ngdhieu
Well-Known Member
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?
Vẫn phải trách các nhà SX phim bạn ạ. Thái độ cẩu thả, kịch bản hời hợt.
Những năm 80 đi xem phim chiếu rạp: Phạm Công Cúc Hoa, Thăng Long đệ Nhất kiếm v.v... cũng được xếp vào loại phim "Mì ăn liền" mà xem vẫn thấy thích, tới giờ xem lại vẫn vui đó thôi.
Lần đầu tiên được xem phim rạp là phim "Mùa gió chướng", hình như là phim duy nhất của Thẩm Thúy Hằng, coi rất cảm động, nhất là cảnh anh du kích lúc bị trúng đạn hy sinh, góc quay, ánh sáng xử lý rất tuyệt.
Mấy lần sau là phim chiếu bãi công cộng: Nhiệm vụ hoa hồng, SBC, Sơn ca trong thành phố v.v... Coi nhớ tới bây giờ.
Phim Ván bài lật ngửa, nhớ mấy lần cúp học đi coi, vậy mà rạp Văn hoa Đa kao đông kín hết ghế, cả đám phải ngồi phệt xuống lối đi coi, vẫn thấy hay và thích như thường. Giờ thì Văn Hoa chỉ còn là 1 bãi đất trống. Hic hic.... Đại Đồng Bình Thạnh thành kho giấy, Cầu Bông thành Bi-da Song sinh.
Các rạp chiếu phim mà mình đã đi coi giờ hình như chỉ còn có Thăng Long là còn trụ được.
Bây giờ thì hì hì, không coi phim VN chiếu rạp nữa, toàn leech torrent về máy coi. Chắc mai mốt con nó lớn thì lại cho nó đi coi thôi.
Mấy cái này cũng không thể trách hết được nhà sản xuất phim, phải trách thị hiếu của khán giả thôi, họ cũng thích thứ rẻ tiền thì tại sao phải đưa cho họ đồ hàng hiệu được. Nó như mua và bán vậy, anh thích mua gì thì tôi thích đáp ứng thôi. Khán giả VN bây giờ mới chỉ dừng lại ở việc ngắm idol, ngắm boob trên phim thôi chứ chưa tới mức độ xem một bộ phim thực thụ. Những bộ phim được đánh giá cao như Huyền thoại bất tử, Áo lụa hà đông, Dòng máu anh hùng, Khát vọng Thăng Long, ... thì chưa bao giờ kéo được nhiều khán giả đến rạp so với những phim như Bóng ma học đường, Công chúa teen, ...
Một ngày nào đó mà mấy trò câu khách rẻ tiền không câu được thị hiếu rẻ tiền của khán giả nữa thì mới có phim hay đúng nghĩa để xem.
Vẫn phải trách các nhà SX phim bạn ạ. Thái độ cẩu thả, kịch bản hời hợt.
Những năm 80 đi xem phim chiếu rạp: Phạm Công Cúc Hoa, Thăng Long đệ Nhất kiếm v.v... cũng được xếp vào loại phim "Mì ăn liền" mà xem vẫn thấy thích, tới giờ xem lại vẫn vui đó thôi.
Lần đầu tiên được xem phim rạp là phim "Mùa gió chướng", hình như là phim duy nhất của Thẩm Thúy Hằng, coi rất cảm động, nhất là cảnh anh du kích lúc bị trúng đạn hy sinh, góc quay, ánh sáng xử lý rất tuyệt.
Mấy lần sau là phim chiếu bãi công cộng: Nhiệm vụ hoa hồng, SBC, Sơn ca trong thành phố v.v... Coi nhớ tới bây giờ.
Phim Ván bài lật ngửa, nhớ mấy lần cúp học đi coi, vậy mà rạp Văn hoa Đa kao đông kín hết ghế, cả đám phải ngồi phệt xuống lối đi coi, vẫn thấy hay và thích như thường. Giờ thì Văn Hoa chỉ còn là 1 bãi đất trống. Hic hic.... Đại Đồng Bình Thạnh thành kho giấy, Cầu Bông thành Bi-da Song sinh.
Các rạp chiếu phim mà mình đã đi coi giờ hình như chỉ còn có Thăng Long là còn trụ được.
Bây giờ thì hì hì, không coi phim VN chiếu rạp nữa, toàn leech torrent về máy coi. Chắc mai mốt con nó lớn thì lại cho nó đi coi thôi.