Chơi bông vụ thời hiện đại!

saonam123

New Member
Những tưởng trò chơi bông vụ gắn liền với tuổi thơ của mỗi người, cùng với vòng quay của cuộc sống đã chấm dứt kể từ lúc con người ta biết đếm tiền. Tuy vậy, chớ sai lầm nghĩ rằng bông vụ chỉ là trò chơi của con nít! Bằng chứng là những “cậu bé to xác” ở trường Đại học Điện Tử - Truyền Thông ở Nhật vẫn còn chơi trò này, và chơi bằng công nghệ hí-ènd hẳn hoi nhé, thay vì chơi bằng kiểu bông vụ gỗ truyền thống.

attachment.php

Người chơi sử dụng 1 điều khiển từ xa phản hồi cảm giác (tactile feedback) để điều khiển bông vụ của mình trên 1 mặt bàn kiêm màn hình, hiển thị tình trạng của con quay (tốc độ vòng quay, lực quay vv), cũng như những hiệu ứng đặc biệt khi bông vụ va chạm, đồng thời thêm lửa cho trận chiến bằng nhiều kiểu hiệu ứng nổ. Cũng có thể dùng tay để nhặt bông vụ. Trò chơi này bình thường đã khiến lũ trẻ chơi hoài không chán, nay với sự hỗ trợ của công nghệ chắc hẳn nó sẽ không còn là trò độc quyền của các đối tượng “cởi truồng tắm mưa” nữa.

Trong khi chờ đợi trò chơi này được phổ biến rộng rãi, hãy dành vài phút hồi tưởng lại tuổi thơ dữ dội và xem tạm cái video demo vậy nhé. Sau loạt phim Yoyo của Sao TV, trò chơi Yoyo trở nên sốt. Chẳng biết sau khi xem trò này, bông vụ sẽ lại sốt hay không?

Chơi bông vụ cũng lắm công phu !

[video=youtube;eDNlqhyP3rs]http://www.youtube.com/watch?v=eDNlqhyP3rs&feature=player_embedded[/video]​

Theo Ubergizmo​
 

haigao2811

New Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

hồi nhỏ rất thih chơi trò này. nhưng thừong chơi ở sàn gỗ, còn bi h cog nghê này VN chưa có nên chưa chơi. níu cò thì sẽ tham gia liền,
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

trò này chỉ hay ở mấy cái hiệu ứng vs lạ thôi [-X, còn hấp dẫn sao bằng được mình tự quay thi xem của ai lâu hơn, rồi cho nó va vào nhau, bổ, xẻ,... vui hơn nhiều....nhớ hồi bé khề khà ở ngoài cổng ngoài sân chơi cái này vui lắm, trẻ con thành thị sao được như vậy.
 

K13

New Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

công nghệ đã làm trẻ em già đi , người lớn trẻ lại ...
 

saonam123

New Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

trò này chỉ hay ở mấy cái hiệu ứng vs lạ thôi [-X, còn hấp dẫn sao bằng được mình tự quay thi xem của ai lâu hơn, rồi cho nó va vào nhau, bổ, xẻ,... vui hơn nhiều....nhớ hồi bé khề khà ở ngoài cổng ngoài sân chơi cái này vui lắm, trẻ con thành thị sao được như vậy.

Rồi còn cái màn đi tìm cây gỗ đục đẽo cho ra cái bông vụ mình ưa thích nữa bác. Thật là "tuổi thơ dữ dội" quá.
Nhớ ngày xưa quá !
 

snowangel2790

Well-Known Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

công nghệ đã làm trẻ em già đi , người lớn trẻ lại ...
Bạn nói rất chuẩn!!!Thêm cả con quay Tosy nữa!!!!Suốt ngày quảng cáo con quay đạt kỷ lục Guinness!!!!Con quay gắn thêm motor thì chả lâu!!!!
 

HLT

Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

Em nhớ cái này ngày xưa em đã từng cho 1 chú ăn nguyên 1 con vào mẹt. Sau vụ đó bị cấm tiệt luôn. Chỗ em gọi món này là Gụ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

baolam1905

Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

Mấy bác lúc nhỏ chơi loại bằng gỗ không hả? chỗ em ít có loại gỗ vì mấy bác thợ mộc lười chẳng chịu làm giúp!

Tụi em toàn tự chế bằng mấy cái...cái gì chẳng biết gọi tên nữa! hồi đó hay gọi là "chảo" lấy cái ổ đỡ hay trục gì ở cổ tay lái xe đạp, dùng nắp keng đập dep gắn ở hai đầu rồi xuyên cây đinh qua cột chặt bằng thun. Cái loại này quyay rất êm và lâu, lại chẳng phải đập mạnh gì cả, khéo tay chỉ cần quăng nhẹ là chạy thôi. Lúc chạy hoa văn trên hình nắp keng xoay theo vòng tròn nhìn rất đẹp, mỗi loại nắp keng cho ra một hình khác nhau...

Ôi nhớ thời ấy quá...chỉ lo mỗi việc của thằng nào quay lâu hơn, hoa văn đẹp hơn....vô tư chẳng phải lo nghĩ đủ thứ như bây giờ...
 

mig21

New Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

Thấy trò này nhớ lại thuở nhỏ, lúc đó e đẻo 1 cái to bẳng cổ chân mũi dùng cây đinh 5 rõ to và dài hôm đó mãi chơi thì bị ông già xách roi dí về e bỏ chạy tay cầm cái cù xui sao vấp cục đá nguyên cái mũi cù đâm vào tay thấu qua lòng bàn tay. Nên giờ thấy cái này thấy nhớ lại thời đó, nếu có bán cái này ở VN phải mua 1 cái cho con chơi còn cha ôn lại thời niên thiếu :D
 

saonam123

New Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

Thấy trò này nhớ lại thuở nhỏ, lúc đó e đẻo 1 cái to bẳng cổ chân mũi dùng cây đinh 5 rõ to và dài hôm đó mãi chơi thì bị ông già xách roi dí về e bỏ chạy tay cầm cái cù xui sao vấp cục đá nguyên cái mũi cù đâm vào tay thấu qua lòng bàn tay. Nên giờ thấy cái này thấy nhớ lại thời đó, nếu có bán cái này ở VN phải mua 1 cái cho con chơi còn cha ôn lại thời niên thiếu :D

Hồi xưa ba mẹ saonam cũng cấm chơi trò này cũng vì cái đinh đóng vào cái cù , nhưng mà vẫn trốn đi chơi hoài. Tai nạn hay bị nhất là cái cù trúng vào chân
 

tuyetmuavienxu

Active Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

Híc, đọc tiêu đề mà em tưởng là cái gì. Ở chỗ em, mấy đứa nhóc gọi là ném cù bác ạ. Chơi kiểu này mau chán lắm, được vài ba hiệu ứng lèo loẹt thôi, nó không khơi gợi "thú tính" của con người khi đâm chém, bổ cù nhau, thích chí nhìn cù đối thủ bị mình bổ tan tành >:) . Còn công đoạn làm cù nữa, tìm cây gỗ tốt, lấy dao chặt, gọt mài, kiếm miếng thủy tinh chuốt cho mượt...chao ôi...nhớ quá. Hồi đó, nhìn mấy đứa bạn để dành vài ba ngàn, nhờ các bác thợ mộc làm cho mấy con cù mà thích mê hồn, nhưng không "đã" bằng cù chính tay mình làm. "Cù" của em làm bằng gỗ trắc, cứng lắm :> Còn "của" các bác làm bằng gì ạ :))
 

saonam123

New Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

Híc, đọc tiêu đề mà em tưởng là cái gì. Ở chỗ em, mấy đứa nhóc gọi là ném cù bác ạ. Chơi kiểu này mau chán lắm, được vài ba hiệu ứng lèo loẹt thôi, nó không khơi gợi "thú tính" của con người khi đâm chém, bổ cù nhau, thích chí nhìn cù đối thủ bị mình bổ tan tành >:) . Còn công đoạn làm cù nữa, tìm cây gỗ tốt, lấy dao chặt, gọt mài, kiếm miếng thủy tinh chuốt cho mượt...chao ôi...nhớ quá. Hồi đó, nhìn mấy đứa bạn để dành vài ba ngàn, nhờ các bác thợ mộc làm cho mấy con cù mà thích mê hồn, nhưng không "đã" bằng cù chính tay mình làm. "Cù" của em làm bằng gỗ trắc, cứng lắm :> Còn "của" các bác làm bằng gì ạ :))

Hí hí,
Cho bác biết là ở chỗ em cũng gọi là cù luôn, nhưng mà tiếng phổ thông thì dùng "bông vụ" nhiều người biết hơn.
Cù của em làm bằng bằng lăng ổi chứ không đc là gỗ trắc như của bác, hix hix, gỗ trắc bi giờ bán bằng kg đó bác ơi, làm cù mà chơi thì chắc cũng phải là ...đại ja đó nha :D !!!
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

Em nhớ là gỗ cây ổi. Chẳng hiểu vì sao hồi đó mình làm được cái ấy, bây giờ cho cục gỗ chỉ biết ngồi ngó thôi.
 

saonam123

New Member
Ðề: Chơi bông vụ thời hiện đại!

Em nhớ là gỗ cây ổi. Chẳng hiểu vì sao hồi đó mình làm được cái ấy, bây giờ cho cục gỗ chỉ biết ngồi ngó thôi.

Thời nay xài máy móc nhiều quá, tay chân con người ta cũng lọng cọng đi rồi đó bác, :D
 
Bên trên