Phải đi bộ 950 km vì bị cấm lên xe buýt do không có smartphone ở Trung Quốc

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Không có điện thoại thông minh để xác nhận tình trạng sức khỏe của mình, một người đàn ông muốn đến thăm người thân ở một tỉnh khác đã phải đi bộ quãng đường rất xa vì không thể lên xe buýt công cộng.

Sau khi đại dịch coronavirus bùng phát, chính quyền Trung Quốc yêu cầu những người muốn sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở nước này phải cung cấp mã QR hiển thị các chỉ số về sức khỏe của họ. Việc này cần thực hiện thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để đảm bảo rằng người đó không bị nhiễm bệnh viêm phổi do coronavirus mới.

Và điều này gây khó khăn cho một người đàn ông trung niên ở tỉnh An Huy. Hồi đầu tháng này, ông quết định sẽ đến thăm người thân ở tỉnh lân cận Chiết Giang. Tuy nhiên, vì không sở hữu điện thoại thông minh, không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của mình, ông đã bị cấm sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng.

Không nản lòng, người đàn ông họ Cát này đã quyết định đi bộ. Sau hành trình đi bộ thầm lặng khoảng nửa tháng, ông được một tài xế xe tải thân thiện phát hiện đang một mình ở bên vệ đường. Khi biết câu chuyện của người đàn ông, tài xế xe tải đã đưa ông đi ăn và đề nghị sẽ lái xe chở ông quãng đường còn lại.


Ông Cát được người tài xế đưa đi ăn sau khi phát hiện bên vệ đường.

Tuy nhiên, ông Cát đã từ chối. Ông giải thích rằng mình không muốn trở thành gánh nặng. Ông cũng cho biết mình vẫn ổn khi ngủ trong công viên và sẽ tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau.

Không thể thuyết phục được người đàn ông cứng đầu, tài xế xe tải cuối cùng đã đăng câu chuyện này lên mạng. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng trong đó có cả gia đình của ông Cát ở tỉnh An Huy. Họ đã ngay lập tức lái xe tới đón ông.

Tổng cộng, ông Cát đã đi bộ từ thành phố Bồ Châu ở tỉnh An Huy đến tận thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, với khoảng cách hơn 950 km.


Quãng đường ông Cát đã đi bộ.

Trước đó cũng vào đầu tháng 6, một video khác lan truyền mạnh trên mạng xã hội Weibo ghi lại cảnh một phụ nữ ở Cáp Nhĩ Tân đã cãi nhau với tài xế xe buýt vì không được vào xe do không chịu quét mã QR. Người phụ nữ sau đó quyết định... trèo vào xe qua một cánh cửa sổ mở. Tài xế sau đó phải gọi cảnh sát tới để đưa người phụ nữ này về đồn công an.

Theo Genk​
 

thomai.art

Active Member
Nó lợi dụng quản lý công dân điện tử rồi nó coi công dân nước nó như tù nhân!
 

quyzxcv

Active Member
Trại súc vật đúng nghĩa, khi con người không có tự do
bảo sao dân hồng k ông nó ghét bọn lãnh đạo gấu poor, biểu tình cả năm trời phản đối luật bắt họ làm súc vật
 

Shangri-La

Well-Known Member
Sống trong một cái lồng to. Vì nó to quá nên nhiều người cứ tưởng là sống trong thế giới tự do cho đến khi...
Bình luận quá hay luôn. Nếu website này mở bình chọn cho bình luận hay nhất trong tháng, thì lão nạp sẽ vote cho bình luận này. Bác Bùi An có ủng hộ ý tưởng này hay không ?

Tuy vậy, có vẻ như người đàn ông này có vấn đề về tâm thần.
 

vodafone1919

Active Member
Bình luận quá hay luôn. Nếu website này mở bình chọn cho bình luận hay nhất trong tháng, thì lão nạp sẽ vote cho bình luận này. Bác Bùi An có ủng hộ ý tưởng này hay không ?

Tuy vậy, có vẻ như người đàn ông này có vấn đề về tâm thần.
Khi cách làm của người khác ko giống cách của đa số người thì có thể coi là tâm thần đúng không ?
Cũng như cả xã hội cởi truồng mà có thằng mặc quản áo. thì thằng mặc quần áo là tâm thần đúng không ?
 

Shangri-La

Well-Known Member
Khi cách làm của người khác ko giống cách của đa số người thì có thể coi là tâm thần đúng không ?
Cũng như cả xã hội cởi truồng mà có thằng mặc quản áo. thì thằng mặc quần áo là tâm thần đúng không ?
A di phò phò, tỉnh táo một chút đi thí chủ.
 

tusontay

Huyền Thoại
Trích:
...Không thể thuyết phục được người đàn ông cứng đầu, tài xế xe tải cuối cùng đã đăng câu chuyện này lên mạng. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng trong đó có cả gia đình của ông Cát ở tỉnh An Huy. Họ đã ngay lập tức lái xe tới đón ông...
Nhà có tiền mua xe, mà lại không mua nổi cái điện thoại nhỉ? Có gì đó hơi vô lý. :D
 
Bên trên