ko phải để giải trí, má ơi.
Nói mà tự vả đôm đốp vào mặt mình, kêu người khác khoe mẽ trong khi ngồi chém mình có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Khoe mấy cái đó và tranh luận forum phim để làm gì vậy, thích thể hiện ak
 

hungot

Member
Má mới rảnh, đi coi phim là để giải trí đó má, còn bày đặt nghệ thuật hay nghiên cứu tâm lý học, thể hiện cao siêu này kia thì làm ơn đi thi lại và học đại học, thạc sĩ nhà nghiên cứu chuyên sâu giùm con đi má hai. Lâu lâu mới ra rạp coi được loại phim này mà bày đặt thể hiện, nhất là với loại phim cả chục năm mới có 1-2 tác phẩm làm dạng như này, bày đặt làm như cao siêu ghê gớm lắm. Tui học bên nước ngoài về đây, 2 bằng đại học, 1thạc sĩ, giờ chủ doanh nghiệp lớn làm việc với bọn nước ngoài suốt ngày còn chưa dám chém gió thể hiện cao siêu nghệ thuật phim ảnh ở tầm khán giả đi coi thưởng thức. Chắc má phải giáo sư về nghệ thuật gì đó.
Về phim thì tui sưu tầm phim từ hồi 480p kìa, bây giờ hiện có 48Tb chọn lọc các thể loại phim, đang dần thay máu lên 4K cho các phim cũ. Về truyện hay sách thì hầu như tất cả các tác phẩm trong ngoài nước có tiếng thì đọc tất từ bé đến giờ, nhà có riêng phòng đọc sách lớn, phòng xem phim. Nhưng cũng chỉ dám nói xem phim giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Chưa dám nổ chém gió coi phim để nghiên cứu nhân vật, nghệ thuật cao siêu phân tích gì đó ( nếu có thì thà coi phim hình sự, trinh thám hay hơn 69 lần). Còn tầm thấp ểnh ương bày đặt thể hiện cao sâu như viện hàn lâm đánh giá điện ảnh ở mức sâu, soi khung hình, tâm lý, điệu nhạc, quay phim...v.v. rồi kêu nghệ thuật cao siêu gì đó dù nội dung chằng đem lại được cái gì gọi là nhân văn hay tính giải trí thì đi chỗ khác mà chém gió. Vào viện nghiên cứu và hàn lâm mà đồng tình với bọn nó, vì nghề bọn nó là vậy và sống vì mấy cái đó. Trong rất nhiều phim đạt giải cao mà tui sưu tầm để dành, thì thấy phim này chán nhất, gượng ép nhất, cố tạo ra người xấu đủ kiểu mọi thành phần để ép nhân vật chính vào đường cùng, rất nhảm và vô lý, chính vì vô lý tổng thể như vậy nên mấy cái trò thể hiện diễn xuất, khung hình, nhạc ( đa số kéo đờn để gây tâm trạng u uất từ đầu đến cuối phim ) tất cả đều vô nghĩa vì mạch phim làm gượng ép, mấy thằng nào xem cứ bày đặt thể hiện cao siêu, chỉ xem diễn viên thể hiện mà không để ý đến tổng thể gượng ép vô lý của phim nên cứ chém gió thể hiện như chỉ có mình mình biết coi phim. Muốn xem đỉnh cao tâm lý và diễn xuất kể cả mạch truyện, khung hình thì coi thử CAPTAIN PHILIP, FORREST GUMP, INCEPTION, PURSUIT OF HAPPINESS, SAVE PRIVATE RYAN...V.V. mới đáng để xem đi xem lại hàng chục lần, đáng gọi là nghệ thuật trong điện ảnh. Còn cái phim này thấy toàn gượng ép và bệnh hoạn từ mọi thành phần trong phim một cách vô lý để ép một người điên, rất phi thực tế và nhảm nhí nên dù diễn hay cách mấy cũng thấy bỏ đi. Còn ếch bày đặt đú nghệ thuật hàn lâm theo người khác gì đó thì làm ơn chụp giùm cái bằng cấp gì đó cao siêu về nghệ thuật cho anh em xem với. Vì chém gió xem phim ko phải để giải trí, má ơi.
đau đầu với mấy ông Marvel. Đầu tiên khoe bằng cấp, tiền, rồi thì xem phim chỉ để giải trí, ko dám chém về nghệ thuật, nghiên cứu; mà đến cuối bài ổng liệt kê 1 loạt danh sách phim rồi phán, đó mới gọi là nghệ thuật. Mà nhìn list ổng đưa ra chắc mọi người cũng biết tầm đến đâu rồi, cỡ Captain Phillips, the pursuit of happyness năm nào chả có 15-20 phim.
Hình như Martin Scorsese vừa bảo là cái Marvel đang làm không nên gọi là điện ảnh, chắc bọn nghiên cứu ngôn ngữ phải nghĩ ra 1 từ mới để đặt cho cái đấy.
 

toailuong

Member
Má mới rảnh, đi coi phim là để giải trí đó má, còn bày đặt nghệ thuật hay nghiên cứu tâm lý học, thể hiện cao siêu này kia thì làm ơn đi thi lại và học đại học, thạc sĩ nhà nghiên cứu chuyên sâu giùm con đi má hai. Lâu lâu mới ra rạp coi được loại phim này mà bày đặt thể hiện, nhất là với loại phim cả chục năm mới có 1-2 tác phẩm làm dạng như này, bày đặt làm như cao siêu ghê gớm lắm. Tui học bên nước ngoài về đây, 2 bằng đại học, 1thạc sĩ, giờ chủ doanh nghiệp lớn làm việc với bọn nước ngoài suốt ngày còn chưa dám chém gió thể hiện cao siêu nghệ thuật phim ảnh ở tầm khán giả đi coi thưởng thức. Chắc má phải giáo sư về nghệ thuật gì đó.

Bằng cấp của mày chắc là bằng mua hả?
 

huymilanistavn

New Member
Mới đi xem với vợ đêm qua, cảm giác phim bị cắt, nhưng vẫn hay tuyệt, Xem xong suy nghĩ tâm trạng rất nhiều, đúng là tuyệt tác phim của năm nay. Cá nhân mình nghĩ nó sẽ có nhiều giải thưởng đây. Hay lắm Phủ An :D
 

Ho Trung

Member
Theo như lời đạo diễn phim thì Joker này không phải là kẻ thù lớn của Batman mà là nguồn cảm hứng cho nhân vật Joker kẻ thù của Batman.
 

thich_xem_phim

Active Member
Review phim "Forrest Gump"

Thật ra cuộc sống quá rảnh rỗi và ít vấn đề rồi, dư thời gian đi hành xác nhưng lại mang tâm trạng nhẹ nhõm và thoải mái khi xem những thể loại như vậy thì lại thấy hưng phấn thêm. Nói chung không thích, chỉ thích những gì tiêu cực. Những phim như này dù chỉ là thế giới ảo tưởng nhưng cổ xúy sự vươn lên của những con người IQ thấp, thật ra ai cũng biết cuộc sống vốn luôn công bằng, và con người khi sinh ra buộc phải sống trong trật tự, số phận đã được an bài nên bản chất con người là an phận để mà sống nên mới có xã hội. Thỉnh thoảng có những kẻ muốn vươn lên thoát mệnh hoặc mơ mộng hão huyền gây hại xã hội. Phim dành cho ai thích nghiên cứu tâm lý người IQ thấp hoặc tự sự. Chứ dành để hành xác hay có giá trị nhân văn để tham khảo thì = 0 , bởi vì phim rõ ràng cố nhồi nhét rất nhiều tình tiết gượng ép và vô lý việc tạo ra thành công cho một người bị IQ thấp. Thực tế xã hội dù tốt như ở Mỹ cũng không có chuyện thành công với người IQ thấp như vậy. Vô lý và gượng ép, biên kịch cố tạo cái không có thành mạch phim, cuối cùng tự tung hê nhau phim hay.
 

amdxxx

New Member
Má mới rảnh, đi coi phim là để giải trí đó má, còn bày đặt nghệ thuật hay nghiên cứu tâm lý học, thể hiện cao siêu này kia thì làm ơn đi thi lại và học đại học, thạc sĩ nhà nghiên cứu chuyên sâu giùm con đi má hai. Lâu lâu mới ra rạp coi được loại phim này mà bày đặt thể hiện, nhất là với loại phim cả chục năm mới có 1-2 tác phẩm làm dạng như này, bày đặt làm như cao siêu ghê gớm lắm. Tui học bên nước ngoài về đây, 2 bằng đại học, 1thạc sĩ, giờ chủ doanh nghiệp lớn làm việc với bọn nước ngoài suốt ngày còn chưa dám chém gió thể hiện cao siêu nghệ thuật phim ảnh ở tầm khán giả đi coi thưởng thức. Chắc má phải giáo sư về nghệ thuật gì đó.
.
Cuối cùng thì em đã tìm được khán giả - thành viên "thông thái" nhất forum rồi!
Những gì bác kể - bác có - em ngưỡng mộ. Nhưng chuyện khen chê, thích không thích của mỗi người nó khác nhau mà bác - nhất là trong nghệ thuật, phim ảnh. Những phim mà bác khen hay - gọi là nghệ thuật thì chưa chắc người khác cũng cảm nhận được như thế nên cũng chả cần thiết show-off để dìm hàng ae quá như thế!
 

Arceusium

Well-Known Member
Review phim "Forrest Gump"

Thật ra cuộc sống quá rảnh rỗi và ít vấn đề rồi, dư thời gian đi hành xác nhưng lại mang tâm trạng nhẹ nhõm và thoải mái khi xem những thể loại như vậy thì lại thấy hưng phấn thêm. Nói chung không thích, chỉ thích những gì tiêu cực. Những phim như này dù chỉ là thế giới ảo tưởng nhưng cổ xúy sự vươn lên của những con người IQ thấp, thật ra ai cũng biết cuộc sống vốn luôn công bằng, và con người khi sinh ra buộc phải sống trong trật tự, số phận đã được an bài nên bản chất con người là an phận để mà sống nên mới có xã hội. Thỉnh thoảng có những kẻ muốn vươn lên thoát mệnh hoặc mơ mộng hão huyền gây hại xã hội. Phim dành cho ai thích nghiên cứu tâm lý người IQ thấp hoặc tự sự. Chứ dành để hành xác hay có giá trị nhân văn để tham khảo thì = 0 , bởi vì phim rõ ràng cố nhồi nhét rất nhiều tình tiết gượng ép và vô lý việc tạo ra thành công cho một người bị IQ thấp. Thực tế xã hội dù tốt như ở Mỹ cũng không có chuyện thành công với người IQ thấp như vậy. Vô lý và gượng ép, biên kịch cố tạo cái không có thành mạch phim, cuối cùng tự tung hê nhau phim hay.
Bạn review châm biếm sai cái gốc rễ vấn đề rồi, Arthur và Forest không có vấn đề gì với Intelligence Quotient - Chỉ số thông minh của họ cả, bạn nên phân biệt rõ ràng với Emotional Quotient - Chỉ số cảm xúc để dùng đúng khái niệm nhé, cảm ơn
 

thich_xem_phim

Active Member
Bạn review châm biếm sai cái gốc rễ vấn đề rồi, Arthur và Forest không có vấn đề gì với Intelligence Quotient - Chỉ số thông minh của họ cả, bạn nên phân biệt rõ ràng với Emotional Quotient - Chỉ số cảm xúc để dùng đúng khái niệm nhé, cảm ơn
Nhầm người rồi bạn, mình đâu có viết bài review đó.
 

Arceusium

Well-Known Member
Nhầm người rồi bạn, mình đâu có viết bài review đó.
Mình không nhầm đâu bạn, chỉ có bạn sử dụng "IQ thấp ", nhưng vấn đề chính xác của nhân vật là "EQ" chứ không phải là "IQ", bạn có hiểu hôn ? Raymond Babbitt của Rain Main, Forest Gump của Forest Gump, Arthur Fleck của Joker .... Họ bị " tự kỷ " nhưng họ không hề "ngu" đâu, họ đều rất thông minh đấy
 
Bên trên