Hào hứng Anh Em HD VN...dàn mini audio của chú Văn (Topic đặc biệt cho sM LeHoang40/BS Linh)
Thấy phong trào chơi audio high-end của Anh Em mình, hào hứng quá, đặc biệt kính nể kiến thức của các bạn, nhất là bồ tèo Linh (LeHoang40), nói thêm cho các bạn hay Linh là bạn chiến đấu của tôi khi còn mài đủng quấn trong trường ĐH Y khoa Saigon...nghĩ đến thời ấy nghe được một bài "nhạc vàng" bằng máy cassette là "phê tơi" luôn phải không chú Linh, còn bây giờ nào là solid state, transistor...còn chê, lại còn đòi vaccum tube, cd tranfort, DA converter...vv.
Audio/Video là niềm đam mê muôn thuở của tôi, hồi cát thời "trẻ người non dạ" mê chơi thì chẵng nói chi, bây giờ "hai thứ tóc" mà vẫn choáng váng trước những "bóng đèn" xưa lắc xưa lơ. những dàn amp với bóng đèn nóng rực, có thể nướng khô mực được...và phải mở vài chục phút trước khi nghe!!! Quả cũng lạ!
Tuần rồi có setup một dàn Mini trong phòng ngủ, có lẽ vì cuộc sống vội quá, chẵng có lúc nào mình dừng lại hay chậm lại, tỉnh tâm chút ít để nghe những giai điệu mượt mà, à thế gia ban tặng cho ta. Here i come:
1,
2, Speaker: Dynaudio Audience 52SE, nhỏ gọn âm thanh nghe cũng khá trung thực
3, CD transfort and Pre (tube): Audio Note (England)
4, Hai cục mono be bé, dùng ECL 882 tubes for an output of 8 push-pull watts
3, DA converter: Sonic Prontiers (tube D/A), from Canadian
4, Speaker cable and interconection: Audi Note, pure silver, bi-wire...(dàn dây...mua hơi bị đau bụng vì pricey!!!)
Mặc dù có dấu dây chút ít, nhưng nhìn trong "bụng" vẫn thấy một nùi spagetti (dĩa mỳ Ý), thấy mà phát....thèm!!! hè hè
Nói chung sau khi setup, nghe cũng khá...và ngủ êm hơn.
...be continued
Thấy phong trào chơi audio high-end của Anh Em mình, hào hứng quá, đặc biệt kính nể kiến thức của các bạn, nhất là bồ tèo Linh (LeHoang40), nói thêm cho các bạn hay Linh là bạn chiến đấu của tôi khi còn mài đủng quấn trong trường ĐH Y khoa Saigon...nghĩ đến thời ấy nghe được một bài "nhạc vàng" bằng máy cassette là "phê tơi" luôn phải không chú Linh, còn bây giờ nào là solid state, transistor...còn chê, lại còn đòi vaccum tube, cd tranfort, DA converter...vv.
Audio/Video là niềm đam mê muôn thuở của tôi, hồi cát thời "trẻ người non dạ" mê chơi thì chẵng nói chi, bây giờ "hai thứ tóc" mà vẫn choáng váng trước những "bóng đèn" xưa lắc xưa lơ. những dàn amp với bóng đèn nóng rực, có thể nướng khô mực được...và phải mở vài chục phút trước khi nghe!!! Quả cũng lạ!
Tuần rồi có setup một dàn Mini trong phòng ngủ, có lẽ vì cuộc sống vội quá, chẵng có lúc nào mình dừng lại hay chậm lại, tỉnh tâm chút ít để nghe những giai điệu mượt mà, à thế gia ban tặng cho ta. Here i come:
1,
2, Speaker: Dynaudio Audience 52SE, nhỏ gọn âm thanh nghe cũng khá trung thực
3, CD transfort and Pre (tube): Audio Note (England)
4, Hai cục mono be bé, dùng ECL 882 tubes for an output of 8 push-pull watts
3, DA converter: Sonic Prontiers (tube D/A), from Canadian
4, Speaker cable and interconection: Audi Note, pure silver, bi-wire...(dàn dây...mua hơi bị đau bụng vì pricey!!!)
Mặc dù có dấu dây chút ít, nhưng nhìn trong "bụng" vẫn thấy một nùi spagetti (dĩa mỳ Ý), thấy mà phát....thèm!!! hè hè
Nói chung sau khi setup, nghe cũng khá...và ngủ êm hơn.
...be continued
Chỉnh sửa lần cuối: