Hội Fans Như Quỳnh HD Hà Nội

buihung

Administrator
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

BKG không tập trung viết nốt mấy cái phóng sự đi à?
 

BKG

New Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

BKG không tập trung viết nốt mấy cái phóng sự đi à?

Bài tổng kết của HD Hà Nội mà kết thúc rồi mà bác.

Còn chờ 1 bài nữa của BLV Kiukiu, với cả e thấy mọi thứ xong hết rồi, lại qua 1 thời gian nữa nên viết cũng ko còn nhiệt huyết như ban đầu :p Với phần tổng kết của HD Hà Nội và 4 phần phóng sự của e là đủ hoành tráng cho 1 đại hội rồi ^^
 

O9O4733788

New Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Tớ là nick: motonggia đây, nick bị ban rồi nên xài nick này.
Tài trợ cho chương trình là 01 Thẻ "gif redeem" itune store trị giá 50 USD dùng để mua phần mềm bản quyền chính hãng Soft, Games dành cho IPhone, Ipad. Mọi thông tin liên lạc với mình Chỗ này. Hoặc đường dây nóng: 0904.733.788
Một số ý kiến phản hồi về mẫu áo mà BKG đã thiết kế, có thể sẽ có ích cho bạn và những người khác dự thi:
nice2468 đã viết:
Theo ý kiến mình thì chọn màu áo nào dễ nhìn một chút,cho cả nam & nữ mặc được luôn.
thuyninh_gaby93 đã viết:
Wow...con nít xin ngồi yên một chỗ xem các nhân tài của phát huy tài năng, phần thưởng hấp dẫn thế kia cơ muk :D
@ anh Hiếu già: em rất thích cái logo NQ Entertaiment trên cái áo bạn anh design nhá :D
kyanh đã viết:
Em rất chi là thích cái logo của NQ entertament trên cái mẫu áo này anh ơi
Nhưng anh ơi mình nên dùng màu HỒNG ( :D :D ) thay cho màu đỏ thì hơn nha
lovenhuquynh đã viết:
wow. Có thể đổi màu khác không a ?

Mà sao lại là "Fan Club Nhu Quynh In Ha Noi" nhỉ? (Nhu Quynh's Fan In Ha Noi)
 

BKG

New Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Em đã nhận ý kiến đóng góp của mọi người, sẽ tiếp tục ra Ver 2, tuy nhiên theo mọi người đánh giá và cho ý kiến xem màu thế nào hợp nhãn :D

Về phần bố cục , logo, và slogan thì thế nào ạ ? Có cần sửa gì không cả nhà ?
 

trantien0072

Well-Known Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Em đã nhận ý kiến đóng góp của mọi người, sẽ tiếp tục ra Ver 2, tuy nhiên theo mọi người đánh giá và cho ý kiến xem màu thế nào hợp nhãn :D

Về phần bố cục , logo, và slogan thì thế nào ạ ? Có cần sửa gì không cả nhà ?

BKG tham khảo ý kiến ở đây này : NQ Starlight Forum • View topic - Cuộc thi thiết kế áo FanClub
 
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Kết luận cuối cùng là không quy đổi nhé. =))

Quyết định sáng suốt đấy, may là không đồng ý nhé 8-}
Để em xem! Xưa toàn thiết kế cho búp bê.... Giờ xem làm được gì nào! Giá mà hồi xưa theo học Mỹ thuật có phải hay không nhỉ?
Hồi xưa anh cũng học Mỹ Thuật, giá mà hồi ấy em đi học thì chúng mình đã gặp nhau, đã.......=P~
Tớ là nick: motonggia đây, nick bị ban rồi nên xài nick này.
Tài trợ cho chương trình là 01 Thẻ "gif redeem" itune store trị giá 50 USD dùng để mua phần mềm bản quyền chính hãng Soft, Games dành cho IPhone, Ipad. Mọi thông tin liên lạc với mình Chỗ này. Hoặc đường dây nóng: 0904.733.788
ok thanks

Thêm ý kiến phản hồi và góp ý để các bác tham khảo
Banmaixanh đã viết:
fan club Như Quỳnh dạo này có nhiều việc vui nhỉ. Mọi người định làm áo thun hay áo sơ mi, áo thun thì thun gì? Em thấy dạo này xu hướng hình như người ta hay đặt áo sơ mi thì phải, mà em thấy mấy đứa nó in những kiểu áo thun không "truyền thống" như trước nữa nhìn rất là dễ thương. Em nghĩ cũng nên chọn màu áo và kiểu áo trước khi kêu gọi thiết kế. Em không nhiều chuyện đâu, nhưng em nghĩ nếu thống nhất kiểu áo trước thì sẽ dễ thiết kế logo với slogan hơn, với lại như thế khi họp chọn áo sẽ tránh tình trạng "đẽo cày giữa đường", nghĩa là khi logo với slogan đã thống nhất thì đến việc áo có cổ hay không có cổ, tay áo có bo hay không bo cứ mỗi người một ý lại loạn cả lên, có khi đến lúc đó thì thiết kế lại không phù hợp với kiểu áo được chọn lại phải chỉnh sửa, sửa xong thấy xấu quá lại thiết kế lại. Mà mọi người có đảm bảo việc in áo sẽ giống như thiết kế không? Em nghĩ rằng nếu áo in ra không giống như thiết kế thì sẽ khiến nhiều người thất vọng.Tại vì em có mấy cái áo, lúc thiết kế thì đẹp lắm nhưng đến lúc lên hình nhìn không được như thế, vấn đề không nằm ở chỗ cái áo lên hình xấu hay đẹp nhưng em thấy nhiều có những bạn quá kỳ vọng vào thiết kế ban đầu đến khi in ra cái áo thực tế không đẹp như vậy thì lại chê và không mặc làm nhiều người xung quanh cảm thấy nản nhất là những bạn đã bỏ công bỏ sức ra đi thiết kế và đặt áo. Mọi người đừng nghĩ là em suy nghĩ tiêu cực, vì theo em thấy có những cái áo khi đi đặt thì làm rất "hoành tráng" nhưng khi nhận áo về rồi thì 30 người có áo nhưng khi đi chơi tập thể yêu cầu mặc áo đó để thể hiện "bản sắc" thì chỉ có những ai "thật thà" mới mặc mà thôi, và số người đó không trên 10 người, những người còn lại thích mặc áo kiểu hơn vì đi chơi mặc áo kiểu cho nó thời trang và vì áo nhóm được thiết kế nổi bật quá, ban đầu thì các bạn thích nhưng sau đó các bạn cảm thấy ngại khi mặc nó và được một thời gian thì cái áo đặt chung chìm vào dĩ vãng. Em nghĩ nên thiết kế áo đơn giản thôi, nên có cái gì đó làm nên "bản sắc" của fan Như Quỳnh nhưng đừng thiết kế nổi trội quá, làm sao mà mọi người có thể mặc để đi chơi hay đi học (nếu còn đi học) chứ đừng nên thiết kế áo mà người mặc chỉ có có thể mặc khi đi họp fan club hay thậm chí nếu đi họp fan club mà cũng không muốn mặc thì áo fan club hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Slogan nên chọn những câu nghe nhẹ nhàng đừng mang cái gì nó vĩ đại vô trong đó, sao cho mình có một cái áo fan club đẹp và ý nghĩa nhưng đừng để ai đọc vào cũng hiểu đó là áo gì, vì điều đó không cần thiết, em cảm thấy như vậy giống như mình đeo chứng minh nhân dân trước cổ cho người khác nhìn. Em nghĩ slogan đơn giản như "trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ Người", nó mang tính gợi nhớ thôi là được rồi. Em không biết mọi người thì sao nhưng bản thân em rất ngại khi người ta đọc những câu như "Tôi yêu ca sĩ Như Quỳnh" ở trên áo mình, như vậy không phải là em không yêu chị Như nhưng thể hiện một cách lộ liễu quá như vậy nó có vẻ phô trương và không cần thiết, và như thế sẽ dẫn đến tâm lý là em không muốn mặc cái áo đó. Tất nhiên cái đó tùy mọi người thôi em cũng không có quyền ý kiến, nhưng em thấy đặt áo có nhiều chuyện phức tạp lắm.
 

BKG

New Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Tổng hợp tất cả ý kiến, em xin chỉnh sửa lại Ver 1 và đưa ra ý tưởng Ver 2. Về điểm chung thì sẽ là màu áo. Vì màu ca sĩ Như Quỳnh thích là tím nhạt, vậy nên màu e chọn ở đây là tím nhạt ( tất nhiên mọi người có thể đưa ra ý kiến nên chọn màu gì tất cả đều có thể mặc được. )

- Về ý kiến nên chọn màu áo, kiểu áo trc khi thiết kế. Cái này e hoàn toàn đồng ý, như e đã trình bày ban đầu, kiểu dáng sao cho mọi người đều mặc đc, chứ nếu chú ý quá các bạn teen mà các lão thành 7x về trước ko dám mặc thì cũng khó :(

- Về slogan thì e nghĩ chọn một slogan không khoa trương mà vẫn thể hiện được thì...hơi khó. Như câu e đang sử dụng, để ở vị trí sau cổ áo cũng là một vị trí không quá phô trương, chữ kí phía trước thì nên có bởi đó là cái rất riêng của Fan Như Quỳnh là muốn có chữ kĩ của thần tượng mình.

- Về vấn đề vừa đi chơi vừa đi học lại có thể đi off, e nghĩ là hơi khó để thỏa mãn cả 3 tiêu chí này. Trc hết chúng là cần áo đồng phục để có một tiếng nói chung khi đi Off, rồi sau đó mới đi chơi đi học. Vậy mặc sao cho đẹp để mọi người nhìn vào đều tự hào là trc hết, còn người ngoài nhìn vào, để họ không biết thì chỉ có thể cho logo vào...cổ áo thôi ( cái này e nói hết sức chân tình ) Mong mọi người cân nhắc và đặt tiêu chí nào lên hàng đầu chứ còn được voi mà có cả hai bà trưng thì khó lắm !

Mong các bác cho ý kiến, có thể e sẽ đổi thử sang màu xanh nhạt xem sao.

Ver 1 đã sửa :

NHUQUYNH01VIOLET.jpg


Ver 2 ( 2 kiểu ) ;

NHUQUYNH02VIOLETs1.jpg


NHUQUYNH02VIOLETs2.jpg


P/s : Bonus màu áo khác cho dễ nhìn ( với các bác >U30 :D )

NHUQUYNH01BLUEcopy.jpg
 
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Nghe chừng bà con thích mẫu số 1 màu tím và mặt trước hơn. Mặt sau có cái slogan "nổ" to quá BKG ơi :))
 

BKG

New Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Có lẽ sẽ đổi sang một câu hát trong bài hát mà nghe là nghĩ đến Như Quỳnh, mọi người cho ý kiến đi :D
 

BKG

New Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Vâng, sau khi ghi nhận ý kiến của mọi người, Ver 1 sau khi sửa sẽ có những điều sau :

1 - Giữ nguyên mặt trước gồm chữ kí và logo. ( cái này đc coi là đơn giản và dễ mặc )

2 - Thay đổi chữ Slogan phía sau lưng, hiện giờ có 2 slogan e tâ m đắc. Mọi người ai có slogan ( 1 câu hát mà nghe là gợi nhớ đến Như Quỳnh thì cứ post lên cho mọi người đóng góp nhé )

3 - Tạm thời Ver 2 vẫn để lại để mọi người bình chọn

4 - Vì chưa có mẫu áo nên e sử dụng tạm mẫu áo này. Mọi người nếu có ý tưởng cho thiết kế cứ hê lên 1 tiếng, e sẽ ghi nhận ý kiến của tất cả ^^

NHUQUYNH01LILAC.jpg


NHUQUYNH01LILACmaduongvethenhthang2.jpg
 
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

2 - Thay đổi chữ Slogan phía sau lưng, hiện giờ có 2 slogan e tâ m đắc. Mọi người ai có slogan ( 1 câu hát mà nghe là gợi nhớ đến Như Quỳnh thì cứ post lên cho mọi người đóng góp nhé )
" Thương hiệu" NQ thì thường nhắc đến mấy bài như sau, nhưng chưa biết nên trích câu nào: Người tình mùa đông, Vòng tay giữ trọn ân tình, Chuyện hoa sim....

Design màu trắng trông được không nhỉ ?

Thích ver 1 hơn, nhưng chỉ mặt trước thôi. Cách bố trí chữ kí và Logo của Như Quỳnh Entertaiment như thế khá là đẹp. Còn mặt sau thì không thích cho lắm. Nên chăng nên trích một câu hát nào đó mang màu sắc đặc trưng của NQ?

Mình hoàn toàn đồng ý với BMX. Thiết kế màu mè, lòe loẹt hoặc có những hình ảnh lời nói thể hiện tình cảm rõ ràng sẽ khiến cho người mặc rất ngại. Áo càng đơn giản càng đẹp. Logo thì mình thấy logo của web đẹp và ấn tượng hơn logo NQ Entertainment. Slogan thì mình nghĩ ngắn thôi, thể hiện tinh thần yêu âm nhạc là được. Mình sẽ trở lại diễn đàn này với 1 vài mẫu áo với tiêu chí đơn giản mà… chưa biết đẹp hay không! Hahaha…

Mình nghĩ màu nào cũng duoc trừ màu đỏ ra.

Em thích tím này đấy anh ạ !...hì hì..

Post xong thì đọc được bài viết của banmaixanh, mình cũng đồng ý cả 2 tay 2 chân, không nên dùng những slogan kiểu "hô khẩu hiệu" như vậy, bản thân người mặc lẫn người nhìn vào đều thấy không thoải mái.

Về kiểu áo, theo ý kiến của mình thì nên chọn áo phông, sẽ dễ in ấn hơn, kiểu áo thì chọn giống kiểu áo của lacoste mình đã post, vì kiểu áo đó phù hợp với rất nhiều người, mặc vào cũng không bị lộ người mập hay ốm nhiều lắm.
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng...

câu này em khoái...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BKG

New Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Em thấy có 1 bạn để chữ kí như này :

" Màu trắng hoa Quỳnh trong gió đưa
Nhớ Như-Một đóa mộng cho vừa "

Vậy để 2 câu thơ này làm Slogan có được không? Mọi người cho ý kiến nhé ?
 
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng...

câu này em khoái...
Bài nay Chung Tử Lưu hát với Thanh Huyền cũng rất hay ;;)
Em thấy có 1 bạn để chữ kí như này :

" Màu trắng hoa Quỳnh trong gió đưa
Nhớ Như-Một đóa mộng cho vừa "

Vậy để 2 câu thơ này làm Slogan có được không? Mọi người cho ý kiến nhé ?
Câu này thấy không hay lắm :D

Thử làm cái màu trắng xem sao nhỉ ?

Cái ngôi sao mà mọi người nói là theo cái hình đính kèm nhé .

1. Update thêm nhà tài trợ: Có thể nhận giải bằng USD hoặc quy đổi ra tiền mặt VNĐ

Cái này mới thêm vào này ,L vừa mới nhận được thêm một sự ủng hộ dành cho giải thưởng thiết kế áo lần này nữa đó là 1 số tiền nhỏ nhỏ " 50$" từ một member bí mật ,đó là một người anh rất có lòng với forum và fan chị Như (xin thay mặt mọi người tham gia cuộc thi cảm ơn món quà của anh )

2. Update thêm thông tin:

Em đồng ý với ý kiến của các anh chị là áo k cần phải cầu kì đơn giản nhưng đẹp, nhìn gần gũi là đc vì có nhìu áo khi thiết kế thì đẹp nhưng khi hoàn thiện thì k như mình mong muốn.

Em thấy màu tím nhạt đẹp hơn màu tím hoa sim, màu xanh hay màu đỏ vì tất cả nhưng màu trên đều là những gam màu nóng, mà trời sắp chuyển sang mùa hè mặc những màu nóng mặc dù áo đẹp nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó hơi oi bức. Em đồng ý với màu tím nhạt của JanNd màu đó vừa dịu, đẹp khi đứng tập thể mình vẫn thấy nó dịu, thoải mái hơn mà cũng k bị chìm đặc biệt là nó cũng hợp vs tất cả mọi người.
Còn logo thì nếu lấy đc tên wed của 4r mình vào thì nó có chút gì đó cá tính và phá cách hơn của NQ Entertaiment.
Đây là những ý kiến đóng góp của em.

Không biết là các thành viên nữ mặc kiểu áo này có ổn ko nhỉ
Các thành viên nam mặc thì rất là ok rồi , chưa nghĩ đến các bạn nữ mặc kiểu áo này thì sẽ như thế nào

Màu này thì okie rồi, không tím đậm quá, tuy nhiên để đảm bảo "nam tính" cho một số bạn nam sợ mặc màu tím "con gái" quá thì viền tay áo và cổ áo cũng nên giữ màu tím, như này này :
12935340581966873731_574_574.jpg


Nếu muốn nhạt hơn chút thì như này:
201005080636_lacoste_3.jpg
 

Đính kèm

  • NQ.JPG
    NQ.JPG
    2.4 KB · Xem: 153
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Thấy bài review của thuylinh hành trình đi xem show Như Quỳnh tại Cambodia hôm 24/3 vừa rồi công phu quá, post lên cho mọi người thích thì xem nhé:

Thuylinh nhà ta đây, bóp cổ bà Như luôn :D
Picture016.jpg


Sau đó độc chiếm chồng Như Quỳnh
Picture022.jpg


Cùng ăn tối tại khách sạn

Picture264.jpg


Bữa ăn đạm bạc nên tranh nhau gắp =)) :))
Picture178.jpg


Ký tặng fans ở Việt Nam
Picture330.jpg



Bài review:

A. Phần 1:
Phần 1

Cũng mấy ngày qua rồi nhưng mình vẫn chưa trở về cuộc sống bình thường .Thực sự là chuyến đi lần này là một kỷ niệm hạnh phúc nhất của cuộc đời mình .Gặp idol thì vui vui lắm rồi nhưng phát hiện thêm cực cực kỳ nhiều điều đáng iu thú vị về người ấy thì còn gì tuyệt vời bằng .Mười mấy năm qua bao tâm tư tình cảm bao nỗi niềm của mình nhưng một lần gặp thoáng qua ,chỉ chút xíu giây phút ngắn ngủi cũng làm mình cảm thấy vô cùng xứng đáng ,và bây giờ đây hơn một lúc nào hết mình yêu chị Như vô cùng ,chị Như hoàn toàn xứng đáng với tình cảm sự thường mến của bản thân mình và toàn bộ khán giả hết lòng ủng hộ cho chị Như .I love Như Quỳnh ...forever ....


Naga World By Night vào một ngày đẹp trời cách đây hơn tháng mình đã thấy poster quảng cáo ....wow wow wow cơ hội đến rồi cơ hội mình ấp ủ bấy lâu sắp đến rồi ,đó là mơ ước của mình ,mơ ước gặp chị Như người mà không hiểu sao mình lại điên cuồng đến như thế ,hình như lúc đó là buổi đêm nhưng mình cũng hét loạn hết cả lên ,trằn trọc không ngủ được ,nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ,không biết lúc gặp chị như thế nào nhỉ ,không biết chị Như hát live thế nào nhỉ ....hàng trăm hàng ngàn câu hỏi trong đầu không thể ngủ được


Show thì sẵn có rồi nhưng không biết có đi được không nữa ,có chứ phải đi chứ ,chết cũng phải lết qua gặp chị Như một lần .Bắt đầu suy nghĩ nào ,đi ngày nào nhỉ đi coi show rồi đi đâu nữa nhỉ ,sẵn tiện ở sg chơi nữa chứ ,hẹn bạn bè đi vũng tàu chơi nữa chứ ...ui sao mà nhiều dự định thế tiền đâu ra bi h ??? từ tết đến giờ ăn chơi quá độ đâu có tiền đâu ??? kệ ,không có tiền cũng phải ráng cho có nhất định phải đi bằng được


Xong vụ tiền bạc rồi đến vụ gia đình ,ui sao mà rắc rối thế ,vừa mới nhắc đến Cambodia ui trời từ lớn tới bé từ già đến trẻ hết dọa nạt ùi ngăn cấm mình đi nữa ,bên đấy nguy hiểm lắm ,bên đấy chính trị không ổn định,bên đấy người ta được sử dụng súng ra đường lơ ngơ nó bắn chết ,không được đi ,ca nhạc ca nhẽo gì Vn đầy ,hix... hix... hix... VN đầy nhưng đâu có chị Như đâu ,đâu còn ý nghĩ gì nữa đâu .Có cách ùi ,chuyển hướng ,con đi Đà Nẵng về quê bạn chơi 1 tuần heheh


Vậy là xong gia đình ùi phù sợ quá bị cấm đi chắc chết,10 ngày trước khi đi ....ui sao mà số mình xui quá trời ,bệnh đâu không bệnh bệnh đúng lúc này ...huhu sau một đêm ngồi thức nghe cd Lạ Giường thì hôm sau đi cấp cứu trong tình trạng sốt 40 độ ...nghi ngờ sốt xuất huyết Hn đang có dịch ...cái gì thế này ? thế này là thế nào ...bác sĩ ơi cháu về nhà điều trị được không ...về nhà điều trị thì ký tên xin về ,không cho thuốc bị sao ráng chịu....gì mà dọa ghê dạ ??thế bác ơi cháu nhập viện thì mấy ngày khỏi ?? bao h hết bệnh thì khoi cái này tùy vào tình trạng sức khỏe đâu thể mặc cả như mua rau vậy ...Bác ơi nhưng mà bình thường bị như vậy thì mấy ngày khỏi hả bác ...ơ con bé này buồn cười nhỉ ,bình thường khoảng 7 đến 10 ngày ,ráng ăn nhiều thì mau khỏi bệnh ....phiêu quá lỡ 10 ngày khỏi đi coi chị Như rồi ,ôi chị Như ơi sao mà số em xui thế này ...cố lên phải mau chóng khỏi bệnh nào .Bị đưa vô khoa truyền nhiễm nằm hỏi mí đứa ở đó ..chị ơi chị bị mấy ngày rồi ...uh chị vào đây 5 ngày rồi ,oh vậy là 5,6 ngày là khỏi nhỉ (vì hum sau chị đó xuất viện ) ...uh đúng rồi nhưng mà bị ban khắp người sau đó phải kiêng cho hết ban ,không đc ra đường ...cái gì thế này ,hết bệnh rồi còn chưa đi được là sao ....lậy trời lạy phật thương dùm con cho coi mau hết bệnh


Phù sức khỏe vượt chỉ tiêu 3 ngày trốn viện về ...con khỏe rồi không sao hết (mặc dù vẫn còn mệt mệt )
Chuẩn bị lên đường thui ...Chị Như ơi ...em đến gặp chị đây .....
B. Phần 2:
Phần 2


Tour du lịch này thật thú vị ,bước lên xe thấy có cả ni cô lun ,oh chắc cũng hâm mộ ca nhạc quá nên đi coi ,cả đoàn đều là các cô chú ông bà lớn tuổi mỗi 4 đứa là thanh niên à tưởng đâu sẽ buồn nhưng các cô các chú cũng vui tính lém mà hình như là nhiều cô hơn chú không biết tại mí cô khoái đánh bài hơn hay khoái ca nhạc hơn mà bỏ chồng kon ở nhà họp nhóm đi qua đó chơi


****o Cambodia ,một đất nước cũng đâu khác gì ới vn đâu có điều ở dân ở đây da đen hơn Vn chút thui ,thời tiết và khung cảnh hoàn toàn VN khác chăng là chùa bên này rất đẹp và nổi bật với lối kiến trúc chùa tháp đa phần giống nhau đến 80% ,cứ đi vài km là thấy 1 ngôi chùa ah


Pnôm Pênh đón mình bằng bữa trưa rất ngon miệng ,trước khi đi cứ lo ngay ngáy như những lần mình đi du lịch nước ngoài đâu có ăn được gì ,chuẩn bị kỹ lém mang theo quá trời mỳ gói phòng đói hihi mà mình lo xa quá đồ ăn ở đây hợp với khẩu vị của mình còn hơn là ở sg .Ăn ún no nê có thời gian dạo chơi thăm quan thủ đô Nam Vang ,đi chơi như vậy thui nhựng trong lòng vẫn hướng về Naga World nơi đó có chị Như mà ,hem biết đến đó có tìm được thông tin về chị Như không nữa ....


Sau một ngày hành trình khá mệt mỏi cuối cùng cũng về đến Naga ...wow khách sạn lớn thiệt ...mà nhìn khách sạn lớn quá lại thấy buồn ,buồn vì ks càng lớn thì thông tin và tìm đc chị Như sẽ khó hơn ,thui kệ lên phòng nghỉ đã ...mệt quá ùi


Lên phòng ai cũng mệt ,mà đầu tiên vẫn phải tìm đến internet để tìm thông tin để gặp chị Như ,mới qua mạng cùi bắp quá mãi mới lên được ..gửi lại tin nhắn với hy vọng nhỏ nhoi ...bít làm gì bi h ...phải ráng chờ thui


Sau bữa tối cũng khá ngon miệng và hấp dẫn sau đó mấy anh em vô bar quậy hehe ở vn hem phải đại gia qua đây làm đại gia thời vụ
Vậy là hết một ngày rồi chưa hề có chút tin tức gì gặp chị Như hết trừ chụp hình với mấy tấm hình chị trong thang máy trời ơi mỗi lần lên thang máy Ôi ai mà đẹp quá ,không bít là mí anh em hun tấm hình trong thang máy bao nhiu lần nữa


Buổi sáng hôm sau bắt đầu với bữa sáng khá nhanh chóng vì ai cũng xún trễ ,sau đó thì đi thăm quan chùa chiền gì đó .Địa điểm kế tiếp là Chợ hehe vô đây vui quá trời vui ,trước giờ đâu có ra chợ mua đồ đâu lần này sẵn tiện được đi chợ nhìn j cũng mún mua ah mặc cả qua mặc cả lại vui dễ sợ ....ai cũng tập trung mua những món hàng mình ưng ý nhưng cuối cùng không ai quên hết nhiệm vụ quan trọng nhất là mua lẵng hoa tặng chị Như .Trời ơi cái lẵng hoa nâng niu nó kon` hơn bản thân nữa ,trên oto thì sợ nó bị bẹp để riêng lên ghế ,lát sau ăn trưa quay lại thì nó nhích ra dịch chút xíu ai cũng lo lắng hem biết nó có bị đổ không ,lo cho hoa mà mí cô đi cùng mắc cười ...lo cũng đúng thui hoa tặng idol mà ,phải đẹp chớ ...mí cô thấy vậy bảo nãy cô thấy nắng cô dịch ra chút xíu dùm tụi con đó ,phù ...quay lại cảm ơn cô rối rít ,bê lẵng hoa vô khách sạn thì sợ máy lạnh làm hoa héo ....địa điểm tốt nhất để đặt lẵng hoa chính là "toilet"


Buổi chiều mọi người xuống đi lòng vòng định quay cảnh xunh quanh khách sạn mà cuối cùng địa đĩa tìm thấy chính là khán phòng nơi mà tối nay diễn show ....vừa đến nghe loáng thoáng giọng hát của chị Như ...ui có phải chị Như đang tập hát ở trong không nhỉ ...làm thế nào vô được trong nhỉ ,trời ơi mỗi cánh cửa là mí ông bảo vệ đứng chắn sao mà chạy vô ...đang ngó qua ngó lại nghe thấy giọng hát của hgt ....chắc là anh Tuấn đang hát bên trong ùi ....tiếp xúc anh Tuấn chắc cũng dễ hơn nhỉ ....mí đưa chạy xún tầng 1 xin 1 cái bao thư nhét giấy viết vô cho anh Tuấn ....thui cứ cố gắng chờ đợi đi vậy ...chúng mình hãy hy vọng đi ...hy vọng hy vọng


Trước khi đi coi show trong đầu vẫn suy nghĩ hem biết lá thư đó có đến được tay hgt ko nhỉ ? lỡ ko đc thì thế nào nhỉ ? chờ hoài chờ hoài lát ngó qua cái phone hem thấy gì hết lát ngó lại cái phone vẫn chẳng thấy gì hết....ah đúng ùi chị Như thế nào cũng ngồi bán cd ,viết sẵn cái giấy lát ko gặp đc anh Tuấn thì mua cd đưa chị Như lun ....vậy cho chắc ăn lun


Cuối cùng cũng đến giờ coi show ....mình được vô trong cánh cửa hùi nãy ùi ....nhưng mà bi h không có chị Như trên sân khấu ...khán phòng cũng khá đẹp show này có vẻ đc đầu tư hy vọng sẽ hay
Ngồi nhòm ngó khắp nơi coi có gặp mí ông bảo vệ hùi nãy hem để hỏi coi có đưa đc giấy cho hgt chưa ?? oh hình như là ông hùi nãy lấy giấy của mình ,mà có phải ông này không ta ? hình như là không phải mà sao ông nào cũng đen đen giống nhau ...ah đúng là ông kia ùi ông này dễ nhớ vì đầu ổng nhiều tóc hơn mí ông kia quay qua anh Quân ...anh Quân ơi ông hùi nãy mình gửi giấy kìa ,anh qua hỏi đã đưa anh Tuấn chưa đi ...đâu ông nào em ...ông kia kìa .....ờ đúng không ta ? nhưng mà bây giờ hỏi thế nào bây giờ ...phân vân 1 hồi lát sau quay lại chẳng thấy ổng đâu nữa ...lại típ tục ngó ....lần này thì hem phải gặp ông đen đen thường thấy mà ông này trắng lém đeo mắt kiếng trông quen quen ....ơ anh Thắng ....ê ê anh Thắng kìa ,đúng không ta ...chạy theo nhanh ....
(vì đang viết mà mọi người giục quá nên post trước ùi viết típ cái sau nha )
C. Phần 3:
Phần 3


Đến đâu ùi nhỉ ?? ah đúng ùi đến đoạn nhìn thấy ông này quen quen luống cuống chạy thật nhanh lại ...hem biết có đúng anh Thắng không ,lỡ không phải quê lém ,mà nếu anh Thắng thiệt hình như anh Thắng không biết nói tiếng việt ,tiếng anh mình nói đâu có tốt lo qua lo quá ...Cuối cùng cũng chạy đến chỗ anh Thắng ,ảnh đang đi mình chạy theo đằng sao chạm vô tay ảnh ....anh ơi làm ơn .....anh Thắng quay lại vẻ vẻ mặt ngạc nhiên ...nhìn mặt ảnh cũng sợ hem biết nên nói tiếng anh hay tiếng việt nữa ...anh Thắng thấy mình lúng túng hay sao nên nói ...có gì vậy em ...phù mừng quá anh ý biết nói tiếng việt may quá ....em chào anh ,anh ơi em ở FC chị Như bên VN qua ,em có tờ giấy muốn gửi đến chị Như anh đưa chị Như dùm em nha anh ...oh em ở đâu cơ...dạ em ở FC Như Quỳnh ...vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên ảnh hỏi câu làm L cũng mắc cười....FC là gì hả em ??....dạ là fan club ạ ...ah ah ...(có thể do L nói giọng bắc nên anh Thắng nghe không rõ hay sao )..anh đưa chị Như dùm em nha anh ...ah uh được rồi ...ah mà em tên là gì nhỉ ....dạ em tên là Linh ạ ...oh em Linh ...anh Thắng vừa nói vừa viết vô góc tờ giây "em Linh FC"...dạ em chào anh ạ ,em cảm ơn anh ạ ...oh chào em nha ...ôi mừng quá cuối cùng cũng đưa đc ùi ...đưa anh Thắng chắc chắn sẽ tới tay chị Như ùi ô la la sao mà vui quá là vui ,hí ha hí hửng chạy về đúng lúc anh Quân và chị Hiền cũng chạy ra chỗ Linh ,thế nào rồi đúng anh Thắng không ,được không ? ...đúng rồi ..em đưa được rồi ...anh nói được tiếng việt ...làm em sợ quá đi .....la la la mí đứa chạy về chỗ mí cô đi cũng đoàn ai cũng háo hức hỏi gì thế ,gì mà cuống cuồng lên thế gặp đc Như Quỳnh rồi ah ....dạ không ạ ,tụi con gặp chồng chị Như Quỳnh thôi ạ ,đâu chồng Như Quỳnh đâu ?....dạ anh hùi nãy đó ạ ....ah đấy ah ...cũng đẹp trai đấy nhỉ ? ah mà sao biết chồng Như Quỳnh hay vậy ...dạ tụi con thấy hình trên internet ạ ...hihi từ hôm sang đến đây bấy giờ lúc này mới có nhiều nhiều hy vọng một chút ...không biết thế nào ...ngồi mà thấy thỏm không yên ngó qua ngó lại hem biết anh Thắng có đi qua không ,hay là giữa show ảnh ra tìm dắt vô gặp chị Như thì sao ? mà ảnh tìm tụi mình kiểu gì đây nhỉ ? ngu quá hùi nãy không nói cho ảnh biết mình ở hàng ghế nào lỡ anh có tìm thì kon` biết ...ngu thiệt là ngu ...huhuhu


Đến giờ show bắt đầu ùi ...mở màn là giọng chào mừng quan khách và giới thiệu MC của 1 ca sĩ mình cũng rất rất thích ....nam ca sĩ Thế Sơn
Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện trọng bộ trang phục rất óng ánh và sexy ...bằng những mẫu chuyện vui nhỏ Kỳ Duyên đem lại rất nhiều nụ cười và những tràng pháo tay của khán giả xua đi nỗi mệt mỏi chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi chờ coi show


Ca sĩ đầu tiên biểu diễn là HGT ,cũng vì là ca sĩ trẻ nên anh Tuấn không được khán giả đó nhận nhiệt tình lắm ,cô bên cạnh hỏi L đây là ai ,sẵn tiện cũng giới thiệu và lăng xê dùm anh Tuấn ...đây cũng là ca sĩ của Thúy Nga có xuất hiện trên Thúy Nga mấy lần


Bài đầu tiên HGT hát liên khúc Sẽ Hơn Bao Giờ Hết cũng ok có điều giọng hơi bị vang nghe không rõ lời ,cô bên cạnh bảo L ....âm thanh làm sao mà cô nghe không rõ vậy ...dạ chắc là nhạc trẻ cô nghe không quen .Bài thứ 2 anh Tuấn hát tốt hơn nhiều ...một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng ...Anh Còn Nợ em ...bài này anh Tuấn hát tâm trạng và tình cảm hơn nhiều ...mình thấy anh Tuấn hợp với những bài hát gu như vậy ...nếu thu cd sắp tới hy vọng sẽ thu lại bài này


Kế tiếp 1 ca sĩ xuất hiện là những câu chuyện vui khá thú vị của Kỳ Duyên ...phải nói công nhận tại sao Kỳ Duyên được khán giả đón nhận nhiệt tình cũng nhờ cái duyên và Kỳ Duyên rất thông minh trong các tính huống ứng xử (đặc biệt một tình huống liên quan đến chị Như ở show thứ 2 ngày 25)nhưng khi HGT hẹn gặp lại khán giả trong thời gian gần nhất Kỳ Duyên có nói HGT nói vậy là hẹn lại khán giả tối mai vì tối mai chúng tôi còn 1 show nữa cũng ở Naga World này bà kon nào coi show hôm nay thấy hay mai mua vé coi tiếp


Tiếp theo là ca sĩ Lưu Bích ....cũng may lần này mình được ngồi phía trên ...bây giờ mới có thời gian để ý đúng là chị Lưu Bích có cặp đùi đẹp thiệt (mình nhìn mình kon` thấy mê nữa là mí ông ) Lưu Bích hay live hay thì biết rồi nhưng khá ngạc nhiên là bài đầu tiên mình cảm thấy Lưu Bích hát không đc tốt lắm ,cũng nhiều bài hát gắn tiền với tên tuổi Lưu Bích như Chiếc Lá Mùa Đông ,Đắng Cay...hát đến bài thứ 3 thì thật sự bốc lửa ,giọng rất khỏe rất tốt ....thật sự cũng mê Lưu Bích lắm mà muốn hát qua nhanh nhanh để mau chóng đến lượt chị Như thui


oh vậy là Lưu Bích cũng hát xong rồi ...người tiếp theo xuất hiện chính là nam ca sĩ Thế Sơn ...trời ơi anh sơn của mình nè ...sao anh mặc kỳ cục vị trời ,đeo cặp kiếng ngố ngố nữa chứ nhưng mà ...giọng ca thì ôi sao mà tuyệt vời thế ...trước giờ mình coi live nhiều nhưng chưa thấy ai hát live tốt như anh Thế Sơn hết không hát chút xíu gì như đang nge trong dvd lun có điều ngoại hình thì chẳng thích tý tẹo nào cả ,hem phải anh Thế Sơn không đẹp trai đâu ...mà tại ăn mặc hem hợp lém thui ...anh Thế Sơn hát nhiều lắm vừa hát vừa nhảy sung quá trời ...nghe đã lỗ tai lun á ...tiếp đi ,hát nữa đi anh ....cô ngồi sau lưng cũng cùng đoàn mình nói ....fan Như Quỳnh bắt nó hát hoài sao Như Quỳnh ra hát được ...ah uh nhỉ quên mất ...xuống đi xuống đi (hehe)


Với lời giới thiệu rất hấp dẫn : một người ca sĩ vừa được tài vừa được sắc khiến ai ai cũng phải ganh tỵ ,cô đi đâu cũng được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt ...xin mời mọi người chào đón nữ ca sĩ Như Quỳnh
(pà kon chờ coi phần sau nha mỏi tay quá ah )
D. Phần 4:
Phần 4
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhúúúúúúúúúúúúúúú............................Như Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể khán giả ở Cambodia ...ôi giọng ai mà iu thế ,dễ thương thế idol của mình đây rồi hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhúúúúúúúúúúúúúúú...Chị Như xuất hiện trên sân khấu với bộ áo dài thướt tha rất đẹp ,hèn giờ ai cũng khen chị Như mặc áo dài đẹp mà công nhận là đẹp thật ,nhìn chị Như mới thấy cái áo dài Việt Nam đẹp ôi sao mà sang trọng sao mà hiền từ đáng iu thế này...Ca khúc đầu tiên Như Quỳnh xin gửi đến khán giả là 1 sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng ..ca khúc được mang tên Chuyện Hoa Sim ...chuẩn bị nào nghe chị Như hát live .Trong đầu nhiều suy nghĩ lém ko biết chị Như hát live thế nào ??? Chị Như vừa cất giọng lên "Rừng Hoang đẹp nhất hoa màu tìm ....ôi hay thế ,ai bảo chị Như hát live dở vậy ,kỳ cục vậy hát hay thế này mà giọng trong và êm lém không đc 100% như dvd cũng đc 90% ,chắc mí người coi clip trên mạng chất lượng âm thanh kém ùi chê chị Như hát live dở chứ coi trực tiếp thế này ai mà dám chê chị Như chứ ,có lẽ các show nhỏ chất lượng âm thanh kém nên vậy còn các show lớn thế này thì người ta cấm không cho quay gì cả ,vậy là yên tâm ùi ,yên tâm là idol của mình hát live hay lém lém ùi ....mải nghe chị Như hát quên cả mở máy quay lén lại ....bắt đầu nào ....cố lên cố lên đừng để lộ nha ,núp cái máy hình vào vai cô bên cạnh ...cô ơi cô cho con để nhờ nha ...uh con cứ để đi ....ủa sao tay con run thế ....dạ tại sợ quá....và cả đói nữa ...(cô đó tốt bụng lém lâu lâu lại qua qua ...quay được không con ...dạ được ạ ....con để sang bên này nè đỡ vướng cái đầu phía trên ...dạ vâng nhưng bi h tay con cứng đờ rồi di chuyển không nổi hihi)


Vậy là hết bài Chuyện Hoa Sim rồi ,tất nhiên sau bài hát là tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt của khán giả ,chị Như hát hay quá mà ,nhất là có 4 đứa đang ngồi la hét ...Lần đầu tiên Như Quỳnh hát cho khán giả ở đây nghe nên Như Quỳnh cũng run quá ,ướt hết cả hai tay rồi ...(giọng nũng nịu ui iu quá đi)....nghe chị Như nói vậy anh Quân hét lớn ...chị Như cố lên ...vì ngồi trên nên tiếng hét rõ lém chị Như cũng trả lời ...dạ cảm ơn Như Quỳnh sẽ cố ,tiếp theo Như Quỳnh xin gửi lời cảm ơn sự đón nhận của khán giả bằng một liên khúc Đám Cưới đầu Xuân ,Hoa Trinh Nữ và nhất là cảm ơn các em khoai tây và thùy linh qua đây ủng hộ chị Như ...ui chị Như nhắc đến mình kìa ,vậy là chị Như nhận được tờ giấy của mình ùi ...la la la vui quá là vui ...


Ui liên khúc này chị Như hát hay lắm toàn bài hay không ah ,nhất là bài Hoa Trinh Nữ nghe chị Như hát mà cứ đờ người ra ....nãy giờ mải mê nghe quên mất cái máy đang quay ,chết ùi xa quá phải zoom lại gần mới được ,vừa mở tay ra vừa zoom lại gần vừa phải ngó trước ngó sau vì bao nhiêu là bảo vệ đứng xung quanh từa lưa ah ...hihi góc này ổn rồi cũng nhìn rõ mặt chị Như hehe ...ôi chị Như hát phê quá ah ...hix đang ngon lành từ nhiên chú ở trên quay đầu qua nói chyện với vợ chắn lun cái camera của mình ...ui làm thế nào bi h chuyển đi chỗ khác ah ?? hay nhờ chút nhích đầu ra chút xíu nhỉ chú này cũng cùng đoàn mình mà ...làm sao đây ta ....kỳ cục dạ để nguyên đầu chỗ đó lun ...lâu quá ....aaaaa....thui bỏ máy ra góc khác vậy ....vừa bỏ máy ra đặt góc khác chị Hiên bên cạnh đập vô tay ...cất máy đi ...thì ra bị phát hiện ùi ông ý đang chuẩn bị chạy ra chỗ mình cất vội cất vàng cái máy hehe may quá ông ý không ra nữa ....


Bài tiếp theo là Vọng Cổ Buồn ,không ít clip trước đây quay bài này giọng chị Như cũng rất hay rồi nên bài này chẳng cần nói mọi người cũng biết là hay ...chính vì quá hay nên lại liều mạng lấy máy ra quay tiếp ...mà quay lần này run hơn nhiều vì lỡ mà có bị bắt thì sẽ bị xóa lun cái hùi nãy quay được ,clip nãy quay liền 15 phút lun ....cố gắng cố gắng nào ....mới quay chút xíu chị Hiền lại đập tay ....ông ý xuống kìa ....lù lù trước mắt mình chỉ tay rồi xua tay ...ok ok cất đi đây ...thôi thế là cũng đủ rồi ...bây giờ thưởng thức âm nhạc thui


Ca khúc tiếp theo Như Quỳnh không thể biểu diễn một mình mà phải nhờ đến các vũ công trợ giúp ,xin mời quý vị cho một tràng pháo tay với các vũ công và ca khúc rất quen thuộc Chờ Người ...ui ui chị Như múa kìa ...múa dẻo quá ah...coi cái tay kìa ...mà múa ít quá có chút xíu ah (không hấp dẫn như bài Nửa Vầng Trăng)


Mỗi bài hát của chị Như kết thúc là vô số tiếng hò hét ...hát Con đường xưa em đi đi ...ùi Duyên Phận đi vv...cứ mỗi lần chị Như ngừng lại thì khán giả lại hò hét um sùm hehe ...Như Quỳnh sẽ mời một nam ca sĩ ra hát cùng Như Quỳnh nha ...nói vậy thui là trong đầu mình có hai chữ Thế Sơn ùi ....(Thế Sơn hay Nguyễn Hưng nhỉ ,Nguyễn Hưng chưa hát có khi nào giới thiệu Nguyễn Hưng không ...mà vẫn hy vọng Thế Sơn nhiều hơn vì anh Thế Sơn hát hay quá mà )


Xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Thế Sơn .....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đúng như mong đợi của mình rồi ...Cho Vừa Lòng Em ...Cho Vừa Lòng Em ....quay qua anh Quân và chị Hiền ....1,2,3 mình hét Cho Vừa Lòng Em đi ,chắc hát bài đó đó (cái này hên xui thôi mình cũng thik bài này lắm lắm lun mà cách đây không lâu trong 1 buổi cafe với fan HN anh Hải có nói show có Thế Sơn các em nhớ yêu cầu bài CHo Vừa Lòng Em hai người song ca)...đang bàn bàn nhau hét lên thì chị Như đã giới thiệu ...không làm mất nhiều thời gian của quý vị Như Quỳnh và Thế Sơn xin gửi đến quý vị một ca khúc Như Quỳnh và Thế Sơn cũng từng biểu diễn trên Paris BY Night ..Cho Vừa Lòng Em ....hù hù hù sao mà hôm nay mình đoán hay vậy ta ...cô bên cạnh thấy thế cũng phải phì cười ....ui bài nài bài này hay quá ....ôi sao lại hay thế này ....hai người trên sân khấu mùi quá ...chịu không nổi quay lại cho mọi người coi mới được ....mà lần này lấy phone ra quay chất lượng kém hơn nhưng lỡ bị bắt cũng hem bị xóa mí cái hùi nãy ....quyết định như vậy đi ....ui nghe bài này phê thiệt đó ...nghe phê coi ùi càng phê hơn nữa ,mặt chị Như dỗi Thế Sơn quay đi chỗ khác ôi sao mà yêu thế ,người gì đâu mà dễ thương thế nhỉ ...đang mải ngía lên sân khấu không biết chuyện gì xảy ra thì ôi thôi tai nạn ...mí ông bảo vệ cũng hết kiên nhẫn với mình ùi ...ra hiệu chỉ tay mình đi ra ...mặt thảm thương lém tính nài nỉ mà quay ra mặt ổng lạnh tanh ah " Delete all...." ...thui mắc cỡ quá chắc là mọi người bi h ai cũng đang nhìn mình thôi xóa đi vậy ....tiếc quá ....nãy đang quay chưa kịp lưu lại chỗ khác xóa đi thì mất hết lun ùi ...sao mà tiếc quá ...bài này hay mà aaaaaaaaaaaaaaaaa


Thui chấp nhận vậy .....đang tiếc nuối vì bị xóa mất phần quay lại thì bài hát của chị Như hết ùi ...Kỳ Duyên ra sân khấu anh Thế Sơn cũng dắt tay chị Như đi vào trong ..KD nói với giọng phim US " hùi nãy anh nói yêu em mà bây giờ anh dắt Như Quỳnh đi là sao "....chị Như quay lại nhìn với nụ cười aaaaaaaaaaaaaaaa chịu không nổi dễ thương quá


....Vậy là hết phần biểu diễn của chị Như ùi ,cũng gần nửa tiếng nhưng sao mà nó qua nhanh thế ....huhu hết được nghe chị Như hát ùi ...bùn ơi là bùn
Cuối cùng là phần biểu diễn của Nguyễn Hưng ...Nguyễn Hưng hát cũng rất hay và nhảy thì rất rất đẹp ,tội nghiệp Nguyễn Hưng hát nhiều lắm nhảy nhiều lắm và cũng mệt lắm ...dù là biểu diễn cuối rồi mà khán giả ủng hộ rất nhiệt tình
.........................
Vậy là hết show ùi ....túm lại show này hay ơi là hay ...đi không uổng công uổng tiền gì cả
Đến giờ ra ngoài ùi đi xin chữ ký chị Như thui
(các bạn ráng chờ coi phần sau nha )
E. Phần 5:
Phần 5

Típ tục hành trình nào đến đoạn nào ùi nhỉ ..ah coi xong show ùi ra ngoài thui
aaaaaaaaaaaaaaa chị Như ngồi kia kìa nhào vô nhào vô ....oày sao mà đông thế này ,phải xếp hàng lần lượt ,đứng kế khoai tây lun nó hem nhận ra mình lun haha ,trời ơi đứng xếp hàng mỗi phút nhích lên được vài cm ...sao mà lâu thế cố gắng kiễng chân lên chụp hình chị Như từ xa ...oh may quá có góc này chụp đẹp nè ,vừa bấm cái tự nhiên ông bảo vệ ở đầu lù lù trước mặt che chị Như lun tức ơi là tức kéo ông ý dịch ra lun mà khổ quá kéo được ông này thì lại một ông khác ở đâu ra đứng che ống kính của mình ...aaaaaaaaaa làm sao mà chụp đc bi h nè trời ....thui cố gắng xếp hàng đến lượt vậy ....cố chen được lên hàng đầu tiên ùi ....aaaa vẫn bị giữ lại hem cho vô ...kỳ cục dạ mỗi lần chỉ đc 3 người vô lại phải chờ ...chờ chờ chờ cuối cùng thì cũng được vô ùi ....ôi chị Như của em ...sao mà chị đẹp thế .......aaaaaaaaaa cị không nổi đứng sát mặt chị Như lun aaaaaaaaaaaaaaaaaa đẹp quá trời đẹp ....một chị đi trược mình nói chụp tấm hình với chị Như chị Như trả lời " dạ được chị" sao mà giọng ai nhẹ nhàng mà đáng iu thế này "cảm ơn chị nhiều nha " ôi giọng nói giết người ...cố gắng lân la chưa vô mua cd để được chụp nhiều hình chị Như hơn tranh thủ chụp lúc chị Như chụp với khán giả trước mình để có nhiều hình ...hết người ùi còn mỗi mình phải vô mua cd thôi ...trời....trời ....trời ...gì kỳ vậy ...máy hết pin ùi ....máy cùi bắp sao đúng lúc thế này ....aaaaaaaaa chơi mình hay sao ....thế này là thế nào .......huhuhu chẳng biết làm thế nào lun ý ...tắt đi bật lại ...ôi may quá vẫn chụp đc xíu nữa ...người mừng quá run lẩy bẩy lun ...hihi mà chẳng có ai chụp hình dùm mình cả đưa máy cho ông security nhờ chụp hộ ,chụp xong ùi có đẹp hem dạ.... tấm nữa đi ...đáp lại lời mình là một cái lắc đầu lạnh lùng ,quay lại với chị Như là nụ cười rất đẹp " cảm ơn em nha " trời ơi vậy là hem được chụp với chị Như nữa ùi ,cố gắng nán lại thêm xíu xíu nữa mà bị hai ông lao vô kéo ra lun á ....khoan khoan em chư trả tiền ...hihi tranh thủ từ từ lấy bóp ra trả tiền ...chầm chậm chầm chậm tranh thủ nhìn chị Như thêm xíu nữa ....cuối cùng cũng bị đi ra ùi huhu hy vọng lát nữa sẽ đc gặp chị Như vậy ...đi ra ngoài thì gặp anh Quân và chị Hiền thì ra hùi nãy hai người ra mua cd gặp chị Như ùi lúc đó show chưa hết vắng vẻ được chụp hình với chị Như thoải mái lun huhu tiếc quá vậy mà chẳng rủ mình gì cả ,mà anh Quân nói yên tâm đi chị Như nói lát nữa tụi mình chờ chị Như ở chỗ kia ...oh oh may quá vậy là yên tâm ùi phù ....máy ảnh cùi bắp sẵn tiện lên sạc pin tý lát xuống có thể chụp thêm chút nữa ,anh Quân cũng lên phòng copy vô ổ cứng để lát nữa chụp hình típ ,ngồi chờ xíu nói anh Quân em xuống trước lát anh xuống sau mang máy ảnh dùm em nha.


Đi xuống kiếm cái dvd hihi lại xếp hàng vô chụp hình típ ...lần thứ 2 trở lại chị Như nhìn mình chị Như cũng mắc cười lun ...oh gặp lại em ...chị nhớ em ...cảm ơn em nhiều nha cảm ơn em đã ủng hộ chị ...nghe được những lời đó còn gì hạnh phúc hơn nữa ...mà bi h hem có máy chụp hình ùi ...nhờ chị khán giả cũng mua đĩa chị ơi chị chụp dùm em tấm hình lát em mang máy tính qua phòng chị lấy nha ...hihi vậy cũng chụp thêm với chị Như tấm nữa ùi ...thik quá ...trước khi đi chị Như kon` vẫy tay chào nữa kìa ôi iu quá ...lát sau chị kia đi ra ...chị ơi chị cho em xin số phòng lát em qua em lấy hình nha ...oh chị không ở đây ,chị ở ks ngoài ...oh vậy ah ...có anh đi cùng chị ý nói ...hay là em để lại địa chỉ email đi rồi gửi vô email cho ...ah dạ vâng ...viết vội viết vàng email đưa ảnh cùng lời cảm ơn rối rít mà đến hôm nay vẫn chưa nhận đc cái email nào ...không biết tấm hình của mình với chị Như lưu lạc phương trời nào nữa ...


Quay trở lại gặp anh Quân và chị Hiền ...trời ơi anh Quân không lấy máy chụp hình của mình xún ùi ....huhu phải chạy lên lấy thui ...chạy thật nhanh lên phòng lấy ...hối hả đi xún thì chị Như bị kéo vô trong ùi ....hix hix hix ...em đi lâu vậy nãy giờ chị Như đứng đây chụp hình với mọi người hết rồi ...ủa vậy hả ...huhuhu kỳ dạ ...làm sao bây giờ ....nhìn theo bóng chị Như ..chị Như ơi ...chị Như đang mải nói chuyện với mí người phục vụ những vẫn quay sang cười với tụi này ," sao hả em ,chụp hình rồi " ....chụp nữa chụp nữa chị ơi ....."oh more hả,chờ chị Như chút xíu nha " cùng với cái vẫy tay là chị Như đi vào trong mất ùi ..............aaaaaaaaa trong lòng tiếc hùi hụi biết vậy nãy không lên lấy máy chụp hình xài bằng máy anh Quân cũng đc mà ...sao mà mình khùng quá vậy nà huhuhu ...


Vậy là chị Như vô trong ùi kon` mỗi anh Thắng ở lại thui ...thui không chụp đc với chị như thì chụp với anh Thắng đỡ vậy ...anh ơi cho em chụp với anh tấm hình ...."hả chụp hình hả ..ok"(anh Thắng vui ghê mỗi lần nói gì là trên miêng cũng có một nụ cười ...một nụ cười mà khiến người đối diện phải suy nghĩ hem biết là thiệt hay đùa nữa ).Mọi người thay nhau chụp hình với anh Thắng sẵn tiện hỏi thăm có gặp chị Như được nữa không ...anh Thắng nói các em cũng thấy đó security người ta khó quá ,họ không cho lại gần chị Như lun chứ đừng nói là gặp mặt ,các em chờ lát nữa đi ha ...dạ vâng anh cố gắng giúp tụi em nha anh ,tụi em chỉ xin gặp chị Như 5,10 phút thui anh ....anh ơi hùi nãy em chưa đc chụp với chị Như anh giúp em nha anh (nói thêm với anh Thắng với vẻ mặt rất đau khổ ) anh Thắng nói ok vậy lát nữa các em chờ anh ở dưới cầu thang bộ tầng 1 nha sẵn tiện ảnh lấy số phòng của tụi mình lun ...


Vậy là bắt đầu công cuộc chờ đợi ...rõ ràng hỏi người ta nói có duy nhất 1 cầu thang bộ thui ..ok vậy chắc ùi đứng đây chờ thui ...mọi người tranh thủ đứng vừa nói chuyện vừa chờ chị Như ...1 tiếng đồng hồ trôi qua không thấy bóng dáng chị Như đâu cả ,anh Quân nói mấy em ngồi đây để anh lên coi sao ...anh Quân đi 1 vòng thì phát hiện ra còn 1 lối thang bộ nữa xuống ...oh vậy mà nãy giờ tụi mình không biết gì cả cứ chờ ở đây ...thui bi h chia nhau 2 nhóm chờ 2 bên đi ...vừa chờ vừa sợ không biết hùi nãy lúc đứng bên này chị Như có đi thang bên kia xuống không ....2 h trôi qua ai cũng bắt đầu có vẻ mệt mỏi ...L ngồi với vợ anh Quân và khoai tây ,vợ anh Quân mệt đến độ ngủ gục lun ,L thấy vậy liền bảo ...chị ơi hay chị lên phòng ngủ trước đi tụi em chờ ở đây được rồi ...với cả chị cũng không thần tượng như tụi em mà chẳng biết có gặp đc chị Như hay không nữa mắc công chị ...chị vợ anh Quân nói câu mà L thấy cảm động quá "ờ không sao đâu ,ông xã chị chờ gặp thần tượng thì chị chờ cùng với ông xã chị " wow anh Quân thật là hạnh phúc nha ,có phải ai cũng kiếm đc vợ vậy đâu ....30 phút nữa trôi qua ....hy vọng càng ngày càng nhỏ nhoi ...bây giờ cũng trễ ùi ,chắc chị Như không gặp tụi mình nữa đâu.Chị vợ anh Quân nói em gọi điện bảo anh Quân chị về phòng trước vì còn phải dọn đồ nữa ,mai mình về sớm rồi ...mọi người hỏi ý nhau thế nào anh Quân nói càng về khuya thì càng ít người cơ hội mình găp đc chị Như nhiều hơn em ạ hay mình chờ thêm tý nữa đi ...cuối cùng là cả nhóm chờ thêm 30 phút nữa ...đúng 1h đêm ai cũng mệt mỏi rã rời thui lên phòng vậy.


Về phòng bắt đầu ăn cơm tối ...cơm để từ chiều nuốt hem ngon hay là không gặp chị Như nên ăn hem ngon ....ăn đc vài miếng bỏ hết đó đánh răng rửa mặt đi ngủ vậy ...thui hy vọng vào sáng mai thui ...mà hy vọng sao nó nhỏ nhoi quá ...sáng mai 8h30 mình rời khách sạn rồi ,mà chị Như đâu có dậy sớm chắc hem liên lạc nữa rồi ....Như ơi suốt đêm thao thức vì Như ....vì lời giã từ trước khi ra về ....hát đi rồi lại hát lại hát tới rồi lại hát hoài ....


Nằm rồi ,trùm chăn ùi ...tắt đèn ùi ...không thể nào ngủ đc ....thui dậy thay đồ đi lòng vòng vậy bùn quá ...chị Hiền chắc ngủ ùi thui đi 1 mình vậy ....
Đi lòng vòng xún gọi ly cafe và miếng bánh ngồi ăn ...vừa ăn vừa nhìn xunh quanh biết đâu thấy bóng dáng chị như ha ...chắc không đâu bi h cũng 2h đêm rồi chắc chị Như không xuất hiện nữa đâu ...ăn no ùi đi 1 vòng casino ...cũng khá thú vị ..hem chơi bài mà vô ngắm người ta chơi bài ...có những bàn không có khách người chia bài ngồi gật gù thấy thương ...biết sao công việc của họ mà ...trong khi những bàn bên cạnh những con bạc vẫn say sưa không biết trời trăng gì cả ,có những tiếng hò hét lúc ăn đc được tiền mừng rỡ chạy lại ôm nhau ...có ông chắc được nhiều lắm hay sao mừng cái lại lại bóp chặt cổ vợ lun haha nhưng chỉ ít phút sau thôi lại là cái khuôn mặt bực bội đập bàn
Đi một hồi cũng khá là mệt thôi ngủ thôi chịu không nổi nữa rồi


Ngày mới đón chào bằng 1 cú điện thoại ...chị Hiền dậy trước nghe máy ...chị Hiền cúp điện thoại L mở chăn ra hỏi ...ai gọi vậy chị ....ah chẳng biết gì morning gì gì đó 1 tràng tiếng anh chẳng hiểu gì cả thôi kệ đi ...mấy gio rồi chị ......mới 6h ....oh chị dậy lun ah ,thế chị tắm đi rồi em tắm ....chị hiền vô toilet 1 hồi có phone tiếp ...alo ...1 tràng giang tiếng miên lun ...sorry i don't speak Cambodian ...Linh đó hả em ? (chắc ông Quân gọi sang kêu dậy dọn đồ đây mà kon` giỡn lại với ổng bằng giọng miền nam đặc sệt )....Ủa anh là ai da ???....anh Thắng đây ....
(mỏi tay quá lát viết tiếp nha pà kon )
F. Phần 6:
Phần 6 (gay cấn hấp dẫn phần sau sẽ là lợi dụng sàm sỡ chị Như hahah)

hihi phải nói kết thúc hùi nãy là cú điện thoại thần kỳ ,mình cũng không ngờ lun ...
-dạ anh Thắng ạ (không tin vào tai mình nữa )...-em chào anh ...
-em dậy rồi hả ? sao hôm qua mấy em đi đâu mà anh tìm hoài không thấy ,chị Như gọi điện lên phòng tụi em mấy lần mà cũng chẳng ai nghe luôn ...
-ủa vậy hả anh hôm qua tụi em chờ anh và chị Như ở dưới chân cầu thang trượt đó anh ,tại tụi em hỏi ở đó người ta nói có duy nhất cái này là thang bộ ....
-kỳ vậy hả ,anh xuống dưới 3 lần mà không gặp tụi em ...
-ủa vậy hả anh ôi tiếc quá chắc lúc anh gọi tụi em ở dưới hết đâu có lên phòng ...tại lát sau tụi em tìm được cái cầu thang khác đứng đó chờ 3 tiếng lun mà chẳng thấy gì cả .....
-oh vậy hả, tội nghiệp tụi em quá ....
-anh ơi hôm nay tụi em có gặp được chị Như không anh ?...
-uh cũng không biết được nữa tại người ta làm khó quá ,hôm qua chị Như cũng không được ra ngoài ,anh đi ra tìm tụi em mà không thấy ,có lẽ chiều nay ha,chiều anh sẽ cố gắng sắp xếp cho tụi em gặp chị Như một chút ,
-vậy hả anh ,anh ơi anh cố gắng giúp tụi em gặp chị Như sớm nha vì chiều nay tụi em về VN rồi ...
-ủa vậy hả mấy giờ tụi em về rồi ?...
-dạ 8h30 tụi em rời khách sạn rồi ,nếu gặp được chị Như tụi em sẽ bỏ đoàn rồi trưa tụi em theo đoàn về VN ...
-ủa vậy hả ,vậy mấy giờ tụi em về Vn ?...
-dạ khoảng 11,12 h ạ ...
-oh ...vậy bây giờ anh em mình đi ăn sáng nha ...trời ơi trời anh Thắng nói câu shock dễ sợ (hem biết là thật hay mơ nữa hem tin lun )...
-anh nói sao hả anh ...
-anh đi ăn sáng với mấy em nha ...
-oh thiệt hả anh bây giờ hả anh ??...
-ah uh lát nữa nha 8h nha em ...
-dạ vâng ạ ..
-8h em đợi anh ở đâu ??...
-dạ ở đâu cũng đc ạ ...
-oh vậy 8h em xuống dưới sảnh nha ...
-dạ vâng ạ ...
-vậy ha em ...
-dạ vâng ạ ,em chào anh ạ


cúp điện thoại xuống ,không thể tin được...hix chồng chị Như tuyệt quá hôm qua thức trễ vậy mà bi h mới 6 rưỡi sáng đã thức dậy để liên lạc với fan dùm vợ rồi ...sao mà đáng iu thế không biết ... hét loạn lên Chị Hiền ơi chị Hiền ơi ...gì đấy ...anh Thắng vừa gọi điện ...hả anh Thắng gọi điện hả ? anh nói sao ? ...anh nói hôm qua anh xuống tìm tụi mình 3 lần mà không thấy chắc nhầm cầu thang quá ...vậy anh nói sao ...em cũng không biết nữa ,ảnh hẹn 8h đi ăn sáng với ảnh ...đi ăn sáng á ,có chị Như không ?... em cũng không biết nữa ảnh hẹn em 8h ...mấy h rồi nhanh lên nhanh lên
...gọi cho anh Quân đi báo với ảnh ...chị Hiền vồ luôn cái điện thoại bấm qua phòng anh Quân ...anh Quân ơi qua đây luôn đi nhanh lên quan trong lém,qua nhanh nha ...


chưa đầy 1 phút anh Quân gõ cửa ...sao thế sao thế ...anh Thắng vừa gọi điện cho em ,anh hẹn mình 8h ăn sáng ...thế à có chị Như không ...em cũng ko biết ...nhìn đồng hồ mới 7h kém ...nhanh nhanh tranh thủ sửa soạn đi ăn sáng với chồng idol nào hehe ...vừa vô nghe tiếng chuông điện thoại
...lần này chị Hiền nghe máy ...cũng là nói chuyện với anh Thắng luôn ,nội dung cũng không có j mới mà chị Hiền có hỏi anh Thắng 1 câu ...anh ơi chiều nay sao 4h chị Như ra gặp tụi em được vậy ...mọi người biết anh Thắng trả lời sao không ..." ah anh thấy trong phòng có cái cửa sổ nhỏ đó ...đó đó " hahah tự hiểu luôn (anh Thắng tếu dễ sợ )


Trong thời gian chuẩn bị có tiếng gõ cửa ,mở cửa ra xuất hiện trước mặt mình là anh Quân ....hét loạn lên aaaaaaaaaaa chị Như ...chị hiền ở trong tưởng chị Như thiệt cũng vội vàng chạy ra mà rất buồn là không phải mấy anh em cười loạn hết lên


7h30 xong xuôi hết cả rồi đi xuống sớm chờ anh Thắng thôi ...Chờ đến 7h45 thấy anh Thắng xuất hiện rồi, mau chóng chạy lại chào anh Thắng ...trời ời hôm nay anh Thắng mặc áo sơ mi cộc tay hem còn trong bộ đồ security như hôm qua nữa trông đẹp trai dễ sợ ...hỏi thăm sức khỏe anh Thắng này nọ rồi anh Thắng nói hôm qua anh tìm tụi em bên kia thì ra là còn 1 cái cầu thang ở góc ngoài ...bó tay cái khách sạn này lun sao mà bự thế ....anh Thắng nói anh hẹn với tụi em và khoai tây và 1 người nữa hình như tên Trâm hay sao mà nghe không rõ nói tóm lại là đứng cho lun ,anh Thắng tốt dễ sợ kiên nhẫn nữa đứng chờ nửa tiếng luôn khoaitay mới xuất hiện nhưng người còn lại thì không thấy ,trong lúc chờ đợi thì Linh có nhiệm vụ đứng đó canh anh Thắng ,chị Hiền và anh Quân lên phòng lấy đồ vì đồ của L cũng nhỏ gọn xếp sẵn ùi chỉ việc xách xuống thôi ,sẵn tiện chờ tranh thủ chụp với anh Thắng mí tấm hình lun ...đứng chút xíu


anh Thắng hỏi
- em..em , em có muốn nói chuyện với chị Như không
trời ơi anh ý hỏi cái gì vậy trời ,anh nói thiệt hay nói đùa dạ ,dĩ nhiên là thích rồi ..mà nhìn mặt anh ý hem biết giỡn hay đùa nữa ,hay ảnh vui tính thấy mình vậy nên chọc nhỉ
-dạ tất nhiên là có chứ ạ
-anh nối máy chị Như cho em nói chuyện nha
-thật hả anh ????
-uh chờ anh chút xíu nha ,đi ra đây
anh Thắng dẫn Linh ra phía ngoài sảnh ,rồi bấm cái bộ đàm
-Em a`h ,em nói nói chuyện với Linh nha
Tôi đang mơ hay đang tỉnh thế này trời ,cầm cái bộ đàm mà tay run run
-Alo ạ ,chị Như ạ ..
-Em phải bấm vô đây để nói lúc nào nghe thì bỏ tay ra nha
-ah vậy hả anh
trước giờ chới mí cái bộ đàm của kon nít bi h mới cầm cái bộ đàm thiệt sử dụng cũng giống nhau thui mà người đang run run nên chẳng biết xài sao nữa bỏ tay ra thì nghe tiếng chị Như
- Linh hả em
-dạ em chào chị ạ ,chị Như ơi chị Như ngủ có ngon không
-chị ngủ được em ạ
-chị Như ơi chị Như dậy sớm có mệt không chị
-không sao đâu em ,cho chị Như sorry các em hôm qua nha vì không gặp được các em
-dạ không sao đâu chị ạ
-chị Như buồn lắm vì hôm qua không gặp được mấy đứa ,chị nghe anh Thắng nói hôm qua mấy đứa chờ chị trễ ,tội nghiệp mấy đứa quá ,đừng buồn chị Như nha
-dạ không ạ ,tụi em không buồn gì hết đâu chị ạ ,tại hôm qua tụi em hơi tiếc thôi không có j đâu chị ạ ,chị Như ơi lát nữa tụi em có gặp chị Như được không ?
-lát nữa thì chị sợ không được tại lát nữa chị có chương trình phải đi họp báo rồi gặp quan khách gì đó
-oh vậy ah chị vậy chiều nay tụi em có gặp đc chị không ạ ?
-oh vậy chiều nay nha ,chiều nay chị Như sẽ ráng năn nỉ security ,cho chị Như gặp fan của chị Như chút xíu ,có gì anh Thắng dẫn mấy đứa vô gặp chị nha
-oh thế hả chị ,ôi mừng quá
-vậy mấy đứa về giờ giấc có sao không ?
-dạ không sao chị ạ ,nếu chiều nay gặp được chị thì tụi em sẽ bỏ tour ở lại
-ủa vậy hả rồi mấy em về thế nào ?
-dạ gặp chị xong thì tụi em thuê xe về sau ạ
-trời ơi ,vậy cực cho các em quá ,các em có gì thì chị Như áy náy lắm
-dạ không sao đâu chị ạ
-rồi các em ở lại có gặp vấn đề gì không ,còn tiền bạc ,thời gian ,công việc nữa
-dạ không gì đâu chị Như ạ ,gặp chị Như là tụi em mừng rồi ,tụi em sẽ khắc phục tất cả các vấn đề
-chị Như thương tụi em quá ,tụi em ở lại có gì chị lo lắm
-dạ không có gì đâu ạ tụi em đi nhóm mà chị
nghe giọng chị Như mệt thương lém ý dù rất muốn nói chuyện nhiều với chị Như nhưng muốn cho chị Như ngủ cho khỏe vì lát nữa chị Như phải đi theo chương trình rồi ,thôi để chị Như nghỉ vậy chiều gặp chị Như sau
-chị Như ơi chị Như mệt lắm đúng không ạ
-uh tại chị dậy sớm nên cũng mệt
-dạ em không phiền chị Như nữa chị Như ngủ thêm cho đỡ mệt đi ạ
-oh cảm ơn em nha ,vậy chị ngủ thêm chút xíu nha em
-dạ vâng ạ ,em chào chị ah


ôi vừa trải qua giây phút hạnh phúc quá mình may mắn quá ....quay trở lại cũng là lúc chị Hiền và anh Quân xuống ,khoaitay sau đó cũng xuống luôn ...không dám khoe với mọi người vì vừa đc nói chuyện với chị Như vì chị Như vừa nói ngủ thêm nhưng không ngờ anh Thắng lại gọi điện cho mọi người nói chuyện với chị Như tiếp ...nói chung đoạn đối thoại sau đó cũng hỏi thăm chị Như này nọ thôi ,đoạn này anh Quân có quay lại cái bộ đàm nên chắc sẽ post lên sau ,nghe giọng chị Như ai cũng vui vẻ hứng khởi ...hehe một ngày mới tuyệt với 25/3/2011


Trong thời gian đi lên nhà hàng ăn sáng L trao đổi lại với anh Quân và chị Hiền về chuyện ở lại 4 đứa đều không thể tự quyết định bảo không biết gì hết ,cần sự trợ giúp của hướng dẫn viên du lịch thui kệ ăn sáng xong đã rồi liên lạc sau


Một bữa sáng cũng khá thú vị với rất nhiều câu chuyện vui của gia đình chị Như ,còn thêm vào những câu chuyện khá riêng từ về chị Như mà anh Thắng kể hấp dẫn lém ,cái này đều quay lại hết và sẽ chiếu lại trong các buổi họp fan ,điều tuyệt vời là rất tự nhiên ,bản thân anh Thắng cũng không biết tụi Linh quay sát mặt ảnh như vậy ...coi lại thấy rất rất là vui ..sau đó anh Thắng lấy phone của ảnh quay lại mỗi người tâm sự với chị Như một chút xíu ,anh Thắng nói anh quay lại lên máy bay cho chị Như coi ,chị Như coi vậy sẽ thích lắm ...ui ui người ta yêu vợ không kìa ,còn chuyện này nữa không biết anh Thắng hỏi lại mí lần ,mấy em thấy show hôm qua thế nào ,show hay ha ,chị Như ca hay ha hehe bật mí chút xíu ở đây trước đây anh Thắng nói không quan tâm đến nhạc việt nam và nhất là nhạc vàng nữa ,nhưng khi mà coi show ngày thứ hai nhìn anh Thắng đứng tập trung nghe chị Như hát thì đủ biết "vì ai ta khổ đau ...." thêm nữa nè lúc chờ mọi người mang đồ xuống có 2 cô xin L poster của chị Như anh Thắng nhìn thấy và nói em cho các cô đi lát anh lát thêm cho ..đang ăn dở chị Như gọi anh Thắng về ...lát sau anh Thắng trở lại và mang thêm cho L mấy cái poster nữa ...người đâu mà tốt dễ sợ


Bữa sáng kết thúc rồi ,anh Thắng hỏi thế hồi nãy em nói chuyện với chị Như sao ....dạ chị Như nói là tụi em ở lại thì chiều này anh dẫn tụi em vô gặp chị Như ,oh vậy ah ,chị Như nói mấy giờ không e ? ...dạ không chị Như nói chiều thôi ạ ...thế chiều mấy h em ở đây ...dạ mấy giờ cũng đc ạ ....oh vậy chiều 5h nha em ...dạ vâng ạ ..chiều tụi em đợi anh ở sảnh nha ....dạ vâng ạ ....oh chờ xíu ,mình đi lên đây đi ....anh Thắng kéo cả nhóm lên tầng 2 chỗ hội trường ....mấy em chụp hình đi ,chụp hình ở đây đẹp ha....hahahah anh Thắng cứ giõn kiểu này chịu sao nổi trời ,không biết thế nào nữa mà ảnh bảo sao làm vậy đi ...sẵn tiện chụp hình nhào vô bắt ảnh chụp chung luôn....chiều tụi em chờ anh ở đây nha ,mà chỗ này chiều có đông không em ....chỗ này chiều cũng đông anh ạ ,tại người ta đứng đây chụp hình nhiều ...hôm qua tụi em cũng chụp ở đây ...vậy hả ,vậy đứng bên này nha ,ah mà thôi mấy em ngồi ở ghế kia kìa cho đỡ mệt ...dạ vâng ạ ....vậy ha ,chiều gặp lại tụi em ha ....vâng ạ ,em chào anh ạ


Bắt đầu bàn bạc nào ở lại thế nào đây ,cũng trưa ùi đi tìm đoàn tour đã để còn lấy đồ nữa chứ ,kéo nhau ra ngoài thuê xe túc túc đến nhà hàng ăn trưa hội ngộ với đoàn ,từ hôm qua đến giờ lần đầu tiên đi xe này cũng khá thú vị ,giỡn đủ kiểu chụp hình ,nhưng cũng không quên liên lạc tìm cách ở lại .Cũng may gặp anh hướng dẫn du lịch tử tế ảnh chỉ cho cách đi về và giới thiệu khách sạn cho ở lại nhưng không biết là khách sạn đó khá xa Naga đến nhà hàng gặp ông chủ nhà hàng biết nói tiếng việt ổng lại chỉ cho tìm đến ks gần ngay sát Naga luôn ...vậy là xong hết cả rồi khỏi lo gì nữa ...lúc đầu tưởng cả vợ chồng anh Q ở lại nhưng rất tiếc là mới đám cưới phải về quê làm lễ j đó theo tục lệ ở quê ...hix chỉ còn hai chị em ...lúc này cũng hơi lo lo ...mà thui lo nhiều thì cũng chẳng đc gì liều ở lại thui ,dù chị Hiền không ở L cũng sẽ ở lại 1 mình vì nãy nói chuyện với chị Như chắc chắn sẽ ở lại ùi


Sau khi ăn trưa tạm biệt đoàn ,mí cô biết ở lại để gặp Như cùng ai cũng hỏi thăm quan tâm dùm ..bb các cô hẹn gặp lại các cô các chú nha ...hẹn gặp lại con ,cô tìm con cứ tìm fan như Quỳnh là gặp con đúng không ...dạ đúng rồi ạ hehe


Ăn trưa xong mới tá hỏa vì hồi này để quên hết poster ở nhà hàng ăn trưa ..hai đi em thuê xe về ks lấy sẵn tiện tìm khách sạn lun ...may qua trên đường về nhìn thấy lun tấm biển KS đang cần tìm nhào vô lun ,sau khi nhận phòng hai chị em vội vàng quay lại Naga để tìm poster ...may quá là may nói xíu là chị nhân viên ở đó hiểu ngay và đưa poster cho ,nhìn vẻ mặt hai đứa mừng rỡ khi tìm đc poster chỉ cũng phải phì cười ,chỉ mở ra khen chị Như đẹp và tụi này tặng chị tấm poster lun không quên chụp hình lại heheh


hai chị em về lại khách sạn nghỉ ngơi xíu lại rục rịch chuẩn bị đến Naga gặp chị Như ....Giờ phút quan trong đến ùi hồi hộp hồi hộp..quá hồi hộp nên đến sớm hẹn anh Thắng 5h mà 4h đã đến nơi ùi thui ngồi chờ ngồi chờ ...trong lúc ngồi chờ gặp lun anh hướng dẫn viên vừa nhìn thấy tụi này ảnh đã cười kêu Fan Như Quỳnh rồi heehe,sẵn tiện hỏi thăm anh ơi mai ra đâu có xe về ,ảnh chỉ cho anh kia đang đứng xếp hàng chờ coi show ...kìa anh kia bán vé xe về Vn kìa ...ơ may thiệt ...lon ton chạy ra ...anh ơi cho em hỏi em muốn mua 2 vé sáng mai về sài gòn ...ảnh cười cười nhìn mình ...ủa hay vậy sao biết bán vé xe dạ ... hihi dạ anh kia chỉ cho em ...anh kêu đọc số phone rồi đặt dùm 2 vé ,anh bảo sáng mai ra chỗ đó đọc số dt lấy vé là ok ...vậy là xong hết phần lo còn lại yên tâm đi gặp chị Như


Chờ đến 5h5 phút anh Thắng xuất hiện .....
(Pà kon típ tục chờ phần sau nha )
G. Phần 7:
Phần 7


Thực tình mún ngừng viết rồi tại mình cố tình kéo dài quá ...với lại viết tiếp sợ fan chị Như oánh mình quá ...nhưng vẫn con` độc giả mún thưởng thức nên mình sẽ hoàn thành nốt hai phần con` lại

Chờ đợi cũng gần cả tiếng bởi vì hồi hộp nên đến sớm cuối cùng anh Thắng cũng xuất hiện ,vẫn với một nụ cười thân thiện nhìn tụi này cùng với cái vẫy tay hai đứa mừng rỡ đứng dậy chạy ra chỗ anh Thắng ...anh Thắng nói rất gấp " Hai em đi sát anh nha " thế là hai đứa với khuôn mặt khá lạnh lùng bước nhanh theo sát anh Thắng như sợ đi xa qua bị chặn lại làm phiền đến ảnh ...Ba người đi giữa mí chục security đứng hai bên cùng với một rừng con mắt ngạc nhiên của những khán giả nãy giờ đứng xếp hàng ,có lẽ họ ngạc nhiên vì tụi L ko đứng xếp hàng mà lại được vào trong trước ,sau khi đi 1 vòng tưởng sẽ vô bên trong ai dè anh Thắng dắt tụi L đi ra thang máy ...ôi trời ơi anh Thắng ơi sao hùi nãy mình không đi thang máy bên kia lun làm tụi em hồi hộp quá trời ..." em bấm lên lầu 10 dùm anh " ah thì ra chiếc thang máy này ngay sát cạnh phòng chị Như ....hix ghét quá ah ,sao phòng mình không ở lầu 10 ...lúc đầu trong đoàn mình cũng lấy được 3 phòng ở lầu 10 vậy mà không chọn ...biết đâu lại được gặp chị Như sớm hơn ...thui kệ đi đừng tiếc nữa sắp gặp đc chị Như ùi


Bước ra khỏi thang máy thấy ngay hai ông security đứng hai bên ...vẫn với một nụ cười kèm theo cái gật đầu của anh Thắng ,ông kia gật đầu cười lại như 1 thỏa thuận từ trước cho tụi L vô gặp chị Như ...

Mặc dù có thẻ để vô phòng nhưng anh Thắng cũng vẫn lịch sự bấm chuông ,chờ đợi chừng nửa phút anh Thắng mở cửa phòng cho tụi Linh vô ...

Vừa bước vô phòng ngay phía ngoài là lẵng hoa tụi L mua tặng chị Như ...hihi chị Như đáng iu quá vẫn giữ lẵng hoa của tụi mình ...Lúc này chị Như đang trong toilet ,anh Thắng nói các em ngồi ghế chờ xíu nhé

Bắt đầu ngồi xuống ghế việc đầu tiên của hai đưa là lấy đồ nghề ra ....haha tất nhiên là máy ảnh và máy quay rồi ...nào cùng nhau chuẩn bị hướng ra phía toilet nơi mà chị Như thân yêu của chúng ta đang ở trong đó

Có tiếng chị Như gọi anh Thắng rồi anh Thắng vô toilet phụ chị Như sửa lại áo ...tiếng chị Như hơi nhỏ không nghe rõ lắm kèm theo trong phòng đang mở nhạc nữa nên nghe không rõ ...hix rõ ràng nghe giọng chị Như phỏng vấn trên internet nhiều ùi ,trong video cũng có ...không biết nghe ngoài thiệt thế nào nhỉ ,sao mà hồi hộp thế không biết

Vẫn đang trong tâm trạng quá là hồi hộp vì chỉ một chút xíu nữa thui mình gặp idol của mình ùi ...bỗng nhiên có tiếng chuông cửa ..hai đứa nhìn nhau như không biết có nên mở cửa dùm không vì anh Thắng với chị Như đang trong toilet ...

Hai chị em gần như cùng suy nghĩ giống nhau ,thui kệ đi lỡ có việc gì thì sao ...tiếp tục là tiếng chuông liên tục ...cả hai vẫn e ngại không dám mở cửa ...Cuối cùng là tiếp gõ cửa đúng lúc này anh Thắng cũng đi ra mở cửa ,thì ra là anh Tuấn mang mí thứ phụ kiện đeo tay cho chị Như ,hôm qua coi show rồi mua cd cũng thấy anh Tuấn rồi mà bi h mới để ý anh Tuấn ốm hơn hồi về VN họp mặt với fan chị Như ...Đang mải chào hỏi anh Tuấn thì chị Như xuất hiện ,điều bất ngờ là không phải xuất hiện từ cửa toilet nơi hai đứa vẫn dán mắt để ý từng giây từng phút mà chị Như xuất hiện ngay từ cửa phòng ngủ thắng mặt nơi hai đứa đang ngồi luôn

....Ôi chị Như ...nhanh như tên lửa cả hai đứa chạy lại ôm chị Như đặc biệt chị Như cũng la lên mừng rỡ khi thấy tụi Linh bằng nụ cười giết người chị giơ tay ra ôm lại hai đứa luôn ....ôi chị Như của mình đây rồi ,trông chị thật tuyệt vời trong bộ trang phục múa bài Nửa Vầng Trăng ...thật sự là nhìn bộ đồ này ở ngoài trông đẹp lắm ,đẹp hơn khi chụp lên hình ..chẳng thế mà khi về sg mình khoe hình chị Như cho bạn mình coi nó bảo ủa mặc trang phục công chúa ah tưởng đâu là phù thủy ...đúng là hem bít thưởng thức nghệ thuật gì cả ....mà hem thèm quan tâm ,mình thấy đẹp là được ùi ....Bộ đồ bằng vải nhung mịn ơi là mịn ,ôm chị Như sao mà êm quá ,mùi hương chị người chị cũng tuyệt nữa ,mình may mắn hơn janet chút xíu vì janet cầm máy quay nên cứ đứng xa xa quay còn mình phải tận dụng cợ hội chứ ,lại gần chị Như chụp hình ,tự chụp hem đã ùi quay sang nhờ anh Thắng chụp chung lun ...tranh thủ mỗi lần tạo kiểu quay ra ôm chị Như chút xíu ...ùi lợi dụng hun chị Như thêm cái nữa

Sau màn chào hỏi chị Như cũng nói chị Như rất buồn vì hôm qua không gặp được mọi người ,ùi chị cũng cảm ơn tụi L đã ở lại gặp chị ....trời ơi chị Như tuyệt lém ,bao nhiêu là mệt mỏi lo sợ vì bỏ tour ở lại nơi lần đầu tiên đặt chân đến thế này còn còn nghĩa lý gì nữa dù chỉ đổi bằng một nụ cười của chị Như

"Chị Như ơi chị Như đẹp quá ah" ...chỉ vài phút thôi không biết mình nói câu đó bao nhiêu lần ....thực sự là chị Như rất đẹp so với suy nghĩ của mình trước đây ...cũng có thể do show này người ta trang điểm cho chị Như đẹp nữa ...đã vậy chị Như cũng rất thân thiện nữa ,đón nhận tụi này bằng nụ cười hút hồn và cái ôm thật ấm áp ,rồi chị kể lát nữa chị phải múa bài Nửa Vầng Trăng ,chị tự kêu chị đóng vai công chúa ...ôi công chúa đẹp quá trời đẹp ,anh Tuấn giúp chị Như đeo mí cái dây ,sửa lại cổ áo cho thẳng ,hai đứa chỉ dám đứng từ xa chụp hình sợ làm vướng bận chị Như ,chị Như thấy máy đang quay sẵn tiện gửi lời chào đến toàn thể fan luôn ,ùi chị rất dí dỏm nói chuyện giới thiệu lại bộ trang phục của mình ....thấy chị Như tự đeo cái dây vô tay L chạy lại gần giúp chị Như ...trời ơi cái nhỏ xíu hem vừa ngón tay trỏ của chị Như ,nhìn chị Như bị đau cố đeo vô mặt thương ghê ý ,chắc có lẽ chặt nên đau lém mà hem dám la to trước mặt fan ,L vội hỏi " chị ơi chị có đau không ?" ...."oh không sao đâu em ,cái lỗ nó nhỏ quá chắc đeo qua ngón út " L vộ vàng bảo " chị ơi chị để em làm cho " ...chị Như giơ bàn tay ra để Linh đeo dùm ....ôi cầm bàn tay nhị Như lên thích quá ah ,bàn tay chị Như xương xương không hề đẹp nhưng sao bi h nó đáng iu thế ,đeo dùm chị Như mà tay L run run luôn ...chuyển qua ngón út của chị Như nhỏ xíu đeo rất dễ dàng "oh được rồi ,cảm ơn em nha "..."dạ không có gì đâu ạ " ...lòng thầm nghĩ được đeo cho chị em hạnh phúc lắm hehe

Sau đó chị Như lại quay lại câu chuyện cùng với cái máy quay ,chị kêu để công chúa giới thiệu phòng cho fan nha rồi chị đi vô phòng ngủ giới thiệu khắp một lượt ,kon` lấy bộ áo dài ra khoe fan nữa chứ ,tiếp đến là phòng tắm ,ùi toilet hihi công chúa này dễ thương quá ...tất nhiên đan xen với lời giới thiệu tranh thủ chị Như vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến fan ,những tâm sự với fan ...ôi nhìn mặt công chúa biến đổi tâm trạng theo từng câu nói sao mà iu thế ,cứ tưởng janet đang quay nên nhường cho chị ý đứng trước hem dám bon chen vô chụp hình ai dè pả quên không bấm máy mãi khi tối về coi lại hai chị em mới phát hiện ...tiếc ghê ,rất sorry fan của chị Như vì không hoàn thành việc đưa lại những lời tâm tình của chị Như đến fan ,những trong suốt quá trình L cũng chụp một số hình ảnh coi như an ủi đc phần nào các bạn đừng trách tụi này nhé ...ra đến cửa toilet chị Như nhìn thấy lẵng hoa của tụi này liền khoe ngay ,chị vẫn giữ giỏ hoa của tụi em nè ,trang thủ chụp hình công chúa với giỏ hoa luôn ,tiếp tục cơ hội lại đến ùi nhào vô chụp hình với công chúa thôi ,L nhớ lần nào cũng vậy mỗi lần mỗi đứa chụp với công chúa 3,4 tấm ,tấm đầu thì đứng cạnh thui ,tấm thứ hai đổi kiểu quay ra ôm công chúa ,tiếp tục là hun công chúa hehe ...tiếc là thời gian có hạn ra đến đây cũng là lúc người ta kêu chị Như xuống biểu diễn ở cửa phòng có 4 ông security đứng sẵn rồi không thể kéo dài được thêm nữa ...anh Tuấn nói " người ta gọi rồi " chị Như quay lại "oh vậy hả ,thôi chị em mình đi xuống luôn nha ...anh Thắng chu đáo lém cầm lun ba lô dùm L ra ngoài lun ...hihi cái này là quên thiệt chứ không phải tạo điều kiện trở lại để lấy đâu ...cũng may ảnh nhắc đến cái balo làm L nhớ ra số cd ,thực ra hôm qua cũng xin chị Như ký rồi nhưng vì lúc đó khó khăn quá ,thời gian của mỗi người mua cd có hạn nên chị Như chỉ ký tên không thui ,L lấy cd ra nhờ chị Như ký tên cho từng người gửi ...hihi đến lượt cd này của em ,chị ơi chị ký cả ở ngoài cho em nữa nha ...L lật vỏ cd ra đưa chị Như ký ...chị Như liền táo hẳn cái vỏ cd ra ký tên lên bìa lun ...hihi ký ở đây hem sợ bị bay màu ....ui chị Như của tui ...chị thế này thì làm sao em khỏi bệnh được ...

Hai đứa đi theo chị Như ra thang máy ,sợ chị Như mặc bộ đồ đó đi bị ngã nên hem dám đi gần chị Như ,nhưng lúc đi ra cũng nhắc " chị ơi chị đi cẩn thận không vấp vô cái áo " ..."không sao đâu em chị không mang dép cao " hihi thì ra là như vậy ...ra đến thang máy trong lúc chờ đợi thấy chị Như nóng tội nghiệp ghê ,chị Như cũng nói "mặc bộ đồ này ra đây nó hơi nóng " ..chỉ chờ mỗi thế cả hai đứa lấy tay quạt cho chị Như ..."trời ơi cảm ơn hai em ,không sao đâu " hihi chị ơi tụi em là hai cung nữ phục vụ cho công chúa mà " ..."Cái cổ áo này nhiều hạt quá nên nó nặng ,cứ phải giữ vậy nè " .." dạ để em giữ dùm chị cho " ..."chị giữ được xuống đến nơi rồi "...

Hix hix sao mà thời gian trôi qua nhanh quá ,bi h mới thấy nó ngắn ngủi thế nào ,xuống đến nơi biểu diễn cũng là lúc chị Như tạm biệt tụi mình ùi ...người ta nói chị Như vô trong ,chị NHư quay lại hai đứa "Chị Như phải vào trong rồi ,vậy là chị em mình chia tay nhau ở đây nha ,hy vọng là trong thời gian sắp tới mình có dịp gặp lại nhau và có nhiều thời gian đi chơi hơn ha " ..."dạ vâng ạ " Chị Như ôm lấy hai đứa thật chặt ...hix cái ôm này làm mình nhớ đến lúc mình chia tay một người bạn thân hơn chị em ruột thịt ..đó cũng là lần duy nhất mình khóc ...và lần này cũng không ngoại lệ ,nước mắt chỉ trực trào ra ...nhưng mà mình không thể khóc được ,mình cố tình quay mặt ra đăng sau để không nhìn chị Như nữa vì chỉ cần nhìn thấy chị mình sẽ không dồn nén được cảm xúc ...không chỉ có mình janet cũng có cảm xúc tương tự và cũng quay mặt lại ...đặc biệt hơn thoáng qua chút xíu trên gương mặt chị Như cũng gần như bật khóc ...cả 3 người đều có chung 1 cảm xúc ...vậy là giờ chia tay đã đến ...

...một vài giây quay lại cũng làm tâm trạng mình đỡ đi phần nào ,mình quay lại mỉm cười với chị Như ,và chào chị Như ,chị Như cũng nói cảm ơn hai em rất nhiều ...vậy là chị Như vô trong ùi ,hai đứa nhìn theo bóng dáng chị Như cùng cái vẫy tay tạm biệt ...vậy là ước mơ ấp ủ của mình bấy lâu đã thành hiện thực rồi ,mình đã gặp mặt chị Như yêu quý của mình ,người đặc biệt nhất trong cuộc đời mình ...cho dù đến bây giờ mình cũng không thể lý giải đc tại sao mình lại mê mẩn chị Như đến như thế ...những giây phút gặp gỡ chị dù rất ít ỏi nhưng cũng thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của mình ,thật là hạnh phúc ....

Hai đứa vẫn ngây người vì giấy phút hạnh phúc vừa xảy ra trong cuộc đời mình thì bỗng chợt tỉnh lại bằng cái hẹn của anh Thắng ..."Tụi em đứng đây chờ anh xíu nha"......
H. Phần 8:
Phần 8

Chờ chừng 5 phút thì anh Thắng quay lại ...
-Bây giờ tụi em đi đâu ?
-Dạ tụi em về khách sạn thôi ạ
-Vậy là tụi em không xem show tối nay à
-Dạ vâng ,vé tụi em mua chỉ có show hôm qua thôi ,show hôm nay hết vé rồi
-Ủa vậy ah ,tối nay chị Như múa Nửa Vầng Trăng đó ,các em có muốn coi không ?
-Dạ có chứ ạ
-Để lát anh dắt tụi em vô coi nha ,tụi em chờ anh ở đây chút xíu nữa nha
-Dạ vâng ạ

...Thực sự mỗi câu nói của anh Thắng từ sáng đến giờ đều làm cho người ta nghi vấn ,không biết ông này nói thiệt hay nói giỡn với mình nữa ...anh Thắng cứ như là ông bụt mang sẵn những ước mơ không ngờ đến cho tụi mình vậy
Cũng chỉ 2,3 phút anh Thắng trở lại với 2 tấm thẻ trên tay
-Tụi em đeo cái này vô đi ,rồi đi theo anh ,anh dắt vô nha
-Dạ vâng ạ ,anh ơi em có phải đi gửi cái balo này không ,trong này có máy quay camera người ta không cho mang vào
-Oh vậy ah ,đưa đây anh cất dùm cho
Anh Thắng chạy vô trong cất cái balo rồi quay lại chỗ tụi L
-Tụi em cứ vô ngồi ha ,vô trong rồi bỏ cái thẻ ra cũng được ,lúc nào cần đi đâu thì em gọi anh nha ,anh đứng ngay phía
dưới


Vậy là hai đứa đi theo anh Thắng vô trong ,đi xuống tới chỗ ông quản lý âm thanh người nước ngoài ,anh Thắng hỏi tụi
L ngồi ở đây có được không ,ông ý nói là không được ,hình như do hôm nay nhiều khán giả hơn hôm qua nên không
có chỗ ngồi ...anh Thắng quay lại với tụi L
-Các em đứng đây chờ anh nha
-Dạ vâng ạ
Anh Thắng lại chạy đi hỏi ai đó và lần này may mắn hơn họ đã đồng ý để tụi L ngồi chỗ hàng ghế khán giả ,anh Thắng
dắt hai đứa lên chỗ hàng ghế khán giả hỏi
-Tụi em thích ngồi ở đâu ?
-Dạ ngồi đâu cũng được ạ
-Tụi em cứ ngồi đi ,ngồi chỗ nào cũng được
-Dạ tụi em ngồi đâu cũng được ạ ,anh chỉ đâu thì tụi em ngồi ở đó
-Oh vậy tụi em ngồi dãy giữa này cho dễ coi nha
Hihi vậy là hai đứa có chỗ ngồi ùi ,mừng quá tự nhiên lại được coi show thứ hai ,hihi lại gặp được chị Như thêm chút nữa ...coi chị Như hát nữa ...lalala


Anh Thắng quay trở lại chỗ hai đứa với hai lon nước
-Tụi em uống đi
-Dạ thôi không cần đâu anh ạ
-Tụi em uống đi ,cứ cần lấy lát nữa uống cũng được ...
-Dạ vâng em cảm ơn anh ạ
Hai đứa nhìn nhau như ra hiệu hem ún đâu để dành mang về VN (bi h L vẫn giữ lon nước đó hem biết chị Janet còn giữ ko )


Chị Janet quay sang bảo
-Em ơi anh Thắng tốt với mình quá ,trả ơn anh ý sao bi h ?
-Ưh em cũng không ngờ anh ý lại hiền và tốt thế ,bây giờ mình làm sao ra ngoài mua quà tặng anh ý được ,thôi để về rồi khi nào có dịp mình gửi quà tặng cho anh ý sau vậy
-Uh đành vậy thôi ,sao trên đời có người tốt thế nhỉ ?
-Ưh tại mình hết lòng vì vợ anh ý nên anh ý đối xử tốt lại với mình mà
-Chắc anh ý yêu vợ lắm đấy ,nhìn hồi nãy anh ý chiều chị Như cũng đủ biết rồi
-Ưh vợ nói gì răm rắp nghe theo à
-Ai bảo lấy được vợ vừa đẹp vừa có tài ,chiều vợ là đúng rồi
Hai đứa đều vui mừng vì chị Như có một người chồng tốt ,vừa hiền vừa dễ thương lại rất chiều chuộng vợ ...ngay đến fan của vợ cũng giúp đỡ nhiệt tình thế mà


Cuối cùng show thứ 2 cũng bắt đầu ,như thường lệ MC Kỳ Duyên xuất hiện nhưng hôm nay trong một bộ trang phục da báo còn sexy hơn cả hôm qua ,cũng vẫn câu chuyện hài hôm qua mình nghe thấy mắc cười nhưng hôm nay chẳng còn gì mắc cười nữa với mình nhưng cũng lấy được rất nhiều nụ cười và tráng pháo tay của khán giả ,không khí hôm nay có vẻ ỉu xìu hơn hôm qua có lẽ cũng vì khán giả nếu đi theo tour thì hôm nay mới đặt chân đến Pnôm Pênh sau chặng hành trình từ 5h sáng nên chắc mệt ,hôm đầu tiên cũng giờ này đứa nào trong nhóm cũng mệt đứ đừ


Đầu tiên là sự xuất hiện của HGT ,hôm nay a Tuấn hát không sung bằng hôm qua ,có lẽ lúc đầu anh Tuấn xuất hiện khán giả không nhiệt tình lắm một phần vì mệt mỏi nên khiến anh Tuấn tâm trạng kém hơn hát cũng bị ảnh hưởng nhiều (L cảm thấy anh Tuấn hát không thoải mái như hôm qua ,cái này là cảm nhận cá nhân L thôi còn không biết thậtsự thế nào nữa )


kế tiếp phần trình diễn của Nữ ca sĩ Như Quỳnh ,hôm nay không còn là Như Quỳnh xin ....mà sự xuất hiện của nữa ca sĩ Như Quỳnh trong một nhạc phẩm quen thuộc trên Paris By Night ...Nửa Vầng Trăng


Chị Như xuất hiện rất đẹp ,cũng giống như trên PBN người ta đẩn chị Như ra ,chị Như hát nhạc nhanh hơn bản trên PBN nhưng cũng rất hay ,đặc biệt chị Như múa bài này rất đẹp ,may mắn là có ông quay phim ngay cạnh L ,ông quay phim cho chương trình này đó ,ông zoom gần chị Như ...trời ơi đã ơi là đã ,nhìn rõ từng nét mặt từng cử chỉ của chị Như lun ,chị Như múa trên PBN thì coi nhiều rồi ,đẹp thì biết rồi ,mà nghĩ là do cách quay của PBN cũng làm phần biểu diễn của ca sĩ đẹp lên nhiều ,đây là lần đầu tiên coi chị Như múa thiệt đẹp đến như vậy ,show hôm qua cũng coi chị Như múa bài Chờ Người rồi mà thực ra đâu có múa nhiều ,hôm này thật là thỏa mãn tầm mắt


Bây giờ sau một hồi tỉnh táo hơn rồi hay tại sức ảnh hưởng của chị Như ,hay bài vừa rồi chị Như múa quá đẹp mà khán giả tặng lại chị Như bằng một tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt ....
Hôm nay khác hẳn với hôm qua chị Như không nói chuyện với khán giả nhiều mà giới thiệu bài hát kế tiếp luôn ,có lẽ tại chị Như hát xong phải ra sân bay luôn nên không có nhiều thời gian sợ trễ


Tiếp theo là 3 bài Bé Yêu ,Sài Gòn Đẹp Lắm ,Vọng CỔ Buồn và kết thúc bằng một liên khúc gồm 4 bài L cũng không nhớ hết tên 4 bài mà có bài Tình Nghĩa Đôi Ta chỉ Thế Thôi ...đặc điểm của 4 liên khúc này là nhạc vô cùng nhanh và lời cũng vô cùng nhanh ,mà mọi người thử tưởng tượng chị Như hát liền 4 bài ,bài đầu phải múa cũng khá mệt rồi ,rồi còn ca cổ bài vọng cổ Buồn ,hai bài cũng rất bốc chị Như còn nhảy nữa ,mọi khi coi các video người ta quay đi coi show thấy chị Như nhay bốc quá mất hết hình tượng nhưng khi coi live mới thấy hấp dẫn thế nào ...rất tuyệt.L nhớ lúc chị Như hát bài Sài Gòn Đẹp lắm chị Như hát đi hát lại câu Sài Gòn Đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi ...hát từ cao đến thấp ,hát nhanh đến khi không còn chút hơi nào ,mỗi câu hát của chị Như là một tráng pháo tay ầm ĩ ,thêm nữa bao nhiêu lời la hét đến cuối cùng là một câu hát cực kỳ hay cực kỳ mạnh cực kỳ to cực kỳ khỏe SG đẹp lắm SG ơi SG owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Cả khán phòng như nổ lến tất nhiên không thể thiếu phần của L và janet rồi chị Như biểu diễn quá tuyệt .Nếu như show hôm qua còn lo ngại cho khả năng live của chị Như thì show hôm nay hoàn toàn tin tưởng 1000/nghìn ,chị Như hát rất khỏe ,giọng rất tuyệt ,ai nói chị Như hát live yếu hay hát live dở L sẵn sàng chất vấn tay đôi với người đó liền ...Không chỉ có L và Janet mà mấy người xunh quanh cũng phải ngạc nhiên vì chị Như hát nhiều hát nhanh mà giọng quá khỏe ,có chị nói ,trời ơi chắc mệt lắm rồi ,tiếp nữa hả? giọng khỏe quá ,tội nghiệp chị ý ghê ,hát liền vậy chắc là mệt lắm

Thêm một chi tiết thú vị nữa khi chị Như hát bài Vọng cổ Buồn ,chị Như ca câu vọng cổ ,đến khúc cuối "về mà nghe vọng cổ nhớ hoài tình emmmmmmmmmm....có 1 đứa bé chừng 3,4 tuổi đúng lúc chị Như ngân vậy cũng aaaaaaaaaaaa đặc biệt theo đúng từ emmmmmm chị Như đang hát luôn làm cả khán phòng cũng phì cười luôn ..."đúng là trẻ cũng không tha lun "
Và chị Như chào toàn thể khán giả và không quên gửi lời cảm ơn đến những khán giả nhỏ tuổi ,dù tuổi đời còn rất nhỏ mà cũng ủng hộ Như Quỳnh

Vậy là kết thúc phần biểu diễn của chị Như rồi ,chị Như chạy luôn vào trong để không mất thời gian của show diễn ,Kỳ Duyên thấy chị Như chạy nhanh quá liền gọi " Như Quỳnh khoan vô đã ,Như Quỳnh quay lại đây chút xíu đã nào " hehe chị Như lại quay lại rồi kìa ,sao tự nhiên thấy yêu pà Kỳ Duyên quá ,làm mình nhìn thêm chị Như thêm mí chục giây nữa
- Hôm nay Kỳ Duyên thấy Như Quỳnh hát rất nhiều ,Như Quỳnh có mệt không vậy ?
-Dạ thưa chị Kỳ Duyên thực sự là Như Quỳnh cũng rất mệt ,nhưng mà nhìn thấy những ánh mắt ,những nụ cười và những tràng pháo tay của khán giả thì không còn mệt mỏi gì nữa
-Oh rất cảm ơn Như Quỳnh
Chị Như đi vào rồi Kỳ Duyên còn nói theo
-Kỳ Duyên công nhận là Như Quỳnh mắt tinh ,Kỳ Duyên đứng đây nhìn xuống dưới chẳng thấy gì hết ,mà Như Quỳnh còn nhìn rõ từng ánh mắt từng nụ cười của khán giả

hehe Kỳ Duyên làm chị Như quê kìa ,nhưng mà hem sao cũng rất dễ thương ,công nhận là Kỳ Duyên rất lanh trí không ai để ý đến chị Như quê hết mà bù lại là rất nhiều nụ cười và những tràng pháo tay dồn dập ,thế mới nói Kỳ Duyên xứng đáng là một MC nổi tiếng và hút khách

Nãy giờ mải mê kể chuyện chị Như hát mà không nói đến một người ...một người mà từ sau chuyến đi này có 1 fanclub riêng ,người này được mọi người hâm mộ vì hiền lành tốt bụng và thêm vào đó là quá may mắn cưới được người vợ tuyệt vời ...khỏi nói chắc mọi người cũng biết
Hồi sáng lúc ăn sáng có hỏi chuyện anh Thắng ,anh Thắng nói trước đây anh không thích nghe nhạc việt Nam ,vậy mà khi chị Như biểu diễn quay lại nhìn thì thấy anh Thắng đang đứng chăm chú nhìn chị Như hát lun cái này gọi là " Vì ai ta khổ đau ...."

Kết thúc phần trình diễn của chị Như tụi L cũng đứng dậy luôn ,anh Thắng có nói các em cứ ở lại coi hết show đi ,nhưng mà thực tình là hai đứa chỉ muốn coi chị Như thôi chứ mấy ca sĩ kia hôm qua coi rồi ,với cả cũng không muốn làm phiền anh Thắng nhiều quá ,vì chị Như hát xong thì anh chị đi ra sân bay luôn nên mất công anh Thắng lại phiền người khác coi dùm tụi L ,sau khi đi ra ngoài trả lại anh Thắng thẻ anh Thắng nói tụi em đợi anh để anh đi lấy balo cho tụi em nha

Hihi vậy là mỹ mãn ùi ,được coi show thứ 2 chị Như hát rồi ,hai đứa vui quá trời vui ...ngồi bàn bạc công nhận chị Như hát hay này nọ thì anh Thắng quay trở lại ,anh Thắng lấy từ balo của L một món quà kỷ niệm
-Chị Như tặng cho em nè
Trời ơi hạnh phúc quá đi được chị Như tặng quà nữa nè
-Dạ em xin ạ ,anh cho em gửi lời cảm ơn chị Như ạ ,và cảm ơn anh ạ


Lúc đó L thấy anh Thắng nói với L là chị Như tặng em mà vẫn hơi run hem dám nhận là của mình vì hai chị em đi cùng mà ,chị janet cũng nghĩ là tặng cả hai đứa nên không biết ai sẽ là người may mắn ,cái này không nhớ rõ là lúc đó chị janet hỏi lại anh Thắng hay anh Thắng thấy khó xử cho hai đứa nên nói lại và chỉ L " chị Như tặng em " hix hix còn gì hạnh phúc hơn hehe..."Hix còn em không có hả anh ?" chị janet nói ..." oh tại có mỗi một cái nên chị Như cũng không biết làm sao " anh Thắng cũng cảm thấy khó xử ..." thôi chị ơi chị thông cảm đi ,chắc chị Như thương tình em ở xa hơn nên tặng em hihi " hai đứa chào tạm biệt anh Thắng cùng vô số lời cảm ơn "ông bụt "

Hai đưa vui vẻ rời khách sạn ,ai cũng vui lém lém vì cuối cùng không uổng công hai chị em ở lại ...về đến khách sạn hai đứa vội vàng online chia sẻ niềm vui với mọi người ....dù từ sáng giờ chỉ ăn mỗi chút xíu mà chẳng thấy đói chút nào ,có lẽ gặp chị Như là no ùi ...quay sang hỏi janet " chị có đói không ? " ..."không ,em có đói không ? " ...không luôn


Đang mải nói chuyện bỗng có điện thoại ,thấy nét mặt chị janet khác hẳn khi nghe điện thoại L đoán ngay là anh Thắng gọi cái này là chị Janet nói lại nên L sẽ viết lại nội dung của cuộc đối thoại
-alo ai đấy ạ
-anh Thắng đây ,các em còn ở Naga không ?
-dạ không tụi em về khách sạn rồi ạ
-Ủa vậy hả ? vậy khách sạn tụi em có gần Naga không ?
-dạ gần lắm ạ
-Vậy hả ,tụi em có muốn lấy poster không ?
-Dạ có ạ
-E tới Naga liền được không
-Dạ vâng ạ ,bao h anh chị ra sân bay ạ
-Bao lâu nữa tụi em tới Naga
-dạ khoảng 5 phút ạ
-Oh vậy tụi em tới liền nha ,lẹ lẹ nha
-Dạ vâng ạ
-tụi em lên phòng hùi nãy nha ,phòng 1046 nha
Vừa tắt máy chị janet kéo tay L quay lại Naga nhanh ,hai chị em chạy ùa ra ngoài ,gọi xe ở cửa khách sạn mà ông đó chạy vô nhà mặc áo ,chờ không nổi chạy ra phía ngoài tìm xe khác luôn hehe ...hai đứa chạy như điên về Naga ...chưa đầy 5 phút đã xuất hiện trước cửa phòng 1046 ...1,2,3 bấm chuông nào ......
(L và Janet chuẩn bị bước vào thế giới thần tiên ...ai có lòng tò mò ráng đọc nốt phần sau nha )
I. Phần kết:
Phần kết

Chỉ vài chục giây hồi hộp đứng trước của phòng chị Như thui ,anh Thắng mở cửa cho hai đứa
-các em vào đi
Hai đứa đi vào bên trong ...Giờ đây căn phòng này trở bên quen thuộc hơn với tụi mình chút xíu vi` buổi chiều nay vừa ở đây mà ,chị Như chạy từ trong phòng ngủ ra vẫy tay với tụi L
-Các em vô đây ,tụi em ngồi đi ....thôi thôi đừng có quay ngồi vô đây với chị đã
Chị chạy ra ghế salon nơi đ-Em chào chị ạ
ễ sẵn 1 cuộn poster
-hai em ngồi đây ,chị vừa ký vô mấy cái thẻ nè ,cái này các em mang về Vn tặng lại cho mọi người nha ,tùy ý tụi em muốn sao cũng được ,nhưng mà chị cũng không có dám để tên ai hết. Thứ nhất là chị cám ơn hai đứa mất công đi xa , nhưng mà cái mà chị rất là cám ơn nữa là mấy đứa không đi được (hehe coi video mới biết lúc này chị Như dễ thương thế nào ,toàn bộ quá trình này là chính xác 100% vì tất cả đều được quay lại ). Chị biết cái đó là một cái khó , không có nghĩa là không đi được là chị không có nhớ nghe (hí hí cười nữa kìa đáng iu quá ). Còn mấy cái poster mới chị nhờ Hiền với cả L mang về cho tất cả mọi người dùm chị nha


Chị Như nói xong ùi tranh thủ nhào vô ôm chị Như ...chụp hình thui ...
-chị Như ơi coi xong show hôm nay tụi em hạnh phúc lắm ,chị Như hát hay quá chị Như ơi
-Oh cảm ơn em nha ,cám ơn em khen chị


Hihi lúc này chị hiền đang cầm máy quay chị Như tưởng chị hiền đang chụp hình ,còn L một tay ôm chị Như ,một tay cầm máy chụp hình giơ ra chụp ...chị Như cũng cười cho hai đứa chụp hình mà chợt giất mình nhận ra là hai máy ở hai hướng khác nhau
-Chị nhìn vô máy này hay nhìn vô máy này đây hehe ....
Sau khi chụp hình đủ kiểu xong , chị Như kể chuyện , chị Như tưởng rằng chia tay lúc chiều là tụi L về rồi , vì hồi sáng lúc nói chuyện với chị Như L có nói gặp chị xong ùi tụi em thuê xe về sau nhưng mà tại buổi tối không có xe bus ,mà thuê xe riêng thì mắc quá lại nguy hiểm nên quyết định thuê khách sạn ở lại sáng mai mới về ...rồi anh Thắng mới nói với chị tụi L vẫn còn ở lại đây ,chị không mang theo cái gì hết chị cũng không biết gọi tụi em làm sao ,may quá chị còn giữ cái note của bé Linh đó (trời ơi nghe chữ bé Linh sao mà iu thế ) có số phone nên bảo anh Thắng anh ơi anh tìm cách liên lạc với mấy đứa kêu tụi nó quay lại đây được hả anh ,anh Thắng nói nhờ tiếp tân gọi dùm ,mà không hiểu ở đây người ta nói dây làm sao ,lâu ơi là lâu ,chỉ phải gọi 15 phút mới gọi được cho tụi em (cứ thế này thì không chết người làm sao được )


-Hai em ra đây ăn tối với chị nha ,anh chị cũng chưa ăn j cả
L ngó nghiêng tìm thấy cái bàn ùi ,góc này rất thích hợp để quay lại toàn bộ ,mang máy quay ra bàn chọn chỗ lúc này chị Hiền phụ với anh Thắng chị Như dọn đồ ra bàn ăn
Thực sự là không biết diễn tả thế nào vì sự nhí nhảnh của chị Như ,chỉ có mọi người coi trực tiếp video mới hiểu được ,tưởng đi ,từng động tác từng câu nói của chị vui dễ sợ, đang dọn đồ ra bàn ăn biết L đang chỉnh máy quay mà vẫn không quên chọc mọi người


-Cho mấy đứa kia đói bụng nha (mí đứa mà coi video đó hehe )
Chị Như cứ đi loanh quanh lấy hết cái này ùi lại bê cái kia
-chị Như ơi chị Như ngồi xuống đi để em chọn chỗ
-Oh được rồi hihi (chị Như không cười hihi đâu mà chị Như cười đáng yêu lắm chẳng biết viết bằng từ gì cả )
-Chị ngồi luôn đây nha ,chị ngồi đây được không
-Dạ được chị ngồi chỗ đó đi ạ
Tưởng chị Như ngồi xún ùi ai dè chị Như lại chạy qua ghế bênh cạnh
-Tại vì thấp quá nên chị Như phải lấy hai cái gối ,chị phải lấy thêm 1 cái nữa (lấy lun gối ở ghế anh Thắng lun) ngồi lên để mấy đứa coi ủa không thấy cái đầu đâu (chị Như của tụi mình thiệt là vô cùng vui tính )
-Ah quên nữa anh Thắng ,anh cho em xin chữ ký của anh -chị Hiền nói
-Hổng sao đâu , ăn đi đã ùi anh ý ký sau (ai nói câu này nhỉ hehe )-Rồi ok mấy đi vô ngồi đi
Cuối cùng chị Như đã ngồi vô chỗ ùi " ****o ",chị Như nhổm dậy vẫy tay với máy quay "Chị thấy mấy đứa ngồi họp fan uống cafe mà chị than , trời, ước gì mình được ở đó "
-Mấy đứa ra ngồi đi , oh lấy đại cái ghế này đi
Vì có mỗi 3 cái ghế nên L lấy luôn cái ghế để kê đầu dvd để ngồi ,hihi ghế đó nhỏ gọn hơn ghế kia ,hihi kéo vô sát ghế của chị Như thui ,kéo xong ùi chạy ra kéo giúp ghế của anh Thắng chị Như vội kéo tay Linh lại
-Oh ảnh đàn ông (ra hiệu cho L không cần giúp ảnh ) ảnh đàn ông không sao đâu
Anh Thắng đưa đồ ăn cho tụi L ăn
-Tụi em ăn đi
-Dạ vâng anh chị ăn đi ạ ,em và L ăn chung đĩa này
-Không tụi em phải ăn đi ...không sao ...chị nhường ...- Chị Như nói chưa dứt câu
-Thực sự tụi em nhìn chị Như là tụi em rất là no rồi -nhào vô tranh thủ ôm chị Như một cái ,hun chị Như 1 cái lun mmuuuaaahhhhzzz
Chị Như quay sang anh Thắng
-Đây anh ăn cái này dùm em nha
-Chị Như ăn chung cung tụi em nha
-Rồi rồi chỉ để cái này vô đây ha - chị Như đăt ly nước cho L ,anh Thắng cũng đẩn lại tô hoành thắng cho chị Như
-Nào 1,2,3 ăn nha ....cho mọi người đói bụng nha haha (câu này khỏi nói ai cũng đoán ra được là ai nói ùi )
Xúc một miếng cơm quay ra chị Như
- Chị Như ơi ...aaa (haha về coi lại mới mắc cười đút cho chị Như ăn như dỗ kon nít dạ ) ....uuuummmm ..(hehe sau khí đút cho pé Như ăn xong là một nụ cười thỏa mãn )
Chị Hiền cũng tranh thủ đút cho chị Như một miếng
-Chị Nhưưưư....(trời ơi chị Hiền đút miêng bự quá hay sao mà làm chị Như mắc nghẹn lun kìa thương quá trời lun )
Bị mắc nghẹn ùi mà còn thấy mắc cười , pé này lớn tuổi ùi mà kon` bị nghẹn nha ...3 chị em cùng cười luôn
Chị Như xua tay
-không sao ,không sao
-anh Thắng ơi có cần em đút cho anh ăn không -chị Hiền sợ anh Thắng ghen tỵ với chị Như hay sao nên nói chọc anh Thắng
Chị Như hết nghẹn ùi bắt đầu
-Nào chúc mừng nghe (không quên nói vài lời với fan ) Chị mong rằng lần tới nếu mà chị gặp tất cả mọi người đều phải có mặt ,bây giờ đặc biệt cám ơn hai người này (cười nữa ) uhhh khoai tây nữa phải không (nhắc đên khoaitay chị Như buồn chút xíu chắc tại hôm qua khoaitay chị mấy anh security kéo ra ngoài )
-Tiếc là khoai tây phải về sớm -chị Hiền nói
-Chị biết mà
3 chị em vừa nói vừa cụng ly quay ra anh thắng
-oh cheer
-anh ơi sao anh không cầm cái này đi -hehe chị Như mắng yêu anh Thắng , bởi vì anh Thắng cầm trên tay cụng ly với tụi này là lon coca trong khi trước mặt ảnh là 1 lon bia -anh đàn ông cầm cái đó thiệt sự thấy hihi .... (đố mọi người điền vào chỗ trống trừ mí người coi video rồi nha )
-anh Thắng ,thật sự là hai món quà của anh là hai lon nước ,thật sự là em không dám uống ,em cứ để đó mang về vn -chị Hiền nói
-Tụi em mang về VN làm kỷ niệm -L nói theo
nghe vậy xong chị Như phá lên cười lun
chị Như quay sang anh Thắng cười
-Thiệt đó hả
Cười rồi giơ cốc nước lên nói với máy quay
-ah mấy đứa nha ,chị uống bia mọi người đừng có ngạc nhiên nha , nhưng mà cái này đừng để ....(để gì ta ?? chỉ biết thấy chị Như cười rất thoải mái hem biết để gì nữa )
-Chị Như ơi chị uống bia vậy có sợ bị đau họng không ?-L quay qua hỏi chị Như
-Oh thôi bây giờ xong rồi uống chút cũng không sao
-Mọi người ơi ợi người biết không ...hồi nãy á chị Như ..hát sung dễ sợ luôn -L quay qua nói với ống kính cùng chị Như
Trời ơi chị Như nghe khen thích quá ...cười lớn hai tay đập đập (trời ơi dễ thương chịu không nổi luôn)
-Thật sự là mọi người không có mặt ở đây thì không thê nào tưởng tượng được -chị Hiền nói thêm -rất là tuyệt vời
Sau đó chị Như quay qua anh Thắng
-anh ơi anh ăn đi -hihi chị Như đút cho anh Thắng ăn kìa
hai đứa cùng ohhhhhhhhh lên

Thật sự muốn kể chi tiết cho mọi người nhưng mà nó quá dài thôi thì tóm gọn lại vậy ,nói chung L và chị Hiền đã có một bữa ăn vô cùng tuyệt vời với vợ chồng chị Như ,cũng trong bữa ăn này khoảng cách của L với chị Như rất gần chỉ vài cm ,thực sự bây giờ mới có thời gian ,đầu óc mới tỉnh táo để ngắm chị Như " Trời ơi chị Như ơi chị Như đẹp quá ah " đâu có bụng dạ nào ăn đâu chỉ muốn ngắm chị Như mãi thôi , tất nhiên đang say đắm trong xứ thần tiên nhưng không hề quên nhiệm vụ là chụp hình cho mọi người coi, bữa ăn đó L chụp gần 300 tấm hình, chính vì chụp nhiều quá nên đầy bộ nhớ đành phải xóa video đã lén quay tối hôm trước ở Naga, cứ nghĩ rằng đã lưu lại ai dè nó lại bị lỗi chưa vô được máy tính, thui đành chấp nhận vậy, mà thương chị Như ghê , phòng hơi tối nên đèn flash liên tục chắc chị Như chói mắt lém mà vẫn tươi cười trò chuyện


Còn một chi tiết này cũng rất vui ,lúc đó chị Như nói là " bây giờ sao nhỉ ,thôi gửi lại các fan mỗi người 1 cái hun nha ,chụt chụt chụt " (ý cơ hội đến rồi )
-Mọi người ơi , Linh đại diện mọi người hun dùm chị Như mỗi người 1 cái nha ....mmmuuuuaaahhhhhhhzzz ,mmmmmuuuuaaaahhhhhzzzzz,mmmmuuuuuuuuaaaaaahhhhhhzzz,mmmmmuuuuuuaaaahhhhzzz (cái này hôm trước lỡ tay úp lên chút xíu Jeni nhanh tay coi được nói mình dê chị Như hehe )
chị Hiền cũng tranh thủ
-L ở HN còn hiền ở sg nè ,hiền đại diện fan sg hun dùm chị Như nha hehe (nhào vô hun chị Như lun )


Sau một hồi ăn uống với rất nhiều các câu chuyện hết chuyện này đan xen chuyện kia ,chị Như ra salon trang thủ sửa sang chút để chuẩn bị ra sân bay , sẵn tiện chai dầu thơm chị nói ra đây chị xịt dầu thơm cho hai em nha ,chị Hiền vô trước , L tranh thủ chụp hình dùm chị Hiền
-rồi ...bé Linh nữa lại đây em
Hihi nhào vô chụp hình típ tranh thử lợi dụng ôm chị Như tiếp
Chị Như nói
-Trời ơi chắc là không có ai như tụi mình ha , ăn ăn một hồi rồi qua đây xịt dầu thơm ...
- Cho chị Như làm điệu chút xíu nha
-Vâng hồi nãy chị Như tự nhận mình là bà điệu mà - L nói
-Uh đây là bà điệu còn ở nhà có chị điệu ,trời ơi ... chị nói đến Melody điệu mà chị lắc đầu (cái này bắt chước anh Tuấn Con như mẹ trách thì trách ai )
-Chị ơi trong fan club Như Quỳnh có 1 fanclub nhỏ của Melody đó chị - L nói với chị Như
-Thiệt hả em -chị Như nhìn L tỏ vẻ ngặc nhiên ,như không tin tưởng chỉ Như quay qua anh Thắng -thiệt hả anh ??
anh Thắng cười lắc đầu chị Như mới biết là L nói đùa
-thiệt mà chị ,sự thật luôn đó ,sắp tới còn có fanclub mới nữa
Chị Hiền nói
-Trời ơi melody nó giống chị quá
-Em thấy nó giống chị hả , trời ơi em mà gặp nó ở ngoài , nó đi với anh chị thì không bao giờ nó giống chị hết , nó giống ổng nhiều hơn (chị Như nói ổng liền quay qua anh Thắng)
-Tiếc là lần này hem có bé Melody đi cùng ha - chị Hiền nói
-Oh uh đi lần sau đi -quay sang anh Thắng -Lần sau đi anh ha , lần sau nếu mà chị quay lại đây diễn sẽ cho melody đi cùng (cái này chị Như hứa đó nha ,pạn nào là fan của bé Melody thì chuẩn bị sẵn tâm lý có show qua gặp idol )


Chị ơi tụi em ra sân bay tiễn chị được không ,lúc sáng cũng hỏi chị Như rồi mà bi h lại hỏi lại
-Chị sợ rồi các em về nguy hiểm không ?
-Dạ không sao đâu mà ,tụi em đi taxi về được
-Anh nói là có hai em đi cùng mình ra sân bay nha anh
-Được mà -anh Thắng gật đầu


Cuối cùng cũng đến giờ chị Như phải đi ùi ..hihi hai đứa không còn cảm giác chia ly như lúc chiều nữa vì nghĩ đc đưa chị Như ra sân bay tiếc là xuống đến thang máy security nói không được ...thui cũng chẳng làm khó người ta làm gì ,một buổi tối quá tuyệt vời rồi ,hai đứa hai bên đưa chị Như ra ngoài cổng khách sạn


-Như Quỳnh kìa -một khán giả bất chợt nhận ra chị Như nhưng đâu thể tiếp cận được vì có 1 dàn security dàn hai bên ,ra đến cổng rồi có người với theo "Như Quỳnh hát hay lắm " dù lúc đấy chắc chị Như không biết tiếng đó xuất hiện từ đâu vì có rất đông người chạy ra nhìn chị Như nhưng chị Như vẫn nở 1 nụ cười "dạ cám ơn " L thì nghe chị Như nói rất rõ vì ngay sát cạnh mà còn cô hồi nãy nói hem biết có nghe đc không Chị Như quay lại tạm biệt hai đứa lần cuối ,và thêm một cái ôm ấm áp nữa .BB chị Như ,chị Như lên xe rồi ,có cô kia giơ cái cd lên cao ,"Như quỳnh ký tên dùm vô cd" security định đóng cửa nhưng chị Như nghe thấy vậy liền nói "Oh ký tên , dạ được chị Như nhìn theo cái cd và cái cd mau chóng được chuyển tới tay chị Như ,mặc dù rất gấp nhưng chị Như vẫn lấy bút ra ký tặng cô đó và vẫn như thường lệ một nụ cười xuất hiện ,"dạ cám ơn" cửa xe đóng lại rồi ,chỉ còn nhìn thấy bàn tay chị Như vẫy chào thui ...bi h thì chỉ còn thì theo bóng xe thui ...vậy là bb chị Như thiệt rồi


Vậy là xong ....đi về thui ....vừa lên xe ...ôi cuộc đời ơi sao mà lại đẹp thế aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa L hét như một đứa khùng giữa đường aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chịu không nổi hét tiếp haha chị hiền bít miệng L lại luôn , thôi cô ơi về đến ks thích hét gì thì hét đang ở giữa đường đấy
----------------------------------------
Vậy là cũng xong tập hồi ký ...dài quá phải không mọi người ....thực sự là nó còn có thể dài hơn nữa nhưng thôi L không dám hành hạ bắt mọi người đọc thêm nữa
Một hồi ức thật tuyệt vời ,tuyệt vời về tất cả mọi thứ cảm ơn chị Như đã cho em những giây phút thật tuyệt vời ,cảm ơn anh Thắng với tấm lòng tuyệt vời giúp đỡ L và chị H hết mình ,cảm ơn tất cả mọi người


Cảm ơn hết ùi bi h quay lại sorry toàn thể fans chị Như và chị Như vì quá hạnh phúc nên đã để quên đống poster chị Như gửi tặng fans ,sorry đã không hoàn thành nhiệm vụ mà chị Như nhờ cậy , số còn lại mang về là hôm qua mua cd , và năn nỉ người bán cd cho thêm , và lúc sáng anh Thắng cũng cho mí cái ....túm lại là mang về không có được nhiều mặc dù tụi L đã quay lại khách sạn và kiên nhẫn chờ đợi nhưng cuối cùng chỉ tìm được 3 tấm thẻ mang về còn poster thì không có hồi âm ...
 

SonyNguyen

Active Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Các pro tìm giùm Như quỳnh hát bài Vòng tay giữ trọn ân tình trong DVD Thúy Nga số mấy? cảm ơn
 
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Các pro tìm giùm Như quỳnh hát bài Vòng tay giữ trọn ân tình trong DVD Thúy Nga số mấy? cảm ơn

PBN 44 - Tiền (1998)

1. Tiền (Song Ngọc) Thế Sơn
2. Một Thời Hoa Mộng (Lam Phương) Bảo Ngọc
3. Liên Khúc: Mưa Chiều Kỷ Niệm - Ái Vân, Elvis Phương
4. Hào Hoa (Giao Tiên) Lynda Trang Đài
5. Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình (Đỗ Kim Bảng) Như Quỳnh
6. Lần Xa Cách Trong Ðời - Lưu Bích
7. Bao Nguời Nỡ Quên - Nguyễn Hưng
8. Tương Tư Khúc (Lời: Mỹ Huyền) Mỹ Huyền
9. Trong Tầm Mắt Ðời (Tú Nhi) Hoài Nam
10. Chuyện Tình Không Suy Tư (Tâm Anh) Trúc Lam,Trúc Linh
11. Màu Kỷ Niệm (Phạm Đinh Chương) Elvis Phương
12. Modern Love - Tommy Ngô
13. Tình Yêu Cho Ðến Mai Sau (Ngọc Trọng) Thiên Kim
14. My Heart Will Go On - Phương Vy
15. Tình Cho Không Biếu Không (Lời: Phạm Duy) Nguyễn Hưng, Kỳ Duyên
16. Hẹn Hò (Phạm Duy) Thùy Dương
17. Thói Ðời (Trúc Phuong) Mạnh Dình
18. Thằng Bờm (Phạm Duy) Ái Vân, Kiều Hưng
19. Có Lẽ (Vũ Quốc Việt) Hoàng Lan
20. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em (Trường Sa) - Tuấn Ngọc
21. I Who Have Nothing - Don Hồ

Kỳ Duyên bước ra sân khấu với áo dài may bằng tiền giả.
Phương Vy lần đầu tiên xuất hiện.
Bảo Ngọc lần đầu hát trên sân khấu Thúy Nga.
 

SonyNguyen

Active Member
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Cám ơn Bác HanoiCorner nhanh quá không hổ danh Như Quỳnh's Fans. không biết có bản DVD9 k bác nhỉ
 
Ðề: Thi thiết kế mẫu áo cho Như Quỳnh's Fans hạn chót 20/4/2011 ( Trang 1 )

Bổ sung thêm cho bác nhé :D

1. Cover Thúy nga PbN 44 - Tiền ( 1998 )
TN44.jpg


TN441.jpg




2. Demo một vài ảnh trong clip "Vòng tay giữ trọn ân tình "

NQ1.jpg


NQ3.jpg


NQ5.jpg


NQ4.jpg



3. Video clip
[video=youtube;SfMK6YgO7Co]http://www.youtube.com/watch?v=SfMK6YgO7Co[/video]


4. Link down ( Bản đẹp nét như Sony :D ): MegaShare
 

minhpc

Active Member
Ðề: [MULTI] Hội quán Như Quỳnh ( Giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, download...)

Hình như Bác hieu-gia lam chưa có TNCD 486 - Lạ Giường - Như Quỳnh của chị Như sao ấy. Thanks bác
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên