[Đồ Chơi Âm Thanh] ở Hà Nội - Mua ở đâu cho "KHỎE" ?

binhhc

Moderator
Chaào các bác. Em là con gà công nghiệp chính hiệu đây, kiến thức về mảng này chính xác là con zero tròn trĩnh luôn. Em vào đây xin các bác đôi lời tư vấn. Em tính làm 1 bộ âm thanh 5.1 dao động 5-7 triệu nhỏ gọn (do phòng khách nhà em vỏn vẹn có hơn 10m2). Nhu cầu chính là xem phim, thỉnh thoảng nghe nhạc, hiện tại nhà đang có duy nhất con tivi thôi :D
Em lượn lờ mấy siêu thị thì cũng có vẻ chim ưng mấy cái dàn loa cột cúa Sony cơ mà cồng kềnh quá, các bác khai sáng giúp em xem tầm giá này nên setup như nào cho nó tối ưu ạ. Cám ơn các bác nhiều :D
Như phòng nhà bạn mà muốn chơi bộ 5.1 thì xác định phải mua bộ loa con (treo) thôi.
Cái quan trọng là xem cổng vào, nếu có cổng quang và HDMI là tốt nhất.
Với nhu cầu và khả năng thì bạn nên vào siêu thi điện máy nào đó ngắm và trải nghiệm bộ Sony E2100 xem sao.
 

Zviet

New Member
Re: [ĐỒ CHƠI ÂM THANH] Ở HÀ NỘI - MUA Ở ĐÂU CHO "KHỎE" ?

Bạn mình cũng hay đặt mua đồ chơi cao cấp trong SG (hình như mua JBL của Phucgiang), thấy ca ngợi hết lời.

@bonghd: Phần hình ảnh thì bên đó các bạn bán hàng hoạt động nhộn nhịp và tương đối ngon lành rồi T ạ.
Không liên quan, nhưng mình thích chữ ký của bạn
 

ĐT Nam Phú

Well-Known Member
32215335_927354337448272_3956976107361665024_n.jpg
 

donggoikiendo

New Member
Trong box Thiết bị âm thanh dạo này có nhiều cmt nói về cung cách phục vụ của những nhà phân phối, đại lý, của hàng bán lẻ... Có người thì bảo ở điểm X bán hàng cũ, trong núm còn có cả băng keo, người thì bảo ở điểm Y chỉ chăm trú quảng bá những sản phẩm do mình đại diện, người thì bảo ở điểm Z thì coi thường khác hàng nhỏ lẻ.

Đồ chơi âm thanh vẫn luôn là nhu cầu và ước mơ của nhiều người. Vậy khi có tiền các bạn sẽ mua ở đâu?
Mua ở đâu cho được sản phẩm đúng với giá trị đồng tiền bỏ ra? Mua ở đâu để nhận được sự tư vấn nhiệt tình? Mua ở đâu để nhận được hậu mãi chu đáo?
Tóm lại là: Đồ chơi âm mua ở đâu cho khỏe?

Mình lập Thread này với mong muốn:
- Các bác có kinh nghiệm về nơi mua bán đồ chơi âm thanh sẽ chỉ bảo cho các anh em khác cùng biết và học hỏi.
- Bác nào có câu chuyện mua bán (vui vẻ hay đau thương) thì cũng kể ra đây để anh em chia sẻ.
Q
 

Song Anh

Active Member
Re: [ĐỒ CHƠI ÂM THANH] Ở HÀ NỘI - MUA Ở ĐÂU CHO "KHỎE" ?

Mình tham gia chút kinh nghiệm và địa chỉ mua hàng trong vài năm trở lại đây:
1. Hoàng Hải: mua hàng ở đây phải biết am hiểu về món hàng, gặp trực tiếp hoặc call người quản lý thì sẽ có giá tốt và sản phẩm mới 100%, trước khi trả tiền phải nhắc nhở việc giao sản phẩm mới 100%.
Mình mua ở đây khoảng 4-5 tivi 50' rồi nhưng bị dính 1 cái hàng Demo, sau khi phản ảnh lại tình trạng thì HH cho đổi ngay sản phẩm mới với lời xin lỗi (thái độ tốt), với đồ Audio thì chưa bị dính cái nào.
............
Mình đã từng mua khá nhiều tivi của Hoàng Hải, thành khách thân quen. Vậy mà cùng với vô vàn lời hứa, dù đã cảnh báo, năm 2018 vẫn bị bạn Hùng bán hàng ở đó cho người mang đến cái tivi Sony 65inch mới cứng 100%, chỉ mới dùng có ngàn mấy trăm giờ...
 

chuanguyen1984

Active Member
Mình đã từng mua khá nhiều tivi của Hoàng Hải, thành khách thân quen. Vậy mà cùng với vô vàn lời hứa, dù đã cảnh báo, năm 2018 vẫn bị bạn Hùng bán hàng ở đó cho người mang đến cái tivi Sony 65inch mới cứng 100%, chỉ mới dùng có ngàn mấy trăm giờ...
Lâu lâu rồi e hay mua tivi của bạn Châu ở ngõ gần ngã Tư Sở.
 

tiendat

Active Member
HÌnh như các shop chuyên nghiệp cũng ít ghé vào thread này thì phải.
Hôm qua mình cũng gặp tương tự, đi mua bộ tầm tầm (loa + ampli khoảng 30~40 tr) thì chủ có vẻ không khoái lắm, bảo bộ đó nghe không ra gì đâu. Rồi là toàn đi tỉnh lắp các bộ cho các sếp nhiều tiền, chứ mấy bộ này ăn thua gì... Cảm giác là người đi mua mà không thấy thoải mái gì cả.
 

haxacolangha

New Member
Chuyện của của bác Minhsur có lẽ là phổ biến đó, chỉ có điều anh em có kể hay không, nhiều khi "nuốt cục tức" cho qua chuyện hoặc từ chối thẳng thừng, đại loại thế. Mình thì nghĩ đằng nào cũng mất tiền (thêm tí kinh nghiệm) miễn là ở đâu thái độ vui vẻ, nhiệt tình là mình thích. Kiếm được đồng tiền cũng vã mồ hôi, tóe máu mắt ra thì đi tiêu tiền cũng cho xứng đáng, chứ gặp mấy ông lởm khởm lại to mồm nói thánh nói tướng thì vái cả nón. Nhân đây tks bác Minhsur phát nữa, bác lập cái "thớt" hay để anh em "xả"
 
Bên trên