Tiếp Hồng Quyên trong 1 nhạc phẩm của Nhạc sỹ Vinh Sử&Tú Nhi:
Doan Buon Dem Mua - Hong Quyen 1080p 60f:
Doan Buon Dem Mua - Hong Quyen 1080p 60f:
Link tải phim
[HIDE]Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa)[/HIDE]
Vắng Nhau Mùa Hạ - Quỳnh Trang:
Lâu lắm không chơi nhạc nhẽo gì, nay được nghỉ làm phòng dịch Covid-19, quay vào trang xem các bác nhà ta thế nào. Các bác vẫn đầu tư hoạt động nghệ thuật ác liệt quá.
Qua lướt vài trang Em thấy Topic có lẽ đã phát triển tới đỉnh cao nhất, toàn Việt Kiều tiếng Tây nói xé gió, ắt hẳn hiện giờ nhiều Bác giỏi nhạc lắm. Em đọc qua thấy có Bác nói "diễn đàn là nơi làm các bài Karaoke mà người khác không làm được" (trong lòng Em mừng lắm); hí hửng, phấn khởi, rạo rực đan xen rất chi là nhiều cảm xúc, mò mẫm được 2 tiếng đồng hồ thì vẫn chưa tìm ra được bài nào thuộc đối tượng "người khác không làm được"
Tiện đây cho Em hỏi Bác thong_the còn thực hiện dự án "thanh lọc các bản karaoke" mà ngày xưa Bác định làm không? Nếu có Em xin toàn bộ ổ nhạc đó, hiện giờ các file nhạc của Em đang ở dạng .koti chả còn bài cả, bây giờ mà Em bắt tay vào làm lại từng bài chắc Em ngất trên bàn phím.
Thanh lý sạch sẽ hết rồi bác, nên bây giờ chả còn gì, cũng như bác thôiLâu lắm không chơi nhạc nhẽo gì, nay được nghỉ làm phòng dịch Covid-19, quay vào trang xem các bác nhà ta thế nào. Các bác vẫn đầu tư hoạt động nghệ thuật ác liệt quá.
Qua lướt vài trang Em thấy Topic có lẽ đã phát triển tới đỉnh cao nhất, toàn Việt Kiều tiếng Tây nói xé gió, ắt hẳn hiện giờ nhiều Bác giỏi nhạc lắm. Em đọc qua thấy có Bác nói "diễn đàn là nơi làm các bài Karaoke mà người khác không làm được" (trong lòng Em mừng lắm); hí hửng, phấn khởi, rạo rực đan xen rất chi là nhiều cảm xúc, mò mẫm được 2 tiếng đồng hồ thì vẫn chưa tìm ra được bài nào thuộc đối tượng "người khác không làm được"
Tiện đây cho Em hỏi Bác thong_the còn thực hiện dự án "thanh lọc các bản karaoke" mà ngày xưa Bác định làm không? Nếu có Em xin toàn bộ ổ nhạc đó, hiện giờ các file nhạc của Em đang ở dạng .koti chả còn bài cả, bây giờ mà Em bắt tay vào làm lại từng bài chắc Em ngất trên bàn phím.
bác còn bài Đường bằng lăng tím của em Quỳnh trang không cho mình xin....cám ơn bác nhiềuVắng Nhau Mùa Hạ - Quỳnh Trang:
[hide]https://www.fshare.vn/file/EKBKPLLVF43U?token=1622828526[/hide]
Em có đọc ở mấy trang trước đó, Bác lật lại xem. Em thì có một quan niệm sống cũng như trong công việc, có những thứ cá nhân mình không làm được nhưng không có nghĩa là người khác không làm được.@TiTa0108, xin lỗi bác trước nha. Tật của em thì hay nhiều chuyện, thấy cái gì bức xúc thì chiệu không nổi, cho nên "phải nhiều chuyện" chút thôi. (bài viết của bác, em chia làm 2 phần, phần bác hỏi bác @thong_the, em không có gì tò mò cả.)
Bác cho em hỏi phần trên, bác nói bác "thấy có Bác nói: 'diễn đàn là nơi làm các bài Karaoke mà người khác không làm được'". Em tò mò quá, cũng hí hững, phấn chấn muốn biết Bác nào đó ca tụng diễn đàn này quá. Làm được các bài Karaoke mà người khác không làm được. Bác có thể cho biết "nick" diễn đàn của bác đó hoặc bác cho biết bác ây đăng bài này ở trang mấy?? để em trở lại nếu thật như vậy, thì thật là ngưỡng mộ nhận xét của bác ấy vô cùng.
Đánh giá diễn đàn cao ngất ngưởng luôn, cũng thật là ngưỡng mộ, để em biết em hỏi bác ấy coi những bài Karaoke nào chỉ có diễn đàn (không biết diễn đàn nào,) làm được mà người khác lại không???? (Bác ấy đánh gió cao như vậy, em nghĩ chắc hẳn phài có mới nói.)
Cám ơn bác trước, đã làm mất thời giờ của bác.
Em bị mất 3 ổ, mỗi ổ 2TB, đắng quá mà không làm gì được nó. Trong đó có khoảng tầm 700-800 bài do chính ta Em làm và có thể những bản đó cũng chưa ai Share rộng rãi. Các bản khác Em cũng nhờ được 1 vài Bác up lại, nhưng Em lười nên ngại kéo. Đang tính xin địa chỉ của Bác rồi gửi ổ Bác chép giúp Em cái đống Vân Sơn, Làng Văn, Thúy Anh...Thanh lý sạch sẽ hết rồi bác, nên bây giờ chả còn gì, cũng như bác thôi
Thêm ít mì nữa
https://www.fshare.vn/folder/8KYSTGK6WQQ6
Bài này các Bác trên này có hết rồi. Bác cứ ăn vạ Bác nào đó trong này là sẽ thành côngbác còn bài Đường bằng lăng tím của em Quỳnh trang không cho mình xin....cám ơn bác nhiều