Giời ơi là giời, các bác chơi hát đê ầm ầm mà còn than vãn gì nữa. Em dòm mấy bộ dàn của các bác mà thèm nhỏ dãi, dù lương em cũng khá nhưng cũng cảm thấy tiếc tiền khi phải sắm mấy bộ dàn như thế.
Những chỗ rẻ hơn 25k / tô sẽ được khuyến mãi thêm ngón tay của con bé bưng bê
Có khi còn dính mấy cái tăm (đã dùng)...Những chỗ rẻ hơn 25k / tô sẽ được khuyến mãi thêm ngón tay của con bé bưng bê
em ăn bánh mì ở gần nhà, 4k (VND) 1 cái patê và 5k (cũng VND) 1 cái bánh mì trứng, hehe, thấy rẻ mà đông khách quá nên ăn nhiệt tình, h nhìn là thấy ngán, chuyển sang ăn xôi 12k, thế đấy
Mọa nó chứ, 2/2011, Xăng nó tăng khiếp, Thức ăn tăng, ăn sáng tăng ,Cơm bình dân tăng.
Mà em làm 1 năm nay rồi lương vẫn cứng nhắc ở 1Tr6...(...Có khi phải chờ tấm bằng ĐH để gỡ gạc lại thôi.
Ăn phở trường mình có 15k/bát thôi ông ơi =)),sáng nay cả hội vừa ăn xong còn gì
15k, thưa ông tôi cầm tiếp cái gì đút vào mồm sau khi ăn Phở,...=)), Phở thì ít ăn chả bõ dính đủ 28 lỗ chân răng của tôi...+ Nước ko là đến 25k à...hehe....quên à.
Ăn lắm bảo sao béo,người ta ăn một bát phở cầm chừng buổi sáng thôi,ai ngờ ông làm thêm cái bánh mỳ,pó chiếu =)),ăn thế thì trưa ăn gì nữa )
cái này nhà giàu mới ăn vậy cha ơi.mà tụi Tây nó ăn ghê thật :-ss ăn như tụi nó mạc :-ss mà sao dân VN mình khổ thế suốt đời thua TâyĂn lắm bảo sao béo,người ta ăn một bát phở cầm chừng buổi sáng thôi,ai ngờ ông làm thêm cái bánh mỳ,pó chiếu =)),ăn thế thì trưa ăn gì nữa )