Quán Cafe HD ở Đà Lạt

dangducdong

New Member
Ðề: Quán Cafe HD ở Đà Lạt

Dàn ở MP thì quá đỉnh, nhưng ko phục vụ tốt và gu nhạc của chủ quán cũng khó nghe. Toàn nghe mid.
 

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Ðề: Quán Cafe HD ở Đà Lạt

Dàn ở MP thì quá đỉnh, nhưng ko phục vụ tốt và gu nhạc của chủ quán cũng khó nghe. Toàn nghe mid.

Chủ quán mở ra với mục đích chia sẻ đam mê chứ ko nhắm đến mục đích kinh doanh nên phục vụ chưa tốt cũng là điều dễ hiểu.
còn gu âm nhạc thì tùy mỗi người thôi anh, em thì rất thích gu nhạc ấy.
:D
 

A Hoàng

Well-Known Member
Ðề: Quán Cafe HD ở Đà Lạt

Nhắc đến Đà Lạt thì tất nhiên người ta sẽ nghĩ đến phong cảnh lãng mạng với cái lạnh se se lòng người.Thế nên cái đầu tiên khi lên đến Đà Lạt là phải thưởng thức món cafe. Cà phê ở Đà Lạt rất đa dạng, mang nhiều phong cách khác nhau, từ những quán bình dân cho đến sang trọng, từ sôi động cho tới yên tĩnh, có những nơi dành cho nhóm bạn nhưng cũng có những góc riêng chỉ dành cho hai người. Bạn có thể chọn cho mình một nơi lý tưởng nhất để tận hưởng hương vị độc đáo của cà phê Đà Lạt:

Cà phê Rainy.Có thể nói là quán cafe dc đầu tư đẹp nhất và phong cách nhất tại Đà Lạt

24B/1 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.(có thể địa chỉ sai vì lúc đó chỉ đi ngang nên ghi vội lại)
Đến với quán bạn có thể vừa nhâm nhi ly café đắng vừa có thể ngắm bầu trời trong xanh in hình trên hồ nước. Cùng với những hòn non bộ, cây cảnh bao quanh tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Quán được phân ra từng khu riêng biệt để mở các loại nhạc riêng phục vụ quí khách như khu nhạc Trịnh, khu nhạc trẻ...Giá trung bình từ 5.000 -25.000 VND(giá này mình mới đi cách đây mấy tháng) chỉ có điều hơi xa trung tâm,sát trụ sở Cảnh Sát giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Cà phê Tỉ Muội

Nằm trên con dốc cao của đại lộ 3 Tháng 2, từ trên cao bạn có thể nhìn ngắm dòng người qua lại và khung cảnh của thành phố về đêm rất đẹp.Đặc biệt cho các chàng thích nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp đi tản bộ :D

Với phong cách trang trí nhẹ nhàng, không gian mở thoáng mát, sử dụng hệ thống đèn nháy làm cho khung cảnh tăng thêm phần lãng mạn.

Thức uống ở đây rất đa dạng và phong phú, với đầy đủ thức uống được pha chế rất ngon do đội ngũ bartender chuyên nghiệp chế biến sẽ làm cho bạn ngon miệng.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình và lịch thiệp. Giá cả phải chăng khoảng từ 7.000 – 20.000 VND.

Cà phê Trung Nguyên.Đầu cổng chợ Đà Lạt

Nằm trên tầng trệt và tầng lững của khách sạn Golf 2. Cà phê Trung Nguyên có phong cách thật nhẹ nhàng, trên mỗi bức tường đều có những bức tranh được vẽ thật ngộ nghĩnh và ấn tượng.

Có một quầy bar thiết kế trang nhã, trưng bày rất nhiều các loại rượu và rất nhiều cà phê Trung Nguyên.(ưu tiên rượu vì ở đây có rất nhiều loại và bartender pha chế rất ngon,mình chỉ mới thử Singapore Sling và Magarita)
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Giá từ 8.000 – 30.000 VND

Thêm một số quán khác:

Nguyên cái dãy mà nhìn xuống chợ đó,ở đây thì có khoảng gần chục quán,quán nào cũng ok nhưng theo mình thì nên ngồi ở 2 đầu hoặc ở giữa :D, ngồi uống nhìn xuống đường phố cũng hay, như quán Làng Văn, Nghệ Sỹ,Gia Nguyễn... Giá cũng bình dân khoảng từ 5 đến 15 ngàn một ly (đường Nguyễn Chí Thanh)

Muốn cao thì lên Phố Núi, Quán mới cũng gần đó, đi thang máy lên sân thượng, ngồi uống và ngắm thành phố, giá khoảng 15 đến 20 ngàn một ly (cũng đường đường Nguyễn Chí Thanh)

Quán An Tiến 20a đường Lê Hồng Phong <phía dưới viện Pasteur>.Nơi này hợp với ghiền uống trà đạo, trông rất ấm cúng nhưng không được phong cách cho lắm(đặc biệt thích hợp với các cặp tình vì hay bị cúp điện đột xuất lắm ạ:lol:)

Thích yên tĩnh thì đi xa một chút như mấy quán Bích Đào thì có hát cho nhau nghe (Karaoke) Quán cung tơ chiều thì vào đó chị chủ quán rất khó tính, điện thoại di động tắt chuông, muốn nghe thì ra ngoài nghe, nói nhỏ hơn tiếng nhạc chị mở và hay đuổi khách giá thì 20.000 một ly, nhưng quán rất đông vì chị chủ cùng ôm đàn và hát với khách, giọng chị khá đạc biệt Hai quán này đều gần Dinh III(mới chỉ đi 1 lần nên ko nhớ địa chỉ)

Mình ưa nhất là lên quán cafe Thạch Đăng,ở đây phong cách cũng như Rainy nhưng ko ồn ào,nhạc mở cũng rất lãng mạn.Ngay ngã 3 giao lộ Lê Hồng Phong và Trần phú có 1 con dốc khá cao,vừa hết dốc quẹo phải là tới

Muốn đẹp và lãng mạng thì Ngồi Thanh Thủy hoặc Thủy Tạ uống và ngắm Hồ Xuân Hương,.Cái này chỉ dành cho những người thích đối đầu với sự sợ hãi vì lạnh cứ như ở Bắc Cực và có khi sẽ phải hô hấp nhân tạo khi nhìn hóa đơn tính tiền :D

Ở gần ngã 5 Đại học thì ở đây rất rất nhiều quán cafe, vì khi sinh viên nên ăn và uống cũng giá sinh viên như Anh Em,Đồi Xanh...Ngay đường Phù Đổng có quán cafe Trung Nguyên uống cũng ngon và lịch sự,bữa nay mới khai trương thêm cái màn hát cho nhau nghe nữa.

Cafe DƯ ÂM

Có món cafe dư âm, net đặc trưng mà những quán khác không có,nằm đối diện trường Đoàn Kết trên đường Phan Đình Phùng

Sát đó là cafe Thiên Hà

Cũng nằm trên đường Phan Đình Phùng, đối diện trường Đoàn Kết, gần dốc nhà nàng(lộn nhà làng ạ:D ). Để đắm mình trong ánh nến lung linh và tiếng đàn dương cầm trầm bổng của một cô gái trẻ đã xinh người hát lại hay.

Cafe Amorphis

95b Nguyễn Văn Trỗi phong cách rock, thiết kế như một mini bar..........ấn tượng cực mạnh

Cafe Music World

Đường Bùi thị Xuân sát nhà Trí sư phụ :yes:Ngay ngã 3 Phan Bội châu và Bùi Thị Xuân đi xuống dốc, chủ yếu là nhạc ngoại(rock ballds) bạn có thể yêu cầu bất cứ bài gì về thể loại này.Quán tuy nhỏ nhưng nhìn cực kì dễ thương, rất mộc, căn nhà gỗ nhỏ xinh có những chiếc vecta cổ được trưng bày trong sân vườn nhìn cực kết.

Cafe Song Vy

Đường Nguyễn Du, Quán Song Vy như lâu đài vậy, căn biệt thự này mới xây vài na7m nay,chắc tổng thiệt hại cũng đến mấy tỷ,trông sang trọng, dễ thương lắm! Cách phục vụ thì rất chu đáo! Mở nhạc trữ tình của Pháp

Cafe Liễu Ơ (tức là lỡ yêu :yes:)

Liễu Ơ nằm sau Dinh II. Ấn tượng bởi kiểu thiết kế sân vườn mang nét đặc trưng của Đà Lạt. Đường đi vô quán thoai thoải lưng chừng đồi, trông cũng hay lắm. Thích nhất là có hàng rào hoa dã quỳ, lãng mạn làm sao !(Đừng hiểu lầm không phải cafe "chòi" đâu ạ :D)

Hoa Hướng Dương - quán của yêu thương
Quán do một nhóm bạn trẻ thành lập để gây quĩ cho những em có số phận không may mắn.
TT - Hoa Hướng Dương (26H Yersin, TP Đà Lạt) là một quán cà phê ấm cúng nhỏ xinh, nằm cheo leo giữa con dốc trong hẻm nhỏ. Thực khách đến để tâm hồn rộng mở, để cảm thông và rộng lượng hơn với những bạn trẻ không may mắn như mình.

Cafe Giao Hưởng Xanh

Quán nhỏ nhưng xinh, có cái cầu thang màu trắng uốn lên tầng trên, ít dây thường xuân...có cả cái hồ bé bé, hai con vịt trắng nhỏ nắng mưa gì cũng ngẩng mặt ngó trời...Quán nhỏ nhưng không ồn ào. Có lẽ ai vào cũng đều trân trọng cái yên ắng đó, để thi thoảng đắm mình trong giọng hát Khánh Ly, đôi khi là của Ngọc Lan, Khánh Hà...rồi có lúc bà chủ vui tính, mở một bản nhạc Pháp vui nhộn để ngay sau đó lại vang lên một điệu buồn da diết. Người ta tới với quán tuyệt nhiên ko ầm ĩ, có cái gì đó lặng lẽ và nhún nhường

Cafe Quỳnh Hương

Đường Cô Giang, sau BV Y học Cổ Truyền, tầng 1 và tầng 2 là karaoke, tầng 3 là phục vụ Cafe, fast food, Cocktail. Tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Ca nhạc và độc tấu Piano (quán này hát âm thanh cũng được, có phòng lớn và sân khấu biễu diễn phù hợp cho nhóm bạn sôi động).Ở đây mà tổ chức sinh nhật hay Party thì tuyệt :D

Cafe chỉ có độc 1 chữ "Mộc"

Đường Hai Bà Trưng gần nhà mình, Thiết kế dĩ nhiên toàn là gỗ có phong cách. Phía dưới là quán bar, cuối tuần nào cũng có nhạc sống do ca sĩ hát. Quán Mộc có món "kem mộc" cũng được và lạ, chủ đạo của món kem là chuối được hấp nóng(giả gỗ )

Cafe Tĩnh lặng

Ngay đầu đèo Preen từ TP HCM lên, ngồi ở đây nhấm nháp cafe thì rất lãng mạn và cảm thấy thư thái. Có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đà lạt. Phía trên có phòng lớn, còn phía trong vườn là những căn nhà nhỏ, ấm cúng dành cho các đôi bạn trẻ đưa nhau vào tâm tình (đây mới đúng là cafe "chòi" điểm hẹn đấy ạ :yes:)

Cafe wifi

Đường Nguyễn Chí Thanh gần cái dãy quán nói ở trên, vừa uống cafe vừa chat với bạn bè.Thức uống thì cũng ko đến nỗi phải chê là tệ :D

Cafe Why Not?

Gần với wifi,là 1 tòa nhà đồ sộ với thiết kế khá là phong cách,chia làm 3 lầu,thức uống đa dạng nhưng giá cả không bình dân lắm.

Cafe Đà Lạt Phố

Nằm cách xa trung tâm thành phố,trên con đường dẫn tới thác Cam Ly.Lịch sự,đội ngũ nhân viên khá là xinh xắn,mới xuất hiện vài năm gần đây những cũng gây được tiếng vang trong giới kinh doanh cafe ở Đà Lạt.
 

Mr Manh

New Member
Ðề: Quán Cafe HD ở Đà Lạt

Đầu tuần tới em vào ĐL công tác mong muốn giao lưu với AE HD Đà Lạt
 

giuadongdoimiusinh

Well-Known Member
Ðề: Quán Cafe HD ở Đà Lạt

Nhắc đến Đà Lạt thì tất nhiên người ta sẽ nghĩ đến phong cảnh lãng mạng với cái lạnh se se lòng người.Thế nên cái đầu tiên khi lên đến Đà Lạt là phải thưởng thức món cafe. Cà phê ở Đà Lạt rất đa dạng, mang nhiều phong cách khác nhau, từ những quán bình dân cho đến sang trọng, từ sôi động cho tới yên tĩnh, có những nơi dành cho nhóm bạn nhưng cũng có những góc riêng chỉ dành cho hai người. Bạn có thể chọn cho mình một nơi lý tưởng nhất để tận hưởng hương vị độc đáo của cà phê Đà Lạt:

Cà phê Rainy.Có thể nói là quán cafe dc đầu tư đẹp nhất và phong cách nhất tại Đà Lạt

24B/1 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.(có thể địa chỉ sai vì lúc đó chỉ đi ngang nên ghi vội lại)
Đến với quán bạn có thể vừa nhâm nhi ly café đắng vừa có thể ngắm bầu trời trong xanh in hình trên hồ nước. Cùng với những hòn non bộ, cây cảnh bao quanh tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Quán được phân ra từng khu riêng biệt để mở các loại nhạc riêng phục vụ quí khách như khu nhạc Trịnh, khu nhạc trẻ...Giá trung bình từ 5.000 -25.000 VND(giá này mình mới đi cách đây mấy tháng) chỉ có điều hơi xa trung tâm,sát trụ sở Cảnh Sát giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Cà phê Tỉ Muội

Nằm trên con dốc cao của đại lộ 3 Tháng 2, từ trên cao bạn có thể nhìn ngắm dòng người qua lại và khung cảnh của thành phố về đêm rất đẹp.Đặc biệt cho các chàng thích nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp đi tản bộ :D

Với phong cách trang trí nhẹ nhàng, không gian mở thoáng mát, sử dụng hệ thống đèn nháy làm cho khung cảnh tăng thêm phần lãng mạn.

Thức uống ở đây rất đa dạng và phong phú, với đầy đủ thức uống được pha chế rất ngon do đội ngũ bartender chuyên nghiệp chế biến sẽ làm cho bạn ngon miệng.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình và lịch thiệp. Giá cả phải chăng khoảng từ 7.000 – 20.000 VND.

Cà phê Trung Nguyên.Đầu cổng chợ Đà Lạt

Nằm trên tầng trệt và tầng lững của khách sạn Golf 2. Cà phê Trung Nguyên có phong cách thật nhẹ nhàng, trên mỗi bức tường đều có những bức tranh được vẽ thật ngộ nghĩnh và ấn tượng.

Có một quầy bar thiết kế trang nhã, trưng bày rất nhiều các loại rượu và rất nhiều cà phê Trung Nguyên.(ưu tiên rượu vì ở đây có rất nhiều loại và bartender pha chế rất ngon,mình chỉ mới thử Singapore Sling và Magarita)
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Giá từ 8.000 – 30.000 VND

Thêm một số quán khác:

Nguyên cái dãy mà nhìn xuống chợ đó,ở đây thì có khoảng gần chục quán,quán nào cũng ok nhưng theo mình thì nên ngồi ở 2 đầu hoặc ở giữa :D, ngồi uống nhìn xuống đường phố cũng hay, như quán Làng Văn, Nghệ Sỹ,Gia Nguyễn... Giá cũng bình dân khoảng từ 5 đến 15 ngàn một ly (đường Nguyễn Chí Thanh)

Muốn cao thì lên Phố Núi, Quán mới cũng gần đó, đi thang máy lên sân thượng, ngồi uống và ngắm thành phố, giá khoảng 15 đến 20 ngàn một ly (cũng đường đường Nguyễn Chí Thanh)

Quán An Tiến 20a đường Lê Hồng Phong <phía dưới viện Pasteur>.Nơi này hợp với ghiền uống trà đạo, trông rất ấm cúng nhưng không được phong cách cho lắm(đặc biệt thích hợp với các cặp tình vì hay bị cúp điện đột xuất lắm ạ:lol:)

Thích yên tĩnh thì đi xa một chút như mấy quán Bích Đào thì có hát cho nhau nghe (Karaoke) Quán cung tơ chiều thì vào đó chị chủ quán rất khó tính, điện thoại di động tắt chuông, muốn nghe thì ra ngoài nghe, nói nhỏ hơn tiếng nhạc chị mở và hay đuổi khách giá thì 20.000 một ly, nhưng quán rất đông vì chị chủ cùng ôm đàn và hát với khách, giọng chị khá đạc biệt Hai quán này đều gần Dinh III(mới chỉ đi 1 lần nên ko nhớ địa chỉ)

Mình ưa nhất là lên quán cafe Thạch Đăng,ở đây phong cách cũng như Rainy nhưng ko ồn ào,nhạc mở cũng rất lãng mạn.Ngay ngã 3 giao lộ Lê Hồng Phong và Trần phú có 1 con dốc khá cao,vừa hết dốc quẹo phải là tới

Muốn đẹp và lãng mạng thì Ngồi Thanh Thủy hoặc Thủy Tạ uống và ngắm Hồ Xuân Hương,.Cái này chỉ dành cho những người thích đối đầu với sự sợ hãi vì lạnh cứ như ở Bắc Cực và có khi sẽ phải hô hấp nhân tạo khi nhìn hóa đơn tính tiền :D

Ở gần ngã 5 Đại học thì ở đây rất rất nhiều quán cafe, vì khi sinh viên nên ăn và uống cũng giá sinh viên như Anh Em,Đồi Xanh...Ngay đường Phù Đổng có quán cafe Trung Nguyên uống cũng ngon và lịch sự,bữa nay mới khai trương thêm cái màn hát cho nhau nghe nữa.

Cafe DƯ ÂM

Có món cafe dư âm, net đặc trưng mà những quán khác không có,nằm đối diện trường Đoàn Kết trên đường Phan Đình Phùng

Sát đó là cafe Thiên Hà

Cũng nằm trên đường Phan Đình Phùng, đối diện trường Đoàn Kết, gần dốc nhà nàng(lộn nhà làng ạ:D ). Để đắm mình trong ánh nến lung linh và tiếng đàn dương cầm trầm bổng của một cô gái trẻ đã xinh người hát lại hay.

Cafe Amorphis

95b Nguyễn Văn Trỗi phong cách rock, thiết kế như một mini bar..........ấn tượng cực mạnh

Cafe Music World

Đường Bùi thị Xuân sát nhà Trí sư phụ :yes:Ngay ngã 3 Phan Bội châu và Bùi Thị Xuân đi xuống dốc, chủ yếu là nhạc ngoại(rock ballds) bạn có thể yêu cầu bất cứ bài gì về thể loại này.Quán tuy nhỏ nhưng nhìn cực kì dễ thương, rất mộc, căn nhà gỗ nhỏ xinh có những chiếc vecta cổ được trưng bày trong sân vườn nhìn cực kết.

Cafe Song Vy

Đường Nguyễn Du, Quán Song Vy như lâu đài vậy, căn biệt thự này mới xây vài na7m nay,chắc tổng thiệt hại cũng đến mấy tỷ,trông sang trọng, dễ thương lắm! Cách phục vụ thì rất chu đáo! Mở nhạc trữ tình của Pháp

Cafe Liễu Ơ (tức là lỡ yêu :yes:)

Liễu Ơ nằm sau Dinh II. Ấn tượng bởi kiểu thiết kế sân vườn mang nét đặc trưng của Đà Lạt. Đường đi vô quán thoai thoải lưng chừng đồi, trông cũng hay lắm. Thích nhất là có hàng rào hoa dã quỳ, lãng mạn làm sao !(Đừng hiểu lầm không phải cafe "chòi" đâu ạ :D)

Hoa Hướng Dương - quán của yêu thương
Quán do một nhóm bạn trẻ thành lập để gây quĩ cho những em có số phận không may mắn.
TT - Hoa Hướng Dương (26H Yersin, TP Đà Lạt) là một quán cà phê ấm cúng nhỏ xinh, nằm cheo leo giữa con dốc trong hẻm nhỏ. Thực khách đến để tâm hồn rộng mở, để cảm thông và rộng lượng hơn với những bạn trẻ không may mắn như mình.

Cafe Giao Hưởng Xanh

Quán nhỏ nhưng xinh, có cái cầu thang màu trắng uốn lên tầng trên, ít dây thường xuân...có cả cái hồ bé bé, hai con vịt trắng nhỏ nắng mưa gì cũng ngẩng mặt ngó trời...Quán nhỏ nhưng không ồn ào. Có lẽ ai vào cũng đều trân trọng cái yên ắng đó, để thi thoảng đắm mình trong giọng hát Khánh Ly, đôi khi là của Ngọc Lan, Khánh Hà...rồi có lúc bà chủ vui tính, mở một bản nhạc Pháp vui nhộn để ngay sau đó lại vang lên một điệu buồn da diết. Người ta tới với quán tuyệt nhiên ko ầm ĩ, có cái gì đó lặng lẽ và nhún nhường

Cafe Quỳnh Hương

Đường Cô Giang, sau BV Y học Cổ Truyền, tầng 1 và tầng 2 là karaoke, tầng 3 là phục vụ Cafe, fast food, Cocktail. Tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Ca nhạc và độc tấu Piano (quán này hát âm thanh cũng được, có phòng lớn và sân khấu biễu diễn phù hợp cho nhóm bạn sôi động).Ở đây mà tổ chức sinh nhật hay Party thì tuyệt :D

Cafe chỉ có độc 1 chữ "Mộc"

Đường Hai Bà Trưng gần nhà mình, Thiết kế dĩ nhiên toàn là gỗ có phong cách. Phía dưới là quán bar, cuối tuần nào cũng có nhạc sống do ca sĩ hát. Quán Mộc có món "kem mộc" cũng được và lạ, chủ đạo của món kem là chuối được hấp nóng(giả gỗ )

Cafe Tĩnh lặng

Ngay đầu đèo Preen từ TP HCM lên, ngồi ở đây nhấm nháp cafe thì rất lãng mạn và cảm thấy thư thái. Có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đà lạt. Phía trên có phòng lớn, còn phía trong vườn là những căn nhà nhỏ, ấm cúng dành cho các đôi bạn trẻ đưa nhau vào tâm tình (đây mới đúng là cafe "chòi" điểm hẹn đấy ạ :yes:)

Cafe wifi

Đường Nguyễn Chí Thanh gần cái dãy quán nói ở trên, vừa uống cafe vừa chat với bạn bè.Thức uống thì cũng ko đến nỗi phải chê là tệ :D

Cafe Why Not?

Gần với wifi,là 1 tòa nhà đồ sộ với thiết kế khá là phong cách,chia làm 3 lầu,thức uống đa dạng nhưng giá cả không bình dân lắm.

Cafe Đà Lạt Phố

Nằm cách xa trung tâm thành phố,trên con đường dẫn tới thác Cam Ly.Lịch sự,đội ngũ nhân viên khá là xinh xắn,mới xuất hiện vài năm gần đây những cũng gây được tiếng vang trong giới kinh doanh cafe ở Đà Lạt.
Khi nào có dịp nhất định nhờ mấy Bác kéo em đi thưởng thức cà Phê mới được :)
 

tonytruong

Super Moderators
Ðề: Quán Cafe HD ở Đà Lạt

Nhắc đến Đà Lạt thì tất nhiên người ta sẽ nghĩ đến phong cảnh lãng mạng với cái lạnh se se lòng người.Thế nên cái đầu tiên khi lên đến Đà Lạt là phải thưởng thức món cafe. Cà phê ở Đà Lạt rất đa dạng, mang nhiều phong cách khác nhau, từ những quán bình dân cho đến sang trọng, từ sôi động cho tới yên tĩnh, có những nơi dành cho nhóm bạn nhưng cũng có những góc riêng chỉ dành cho hai người. Bạn có thể chọn cho mình một nơi lý tưởng nhất để tận hưởng hương vị độc đáo của cà phê Đà Lạt:

Cà phê Rainy.Có thể nói là quán cafe dc đầu tư đẹp nhất và phong cách nhất tại Đà Lạt

24B/1 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.(có thể địa chỉ sai vì lúc đó chỉ đi ngang nên ghi vội lại)
Đến với quán bạn có thể vừa nhâm nhi ly café đắng vừa có thể ngắm bầu trời trong xanh in hình trên hồ nước. Cùng với những hòn non bộ, cây cảnh bao quanh tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Quán được phân ra từng khu riêng biệt để mở các loại nhạc riêng phục vụ quí khách như khu nhạc Trịnh, khu nhạc trẻ...Giá trung bình từ 5.000 -25.000 VND(giá này mình mới đi cách đây mấy tháng) chỉ có điều hơi xa trung tâm,sát trụ sở Cảnh Sát giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Cà phê Tỉ Muội

Nằm trên con dốc cao của đại lộ 3 Tháng 2, từ trên cao bạn có thể nhìn ngắm dòng người qua lại và khung cảnh của thành phố về đêm rất đẹp.Đặc biệt cho các chàng thích nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp đi tản bộ :D

Với phong cách trang trí nhẹ nhàng, không gian mở thoáng mát, sử dụng hệ thống đèn nháy làm cho khung cảnh tăng thêm phần lãng mạn.

Thức uống ở đây rất đa dạng và phong phú, với đầy đủ thức uống được pha chế rất ngon do đội ngũ bartender chuyên nghiệp chế biến sẽ làm cho bạn ngon miệng.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình và lịch thiệp. Giá cả phải chăng khoảng từ 7.000 – 20.000 VND.

Cà phê Trung Nguyên.Đầu cổng chợ Đà Lạt

Nằm trên tầng trệt và tầng lững của khách sạn Golf 2. Cà phê Trung Nguyên có phong cách thật nhẹ nhàng, trên mỗi bức tường đều có những bức tranh được vẽ thật ngộ nghĩnh và ấn tượng.

Có một quầy bar thiết kế trang nhã, trưng bày rất nhiều các loại rượu và rất nhiều cà phê Trung Nguyên.(ưu tiên rượu vì ở đây có rất nhiều loại và bartender pha chế rất ngon,mình chỉ mới thử Singapore Sling và Magarita)
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Giá từ 8.000 – 30.000 VND

Thêm một số quán khác:

Nguyên cái dãy mà nhìn xuống chợ đó,ở đây thì có khoảng gần chục quán,quán nào cũng ok nhưng theo mình thì nên ngồi ở 2 đầu hoặc ở giữa :D, ngồi uống nhìn xuống đường phố cũng hay, như quán Làng Văn, Nghệ Sỹ,Gia Nguyễn... Giá cũng bình dân khoảng từ 5 đến 15 ngàn một ly (đường Nguyễn Chí Thanh)

Muốn cao thì lên Phố Núi, Quán mới cũng gần đó, đi thang máy lên sân thượng, ngồi uống và ngắm thành phố, giá khoảng 15 đến 20 ngàn một ly (cũng đường đường Nguyễn Chí Thanh)

Quán An Tiến 20a đường Lê Hồng Phong <phía dưới viện Pasteur>.Nơi này hợp với ghiền uống trà đạo, trông rất ấm cúng nhưng không được phong cách cho lắm(đặc biệt thích hợp với các cặp tình vì hay bị cúp điện đột xuất lắm ạ:lol:)

Thích yên tĩnh thì đi xa một chút như mấy quán Bích Đào thì có hát cho nhau nghe (Karaoke) Quán cung tơ chiều thì vào đó chị chủ quán rất khó tính, điện thoại di động tắt chuông, muốn nghe thì ra ngoài nghe, nói nhỏ hơn tiếng nhạc chị mở và hay đuổi khách giá thì 20.000 một ly, nhưng quán rất đông vì chị chủ cùng ôm đàn và hát với khách, giọng chị khá đạc biệt Hai quán này đều gần Dinh III(mới chỉ đi 1 lần nên ko nhớ địa chỉ)

Mình ưa nhất là lên quán cafe Thạch Đăng,ở đây phong cách cũng như Rainy nhưng ko ồn ào,nhạc mở cũng rất lãng mạn.Ngay ngã 3 giao lộ Lê Hồng Phong và Trần phú có 1 con dốc khá cao,vừa hết dốc quẹo phải là tới

Muốn đẹp và lãng mạng thì Ngồi Thanh Thủy hoặc Thủy Tạ uống và ngắm Hồ Xuân Hương,.Cái này chỉ dành cho những người thích đối đầu với sự sợ hãi vì lạnh cứ như ở Bắc Cực và có khi sẽ phải hô hấp nhân tạo khi nhìn hóa đơn tính tiền :D

Ở gần ngã 5 Đại học thì ở đây rất rất nhiều quán cafe, vì khi sinh viên nên ăn và uống cũng giá sinh viên như Anh Em,Đồi Xanh...Ngay đường Phù Đổng có quán cafe Trung Nguyên uống cũng ngon và lịch sự,bữa nay mới khai trương thêm cái màn hát cho nhau nghe nữa.

Cafe DƯ ÂM

Có món cafe dư âm, net đặc trưng mà những quán khác không có,nằm đối diện trường Đoàn Kết trên đường Phan Đình Phùng

Sát đó là cafe Thiên Hà

Cũng nằm trên đường Phan Đình Phùng, đối diện trường Đoàn Kết, gần dốc nhà nàng(lộn nhà làng ạ:D ). Để đắm mình trong ánh nến lung linh và tiếng đàn dương cầm trầm bổng của một cô gái trẻ đã xinh người hát lại hay.

Cafe Amorphis

95b Nguyễn Văn Trỗi phong cách rock, thiết kế như một mini bar..........ấn tượng cực mạnh

Cafe Music World

Đường Bùi thị Xuân sát nhà Trí sư phụ :yes:Ngay ngã 3 Phan Bội châu và Bùi Thị Xuân đi xuống dốc, chủ yếu là nhạc ngoại(rock ballds) bạn có thể yêu cầu bất cứ bài gì về thể loại này.Quán tuy nhỏ nhưng nhìn cực kì dễ thương, rất mộc, căn nhà gỗ nhỏ xinh có những chiếc vecta cổ được trưng bày trong sân vườn nhìn cực kết.

Cafe Song Vy

Đường Nguyễn Du, Quán Song Vy như lâu đài vậy, căn biệt thự này mới xây vài na7m nay,chắc tổng thiệt hại cũng đến mấy tỷ,trông sang trọng, dễ thương lắm! Cách phục vụ thì rất chu đáo! Mở nhạc trữ tình của Pháp

Cafe Liễu Ơ (tức là lỡ yêu :yes:)

Liễu Ơ nằm sau Dinh II. Ấn tượng bởi kiểu thiết kế sân vườn mang nét đặc trưng của Đà Lạt. Đường đi vô quán thoai thoải lưng chừng đồi, trông cũng hay lắm. Thích nhất là có hàng rào hoa dã quỳ, lãng mạn làm sao !(Đừng hiểu lầm không phải cafe "chòi" đâu ạ :D)

Hoa Hướng Dương - quán của yêu thương
Quán do một nhóm bạn trẻ thành lập để gây quĩ cho những em có số phận không may mắn.
TT - Hoa Hướng Dương (26H Yersin, TP Đà Lạt) là một quán cà phê ấm cúng nhỏ xinh, nằm cheo leo giữa con dốc trong hẻm nhỏ. Thực khách đến để tâm hồn rộng mở, để cảm thông và rộng lượng hơn với những bạn trẻ không may mắn như mình.

Cafe Giao Hưởng Xanh

Quán nhỏ nhưng xinh, có cái cầu thang màu trắng uốn lên tầng trên, ít dây thường xuân...có cả cái hồ bé bé, hai con vịt trắng nhỏ nắng mưa gì cũng ngẩng mặt ngó trời...Quán nhỏ nhưng không ồn ào. Có lẽ ai vào cũng đều trân trọng cái yên ắng đó, để thi thoảng đắm mình trong giọng hát Khánh Ly, đôi khi là của Ngọc Lan, Khánh Hà...rồi có lúc bà chủ vui tính, mở một bản nhạc Pháp vui nhộn để ngay sau đó lại vang lên một điệu buồn da diết. Người ta tới với quán tuyệt nhiên ko ầm ĩ, có cái gì đó lặng lẽ và nhún nhường

Cafe Quỳnh Hương

Đường Cô Giang, sau BV Y học Cổ Truyền, tầng 1 và tầng 2 là karaoke, tầng 3 là phục vụ Cafe, fast food, Cocktail. Tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Ca nhạc và độc tấu Piano (quán này hát âm thanh cũng được, có phòng lớn và sân khấu biễu diễn phù hợp cho nhóm bạn sôi động).Ở đây mà tổ chức sinh nhật hay Party thì tuyệt :D

Cafe chỉ có độc 1 chữ "Mộc"

Đường Hai Bà Trưng gần nhà mình, Thiết kế dĩ nhiên toàn là gỗ có phong cách. Phía dưới là quán bar, cuối tuần nào cũng có nhạc sống do ca sĩ hát. Quán Mộc có món "kem mộc" cũng được và lạ, chủ đạo của món kem là chuối được hấp nóng(giả gỗ )

Cafe Tĩnh lặng

Ngay đầu đèo Preen từ TP HCM lên, ngồi ở đây nhấm nháp cafe thì rất lãng mạn và cảm thấy thư thái. Có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đà lạt. Phía trên có phòng lớn, còn phía trong vườn là những căn nhà nhỏ, ấm cúng dành cho các đôi bạn trẻ đưa nhau vào tâm tình (đây mới đúng là cafe "chòi" điểm hẹn đấy ạ :yes:)

Cafe wifi

Đường Nguyễn Chí Thanh gần cái dãy quán nói ở trên, vừa uống cafe vừa chat với bạn bè.Thức uống thì cũng ko đến nỗi phải chê là tệ :D

Cafe Why Not?

Gần với wifi,là 1 tòa nhà đồ sộ với thiết kế khá là phong cách,chia làm 3 lầu,thức uống đa dạng nhưng giá cả không bình dân lắm.

Cafe Đà Lạt Phố

Nằm cách xa trung tâm thành phố,trên con đường dẫn tới thác Cam Ly.Lịch sự,đội ngũ nhân viên khá là xinh xắn,mới xuất hiện vài năm gần đây những cũng gây được tiếng vang trong giới kinh doanh cafe ở Đà Lạt.

Cám ơn bài chia sẻ của A Hoàng nhé, tiếc là hôm 20/09 vừa rồi đi công tác ở Phan Thiết một đêm sau đó ghé qua Đà lạt hai ngày một đêm mà lại không có thời gian lâu để cùng giao lưu với A/e HDDL thật là thiếu sót,lần sau có dịp đi ĐL nhất định sẽ giao lưu với A/e HDDL mới vui trong lòng, không có thời gian nhiều nên chỉ ghé được mỗi quán Cafe Bích Câu còn lại toàn đi nhậu giao lưu với A/e ĐL tại đó thôi. :) ;)

Đây là hình ảnh chuyến vừa rồi đi ĐL đây ạ, A/e lật từng trang xem qua Đà Lạt đẹp nên thơ như thế nào nhé. Have fun :) ;)

Link: http://www.hdvietnam.com/diendan/55-sai-gon/775715-aoechao-ngay-moi-cua-hd-sai-1975.html#post7646220
 

diennd

New Member
Ðề: Quán Cafe HD ở Đà Lạt

trên dà lạt nhiều quán mà, bác lên gg search xem
 

duhocisea

New Member
Ðề: Quán Cafe HD ở Đà Lạt

Hic
Tối qua mới đi vào Focus
Thấy quán kì kì sao ý
Tiền vé mỗi người 8000. Cái vụ này mà để Sở Văn hóa thông tin nó biết được là tiu quán liền.
Thứ 2 nữa là ko chịu test phim trước khi chíu. Chỉ cần khớp phụ đề là chíu.
Tối qua xem cái phim "Sát thủ vượt thời gian" giữa chừng bị đứng hình. Phụ đề còn sai chính tả 1 số chỗ.
Trong phòng chíu lớn ko có camera (hoặc có người canh). Lỡ có chuyện j xảy ra thì sao??? (như quậy phá, đập bể bàn ghế hay rạch ghế thì sao???)
Cũng may còn có Bảng cấm hút thuốc.
Thứ 3 là thu tiền trước (chắc quán này là nơi duy nhất ở ĐL thu tiền trước)
Thứ 4 là hai cái toilet, cái tường ngăn toilet quá thấp.
Tuy nhiên quán được cái sạch sẽ, ghế ngồi khá thoải mái.
Giá nước uống chấp nhận được nhưng nếu thêm vào 8000 tiên vé thì ko hay tí nào.
Có 1 số comment vậy
Ko biết ý kiến các bác sao???
8k hay 80k vậy bác
 
Bên trên