Đường xá ở Hà Nội - Bác nào bức xúc giống em không?

yeuHD

Member
Trước nay Hà Nội nổi tiếng là tắc đường vào những giờ tan tầm, cao điểm. Bây giờ Hà Nội tắc đường mọi lúc, mọi nơi...
Trước nay Hà Nội nổi tiếng với những con đường đẹp.
Bây giờ nhắc đến Hà Nội - kinh hoàng và ớn lạnh với những con đường làm dang dở, lom nhom, bẩn thỉu, ổ voi, ổ trâu, cống mất nắp....
Hic, hôm nay có việc đi qua ngã tư Đại Cồ Việt - Đào Duy Anh, 1 cảnh tượng hãi hùng. Em ko tiện tả chi tiết, bác nào hay đi qua thì rõ.
Gần đây các bác giao thông lập rào phân luồng, đỡ tắc thật nhưng mất mĩ quan quá. Không biết bác giao thông định tạm bợ thế này đến bao giờ.
Sau mấy năm sống và làm việc ở Hà Nội, em cũng tìm ra rất nhiều đường tắt tránh tắc đường. Bác nào đi làm hay bị tắc đường thì chỉ cần nói nơi xuất phát và nơi đến, em sẽ tư vấn giúp các bác con đường đi hợp lý nhất.
Hi vọng anh em sẽ không bị những đợt tắc đường làm trễ giờ làm hay sai hẹn với người yêu...\:D/
 

nhmt92

New Member
Ðề: Đường xá ở Hà Nội - Bác nào bức xúc giống em không?

vừa rồi ra hà nội. em có thưởng thức "đặc sản" mà bác chủ topic nói.kinh dị hơn cả sài gòn.

"Hi vọng anh em sẽ không bị những đợt tắc đường làm trễ giờ làm hay sai hẹn với người yêu...", nghe câu này em hiểu tại sao dân bắc lấy vợ nam nhiều ^^
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Đường xá ở Hà Nội - Bác nào bức xúc giống em không?

Đồng ý với các bác. Bức xúc vô cùng.
Muốn bỏ về quê quá....!!!
 
Bên trên