Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

kokono811

New Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Có giỏi thì đề xuất thay ai và ai đền bù họp đồng đi,chỉ giỏi cái miệng,có giỏi thì đề đội hình tốt hơn đội hình vừa đá AFF đi.Lúc nào cũng vô địch thì VN dự world cup được rồi.

Ơ, hình như là đàn bà con gái thì phải. Thảo nào "chung thủy" thế, hehe
 

konzjn266

New Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

"Hiệp 2, tôi nhớ nhất chỉ là 2 pha giả bộ té trong vòng cấm địa của đối phương, trái đầu Thành Lương nhận thẻ đỏ (2 vàng), trái sau là trọng tài vị nể các anh và không muốn làm hỏng trận đấu."
đúng em thấy chính xác nhất chỗ này . mà cũng dc mấy ông bình luận viên nữa , đồng ý là đội tuyển nước nhà thì cũng không nên nói quá nhưng mà quả Thành Lương ngã rõ ràng mà vẫn bình luận như vậy dc :| .
 

chengvn91

Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

hơn 2 năm cầm quyền của calisto, tại AFF Suzuki Cup, ĐTVN đã có 1 chức vô địch (năm 2008), 1 HCĐ (năm 2010), còn ĐT U23 VN giành HCB SEA Games 25 (năm 2009) và lần đầu tiên vào tới vòng loại trực tiếp Asian Games (năm 2010)Thế là đâu phải là 1 thất bại trong thời gian cầm quyền của calisto.
Ừ, tôi nói "cả nước" nói là sai! Nhưng bạn có biết sau trận VN - Phi, dư luận - kể cả báo chí - nói thế nào không ? Bạn có biết bọn ghi banh - những thằng "ngửi mùi" chính xác hơn người thường - phân tích như thế nào không ?
Bạn đừng hỏi tôi nhiều như thế. Có khi là tôi ít đọc báo, ít nghe dư luận nên tôi cũng chả thấy gì ngoài cái chủ đề "liệu Việt Nam có tiêu cực". Tôi không thấy báo nào nói Việt Nam đã tiêu cực mà chỉ nghi ngờ sau trận thua Philiping. Còn "bọn ghi banh", tôi chả biết họ là ai, họ là những người như thế nào nên tôi cũng chả bao giờ được nghe họ nói.

Tôi có nghe bạn bè tôi nói về thất bại của tuyển Việt Nam, họ buồn vì thất bại đó, rất nhiều ý kiến trái chiều về lý do thua của tuyển VN, cả chủ quan lẫn khách quan. Nhưng tôi không cảm thấy tuyển Vn đá tiêu cực trong trận bán kết, tôi thấy họ đá với quyết tâm và vì màu cờ sắc áo. Chả có lí gì tôi không đặt niềm tin vào tuyển VN và một cổ động viên như tôi sẵn sàng cho họ cơ hội nữa để họ sửa sai và đưa nền bóng đá Vn lên đẳng cấp cao hơn. Tôi sẽ lại hy vọng tiếp về tuyển Vn. Còn bạn thất vọng thì là việc của bạn, cũng như bạn muốn nói tuyển Vn này nọ là việc của bạn. Bạn có quyền tự do ngôn luận. Nhưng nó trong khuôn khổ, đừng đưa những cảm nhận về vấn đề tiêu cực của tuyển Vn nói như đinh đóng cột thế, nói có sách mách có chứng. Có lẽ nhiều người tin vào điều bạn nói, nhưng cá nhân tôi ko thích nghe những thông tin không có cơ sở trên internet.
Xin lỗi về việc bắt bẻ chữ "out". Tôi chỉ nghĩ là có nhiều từ hay hơn từ đó trong câu nói của bạn, vì chữ out có nhiều nghĩa khác nhau. Dùng tiếng việt trong 1 câu toàn tiếng việt có nhiều cái ưu điêm hơn.
 
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

hơn 2 năm cầm quyền của calisto, tại AFF Suzuki Cup, ĐTVN đã có 1 chức vô địch (năm 2008), 1 HCĐ (năm 2010), còn ĐT U23 VN giành HCB SEA Games 25 (năm 2009) và lần đầu tiên vào tới vòng loại trực tiếp Asian Games (năm 2010)Thế là đâu phải là 1 thất bại trong thời gian cầm quyền của calisto.

Còn bạn thất vọng thì là việc của bạn, cũng như bạn muốn nói tuyển Vn này nọ là việc của bạn. Bạn có quyền tự do ngôn luận. Nhưng nó trong khuôn khổ, đừng đưa những cảm nhận về vấn đề tiêu cực của tuyển Vn nói như đinh đóng cột thế, nói có sách mách có chứng. Có lẽ nhiều người tin vào điều bạn nói, nhưng cá nhân tôi ko thích nghe những thông tin không có cơ sở trên internet.

Tôi cũng không nói Calisto trong thời gian cầm quyền đội VN gặp thất bại. Tôi chỉ rằng kể từ 2008 với chức vô địch. Thành tích của ông Tô càng ngày càng đi xuống, năm ngoái là hạng nhì và năm nay là hạng 3. Khi một HLV gặp thất bại với đội bóng trong một giải (hạng 3 năm nay được mọi người xem là thất bại), thì ông ta ra đi là chuyện bình thường. Nhiều nước trên thế giới vẫn làm thế và Việt Nam cũng có thể làm như vậy. Mai mốt ông ta có thể quay lại năm tuyển và biết đâu lại vô địch lần nữa.

Có lẽ bạn thích chữ "bằng chứng" nhỉ, trong khi đó tôi đã từng ví bạn nói như VFF. Bạn có biết là bóng đá VN tiêu cực trong bao nhiêu năm, tòa mới xử được một lần về tội bán độ không (Văn Quyền).

Bằng chứng thì không có, nhưng bạn - nếu là một người thích phân tích kỹ các tình huống - tôi xin giới thiệu bạn hai tình huống thôi nhé:

1. Trái thua đầu tiên của VN trong trận gặp Phi: DHS giả bộ ra lỡ trớn, một tình huống rất dễ được biện hộ là "phán đoán sai", nhưng DHS không "nga6y thơ" như thế đâu.
2. Trái thua đầu của Tấn Trường trận gặp Mã: cũng là một trái thua rất khó hiểu, mặc dù tôi luôn bênh vực Tấn Trường vì thích phong cách của hắn, và lại là đồng hương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Tội nghiêp,tán tỉnh ,pm,ym… không được thì quay ra nói xấu, ôi đàn ông con trai thời nay.
1.Thần Điêu ko đc ôm đồm 1 mớ nhé. Ko phải ai cũng như ai đâu.
2. Các bác có tranh luận thì cũng nhẹ nhàng thôi, đừng gay gắt quá, ko lại Banned tất cả đấy. Thực ra có: "Chuyện mà ai cũng biết là ch j?" Trong BĐVN. Nhưng để xác thực đc thì rất là khó đấy.
 
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Chính vì cái câu "bằng chứng đâu" của VFF mà tôi đã từ bỏ việc xem bóng đá trong nước đấy. Bây giờ đỡ hơn hồi xưa rồi (đỡ hơn chút thôi nhé). Chứ khi xưa xem mà tức. Cầu thủ nó không xem khán giả mình ra gì hết.

Ai đời gì mà dưới sân cầu thủ đá, trên khán đài khán giả la "Bán độ, bán độ...". Rồi hôm sau báo chí đăng rầm rầm, ông VFF thản nhiên hỏi một câu "Bằng chứng đâu?", trong khi đó đáng lẽ ông í phải là người đi tìm bằng chứng.

Tồi tệ đến mức, Lã Xuân Thắng đang có bóng, tự nhiên quay lại chơi một phát vào lưới, Thành Tôn thì lại chạy lên!!! Vậy mà ông giám sát tỉnh như ruồi! Hôm sau ông VFF cũng lại nhăn nhở câu "bằng chứng đâu" cũ rích. Sau này dư luận làm mạnh quá, mà nó cũng lộ liễu quá nên ông VFF mới chịu ra tay
 

danvt

Well-Known Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Ôi, bóng đá VN.
- Hơn 80 triệu dân mà nhân tài tìm đâu không thấy?
- Đá rất nhiều, tham gia rất nhiều giải này giải nọ mà lối chơi ko cải thiện được bao nhiêu!

Ôi Calisto! Câu nói bất hủ "lượt về sẽ thắng Malaysia 3-0"
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Ôi, bóng đá VN.
- Hơn 80 triệu dân mà nhân tài tìm đâu không thấy?
- Đá rất nhiều, tham gia rất nhiều giải này giải nọ mà lối chơi ko cải thiện được bao nhiêu!

Ôi Calisto! Câu nói bất hủ "lượt về sẽ thắng Malaysia 3-0"
B-)khoái nhất câu 80tr dân mà nhân tài ko thấy:D, thêm cả cầu thủ ngoại nhập tịch mà vẫn chưa ăn thua nhỉ. Có lẽ vấn đề nằm ở các tay to VFF rùi8->
 
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Nếu bây h Mourinho mà qua HLV Việt Nam thì cũng vậy thôi haha
Thay máu thôi
 

siusiuenen

New Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Nếu bây h Mourinho mà qua HLV Việt Nam thì cũng vậy thôi haha
Thay máu thôi

Nếu bây h Mourinho mà qua HLV Việt Nam thì cũng vậy thôi haha
Thay máu thôi

Thấy bác nói mà tự ái dân tộc nổi lên . Có lẽ các bác ở bên nhà được coi đội nhà đá thường xuyên mà mất đi xự công tâm . Hãy nhìn lại mười mấy năm về trước đi . Tớ rời nước từ hồi Le Huỳnh Đức mới nổi . Lúc đó Việt Nam mới gia nhập trở lại với làng bóng đá thế giới, gặp các đội tuyển trong khu vực như Thái Lan, Mã Lai, Indonesia, Singapore là tái mặt . Tớ nhớ rất rõ HLV nước ngoài đầu tiên là người Brazil chỉ sau 2 tuần lễ đã cho thấy một đội tuyển khác hẳn dù chỉ trong một hiệp đầu vì không có sức và nhìn lại về trước đội tuyển miền Nam thời Tam Lang không thua gì đội bóng của Nam Hàn thì cho thấy người Việt Nam mình không thiếu tố chất cho bóng đá đâu . Mình chỉ mới coi đội tuyển đá kỳ Seagame vừa rồi và thực sự là ngạc nhiên và cho thấy sự tiến bộ rất nhanh chóng chỉ với mười mấy năm . Tớ đọc thấy tuyển Đông Timo có khen Việt nam có thể lực và kĩ thuật khá nhưng mình thấy họ chính là hình ảnh của tuyển Viet nam mười mấy năm về trước . Nghe nói có 2 em bé trong tuyển nhí cua HAGL được chọn đi tập huấn trong số 130 em trên toàn thế giới thì tớ càng tin người Việt có tố chất tốt cho bóng đá .
Vấn đề đặt ra là làm sao phát huy được những tố chất đó thì bóng đá Việt nam sẽ có tương lai .
Vấn lớn nhất là thể lực . Thức ăn của Việt Nam mình không giàu năng lượng cho nên các cầu thủ nên chú ý đến . Ông Calisto từng nổi cáu vì chế độ ăn uống cho cầu thủ thì tôi tin là có lý do. Ngay bản thân mình là một ví dụ, ở Việt nam từng ở trong tuyển trẻ của tỉnh lúc đó, thú thực mỗi trận đấu, cuối trận là thấy hụt hơi . Khi qua bên này được một hai năm và sau bảy tám năm không chơi bóng với chỉ 4, 5 tuần tập luyện với đội tuyển của trường đại học và chơi được vài trận vì muốn tập trung vào việc học thì thấy thể lực tiến bộ rất rõ ràng . Chơi đủ một trận đấu rất dễ dàng mặc dù tuổi tác đã lớn hơn và không tập luyện thường xuyên nữa . Lee Nguyễn cũng là một ví dụ . Vóc dáng anh chàng này không khác người Việt bình thường là bao nhưng kết luận ra sao thì để dành cho các bạn vì mình không được coi anh chàng này đá .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chengvn91

Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Thấy bác nói mà tự ái dân tộc nổi lên . Có lẽ các bác ở bên nhà được coi đội nhà đá thường xuyên mà mất đi xự công tâm . Hãy nhìn lại mười mấy năm về trước đi . Tớ rời nước từ hồi Le Huỳnh Đức mới nổi . Lúc đó Việt Nam mới gia nhập trở lại với làng bóng đá thế giới, gặp các đội tuyển trong khu vực như Thái Lan, Mã Lai, Indonesia, Singapore là tái mặt . Tớ nhớ rất rõ HLV nước ngoài đầu tiên là người Brazil chỉ sau 2 tuần lễ đã cho thấy một đội tuyển khác hẳn dù chỉ trong một hiệp đầu vì không có sức và nhìn lại về trước đội tuyển miền Nam thời Tam Lang không thua gì đội bóng của Nam Hàn thì cho thấy người Việt Nam mình không thiếu tố chất cho bóng đá đâu . Mình chỉ mới coi đội tuyển đá kỳ Seagame vừa rồi và thực sự là ngạc nhiên và cho thấy sự tiến bộ rất nhanh chóng chỉ với mười mấy năm . Tớ đọc thấy tuyển Đông Timo có khen Việt nam có thể lực và kĩ thuật khá nhưng mình thấy họ chính là hình ảnh của tuyển Viet nam mười mấy năm về trước . Nghe nói có 2 em bé trong tuyển nhí cua HAGL được chọn đi tập huấn trong số 130 em trên toàn thế giới thì tớ càng tin người Việt có tố chất tốt cho bóng đá .
Vấn đề đặt ra là làm sao phát huy được những tố chất đó thì bóng đá Việt nam sẽ có tương lai .
Vấn lớn nhất là thể lực . Thức ăn của Việt Nam mình không giàu năng lượng cho nên các cầu thủ nên chú ý đến . Ông Calisto từng nổi cáu vì chế độ ăn uống cho cầu thủ thì tôi tin là có lý do. Ngay bản thân mình là một ví dụ, ở Việt nam từng ở trong tuyển trẻ của tỉnh lúc đó, thú thực mỗi trận đấu, cuối trận là thấy hụt hơi . Khi qua bên này được một hai năm và sau bảy tám năm không chơi bóng với chỉ 4, 5 tuần tập luyện với đội tuyển của trường đại học và chơi được vài trận vì muốn tập trung vào việc học thì thấy thể lực tiến bộ rất rõ ràng . Chơi đủ một trận đấu rất dễ dàng mặc dù tuổi tác đã lớn hơn và không tập luyện thường xuyên nữa . Lee Nguyễn cũng là một ví dụ . Vóc dáng anh chàng này không khác người Việt bình thường là bao nhưng kết luận ra sao thì để dành cho các bạn vì mình không được coi anh chàng này đá .

em ủng hộ cái tự ái dân tộc của bác =D>
 

duckha

New Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

bóng đá Việt Nam không thiếu nhân tài, chính yếu là mấy vị VFF làm gì cơ. Tố chất không phải không có nhưng không làm gì để phát triển được thì đành chịu.
 

danvt

Well-Known Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Ôi, bóng đá VN.
- Hơn 80 triệu dân mà nhân tài tìm đâu không thấy?
- Đá rất nhiều, tham gia rất nhiều giải này giải nọ mà lối chơi ko cải thiện được bao nhiêu!

Ôi Calisto! Câu nói bất hủ "lượt về sẽ thắng Malaysia 3-0"

Trả lời luôn
- Nhân tài thì nhiều lắm nhưng VFF "tìm không thấy"!
- Đá nhiều mà không cải thiện được lối chơi: do giải đấu kém chất lượng, cầu thủ đá nhưng thiếu cái "tâm" (xem V-league là rõ) --> mấy bác VFF thì bó hand toàn tập, ko có khả năng khắc phục để đưa nền bóng đá đi lên.

Với tình trạng này thì 50-100 năm nữa bóng đá VN vẫn vậy. ~:>
 
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Anh em quay ra ủng hộ đội bóng đá nữ đi :)). Các chị em đá vì tinh thần màu cờ sắc áo chứ chả như mấy anh nam, toàn mong tiền thưởng với tiền gì gì ấy.
 

LiveFree

New Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Bầu Đức và bầu Thắng làm "banh" không nổi, bỏ rồi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, cho thằng Cường đôla vô "làm banh" chắc là sẽ náo nhiệt hơn đó =))

Sorry : just for fun :))
 

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: Sorry các anh, nhưng các anh đá quá dở

Vì màu cờ sắc áo mà Thành Lương phải ra sân vì ăn vạ hòng kiếm phạt đền? Vì màu cờ kiểu này tôi không chấp nhận được
Bro này nói như đúng rồi ,bị ngáng chân mà bảo là ăn vạ ,ăn ban là chuẩn men :-j
 
Bên trên