BURIED (2010)-Chôn sống

poly

Banned
Đạo diễn
Rodrigo Cortés

Kịch bản
Chris Sparling

Diễn viên

Ryan Reynolds ... Paul Conroy


100722Cineburied01.jpg


Buried là câu chuyện về Conroy, một tài xế xe tải. Một ngày kia, anh tỉnh dậy thì thấy mình nằm sâu dưới lòng đất mà không hề biết ai đẩy anh vào tình trạng này và tại sao lại bị như vậy. Bị chôn sống dưới đất với một chiếc điện thoại di động và một cái bật lửa, anh ra sức đấu tranh cho sự sống của mình từ dưới địa ngục. Đấu tranh với nỗi hoảng sợ, tuyệt vọng và mê sảng, khi bật lửa dần càng cạn kiệt, ôxy để thở hầu như sắp hết, Conroy chỉ có 90 phút để thoát khỏi cái bẫy chết người này trước khi cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh trở thành sự thật.


[video=youtube;9FGixhjX0ys]http://www.youtube.com/watch?v=9FGixhjX0ys&feature=player_embedded[/video]


Theo IMDB
 

conheomap

Member
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

Phim chỉ có một diễn viên với cái zippo và cellphone,cây viết mà hấp dẫn từ đầu đến cuối.
 

poly

Banned
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

Phim này lâu rồi giờ poly mới xem và review nên sẽ nói ngắn thôi. Điểm đặc biệt của bộ phim là từ đầu đến cuối chỉ có 1 bối cảnh và một nhân vật. Nếu chỉ xét về câu chuyện thì theo poly đây là 1 ý tưởng xuất sắc cho việc làm phim kinh phí thấp, và kịch bản cũng rất hay khi tạo được sự hấp dẫn suốt phim qua từng nút thắt được sắp xếp có trình tự hợp lý.


2010_buried_004.jpg


Nhắc trước là nếu ai thích xem phim giải trí thì bộ phim này không có tính giải trí, không cháy nổ rượt đuổi gì cả. Suốt phim là không gian bức bối của một cái hòm với ánh sáng loe loét của cái zipo. Cũng chính vì thế nhiều người nghĩ bộ phim rất dễ làm vì đơn giản ít bối cảnh. Tuy nhiên theo poly thì phim này rất khó làm, thà nhiều cảnh và không gian rộng lớn. Đầu tiên là ánh sáng, cực kỳ khó setup ánh sáng sao cho khán giả lầm tưởng là ánh sáng lửa zipo trong không gian hẹp như thế.



52391449.jpg


Thứ 2 là quay phim trong cái hộp bé xíu, dĩ nhiên là nhiều cảnh không quay hòm thật nhưng pahi3 tạo cảm giác không gian chật hẹp qua ống kính cận và ngang qua chân hoặc tay. Có vài cảnh DOP cố tình quay 360 độ từ chân vòng lần lên trần hòm, vòng lên đầu để tạo ấn tượng là nguyên cái hòm kín. Cú máy đó poly rất thích vì tạo thắc làm sao họ có thể nhét cái máy quay cùng nhân vật vô chung không gian hẹp và quay một vòng ngoạn mục như thế.


35427184.jpg





Tiếp theo là kịch bản, phân bố nút thắt khá đều để giữ chân khán giả. Tuy nhiên đây cũng là điều khiến poly xem xong lại thấy chính là điều khiến poly hơi thất vọng so với sự mong chờ của bản thân. Kịch bản có khá nhiều chi tiết phi logic mà khi xem poly thấy rõ ràng rất gượng ép dc biên kịch cho vào để câu chuyện dc trôi chảy. Bởi vì sao poly thất vọng, vì chi tiết gượng ép ko logic khiến poly thấy câu chuyện ko thể xảy ra theo hướng đó, hoặc poly ko thể có cảm xúc dc với đoạn cao trào đẩy lên.

buried2010.jpg


Tóm lại là phim này poly mong chờ nhiều hơn bản thân nó, và poly cũng học dc nhiều thứ về kịch bản.
 
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

Phim nhiều tình tiết vô lý...Cái kết khá bất ngờ nhưng lại hơi buồn...
 

luuthanhbinh

Well-Known Member
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

Phim này cái kết khiến mình hụt hẫng. Biết là nếu kết thúc thế này thì sẽ bất ngờ hơn nhưng dù gì thì mình vẫn mong điều gì đó tốt đẹp.
 

deusXmachina

New Member
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

Bạn poly nhận xét hay ghê. Mình cũng thấy thích phim này vì những cảnh quay, ánh sáng và ý tưởng độc đáo. Về mặt cảm xúc thì phim chưa mang lại cho mình những ấn tượng mạnh mẽ.
Không biết các bạn có coi đến hết đoạn credit không, mình có coi và nó như thế này: khúc cuối có một đoạn phim ngắn, khoảng bốn, năm giây gì đó cho thấy
[HIDE]cảnh bên trong quan tài, đang bị cát tràn vào, với ánh lửa bập bùng từ hộp quẹt gas, chạy lướt qua mặt ván trên mà mình thấy được dòng chữ Mark White do Paul viết. Có lẽ cái kết thúc mà chúng ta tưởng là kết thúc đó chẳng qua là một ảo giác khác của Paul chăng? (giống như ảo giác được binh lính Mỹ phát hiện, gỡ nắp quan tài ra chẳng hạn)[/HIDE]
Vì vậy mình nghĩ kết thúc phim là kết thúc mở chớ không hẳn là kết thúc bi đát đâu.
Các bạn coi lại thử xem rồi góp ý thêm cho vui.

À, mình coi bản Bluray 720p của nhóm CHD. Không biết các bản khác thì sao.
 

vicgame

Member
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

Mình xem và thấy kết thúc như thế mới đáng là kết thúc.. nếu phim này có 1 kết thúc tốt đẹp thì có lẽ nó sẽ giảm giá trị của phim đi 1 nửa và sẽ khó có gì đọng lại trong lòng người xem. Đời không như là mơ và phim cũng không khác gì đời.
 

deusXmachina

New Member
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

À, ai tinh ý thì có thể thấy có một lần nhân vật chính cầm con Blackberry gọi điện nhưng mà cầm ngược, đành là nói thì bên kia vẫn nghe nhưng loa để dưới miệng thì tai nào nghe nổi, chỉ có thể khẳng định là không ai để ý thôi. Giờ không còn giữ phim này nên không chụp screenshot được. Nhưng khẳng định là có.
À, mình cũng nhận ra chỗ đó, theo mình thì đạo diễn và biên tập viên có tình để vậy đó bạn, cho thấy nhân vật rất hoảng loạn. Mình không biết điện thoại di động thì sao, chớ điện thoại bàn khi cầm ngược vẫn nghe được đó.
 

my_name_is_nak

New Member
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

Bạn poly nhận xét hay ghê. Mình cũng thấy thích phim này vì những cảnh quay, ánh sáng và ý tưởng độc đáo. Về mặt cảm xúc thì phim chưa mang lại cho mình những ấn tượng mạnh mẽ.
Không biết các bạn có coi đến hết đoạn credit không, mình có coi và nó như thế này: khúc cuối có một đoạn phim ngắn, khoảng bốn, năm giây gì đó cho thấy cảnh bên trong quan tài, đang bị cát tràn vào, với ánh lửa bập bùng từ hộp quẹt gas, chạy lướt qua mặt ván trên mà mình thấy được dòng chữ Mark White do Paul viết. Có lẽ cái kết thúc mà chúng ta tưởng là kết thúc đó chẳng qua là một ảo giác khác của Paul chăng? (giống như ảo giác được binh lính Mỹ phát hiện, gỡ nắp quan tài ra chẳng hạn)
Vì vậy mình nghĩ kết thúc phim là kết thúc mở chớ không hẳn là kết thúc bi đát đâu.
Các bạn coi lại thử xem rồi góp ý thêm cho vui.

À, mình coi bản Bluray 720p của nhóm CHD. Không biết các bản khác thì sao.
Có vậy mà bạn cũng để ẩn, rồi thank mới cho người khác xem cái ảo giác của chính bản thân bạn???
Phim này xem chỉ phục cái quay phim thôi. Mình dị ứng với những phim mà nhân vật chính bẹp dí một chổ như 127 hours hay WTC. Nghe đồn đâu buổi công chiếu phim còn chọn ra 4 khán giả may mắn. Bịt mắt lại lên xe chở đi chổ khác, rồi cho xuống hòm...coi phim bằng cái LCD trong đấy. Như vậy mới có cảm giác thật chứ, càng thật hơn nếu bố trí thêm bốn con rắn nữa :))
 

DLNA

Member
Ðề: BURIED (2010)-Chôn sống

Phim này xem lâu quá rồi, thấy cũng được. Cho điểm cộng vì kịch bản độc lạ, cách quay hay,... Nhưng không thật sự xuất sắc, không phải là phim để xem đi xem lại.
À, ai tinh ý thì có thể thấy có một lần nhân vật chính cầm con Blackberry gọi điện nhưng mà cầm ngược, đành là nói thì bên kia vẫn nghe nhưng loa để dưới miệng thì tai nào nghe nổi, chỉ có thể khẳng định là không ai để ý thôi. Giờ không còn giữ phim này nên không chụp screenshot được. Nhưng khẳng định là có.
p/s: phim này có vẻ quảng cáo em Blackberry Bold 9000 quá nhỉ! hehe, cộng thêm một điểm nữa vì cũng khoái BB.

Trong không gian quan tài chôn dưới lòng đất thì dù loa đt để dưới miệng nghe vẫn rõ mồn một nhé, tình tiết đó chả có gì vô lý đâu!
 

hashu_games1

New Member


phim này hay mà , được imdb chấm 7 điểm

có 1 phim nữa cũng giống phim này mà tên zì quên mất tiêu rồi

ThankHashuGames09071120558661741Tha.gif

 
Bên trên