Chẳng dễ gì bạn gặp được 1 chiếc mô tô quái dị trên đường phố mỗi ngày, thế nhưng 1 nhà thiết kế của hãng xe Joey Ruiter không nghĩ rằng những chiếc mô tô trong dự án Moto Undone của hãng là quái dị nhưng là 1 ý tưởng lớn.
Chiếc mô tô được lột sạch hầu như các chi tiết, chỉ chừa lại những phụ tùng tối cần thiết như bánh xe, động cơ và tay lái. Nhìn thoáng qua chiếc mô tô có cảm tưởng như không phải là chiếc mô tô mà là cái hộp thuốc di động.
Bằng cách dùng những miếng kim loại phản quang để làm “nhà” cho chiếc xế và làm chỗ đặt bàn toạ, nhà thiết kế chủ ý tạo cảm giác 1 chiếc xe “vô hình”.
Ngoài việc khó coi, chiếc xe còn có vẻ “khó nghe” bởi vì động cơ của nó chạy bằng điện, có thể chạy được 90 dặm hoặc tầm 3 giờ đồng hồ. Người dùng tải về thông tin quy cách và hướng dẫn lái xe thông qua smartphone (!). Chính vì sự kỳ quặc của nó nên chưa ai biết khi nào chiếc xe sẽ được bán ra.
Còn bạn, bạn có thích chiếc xe này hay không?
Chiếc mô tô được lột sạch hầu như các chi tiết, chỉ chừa lại những phụ tùng tối cần thiết như bánh xe, động cơ và tay lái. Nhìn thoáng qua chiếc mô tô có cảm tưởng như không phải là chiếc mô tô mà là cái hộp thuốc di động.
Bằng cách dùng những miếng kim loại phản quang để làm “nhà” cho chiếc xế và làm chỗ đặt bàn toạ, nhà thiết kế chủ ý tạo cảm giác 1 chiếc xe “vô hình”.
Ngoài việc khó coi, chiếc xe còn có vẻ “khó nghe” bởi vì động cơ của nó chạy bằng điện, có thể chạy được 90 dặm hoặc tầm 3 giờ đồng hồ. Người dùng tải về thông tin quy cách và hướng dẫn lái xe thông qua smartphone (!). Chính vì sự kỳ quặc của nó nên chưa ai biết khi nào chiếc xe sẽ được bán ra.
Còn bạn, bạn có thích chiếc xe này hay không?