ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Bác nào bay máy bay vào ban ngày nhìn xuống Thủ Đô thân yêu chưa :eek: Không khác nơi cư ngụ của Jamal trong Millionaire Slumdog là mấy.
Còn bay đêm thì sao? Chả thấy đèn hoa rực rỡ đâu chỉ thấy nhà nào mà thắp lắm đèn dầu thế :-"
 

lananh17

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Bác nào bay máy bay vào ban ngày nhìn xuống Thủ Đô thân yêu chưa :eek: Không khác nơi cư ngụ của Jamal trong Millionaire Slumdog là mấy.
Còn bay đêm thì sao? Chả thấy đèn hoa rực rỡ đâu chỉ thấy nhà nào mà thắp lắm đèn dầu thế :-"

Anh thấy chú nói đúng, Thủ Đô của chúng ta vẫn còn nghèo quá :(
 

8quocte

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Nói gì thì nói em vẫn thik ở VN hơn các bác ah. Ở TT thì lấy HD đâu mà xem, cũng chẳng có net đễ mà kéo torrent với RS.....
 

khoacdt1602

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

nghe Bác svngheo viết cái đề bài này là thấy bác bị tự ti dân tộc đấy.Bác có biết sau cuộc chiến Triều Tiên những năm 1950-1953, Bắc Triều bị Mĩ đập tè le,Bình Nhưỡng chỉ còn là bình địa thôi.Sau đó mới được các nước giúp đỡ xây dựng lại toàn bộ thủ đô Bình Nhưỡng của nó đấy,toàn là chuyên gia quy hoachj của các nươc XHCN bấy h,nên nó mới được như vậy đấy.
Còn kinh tế hả?năm 1995 Bắc Triều chết 1 đống vì nạn đói đấy,ko thua gì Vn năm 1945 đâu,bây h nó vẫn còn đang nhận viện trợ lương thực tù Nam Hàn đấy.Tụi nó được cái là sản xuất vũ khí hơn Vn thôi chứ được cái gì hơn.
Bởi vậy trước khi nình luận cái gì về đất nước,mong rằng các bạn nhìn lên 1 chút
 

what_up

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

nói chugn là thực tế nhìn nhận VN mình có khó so với các nước khác, chứ k kể Bắc Triều Tiên
Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng phải phân biệt mặt mạnh và mặt yếu của mỗi đất nước. Chớ nhìn vào những điểm tiêu cực mà đả kích

Quan trọng là nói trên tinh thần xây dựng, chứ k phải là kể ra, rồi than khổ, than nước người ta sướng, rồi rốt cục là chẳng làm được j?

Nếu mỗi người tự bản thân xem đóng góp đc j cho VN tiến lên thì hay quá.
 

Dragon89

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Cái khách sạn hình tam giác post đầu ấy ! em học trong trường kiến trúc nghe ông thầy bảo ngày xưa khách du lịch vào đấy ở . nhìn ngoài hoành tráng chứ bên trong tường mỏng dính , vữa rơi lung tung , một số chỗ còn để gạch lộ ra không thèm vôi ve
 

lananh17

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

nghe Bác svngheo viết cái đề bài này là thấy bác bị tự ti dân tộc đấy.Bác có biết sau cuộc chiến Triều Tiên những năm 1950-1953, Bắc Triều bị Mĩ đập tè le,Bình Nhưỡng chỉ còn là bình địa thôi.Sau đó mới được các nước giúp đỡ xây dựng lại toàn bộ thủ đô Bình Nhưỡng của nó đấy,toàn là chuyên gia quy hoachj của các nươc XHCN bấy h,nên nó mới được như vậy đấy.
Còn kinh tế hả?năm 1995 Bắc Triều chết 1 đống vì nạn đói đấy,ko thua gì Vn năm 1945 đâu,bây h nó vẫn còn đang nhận viện trợ lương thực tù Nam Hàn đấy.Tụi nó được cái là sản xuất vũ khí hơn Vn thôi chứ được cái gì hơn.
Bởi vậy trước khi nình luận cái gì về đất nước,mong rằng các bạn nhìn lên 1 chút
Triều Tiên là 1 đất nước đáng khâm phục. Và trên 1 phương diện nào đó, họ văn minh hơn chúng ta rất nhiều.

Bọn mình đừng tưởng hơn họ được cái di động, cái máy tính, áo quần sành điệu, chat chit, xe máy, ô tô là sang. Những cái đó chỉ là cái bề nổi, chứ về mặt bản chất chúng ta còn lâu mới có thể đạt được trình độ, tác phong kỉ luật, tinh thần vượt khó như họ. Ở thành phố, ít ra họ cũng có ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị hơn bọn mình.
Chỉ có mấy ông lãnh đạo là ảo tưởng và tồi tệ, phí tiềm năng của 1 đất nước.

Nói cách khác, chúng ta như 1 anh nông dân vừa thoát nghèo, trúng quả đền bù đất, đi Lexus nhưng bên trong rỗng tuếch. Đấy, rồi ăn tiêu xem được bao lâu?

Còn Triều Tiên là 1 trí thức bài bản đang bị quản chế bởi 1 "cơ quan nhà nước", chỉ mong 1 ngày được thoát ra ngoài, tiếp cận với văn minh hiện đại để phát huy năng lực.

Khối người vẫn tin người Triều Tiên ở trong hang đấy. Nhà cửa thừa thãi thế kia ở trong hang làm gì cho khổ. Nghe bằng 1 tai, còn mắt thì nhắm tịt lại nó thế.

Khác gì ngày xưa khối anh ở SG tin rằng: lính Cơm Sườn (CS) có đuôi

Dĩ nhiên nước nào cũng có 2 mặt của nó. Việt Nam ta chỉ cần ra khỏi Hà Nội 40km là thấy ngay đói khổ thế nào. Hôm nọ xem phóng sự thấy các em học sinh vùng núi phải ăn cơm với muối và canh, thương lắm.

Triều Tiên cũng vậy thôi. Có người đủ ăn, có người đói. Có kẻ giàu, người nghèo. Chuyện thiếu lương thực cũng là bất đắc dĩ do cấm vận (hậu quả của chính sách vớ vẩn của Kim Chính Nhật), trong khi trong nước tài thánh cũng không sản xuất đủ lương thực. (toàn đồi núi lấy đâu ra)

Đến Nhật Bản nếu tự túc thì 1 năm 1 người chưa nổi 100kg cơ mà. Anh này mà bị cấm vận thì phải cỡ 20 triệu người chết đói.
nói chugn là thực tế nhìn nhận VN mình có khó so với các nước khác, chứ k kể Bắc Triều Tiên
Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng phải phân biệt mặt mạnh và mặt yếu của mỗi đất nước. Chớ nhìn vào những điểm tiêu cực mà đả kích

Quan trọng là nói trên tinh thần xây dựng, chứ k phải là kể ra, rồi than khổ, than nước người ta sướng, rồi rốt cục là chẳng làm được j?

Nếu mỗi người tự bản thân xem đóng góp đc j cho VN tiến lên thì hay quá.

Đang xây dựng đấy thôi, tôi không bảo TT hơn ta về mọi mặt. Giữa ta và TT đều có những mặt mạnh, mặt yếu cơ mà. Nhìn vào mặt mạnh của người ta để thấy cái mặt yếu của mình, từ đó rút ra kinh nghiệm cho chính mình.
Tôi cũng là người VN, tự hào là người VN chứ, nhưng cái gì nó đúng thì phải công nhận.
Nếu những bức ảnh trên mà đc chú thích là của Hàn Wuốc, Hồng Kông, thì các bác cũng chẳng ngạc nhiên đâu, nhưng đây lại là ảnh của 1 thằng Chí Phèo Châu Á nên khối bác ấm ức;))
 

hoangtuan_neu

Active Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Triều Tiên là 1 đất nước đáng khâm phục. Và trên 1 phương diện nào đó, họ văn minh hơn chúng ta rất nhiều.

Bọn mình đừng tưởng hơn họ được cái di động, cái máy tính, áo quần sành điệu, chat chit, xe máy, ô tô là sang. Những cái đó chỉ là cái bề nổi, chứ về mặt bản chất chúng ta còn lâu mới có thể đạt được trình độ, tác phong kỉ luật, tinh thần vượt khó như họ. Ở thành phố, ít ra họ cũng có ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị hơn bọn mình.
Chỉ có mấy ông lãnh đạo là ảo tưởng và tồi tệ, phí tiềm năng của 1 đất nước.

Nói cách khác, chúng ta như 1 anh nông dân vừa thoát nghèo, trúng quả đền bù đất, đi Lexus nhưng bên trong rỗng tuếch. Đấy, rồi ăn tiêu xem được bao lâu?

Còn Triều Tiên là 1 trí thức bài bản đang bị quản chế bởi 1 "cơ quan nhà nước", chỉ mong 1 ngày được thoát ra ngoài, tiếp cận với văn minh hiện đại để phát huy năng lực.

Khối người vẫn tin người Triều Tiên ở trong hang đấy. Nhà cửa thừa thãi thế kia ở trong hang làm gì cho khổ. Nghe bằng 1 tai, còn mắt thì nhắm tịt lại nó thế.

Khác gì ngày xưa khối anh ở SG tin rằng: lính Cơm Sườn (CS) có đuôi

Dĩ nhiên nước nào cũng có 2 mặt của nó. Việt Nam ta chỉ cần ra khỏi Hà Nội 40km là thấy ngay đói khổ thế nào. Hôm nọ xem phóng sự thấy các em học sinh vùng núi phải ăn cơm với muối và canh, thương lắm.

Triều Tiên cũng vậy thôi. Có người đủ ăn, có người đói. Có kẻ giàu, người nghèo. Chuyện thiếu lương thực cũng là bất đắc dĩ do cấm vận (hậu quả của chính sách vớ vẩn của Kim Chính Nhật), trong khi trong nước tài thánh cũng không sản xuất đủ lương thực. (toàn đồi núi lấy đâu ra)

Đến Nhật Bản nếu tự túc thì 1 năm 1 người chưa nổi 100kg cơ mà. Anh này mà bị cấm vận thì phải cỡ 20 triệu người chết đói.


Đang xây dựng đấy thôi, tôi không bảo TT hơn ta về mọi mặt. Giữa ta và TT đều có những mặt mạnh, mặt yếu cơ mà. Nhìn vào mặt mạnh của người ta để thấy cái mặt yếu của mình, từ đó rút ra kinh nghiệm cho chính mình.
Tôi cũng là người VN, tự hào là người VN chứ, nhưng cái gì nó đúng thì phải công nhận.
Nếu những bức ảnh trên mà đc chú thích là của Hàn Wuốc, Hồng Kông, thì các bác cũng chẳng ngạc nhiên đâu, nhưng đây lại là ảnh của 1 thằng Chí Phèo Châu Á nên khối bác ấm ức;))
Bác nói chẩn không cần chỉnh luôn.

Em đam mê bóng đá, nên em quan tâm đến khía cạnh bóng đá, hehehe. Nếu so sánh đội tuyển Bóng đá Việt Nam với đội tuyển bóng đá Bắc Triều Tiên bây giờ, thì đúng là VN ta phải gọi các bác ấy là sư cụ luôn.

Vn nhập tịch hết cầu thủ ngoại quốc này đến ngoại quốc khác, Giải vô địch quốc gia cũng chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu quốc tế loạn cả lên, cuối cùng thì nhìn lại cũng chả nên đc cơm cháo gì (ngoài cái cup vô địch Đông Nam Á vừa rồi).

Trong khi thử nhìn đội bóng Bắc Hàn xem, đội tuyển nữ của họ thì xếp vào top của Thế giới, đội tuyển nam thì vừa đoạt vé tham dự vào vòng chung kết Worldcup.
:x :x :x :x :x
 

Dragon89

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Bác nói chẩn không cần chỉnh luôn.

Em đam mê bóng đá, nên em quan tâm đến khía cạnh bóng đá, hehehe. Nếu so sánh đội tuyển Bóng đá Việt Nam với đội tuyển bóng đá Bắc Triều Tiên bây giờ, thì đúng là VN ta phải gọi các bác ấy là sư cụ luôn.

Vn nhập tịch hết cầu thủ ngoại quốc này đến ngoại quốc khác, Giải vô địch quốc gia cũng chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu quốc tế loạn cả lên, cuối cùng thì nhìn lại cũng chả nên đc cơm cháo gì (ngoài cái cup vô địch Đông Nam Á vừa rồi).

Trong khi thử nhìn đội bóng Bắc Hàn xem, đội tuyển nữ của họ thì xếp vào top của Thế giới, đội tuyển nam thì vừa đoạt vé tham dự vào vòng chung kết Worldcup.
:x :x :x :x :x


có thể nói về mức độ về lĩnh vực bóng đá thì tt chẳng kém nước nào trong khu vực về mức độ thành tích khi , mò vào được Worldcup đến mấy lần
 

lananh17

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Bác nói chẩn không cần chỉnh luôn.

Em đam mê bóng đá, nên em quan tâm đến khía cạnh bóng đá, hehehe. Nếu so sánh đội tuyển Bóng đá Việt Nam với đội tuyển bóng đá Bắc Triều Tiên bây giờ, thì đúng là VN ta phải gọi các bác ấy là sư cụ luôn.

Vn nhập tịch hết cầu thủ ngoại quốc này đến ngoại quốc khác, Giải vô địch quốc gia cũng chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu quốc tế loạn cả lên, cuối cùng thì nhìn lại cũng chả nên đc cơm cháo gì (ngoài cái cup vô địch Đông Nam Á vừa rồi).

Trong khi thử nhìn đội bóng Bắc Hàn xem, đội tuyển nữ của họ thì xếp vào top của Thế giới, đội tuyển nam thì vừa đoạt vé tham dự vào vòng chung kết Worldcup.
:x :x :x :x :x

Biết đâu anh BTT này lại làm đc những điều kỳ diệu giống hồi WC 1966 bác nhẩy:D Hôm xem ASIA Sport, vòng loại WC, BTT đá với đội nào đó em quên mất, có chú hậu vệ BTT phi cả người vào cột dọc để cứu 1 bàn thua, xong rồi anh ấy đứng dậy mặt hằm hằm, hét to mấy tiếng lấy uy tinh thần đồng đội. Phải nói 1 từ đó là khâm phục luôn:-bd
Không biết bác có nhớ không, ngày xưa nhà không co tivi, sang nhà hàng xóm xem ké đc cái phim của BTT, hình như tên là Lệnh 027 hay sao ý, cả xóm trẻ con ngồi xem mà há hốc mồm, phim bắn nhau hay dã man:D
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

nkorea21.jpg

Các đồng chí BH "muôn lòng như một", "muôn mặt cũng như một" luôn. Nhìn đồng chí nào cũng như nhau.

Bức ảnh này khá nổi tiếng. Qua đó chúng ta có thể thấy sự thận trọng, cảnh giác cao độ của các đồng chí BH trước bè lũ đế quốc và tay sai.
Tối om chả thấy gì luôn. Coi như các loại vệ tinh mù hết.
dprk-dmsp-dark.jpg


Nhà cửa ở thủ đô trông rất hoành tráng và được quy hoạch tốt là từ xưa, học theo các đồng chí TQ. Mấy chục năm nay vẫn hoành tráng như thế mà.
Kinh tế BH vẫn là kinh tế bao cấp, kinh tế quốc phòng, phục vụ chiến tranh. Mô hình kinh tế TB chỉ đang thử nghiệm thí điểm, VD là khu CN (em quên tên) của tư bản Hàn quốc ở sát biên giới. Dân BH không có lái buôn. Hàng hóa tiêu dùng chủ yếu của các đồng chí lái buôn TQ mang sang bán biên mậu.

So sánh thử:

2458905687_10ceeabb41_o.jpg


Cô ấy điều khiển ai đây?

1.jpg


Ở Vn, có thể tìm đồng chí CSGT trong quán trà đá hè phố!
 

pinkyxinh

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Topic này em đã gửi list YM của em để bà con đọc thay chuyện cười. Thèm được như Nhật như Mỹ hay ít ra như Thái như Khựa thì cũng dễ hiểu, đằng này lại đem vương quốc của triều đình họ Kim ra mơ, em cũng phục. Nhìn vào mấy cái sân vận động rồi khách sạn mà ước ao, đúng là hiểu hiện của bệnh sính hình thức.
 

lanovia

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

đám lính toàn chơi B40 / B41 ko ông, gớm thiệt ~.~
 

svngheo

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

dù gì thì gì
chúng ta còn phải học hỏi nhiều từ Triều Tiên hơn là học hỏi cái thằng Tàu Khựa xỏ lá láng giềng của ta.
Về quy hoạch đô thị, ý thức con người nơi công cộng, thể dục thể thao hay thậm chí là công ngiệp quốc phòng, chế tạo vũ khí, tên lửa là những điểm mạnh của Triều Tiên mà ta cần học hỏi bạn!
 

pinkyxinh

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Bác nói cũng đúng. Đói nhăn răng nhưng có tên lửa hạt nhân, đường phố sạch sẽ to tát không bao giờ tắc đường vì làm gì có xe mà đi, điện không có mà dùng nhưng đội bóng lại được tham gia wc. Kể cũng hay. À chút em quên là nước cụ Kim mới phóng được vệ tinh, mỗi tội các nước khác nó căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy có cái chấm đen rơi xuống biển. Tình hình này không khéo nước cụ Kim sắp bay lên sao Hỏa tới nơi, công nghệ cao quá đánh lạc hướng hết các nước khác.

Bác cũng đừng chia rẽ Khựa và nước cụ Kim nhé, mấy đời nhà cụ Kim đều là chí cốt của Khựa cả đấy bác ạ. Đồng chí núi liền núi sông liền sông đấy.

Mà nghe đâu cụ Kim con sắp cho hoàng tử út lên, bản thân lui về làm Thái thượng hoàng, con út cụ sinh năm 84 gì đó, đúng là tuổi trẻ tài cao. Triều đình nhà cụ Kim trông thế mà cũng sắp truyền được sang đời thứ 3, sắp dài hơn Tần Thủy Hoàng rồi.

Edit: Bác cho em hỏi nguồn số liệu của bác được không? Nước cụ Kim giữ bí mật quốc gia tốt quá, em tìm mãi không ra mấy cái số liệu kinh tế của nước cụ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

svngheo

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

lượm lặt từ nhiều nguồn wá, giờ chẳg nhớ nằm ở đâu nữa!
nhưng mà GDP nó hơn mìh đó bạn!
VN mình chỉ hơn Lào về GDP trong khối XHCN thui!hehehehhe
lào 777USD
2 thằng bị cấm vận kinh tế CUBA+TRIỀU TIÊN GDP> ta hết!
mà CUBA còn hơn cả TÀU KHỰA nữa mới ghê , CUBA hơn 4000USD, TÀU KHỰA phát triển như bão giật trên cấp 14 vậy mà chỉ hơn 3000USD thui!
TP HCM( giàu nhất VN mình) cũg chỉ 2500USD thui!
"học hỏi, học hỏi nữa, nhưng đừng có học hỏi mãi" là tốt rồi!
tiến lên VIỆT NAM thân yêu!!!!
 

lananh17

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Topic này em đã gửi list YM của em để bà con đọc thay chuyện cười. Thèm được như Nhật như Mỹ hay ít ra như Thái như Khựa thì cũng dễ hiểu, đằng này lại đem vương quốc của triều đình họ Kim ra mơ, em cũng phục. Nhìn vào mấy cái sân vận động rồi khách sạn mà ước ao, đúng là hiểu hiện của bệnh sính hình thức.

Bác nói cũng đúng. Đói nhăn răng nhưng có tên lửa hạt nhân, đường phố sạch sẽ to tát không bao giờ tắc đường vì làm gì có xe mà đi, điện không có mà dùng nhưng đội bóng lại được tham gia wc. Kể cũng hay. À chút em quên là nước cụ Kim mới phóng được vệ tinh, mỗi tội các nước khác nó căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy có cái chấm đen rơi xuống biển. Tình hình này không khéo nước cụ Kim sắp bay lên sao Hỏa tới nơi, công nghệ cao quá đánh lạc hướng hết các nước khác.

Bác cũng đừng chia rẽ Khựa và nước cụ Kim nhé, mấy đời nhà cụ Kim đều là chí cốt của Khựa cả đấy bác ạ. Đồng chí núi liền núi sông liền sông đấy.

Mà nghe đâu cụ Kim con sắp cho hoàng tử út lên, bản thân lui về làm Thái thượng hoàng, con út cụ sinh năm 84 gì đó, đúng là tuổi trẻ tài cao. Triều đình nhà cụ Kim trông thế mà cũng sắp truyền được sang đời thứ 3, sắp dài hơn Tần Thủy Hoàng rồi.

Edit: Bác cho em hỏi nguồn số liệu của bác được không? Nước cụ Kim giữ bí mật quốc gia tốt quá, em tìm mãi không ra mấy cái số liệu kinh tế của nước cụ.

Để em có đôi lời với bác. Đây không phải là so sánh, hay là ước ao mà tôi chỉ ra những cái điểm mạnh của nc bạn mà nc ta còn yếu. Bởi vì sao phải lấy nc BTT ra mà không phải Mỹ, Thái, Khựa là bởi vì BTT là nc XHCN giống ta, tình hình kinh tế kém phát triên vì Quân đội là số 1... Trong điều kiện khó khăn đó, BTT có một số mặt mà nc ta đáng phải học tập và rút kinh nghiệm. Còn em chưa bao giờ bảo là: Sống ở đó sướng hơn ở Việt Nam, em cũng chưa bao giờ nói rằng nó ăn uống no đủ hơn Việt Nam .
Cứ phân định rạch ròi ra: BTT đáng học tập ở đâu? không đáng học tập ở điểm nào có phải sẽ khách quan hơn là:
"Yêu thì yêu cả đường đi
Ghét thì ghét cả tông ti họ hàng"
Còn vấn đề chính trị, BTT bị cấm vận đấy là do chính sách của gia đình họ Kim, em cũng ghét chú này nên không muốn bàn tới làm gì cả.
Thằng đã trình độ bét bít của thế giới thì cứ ai hơn mình thể đều phải học, miễn là có ích và hợp lý, chứ cái loại @ ngồi đó tự sướng tay to thì không hi vọng khá lên được.
Các đồng chí cứ bảo VN cóc cần học gì ở BTT nhưng mà thực tế là các cụ ở trên vẫn cử người sang học đều đều đấy. Trong ngành khai mỏ của Vn có học khá nhiều thứ từ BTT, thậm chí có cả kĩ sư BTT sang khảo sát và hợp tác về món này.
Về quân sự thì khỏi bàn nhẩy, sang Vệ phủ hỏi cụ Tư lệnh đã từng làm việc với một số chuyên gia BTT nhé. Ngoài việc mua sắm hàng họ thì còn học nhà nó làm pháo hoa và những thứ khác có trời mới biết.
Cũng nói thêm là BTT cũng cử người sang Vn học tập Vn một số kinh nghiệm làm ăn kinh tế.
Đấy, cứ ai hơn là học. Chứ ngồi đó tập cho tay to rồi chê bai đủ thế loại luôn nhìn thấy điểm tiêu cực thì ko bao giờ khá hơn được đâu.
Nói kiểu các tồng chí thì các bạn Lào hay Cam bảo, học bọn Vn làm éo gì và trưng ra mấy cái ảnh rất bựa và những thông tin rất chi tiêu cực nhưng lại đầy rẫy trên báo chí Vn. Học làm gì các chú Vn, có học thì học bạn Tàu và bạn Thái còn hơn.
Đời thường thì nói thế này: Thằng đó học cực giỏi nhưng nó bị ghẻ ở mông, và bố mẹ nó ly di nhau, bố nó chơi cave khắp nơi, nên mình cóc cần học tập nó điểm nào cả. Thằng đó tuy học giỏi, chăm chỉ nhà giàu nhưng nó trym vừa bé ngưòi lại xấu trai hơn mình nên cóc cần học gì ở nó. :D

Bác thích số liệu của BTT, vậy em mời bác nghiên cứu nhé:
- Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) ước tính GDP Bình Nhưỡng đạt khoảng 40 tỉ USD, đứng thứ 96 trên thế giới - nhưng cũng chẳng hề sụt giảm các nguồn thu. Trong 10 năm qua, kinh tế Bình Nhưỡng đã tăng trưởng trung bình 1,5%/năm (theo số liệu từ Hàn Quốc).
- Mặc dù có khá nhiều lệnh cấm vận, Bình Nhưỡng hiện nay có quan hệ ngoại giao và thương mại với hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả các thành viên Liên minh châu Âu (EU). Bình Nhưỡng đã bán rất nhiều vàng dự trữ của mình - ước tính 1.000-2.000 tấn - tại các thành phố như London, Zurich và Hong Kong, đồng thời tiến hành mua bán cổ phiếu của sàn chứng khoán New York qua một nhà môi giới ở London do họ sở hữu.
Trong những năm gần đây, một số tập đoàn châu Âu bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư ở CHDCND Triều Tiên. Năm 2008, tổng thương mại của nước này tăng tới 30% so với năm trước đó, đạt tới mức kỷ lục 3,8 tỉ USD, trong đó nhập khẩu là 2,7 tỉ USD (theo Cơ quan Xúc tiến thương mại Hàn Quốc). Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn có được nguồn thu từ việc bán tên lửa cho Iran, Syria và Pakistan với doanh thu hằng năm xấp xỉ 100 triệu USD.
Hiện đồng minh chính trị gần gũi nhất của họ là Trung Quốc đang chiếm tới 3/4 tổng thương mại của Bình Nhưỡng, tiếp tế cho họ dầu thô, xăng và các hàng hóa công nghiệp khác để đổi lấy than, thép và các kim loại hiếm như vonfram, magiê. Nguồn tài nguyên tự nhiên của nước này hiện đang là nguồn lực phát triển kinh tế chủ chốt: mỏ Musan ở tây bắc nước này hiện là một trong những mỏ sắt lớn nhất châu Á và có khả năng khai thác tới 10 triệu tấn quặng/năm:-bd
 

lananh17

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

lượm lặt từ nhiều nguồn wá, giờ chẳg nhớ nằm ở đâu nữa!
nhưng mà GDP nó hơn mìh đó bạn!
VN mình chỉ hơn Lào về GDP trong khối XHCN thui!hehehehhe
lào 777USD
2 thằng bị cấm vận kinh tế CUBA+TRIỀU TIÊN GDP> ta hết!
mà CUBA còn hơn cả TÀU KHỰA nữa mới ghê , CUBA hơn 4000USD, TÀU KHỰA phát triển như bão giật trên cấp 14 vậy mà chỉ hơn 3000USD thui!
TP HCM( giàu nhất VN mình) cũg chỉ 2500USD thui!
"học hỏi, học hỏi nữa, nhưng đừng có học hỏi mãi" là tốt rồi!
tiến lên VIỆT NAM thân yêu!!!!

Bác xem lại số liệu, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia mà tính bằng mấy nghìn USD thì quốc giá đó sắp biến khỏi bản đồ thế giới rồi:D
 

svngheo

New Member
Ðề: ktế Triều Tiên, nhìn lại Ktế VN!

Bác xem lại số liệu, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia mà tính bằng mấy nghìn USD thì quốc giá đó sắp biến khỏi bản đồ thế giới rồi:D

thì phải tự hiểu là tính trên đầu người chứ nói gì nữa hả ba!
bắt bẻ chuyện ko đâu!ihihihihiihihi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên