Làm thơ cho nó đỡ buồn
Thân trai sao phải chui luồn khom lưng
Quán thơ ta quậy tưng bừng
Kiukiu chủ quán vui mừng đón ta
Nơi đây thơ mãi tuôn ra
Một ngày chữ nếu đảo xa đón chào )
Làm thơ cho nó đỡ buồn
Thân trai sao phải chui luồn khom lưng
Quán thơ ta quậy tưng bừng
Kiukiu chủ quán vui mừng đón ta
Nơi đây thơ mãi tuôn ra
Một ngày chữ nếu đảo xa đón chào )
Đảo xa nhưng chẳng buồn đâu
Cứ ra Phú Quốc hết rầu ngay thôi. )
Thân trai như thể cây sồi
Sừng sững mà đứng giữa trời ai ơi!
Sáng ra mời cốc cà phê
Tỉnh táo sảng khoái cơn mê lui dần
Quên đi cái cuộc ái ân
Truy hoan trụy lạc nhọc thân Pê già
Ban mai thảnh thơi la cà
Cho hồi chút sức chị nhà khỏi chê )
Về nhà kéo pháo lên đồiHD cốt ở cái tình
Lão Pê tĩnh lại để mình thêm vui
Eo xèo chi mấy vụ cùi
Nhọc đầu thêm mệt cho lùi đi thôi
Cái đầu là cái đầu...rùaVề nhà kéo pháo lên đồi
Xuôi sông Nậm rốn xong rồi thăng thiên
Ai như thằng ấy ngồi thiền
Ngó qua câu chuyện muốn điên cái đầu )
Về nhà kéo pháo lên đồi
Xuôi sông Nậm rốn xong rồi thăng thiên
Ai như thằng ấy ngồi thiền
Ngó qua câu chuyện muốn điên cái đầu )
Cê Pê bỏ chiếc áo xanh
Sắp khoác chiếc áo tu hành đến nơi.
Sự đời nhọc lắm ai ơi
Từ nay chẳng vướng mệnh đời làm chi.
Chuyện xưa nghĩ ngợi làm gì
Áo đen huyền bí tức thì rong chơi
Từ nay em được nghỉ ngơi
Cùng thơ các bác thảnh thơi kiếp này
Chuyện xưa nghĩ ngợi làm gì
Áo đen huyền bí tức thì rong chơi
Từ nay em được nghỉ ngơi
Cùng thơ các bác thảnh thơi kiếp này
Bon chen chi chỗ ngổn ngang
An nhàn lạc thú lang thang vui rồi
Cầm cân nảy mực ôi thôi
Đầu tim nhức óc xong rồi mệt thân
Về hưu đỡ phải phân vân
Trà dư tửu hậu đâu cần âu lo ^^
Chuyện vui chẳng có bao nhiêu
Sống thật với lòng bao điều thị phi
Lúc chướng không đi tỏ lòng
Đến khi có chuyện lại vòng nói nhau
Cuộc đời đó có bao lâu
Mà không tỉnh táo để sâu phá nhà...
Ngao du sơn thuỷ hữu tình
Lang thang thiên hạ chúng mình ngâm thơ
Về nhà thấy vợ thẫn thờ
"Anh ơi em bảo đã chờ bao đêm" )