Tenet (2020)

alexnguyen3333

New Member
- 96,69% xem phim xong đéo hiểu gì, và 69,96% còn lại xem lần 2 vẫn đéo hiểu gì.

5132785-cover-tenet.jpg

- Nolan tham vọng giải thích một thuyết vật lý lượng tử thời gian sao cho dễ hiểu bằng một cách rất phức tạp, loằng ngoằng, xuôi ngược tới lui và cuối cùng là "rất cuốn hút nhưng thôi đừng nói làm chi khi tình yêu dang dở".

- Nam chính chán phèo nhất trong các phim của Nolan, ngoài cái mê gái ra chả được cái mẹ gì. Xây dựng hình tượng, kết nối nhân vậy, tâm lý biến đổi đều nhạt.

- Nữ chính chân dài quá, dài miên man luôn, dài như cái dòng thời gian cong cong uốn lượn. Elizabeth Debicki đẹp, diễn tạm được, xem Tenet xong mở cảnh nude trong The Night Manager (2016) và Widows (2018) lên xem lại thôi.

tenent.jpg

- Robert Pattinson diễn quá ổn, còn nổi trội hơn cả nam chính, được chọn vào vai Batman sắp tới không phải là không có lý do.

- Phim cho ta thấy rằng phải cẩn thận với "bọn ngược đời", người ta đi tới mà nó thích đi lùi (trên cao tốc chẳng hạn) thì ắt hẳn có lý do, láo nháo nó cho viên đạn từ tương lai lại tai ương.

- Đừng bao giờ làm phụ nữ giận, và làm cho họ bị xấu đi. Có cái sẹo ở bụng thôi mà kệ con bà nó thế giới, bắn bỏ tức cái đã. À, tỷ phú nào cũng thích bạo dâm BDSM thì phải.

- Nolan quả là thiên tài mùa covid khi biết trước Việt Nam là điểm sáng du lịch. Cơ mà đi du lịch hết 9 triệu đô thì cũng kinh đấy, đang suy nghĩ chơi ở đâu ở Việt Nam cho hết 210 tỷ đồng trong vài ngày.

- Phim mang thông điệp rất nhân văn, bảo vệ môi trường, nếu không chính tương lai sẽ quay lại giết chúng ta. Nghe có vẻ giống thằng Thanos ủy mị lo cho dân số kế hoạch hóa của Avengers. Tương lai đúng rảnh háng, lo đi kiếm hành tinh khác không lo, lại lo tính sổ với quá khứ.

Tóm lại thì phim này xem cuốn hút, nhưng không có cảm giác phê, không có cảm giác ngẫm, không có mong muốn suy, không có nhu cầu hiểu. Phim đúng kiểu Nolan, nhưng không thể hiện được đẳng cấp thần thánh như những phim trước đó.

Cơ mà vẫn ra rạp xem đi, Nolan xứng đáng được tưởng thưởng vì sự dũng cảm của mình. Khi tất cả những người khác bỏ chạy thục mạng, người ở lại luôn là dân chơi thứ thiệt.
 

alexnguyen3333

New Member
- 96,69% xem phim xong đéo hiểu gì, và 69,96% còn lại xem lần 2 vẫn đéo hiểu gì.

5132785-cover-tenet.jpg

- Nolan tham vọng giải thích một thuyết vật lý lượng tử thời gian sao cho dễ hiểu bằng một cách rất phức tạp, loằng ngoằng, xuôi ngược tới lui và cuối cùng là "rất cuốn hút nhưng thôi đừng nói làm chi khi tình yêu dang dở".

- Nam chính chán phèo nhất trong các phim của Nolan, ngoài cái mê gái ra chả được cái mẹ gì. Xây dựng hình tượng, kết nối nhân vậy, tâm lý biến đổi đều nhạt.


Bác này bình luận thú vị thật và rất chính xác.

- Nữ chính chân dài quá, dài miên man luôn, dài như cái dòng thời gian cong cong uốn lượn. Elizabeth Debicki đẹp, diễn tạm được, xem Tenet xong mở cảnh nude trong The Night Manager (2016) và Widows (2018) lên xem lại thôi.

tenent.jpg

- Robert Pattinson diễn quá ổn, còn nổi trội hơn cả nam chính, được chọn vào vai Batman sắp tới không phải là không có lý do.

- Phim cho ta thấy rằng phải cẩn thận với "bọn ngược đời", người ta đi tới mà nó thích đi lùi (trên cao tốc chẳng hạn) thì ắt hẳn có lý do, láo nháo nó cho viên đạn từ tương lai lại tai ương.

- Đừng bao giờ làm phụ nữ giận, và làm cho họ bị xấu đi. Có cái sẹo ở bụng thôi mà kệ con bà nó thế giới, bắn bỏ tức cái đã. À, tỷ phú nào cũng thích bạo dâm BDSM thì phải.

- Nolan quả là thiên tài mùa covid khi biết trước Việt Nam là điểm sáng du lịch. Cơ mà đi du lịch hết 9 triệu đô thì cũng kinh đấy, đang suy nghĩ chơi ở đâu ở Việt Nam cho hết 210 tỷ đồng trong vài ngày.

- Phim mang thông điệp rất nhân văn, bảo vệ môi trường, nếu không chính tương lai sẽ quay lại giết chúng ta. Nghe có vẻ giống thằng Thanos ủy mị lo cho dân số kế hoạch hóa của Avengers. Tương lai đúng rảnh háng, lo đi kiếm hành tinh khác không lo, lại lo tính sổ với quá khứ.

Tóm lại thì phim này xem cuốn hút, nhưng không có cảm giác phê, không có cảm giác ngẫm, không có mong muốn suy, không có nhu cầu hiểu. Phim đúng kiểu Nolan, nhưng không thể hiện được đẳng cấp thần thánh như những phim trước đó.

Cơ mà vẫn ra rạp xem đi, Nolan xứng đáng được tưởng thưởng vì sự dũng cảm của mình. Khi tất cả những người khác bỏ chạy thục mạng, người ở lại luôn là dân chơi thứ thiệt.
 

alexnguyen3333

New Member
mang tiếng siêu phẩm mà diễn viên chính đóng cực tệ, thua cả sao hạng B, nội dung phim rối rắm, mang tính chất viễn tưởng và " tự xem, tự suy luận, tự hiểu" đi nha. đã tải về nhưng xem xíu xóa luôn không muốn xem tiếp.
 
Bên trên