Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

poly

Banned
sucker_punch_2011-1280x720.jpg



Đây là một bộ phim do chính Zack Snyder viết kịch bản và đạo diễn. Cho những ai chưa biết thì chính anh này là người đạo diễn phim 300 đình đám. Nhưng sau đó làm cái phim hh Cú 3D khá chán và giờ là cái phim này cũng chán nốt. Poly nói ra câu đó tức là phần sau này poly sẽ chê và có phân tích rõ ràng ( nên có spoil ), bạn cần cân nhắc trước khi đọc.

sucker-punch-movie-photo-41-550x365.jpg


Phim của Zack Snyder có thế mạnh là hình ảnh cực đẹp và phim này cũng thế, CGI và khuôn hình cũng như tư duy hình ảnh không thể lầm lẫn ở bất cứ phim của ai khác. Điển hình nhất là đoạn intro tựa phim bằng nước mưa trên cửa kính phim và cú máy dời xa khung rộng bệnh viên......Tuy nhiên khán giả không phải ai cũng đủ kiên nhẫn ngồi xem 127p ( bản Bluray uncut ) chỉ để xem những khung hình sáng tạo màu sắc đẹp. Họ chờ đợi một điều đặc biệt khác từ sau bộ phim 300. Và họ đã toại nguyện vì một điều, đó là sự hoang tưởng cực độ của đạo diễn khi đã xây dựng nên một thế giới haong tưởng của những kẻ hoang tưởng, trong đó có đạo diễn. Thật sự khi xem xong bộ phim này poly và bạn bè phải phì cười và vỗ tay chó 1 bộ phim ......dở .....quá hay. Vì nó khiến khán giả thấy chán nhưng vẫn luôn dán mắt vào màn hình vì những khung hình màu sắc và kỷ xảo quá đẹp. Nhưng vẫn luôn buồn ngủ vì kịch bản chậm chạp rề rà và thoại cực kỳ nhạt nói mãi chả có câu nào hay hoặc bất ngờ.


photo-sucker-punch-2011-19.jpg



Về tổng thể, đây là một câu chuyện của cô gái bị nhốt vào viện tâm thần vì lý do....... Nhưng trong ý nghĩ của cô gái đó thì đây là một cả kỷ viện (kiểu lầu xanh trá hình ). Để thoát ra khỏi chỗ này, cô ấy cùng 4 cô gái khác phải tìm được những thứ hữu dụng cho cuộc đào tẩu. và mỗi lần đi ăn cắp 1 vật lại là một cuộc chiến hoang tưởng trong tâm trí của cô ấy. Nghĩa là một ý nghĩ hoang tưởng ngắn trong một cuộc sống hoang tưởng dài của cô gái. Nó có vẻ tương tự với Inception và khúc cuối lại giống giống với Shutter Island. Nhưng kịch bản tệ quá khiến cả bộ phim cứ nhàn nhạt và đôi chỗ hài hài vì cách xử lý kém khiến poly xem mà cười cười suốt vì thấy nó tếu quá.


2011_sucker_punch_007-e1301203953330.jpg

Shutter Island?


Từng cuộc chiến của 5 cô gái tượng trưng cho 4 quá trình ắn cắp đồ vật, dĩ nhiên quá trình đó được hoang tưởng thành một cuộc chiến vĩ đại.Mà ngồi suy nghĩ lại còn thấy giống giống nhiều phim khác. Bạn sẽ thấy lại 300 trong phong cách hình ảnh dĩ nhiên, ngoài ra bạn sẽ thấy một đoạn của I Robot, 1 đoạn LOTR, 1 đoạn Reigh of Fire... nhưng kết cuộc quá tầm thường và dễ dàng khiến poly chẳng thấy thú vị hào hứng gì.

2011_sucker_punch_036.jpg

cảnh đánh chán nhất phim


Và điều đặc biệt kỳ lạ là quá trình chuyển đổi nhân vật chính không có mà vô cùng bất ngờ ở cuối phim gây cảm giác bỡ ngỡ cho poly. Ủa vậy là sao ?


20110331-Sucker%20Punch%202011.jpg



Và cuối cùng là cái end credit quá đẹp đến bàng hoàng nhưng ko ăn nhập gì đến phim. Phim kinh dị hành động mà Credit làm kiểu phim nhạc kịch hài vô ? ủa vậy là sao ?


P/S :

điều cuối cùng khiến poly thất vọng nhiều nhất chính là dù poly xem bản bluray uncut thêm 18p rate R so với bản chiếu rạp nhưng gái trong phim nhìn chán hơn cả ngán hayza

25873805501001060580.jpg


thích mỗi em Chi Chi, mà chả thấy cảnh gì hot
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Đồng ý với Poly. Kết phim để lại cho người xem 1 câu hỏi to tướng: Ủa, vậy là sao?

Không biết đây là 1 bộ phim quá cao siêu kén chọn người xem hay là 1 bộ phim quá tồi về chuyển tải ý tưởng. Mình thiên về ý 2 nhiều hơn. Trong những bộ phim thuộc dạng nhức đầu, cách xử lý của đạo diễn cũng nhự kịch bản thử thách trí thông minh của khán giả, còn trong phim "Ủa vậy là sao" này, mọi chi tiết thật rời rạc và ngô nghê. Sự hy sinh của các nhân vật trong phim diển ra theo cách... rất thiếu iốt. Trải qua 15 phút đầu phim, khi sự dồn ép đè nặng lên nhân vật chính, mình đã hy vọng bộ phim sẽ đen đến ấn tượng như Kick-ass đã từng làm, nhưng chỉ sau cuộc chiến giả định đầu tiên, mình bắt đầu Ủa vậy là sao. Đến cuộc chiến thứ 2 thì hiểu rằng, à bài của đạo diễn đến đây là hết, và hiểu rằng, nên chú ý vào những cảnh chiến đấu hoành tráng cho sướng mắt thay vì vận dụng đầu óc. Đến cuối phim, kết cục thử thách của đạo diễn khiến mình vận dụng tất cả thần kinh để xâu chuỗi mọi sự việc trong kịch bản để làm nên 1 thông điệp, 1 kết cục cho các nhân vật để rồi bó tay, vẫn chỉ là Ủa, vậy là sao.

Hôm nào rảnh rảnh mình sẽ xem lại phim này 1 lần nữa, nếu vẫn "Ủa, vậy là sao" thì chính thức kết luận phim này bị thần kinh.
 

zdreamonz

New Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Một bộ film đáng xem để biết được cái "Ủa vậy là sao" của hai bác nó là sao :))
 

yunapolaris

New Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Tớ cũng có đi xem phim nì hùi nó mới ra 3D trong rạp :
- Cốt truyện: tớ thik ý tưởng cốt truyện của phim, na ná như Shutter Island, nhưng kí nì là phiên bản "teen" :))
- Diễn xuất: mí đứa diễn viên diễn wá tệ, bán chuyên nghiệp còn chưa đạt ý chứ T_T
- Hiệu ứng: super! Tiền đầu tư vào hiện ứng lấy ra 1/3 đi thuê diễn viên chuyên nghiệp thì chắc phim hay hơn nhìu :)). Mà thể loại này, nó nhắm vào hiệu ứng là chính nên buông lơi phần diễn xuất cũng là hiểu được. Tớ ước gì phim nì nó ra 1 cái game, chơi phê :D
- Âm nhạc: thik nhạc trong phim nì, punk & metal rock nghe phê :D

Nói túm lại, if phê điểm cho phim nì, tớ phê 6/10 :D
 
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Phim này hì hục download về khi vừa thấy trên torrent, sau khi coi kết luận là chẳng hiểu phim muốn gởi thông điệp gì ráo trọi, được cái kỹ xảo hoành tráng, đánh đấm coi phê không thể tưởng đúng với chất phim 300. Coi phim xong thấy điên điên như em gái nhân vật chính trong phim luôn.
 

AXE

New Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

chưa coi nên không bình loạn.
 

thanhxuht87

Active Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Đêm qua mình vừa xem phim này xong, bản 110min của Fenoly, chưa xem bản uncut không biết thế nào nhưng quả thực phim này chán và hẫng thật, cảm giác như đang trải nghiệm 1 video game cấu hình cao, nhất là đoạn bắn súng ở chiến trường với mấy tên người hơi nước, sao mà giống Call Of Duty 5 thế ( và súng thì lại như Modern Warfare), mấy đoạn giết rồng thì như kiểu LOTR, còn đoạn bắn bọn Iron man sao mà giống Crysis, nghĩa là đạo diễn không cho khán giả 1 điều gì mới mẻ mà toàn là sự vay mượn từ những tác phẩm khác, xem xong phim này mình có cảm giác giống lần xem I'm Number Four, có lẽ hiệu ứng Inception và Shutter Island đã bị ảnh hưởng đôi chút ở đây, tiếc là Zack Snyder không có được cái đầu như của Christopher Nolan và Martin Scorsese, công nhận phim có hiệu ứng thị giác đẹp đến ngỡ ngàng, những trường đoạn giết mấy tên Nhật với bắn rồng sao mà đẹp thế, thực ra nếu không phải là người khó tính sẽ thấy cực kỳ mãn nhãn, thật lòng là khi xem đến đoạn giết mấy thằng Nhật, mình đã có ý định down bản 1080p của SECTOR7 về xem cho phê, nhưng xem hết phim mình đã xóa ngay lập tức và tặc lưỡi, biết thế down DVD rip cho đỡ mất thời gian, chỉ cảm thấy hơi buồn vì thương hiệu Zack Snyder qua 300 và Watch Men đã làm mình mê tít, mỗi góc quay chứa đựng đầy tính nghệ thuật, đầy mãn nhãn, nhưng lại chứa đựng cả 1 nội dung, 1 cốt truyện liền mạch và dễ hiểu, dễ nắm bắt, còn phim Sucker Punch này thì không....đôi điều chia sẻ, thân.
P/S: bạn đã xem bản Uncut có thể cho mình biết là nó có thêm những gì không, tò mò quá, mình vẫn đang tự an ủi mình rằng tại xem bản thường nên nó khó vào như thế, xem bản uncut mọi chuyện sẽ được sáng tỏ..., mà đoạn cuối gã bác sĩ đâm cái dùi vào mắt Baby Doll, luc hắn ngâm vào chậu nước thấy có máu, mà sao khi quay mặt Baby Doll ra khung hình lại thấy không 1 vết xước, vậy bác sĩ đã chọc vào đâu và máu ở đâu ra??????
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Mới lấy xuống hôm qua, xem khúc đầu thấy cũng được được nên đem ra phòng khách cho ba má xem chung. Mười lăm phút sau má nói, "Sao phim này kỳ quá con ơi?", còn ông già thì phán một câu hơi bực chút, "Phim ba trợn." Tức, đem vào phòng mình xử tiếp... Hai mươi phút sau cũng phải đồng ý với ông già, đúng là phim ba trợn.

Còn nữa, phụ đề trên Subscene dịch sai be bét hết.
 
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

ôi nội dung dở thế cơ ah, thế thì lại phải down về xem nó chuối đến mức nào :))
Thanks poly đã review
 

thdang

Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Để thoát ra khỏi chỗ này, cô ấy cùng 3 cô gái khác phải tìm được những thứ hữu dụng cho cuộc đào tẩu.

Mình thấy trong film có đến 5 cô gái cùng nhau hành động bạn ạ! Cho đến cảnh hành động hoang đường cuối cùng mới chỉ còn 4 cô thôi. Trên tấm hình giới thiệu cũng chụp 5 cô gái. Film này đúng là chỉ xem hình ảnh với kĩ xảo thôi chứ nội dung thì không hay.
 

osiric

Well-Known Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Nội dung phim ko đâu ra đâu, 1 phim ko đáng xem
 
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Nói về kĩ xảo hoành tráng mà nội dung không ra đâu, so với Transformers 2 thì film này thế nào nhỉ :)). Đợi bản Uncut ra kéo về coi. Có khi mốt nó ra extended để giải thích cho cái câu "Ủa, vậy là sao?" đấy các bác =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

b0ngb0t

Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

mình xem xong chỉ thấy film đc mỗi cái gái đẹp và hiệu ứng. chả hiểu nội dung như nào mà cứ lúc em baby doll đag nhảy xong lại hoang tưởng cái j`. thật sự là chẳng hiểu j`. đoạn sau thì vừa xem vừa tua :)|
 
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Xem xong phim...em chỉ thấy có 1 cái gì đó rất ...300 :D Với những cảnh hành động tràn ngập slow motion...xem xong vô imdb mới biết cùng ông đạo diễn phim 300 thật.
Phim thực sự đơn giản về cốt truyện, nếu ko muốn nói là lởm. Em chỉ có 1 góp ý với bác đạo diễn, là nếu bác ấy làm 1 bản cut phim này chỉ toàn cảnh hành động (cảnh mà cô gái tưởng tượng ra) thì đảm bảo là cũng ăn top Hit như 300 :-bd
 

hunghuyen288

Active Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Các bác làm em nản quá down gần xong rùi.....Phim dở lại còn bị CUT lại SUB không chuẩn nữa.....
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Nhìn dàn diễn viên cũng muốn hoang tưởng luôn:D
 
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Nhìn con Vannes xấu nhất lun. Mình rất thik những bộ phim như thế này. Tuy vô cùng ảo nhưng rất thu hút ^^.
 

tuanjun

New Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Em thật, bác nào khen gái trong phim này thì thẩm mỹ của bác ấy thật "hoang tưởng", gái éo đâu ra mà xấu thế không biết.
 

LuonGThanG

New Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

em chỉ thắc mắc mỗi 1 điều, con bé tóc ngắn đang làm gái nhảy tự nhiên lại vô bếp vác bao khoai tây, ăn cắp 1 miếng chocolate bị thằng béo đánh cho 1 trận, là em làm đoạn này porn cho ngon :D
 

kimnguu

New Member
Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng

Một bộ film không đáng down và xem. Không hiểu mấy ông đạo diễn nghĩ gì nhỉ? Xem xong xóa luôn. Và không còn gì để nhớ.
 
Bên trên