Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Xấu và tàn nhẫn quá , mình cũng từng bị tương tự như vầy 1 lần nhưng may mắn gặp người tốt , ko bị mất đồng nào hết . Chuyện xảy ra cũng mấy năm rồi , nhà mình làm đại lý vé số , hôm đó mẹ bảo đi lấy vé số từ đại lý lớn về , mình mang tiền đi và chở vé số về bằng xe máy , cả bao nylon gần 50 triệu nếu quy ra tiền mặt , chẳng may lúc đang chạy xe thì có 1 thằng bé chạy từ trong hẻm ra , mình thắng gấp và bị té xe , cái bao nylon bị rách toạc , vé số bay đầy đường , mình chỉ trầy sơ sơ , lúc đó chẳng thấy đau gì cả . Chỉ vội vàng quơ từng nắm vé số lại rồi bỏ vào bao , cốp xe vì trời sắp mưa , lỡ mà mưa thì tiêu , lúc đó có mấy người đi trên đường dừng xe lại nhặt phụ rồi cho vào bao lại phụ mình ,phải gần 10 phút mới xong , mình chỉ kịp cảm ơn rồi chạy về nhà . Lúc đó thì số bị đảo tùm lum ko theo seri gì cả , mình phải sắp lại từng tờ và kiểm tra xem có mất mát gì ko . Ơn Chúa là gặp người tốt , ko bị hôi của . Chứ nếu mà mất thì lúc đó cũng chẳng biết nói sao .
Mình kể câu chuyện này để ace thấy trên đời này vẫn còn người tốt , chỉ trừ 1 số cá biệt thôi . Nhưng như những người trong bài báo này thì quá ác , và mình đau lắm , ko phải vì anh thanh niên này bị mất của , mà vì bị đồng loại của mình ăn cướp trong cơn hoạn nạn , k biết những người này đêm về ngủ có ngon ko ? Ăn cơm có thấy ngon ko nhỉ ? Xin lỗi ace cho mình bức xúc 1 chút , những đứa như này sau này chết sẽ xuống hỏa ngục và chịu sự phán xét thích đáng của Chúa Trời .

Nếu cái đống đó không phải vé số mà là tiền giấy thì bạn sẽ không ngồi đây lạc quan được đâu. Bạn sẽ giống như anh nạn nhân của 1 vụ cướp tập thể như trong hình thôi.
Đây cũng là 1 bài học cho tất cả chúng ta: Mang tiền mặt ra đường là không an toàn. Hạn chế giao dịch bằng tiền mặt. Ngân hàng cũng có lúc phá sản nhưng xác suất của nó ít hơn
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Ai thì em ko biết, chứ tất cả những người em quen biết thì em chắc chắn 1 điều sẽ ko nhảy vào làm cái việc đáng xấu hổ kia. Vậy nên dựa vào 1 nhóm vớ vẩn kia để quy chụp cho cả xã hội là rất ấu trĩ.
 

relay

Banned
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Việc này chỉ 1 nhóm người nào đó thôi , xã hội thì củng có người tốt và kẻ xấu :) không nên quơ đũa cả nắm .
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Bạn nghĩ sao khi có người mặc dù không "hôi của' thậm chí ghét và phẫn nộ bọn "hôi của' nhưng trước cảnh tưởng đó chỉ dám đứng nhìn mà không can thiệp. Sài gòn có nhiều người dân áo vải sẵn sàng quên bản thân để bắt cướp nhưng cũng có nhiều kẻ như trong bài viết đã nhắc tới. Nói chung người viết đặt cái tiêu đề trên cũng chỉ để lên án những kẻ vô tâm thôi.
 
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Em lọ mọ đọc trong 263 comments trên báo Tuổi trẻ thì vớ được cái này (tại trang 8, phía dưới cùng) không biết có hữu ích không, trích dẫn lại cho các bác có một cái nhìn khác :D.
Một thông tin tham khảo
17/06/2011 10:56:30 SA

Theo tin mới nhất tôi nghe được có thể đây là vụ hôi của có thông đồng. Sáng nay tôi có ghé vào chỗ gần đó và nghe những người dân sống gần đó kể lại thì người đàn ông đó cầm khoảng 30 triệu tiền hàng của chủ, sau đó có đồng bọn dàn cảnh cướp tiền, người giật giỏ sách và tranh lượm tiền nghi đều là 1 nhóm thông đồng.

Một số người có chứng kiến thì những người tham gia lượm tiền có đặc điểm chung là họ chay chung về 1 hướng, càng đi xa chúng càng tụm lại với nhau, chứ không đi mỗi người một ngả theo kiểu lượm tiền bình thường. Người thanh niên đó đang bị ghi vấn.

PHONG
Không biết các bác nghĩ gì :-? Có khả năng nào như trên không?
 

phidiepdan

New Member
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Em lọ mọ đọc trong 263 comments trên báo Tuổi trẻ thì vớ được cái này (tại trang 8, phía dưới cùng) không biết có hữu ích không, trích dẫn lại cho các bác có một cái nhìn khác :D.

Không biết các bác nghĩ gì :-? Có khả năng nào như trên không?

Đọc thông tin này càng buồn!
 

vuphh70

Member
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Bạn nghĩ sao khi có người mặc dù không "hôi của' thậm chí ghét và phẫn nộ bọn "hôi của' nhưng trước cảnh tưởng đó chỉ dám đứng nhìn mà không can thiệp. Sài gòn có nhiều người dân áo vải sẵn sàng quên bản thân để bắt cướp nhưng cũng có nhiều kẻ như trong bài viết đã nhắc tới. Nói chung người viết đặt cái tiêu đề trên cũng chỉ để lên án những kẻ vô tâm thôi.

- Chí phải, cùng suy nghĩ của bạn .
*** Dân bình thường thì làm hiệp sĩ bắc cướp,trộm cắp, CA thì làm !!!??? 2 lúa thì chế tạo máy gieo hạt gióng, chế tạo máy bay còn giáo sư tiên sĩ ?? !!! he he*** nói đùa tí các bro.
- Nói thì nói, làm thì làm mõi người mõi cảnh. Cán anh chị em nếu có gặp trường hợp như thế nên giúp đở.
 

cong_chua_tuyet

New Member
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Em lọ mọ đọc trong 263 comments trên báo Tuổi trẻ thì vớ được cái này (tại trang 8, phía dưới cùng) không biết có hữu ích không, trích dẫn lại cho các bác có một cái nhìn khác :D.

Không biết các bác nghĩ gì :-? Có khả năng nào như trên không?

theo em vụ này kg thể xảy ra đâu bác:
thứ nhất: tiền văng tung tóe chắc chắn có người đi đường chạy ngang nhặt tiền
thứ hai: người thanh niên đi xe máy BS tỉnh và cách ăn mặc rõ ràng là dân tỉnh lên tp vì em sống lâu năm ở sài gòn nên nhận ra được
 

relay

Banned
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

gần khu mình sống mà sao chẳng nghe thông tin gì nhĩ :)
 

ThanhKieu24

New Member
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Dù cho thực trạng xã hội có xấu xa tới đâu tui vẫn nghĩ rằng VN mình vẫn còn nhiều người tốt hơn là người xấu... nói cho đúng số người xấu vẫn chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi.
 

thanhduy0710

New Member
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

đúng là xã hội ta càng ngày càng xuống cấp trầm trọng.
 

hoangtq

Well-Known Member
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

Em cũng đồng ý và tin rằng xã hội ta người tốt > người xấu. Mấy kẻ trong hình dù là dàn cảnh hay thực tế thì đều không chấp nhận được, em nghĩ khả năng dàn cảnh không cao.

Tuy nhiên để trở thành 1 xã hội văn minh thì giường như nó ngày càng xa vời nếu không có những thay đổi "tận gốc" của vấn đề, nói cụ thể quá thì lại đụng chạm chuyện nhạy cảm nên em xin chỉ nói vậy thôi vì hầu hết ai cũng hiểu mà.

Trẻ em ở VN sinh ra ngày càng đông (so với các nước phát triển) nhưng tội phạm ngày càng nhiều, độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ, mức độ nguy hiểm, táo bạo, dã man ngày càng tăng ... cái này nếu không là thành quả của nền giáo dục thì là cái gì ? Mà giáo dục thì từ đâu: gia đình, nhà trường, xã hội... mỗi vẫn đề mổ xẻ ra thì dài lắm, càng nghĩ càng thấy nản, thôi không chém gió nữa, em đi ngủ đây....
 

hailua63

Active Member
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

gia đình là tế bào của xã hội.
tự thân chúng ta hãy cố gắng chăm sóc cho gia đình mình đừng để chuyện vượt quá tầm tay....
cái quan trọng nhất là giai đoạn khi con còn bé, phải cho chúng sống trong hạnh phúc gia đình....
cái tài sản lớn nhất chúng ta có là con cháu.
hãy giữ gìn gia đình để VN ta có ngày ngẩng cao đầu
nhân tiện mình cũng muốn giới thiệu với các Bác 1 chủ đề của Thúy Nga CHÂN DUNG PHỤ NỮ mình rất xúc động khi xem chủ đề này, những tấm gương đó được nhân ra thì xã hội ta sẽ tốt lên rất nhiều. cái quan trọng là trao dồi đạo đức cho lớp trẻ, nhưng cách trao dồi bây giờ đi sai hứơng rồi...
mặc dù vậy
nhưng mình sống ở nông thôn, mình cũng thấy có thay đổi nhiều, ngày xưa chưa có điện con người có nhiều dịp tiếp xúc với nhau hơn. bây giờ bận rộn với các phương tiện giải trí này nọ, nên tình làng nghĩa xóm cũng nhạt phai ít nhiều.
ở quê không có tình trạng cướp cạn như trên nhưng cũng biến tướng là chơi hội rồi xù nợ, vay nợ rồi ỳ ra không trả, mua thiếu rồi cứ lì không trả...ở chợ không có bán thịt người...
rút lại mình chỉ muốn mỗi ngửời chúng ta hãy chăm sóc gia đình chúng ta, vì nó là tế bào xã hội, gia đình tốt xã hội sẽ tốt
chúng ta hãy lạc quan lên
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Báo động:"đạo đức con người xuống cấp trầm trọng"

xin thưa với bác là tôi xem Thúy Nga k bao h xem những phần giới thiệu hay là nêu gương, Nguyễn Ngọc Ngạn luôn lồng tư tưởng phản động vào, kể cả trong những câu chuyện vui (điều này ít ai nhận ra). Còn với bài trên thì xin nói, xã hội là vậy, có người xấu, người tốt, còn chuyện tại sao thành người tốt, tại sao thành người xấu thì là cả một câu chuyện dài
 
Bên trên