Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

paracels

Well-Known Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Em chỉ day dứt mỗi series Chalot, phim hài nhưng có cái nhìn của lớp người dưới đáy xã hội. Ngoài ra, phim gần đây là Brokeback Mountain, mang lại sự cô đơn cùng cực.
 

huymichalak

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Không hiểu sao mình luôn có cảm tình với mấy phim chiến tranh về đề tài diệt chủng :(

Nhất là Schindler's ListHotel Rwanda. Mỗi lần ngồi ngẫm lại 2 bộ phim trên, mình lại thấy cuộc sống của mình sao quá hạnh phúc và dễ dàng, trải ngược hoàn toàn với những con người ngày ngày phải chống chọi với Tử thần để giành lấy từng giây phút được có mặt trên cõi đời này.
 

khanhhuynh1985

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Inception
Kết cục là Cobb đã về với thực tại hay vẫn lẩng quẩng trong giấc mơ của chính mình...
 

cannabis9x

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt
Không biết số phận nhân vật ra sao??
Mong có phần tiếp
Cá nhân Mình Là phim District 9(khu vực 9)
Rất mong biết kết cục của phim này. Nó là phim đầu tiên để lại trong mình nhiều sự suy ngẫm về nhân văn, tình người, lòng yêu cuộc sống
Bất Chợt nghĩ đến những người tự tử vì tình yêu, tự tử vì không thi đỗ đại học....
Không biết nói sao
một vài dòng cảm nhận vì mới chỉ xem 1 lần, chắc chắn sau khi xem lại nhiều lần phim này, mình sẽ có cảm nhận nhiều hơn. Phim để lại trong mình nhiều bài học của cuộc sống, mình rất mong phim có phần 2

CÒN BẠN THÌ SAO, PHIM NÀO ĐỂ LẠI TRONG BẠN SỰ DAY DỨT NHẤT

Avatar : vô hình chung cho ta thấy được nhân sinh quan trong vũ trụ bao la này ! vai trò của con người địa vị con người trong thế giới mà chúng ta đang sống ! con người lun đề ra giáo dục " tính nhân đạo tính nhân văn " ! nó đã và đang được thưc thi như thế nào ! liệu sự phát triển tột cùng của khoa học của công nghệ có mang lại cho ta cuôc sống tốt nhất với ~ đk tiện nghi mà ta cho là mang lại cho tao cảm giác thỏa mãn hay chỉ là tiền đề cho sự hủy hoại suy mòn mà tự chính chúng ta tạo ra !. Một thiên đường con người từng mơ ước đã từng được sống hok đâu xa chính là Thiên Nhiên quanh ta ! chính chúng ta phá hủy thiên đường ấy và cũng chính chúng ta luôn mơ ước đến nó ! Liệu còn người sẽ đi về đâu khi trên thế giới này ko còn màu xanh của Mẹ Thiên Nhiên ! Hay Suy Nghỉ Những Việc Chúng Ta Đang Làm Và Hãy Nghỉ Về Con Cháu Chúng Ta , Hãy Để Cho Sự Sống Không Bao Giờ Kết Thúc Trên Trái Đất !
 

ivnhdvn

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

1: District 9
2: Blood Diamond
3: Requiem for a Dream
 

khanhhuynh1985

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

còn cả đống phim hay, chẳng qua chắc lão này mói xem phim này nên nói thế =))

Mới xem phim này xong nên theo quán tính mình trả lời mặc dù đã xem rất nhiều phim hay...đừng xưng hô lão này lão nọ nghe mất văn hóa
 

rongthep22

Well-Known Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

cũng là anime mới xem (ko phải anime mới).

Elfen Lied. Một bi kịch đẫm máu :(,
Xuyên suốt 13Ep chỉ có 1 màu đỏ của máu, không khí buồn thảm, sự tuyệt vọng - Hối hận....

Nghe OST các bác có thể biết được 1 chút về anime này

[yt]http://www.youtube.com/watch?v=RaV6eDvgiG4[/yt]
 

dotu

Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Law Abiding Citizens

Philadelphia
 

sirhuynh

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

hi ! các bạn .Những phim HD mà mình được coi thật sự trong chủ đề bạn ghi cũng làm cho mình thấy có chút luyến tiếc và cảm nhận thật buồn trong đó ,coi rồi ngẩm mải nếu mình trong ấy thì thế nào nhỉ ,cứ suy mải rai rứt không thôi .À ..mình hong biết có lảng hong khi đề xuất phim VN áo lụa Hà đông ,ngẩn nghỉ mải số phận con người Việt trong những năm tháng đó ....
 

lenhhoxung19xx

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Sao không ai nhắc đến Titanic nhỉ??? Phim này lúc xem buồn đến mấy này đấy... Phim gần đây là phim Đường sơn Đại địa chấn, một bộ phim rất nhân văn, tràn đầy lòng yêu thương con người, mình day dứt mãi cảnh bà mẹ đau khổ khi đứng trước quyết định chọn một trong 2 đứa con, và giọt nước mắt của cô bé khi biết mẹ chọn em trai chứ không chọn mình. Tuy nhiên một điều mình không thích trong phim này là phim mang tinh tuyên truyền, ca ngợi quân đội Tàu khựa quá. Như cảnh đám tang Mao chả liên quan gì đến phim cũng đưa vào, mới đầu xem cứ tưởng là lễ tưởng niệm các nạn nhân từ nạn trong trận động đất, làm mất hứng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhtrung1490

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Cuộc chiến mãng xà.... không biết chừng nào ra phần tiếp theo
 

J4yJ4ckj3

Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Cuộc chiến mãng xà.... không biết chừng nào ra phần tiếp theo

cái film đấy nó nhảm như thế mà không hiểu bác thấy day dứt chỗ nào@-)

Em thì thấy The Mist và Suttle Island kết thúc để lại 1 sự ức chế thì đúng hơn, nếu em mà là nhân vật chính thì chắc tự sát cho nhanh
 

cannabis9x

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

The Knowing tầm vóc cũng ko nhỏ ! 1 mảng khác cũng cần đề cấp đến là xã hội hiện thực từ những chân trời khác "Blood Diamond"
 

fresco

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Một trong những phim đã để lại cho mình ấn tượng và một nỗi buồn khá day dứt là phim Atonement của Anh sản xuất năm 2006 (thì phải?), tên tiếng Việt có lẽ là "Hối lỗi" hay "Chuộc tội" gì đó...Phim này có cô đào Keira Knightley thủ một trong những vai chính.

Phim là một câu chuyện tình rất rất buồn thời chiến tranh. Thực ra, chiến tranh chỉ là cái cớ để nói về những nỗi lòng, mối tình cảm đan xen giữa các nhân vật trong phim: hai chị em nhà nọ với chàng người yêu cô chị. Tất cả đều là người tốt, tình cảm của họ trong sáng, thế mà vẫn mang lại những nỗi đau cho nhau để rồi day dứt cho tới khi từ giã cõi đời...

Phim hơi sến, tiết tấu chậm, sâu lắng, góc quay và xử lý màu rất đẹp. Đặc biệt phần nhạc nền với tông chủ đạo là tiếng piano đã góp phần làm "day dứt" người xem. Nếu mình nhớ không nhầm thì phim này được một giải Oscar (2006?) về nhạc - sound track thì phải.
 

hungvnvn

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

xem từ đầu đến cuối chỉ có 1 người giống mình: phim CRASH !

Bộ film mà theo mình là tiêu biểu cho thể loại phim Drama hiện đại. Kịch bản đời thường, chân thực, đạo diễn cho đến góc quay, âm nhạc, vv...đều là chuẩn mực. Bộ film không có một câu chuyện xuyên suốt, chỉ là những mảnh ghép cuộc sống của những con người bình thường phải gánh chịu (và từ đó tạo ra) khoảng cách giữa người với người, sắc tộc với sắc tộc....

Xem xong mà cảm xúc như "đóng băng" lại, rồi thở nhẹ ra... Cao trào nhất của film có lẽ là cảnh ông già người Trung Đông đi trả thù anh thợ sửa khóa, rồi bắn nhầm vào cô bé gái, tiếng súng vang lên mà lòng mình thắt hết cả lại. Hiếm lắm mới có 1 giây phút như thế khi xem film, phải ko ?

Bộ film được giải Oscar năm 2005 cho tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất. Recommend cho tất cả các anh em ;) !
 

D_BLUE

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

THE MIST _ Phim có kết cục gậy shock nhất mà mình được xem . Đúng là tiểu thuyết kinh dị của Stephen King có khác .
 

5anhem

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

xem từ đầu đến cuối chỉ có 1 người giống mình: phim CRASH !

Bộ film mà theo mình là tiêu biểu cho thể loại phim Drama hiện đại. Kịch bản đời thường, chân thực, đạo diễn cho đến góc quay, âm nhạc, vv...đều là chuẩn mực. Bộ film không có một câu chuyện xuyên suốt, chỉ là những mảnh ghép cuộc sống của những con người bình thường phải gánh chịu (và từ đó tạo ra) khoảng cách giữa người với người, sắc tộc với sắc tộc....

Xem xong mà cảm xúc như "đóng băng" lại, rồi thở nhẹ ra... Cao trào nhất của film có lẽ là cảnh ông già người Trung Đông đi trả thù anh thợ sửa khóa, rồi bắn nhầm vào cô bé gái, tiếng súng vang lên mà lòng mình thắt hết cả lại. Hiếm lắm mới có 1 giây phút như thế khi xem film, phải ko ?

Bộ film được giải Oscar năm 2005 cho tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất. Recommend cho tất cả các anh em ;) !

Hi bạn! Mình là cái người duy nhất có cùng suy nghĩ với bạn đây nè!
Cái đoạn anh cảnh sát Ryan cứu cô nàng da màu ra khỏi chiếc ô tô bị lật nhào (trong khi trước đó cô ta lại chính là nạn nhân của hành động khám xét hơi bị xúc phạm của anh cảnh sát Ryan) nữa bạn! Nhiều đoạn rất rất ấn tượng. Ban đầu mình tìm xem phim này vì thần tượng Sandra Bullock. Nhưng cuối cùng lại chẳng ấn tượng nàng này mà lại ấn tượng nàng da đen mới chết chứ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

romantjc

Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

- Phim After Shock (động đất Đường Sơn): Sẽ làm người nào sắt đá nhất cũng phải rơi lệ.
- Phim Enternal Beloved: Kịch bản đơn giản nhưng để lại nhiều tiếc nuối, thương cảm cho người xem. Khuyến khích xem cùng vợ hoặc người yêu :)
- Hachiko: Kịch bản siêu đơn giản nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn trong ký ức.
- Áo lụa Hà Đông: Hàng Việt Nam chất lượng cao, xem xúc động không kém mấy phim trên.
 

maxland152

New Member
Ðề: Phim Nào Để Lại Trong Bạn 1 Sự Day Dứt???

Requiem for a dream - không có ai phải chết cả nhưng xem xong cảm thấy tiếc nuối cho những lỗi lầm ( của bản thân) đã mắc phải. Thú thực là em xem phim này kèm với American beauty nên đâm ra mất ngủ mấy ngày T_T
Donnie Darko - cái chết của MC bi thảm quá :(( đi kèm với bài mad world nữa càng buồn :((
No country for old men - đời là vậy nhiều khi thấy được mà không làm gì được :(
 
Bên trên