Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

thaidonganh

New Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

Người ta bỏ tiền ra rạp coi phim, như vậy là đã ủng hộ bộ phim rồi chứ còn gì nữa. Coi xong thấy chán thì phải chê chán chứ sao. Nếu một nền điện ảnh chỉ cần những lời động viên khen ngợi thì chết sớm thôi
 

nmtbk

Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

Có ai tìm ra giải pháp chống tắc đường chưa?
"Rồi dần dần sẽ tốt hơn thôi" -> đúng, nhưng lúc đó thì tụt hậu bao nhiêu năm không bít.
Không có căn bản thì còn lâu mới khá nổi nhá.
 

ktq

Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

Tạo ra sản phẩm, đem bán cho khách hàng; khách hàng chê thì bảo là anh làm được không mà chê tui ? Tư tưởng này là khó tiến bộ à.

Biết rằng không gì là hoàn hảo nhưng từ đầu đến giờ có mấy bác vào bảo vệ cho phim chỉ thấy nói suông mà không phân tích được cái đúng cái sai trong bài viết phê bình đó; có sai thực thì mình sửa; chê bậy thì mình chửi chứ có gì đâu. Anh làm phim ra mà bảo người xem phim với tư cách giống anh (nghĩa là cực khổ, vất vả làm phim) thì thua rồi. Anh đầu bếp chế biến món ăn xong mà thực khách chê dở thì nổi sùng bảo vô bếp làm đi được không thì có nước dẹp tiệm.

Nếu mà phê bình thì tôi sẽ xem xét :
- diễn xuất : cái này khen chê phải cẩn trọng vì nó còn là năng khiếu của diễn viên, đạo diễn; có lúc xuất thần có lúc gượng gạo; lúc hay lúc dở nên không vin vào đó để nhận xét cho cả bộ phim.
- Kỹ xảo : điện ảnh VN hiện tại thì kỹ xảo quá yếu nên chẳng phải bàn nữa; cỡ nào cũng là được miễn có làm, xí xóa.
- Kỹ thuật : có những lỗi sơ đẳng khi thực hiện thì phải cạo rát da chứ không nên bỏ qua.

Xét cho cùng thì VN vẫn còn quan điểm phê bình là : xuất sắc mấy cũng có lỗi; thống kê 100 áp dụng cho 10 triệu.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

Người ta bỏ tiền ra rạp coi phim, như vậy là đã ủng hộ bộ phim rồi chứ còn gì nữa. Coi xong thấy chán thì phải chê chán chứ sao. Nếu một nền điện ảnh chỉ cần những lời động viên khen ngợi thì chết sớm thôi

Bỏ tiền ra rạp coi mới được coi là bước giải quyết khâu tò mò của người xemhay còn gọi là người bỏ tiền vào rạp.
Ủng hộ là bỏ tiền ra rạp coi, sau đó nhặt sạn ( sạn trong khuôn khổ hợp lực của nhà sản xuất ) rồi góp ý 1 cách chân thành mang tính xây dựng và luôn theo dõi từng bước đi của nhà sản xuất.

Hiện tại nhiều người chỉ bỏ tiền ra với cách tôi đi mua vui, mua dịch vụ. Nếu không hợp ý tôi thì tẩy chay ngay, cái này không ai chê trách được người bỏ tiền vì mục đích của họ là rõ ràng ngay từ đầu.
Cũng như nuôi 1 đứa con, lúc đầu nó chập chững, có lớn dần. Có lúc nó theo ý mình, có lúc nó làm mình phát điên. Nhưng rồi mình vẫn phải theo nó từng bước, động viên và đầu tư để mong sau này nó sẽ có 1 tương lai tốt. Mặc dù tương lai thì ko ai biết trước được nó sẽ chắc chắn xảy ra như thế nào.

Túm lại 1 nắm là điện ảnh nước nhà cần phải có thời gian, cần những nhà sản xuất tâm huyết và có kinh tế. Cần và rất cần sự ủng hộ nhiệt tình, chân thành và thẳng thắn của người xem. Và 1 điều tối quan trọng là người xem phim cần biêt hôm nay tôi xem bộ phim này với mục đích gì ( chỉ đơn thuần là giải trí, để tìm cảm giác mạnh, xem như 1 nhà phê bình nghệ thuật,...v.v ) nếu không nhiều khi sẽ có lúc trách nhầm hướng làm phim của nhà làm phim ( vì có người làm phim thị trường với mục đích đơn thuần để người xem thư giãn, quảng cáo thật hấp dẫn để nhiều người đến rạp, doanh số cao,...mục đích chính của nhà kinh doanh phim thị trường). Đối tượng của nhà làm phim này không phải là những nhà bình luận phim.

Vài dòng tóm lược chia sẻ cùng anh em, có gì chưa đúng mong được góp ý để mở mang kiến thức. Thanks
 
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

thích xem nhất đất phương nam, đất và người có anh chu văn quềnh, rồi người thổi tù và hàng tổng nữa. xem rất vui
 

tri06888

New Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

làm phim là phải hướng tới công chúng cái đã. một bộ phim mà không có khán giả coi thì làm cái gì. Chính khán giả là những người nuôi sống bộ phim. Người làm phim khi tự tin đem tác phẩm của mình đi công chiếu tức là đồng ý để khán giả bình luận rồi. Nếu nhà làm phim nào mà giữ cái thái độ, bộ anh làm phim như tui không mà chê, có ngon thì nhào vô làm thử đi ở đó còn bày đặt lên giọng. Vậy tui nói lại, anh nghĩ vẽ một bảng thiết kế công trình xây dựng dễ lắm hay sao, làm ra bảng mạch điện tử dễ lắm hay sao, có ngon thì nhào vô làm thử xem. Nghề nào cũng đáng quý cả. Đừng lấy sự khó nhoc của mình ra để mà đánh giá người khác. Những người khác cũng phải làm việc cực khổ chứ bộ. Một anh kỹ sư quèn cũng phải ngày đêm cong lưng làm việc mới có được sản phẩm như ý.
Thế nhưng, đối với nền điện ảnh còn non trẻ và dễ bị tác động như việt nam thì các sản phẩm kém, chưa đáp ứng được nhu cầu của công chúng là không thể tránh khỏi. `Khans giả không phải là những kẻ nông cạn, họ đều có thể cảm nhận được nghệ thuật, những ý nghĩa sâu xa mà các nhà làm phim muốn gởi gắm. Khi mà cá sản phẩm không dủ chất lượng ( dù là làm bộ phim đó khó nhoc tới ddaau`) thì khán giar vẫn có quyên fleen tiếng. Những tiếng nói đó sẽ góp phần giúp nền điện ảnh phát triển hơn.
 

sieulong

Well-Known Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

Vậy tui nói lại, anh nghĩ vẽ một bảng thiết kế công trình xây dựng dễ lắm hay sao, làm ra bảng mạch điện tử dễ lắm hay sao, có ngon thì nhào vô làm thử xem.

Rất đồng tình câu nói này, phía bên trên có một bạn nói "bạn đã bao giờ cầm cái máy quay... bạn đã bao giờ ngồi chờ phân chia kịch bản..." xin lỗi nhưng không phải chỉ có làm phim mới có khó khăn. Hơn nữa khó khăn không phải là một cái vỏ để che đậy hay bảo bọc cho một lỗi lầm hay một sự thất bại nào đó. Bạn đồng ý không.

anh Chip có viết "Biết thừa là không bằng phim nước này nước nọ đó, nhưng không chê thậm tệ, là vì đó là người nhà, là đồng bào." cái từ "đồng bào" này thật rất khó dùng. Em thích cái quan điểm này hơn: "họ" làm sản phẩm để bán (làm phim và bán vé), ta trả tiền để dùng (mua vé vào xem), Sản phẩm của họ thật sự là không tốt (phim họ không hay) thì ta lại không có quyền chê hay sao? Các anh thích dùng từ "đồng bào" hả? được, vậy chúng ta có nên đi mua âmly Tiến Đạt (là đồng bào) và bán sạch các Denon, Onkyo, Marantz, Rotel, Pioneer ... mà mình đang sở hữu không? Một lần nữa "đồng bào" cũng không phải là một lý do để khiến "dở ẹt" trở thành "không hay lắm" được, phải không ạ. (Từ ngữ chỉ có tính minh họa)

Nếu buộc phải so sánh, và khen chê (chúng ta hoàn toàn có quyền khen chê, vì chúng ta đã trả tiền mua vé) thì nên công bằng một chút ạ. Hay thì khen không hay thì phải chê vì đó là những quy luật rất tự nhiên thôi ạ.

(giống như download nhạc ở 4rum, hay thì nghe không hay thì xóa, có gì đâu mà, Nhưng mua CD về nghe thì khác nhé, không hay thì hậm hực lắm ah)
 

poly

Banned
Re: Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

Nếu buộc phải so sánh, và khen chê (chúng ta hoàn toàn có quyền khen chê, vì chúng ta đã trả tiền mua vé) thì nên công bằng một chút ạ. Hay thì khen không hay thì phải chê vì đó là những quy luật rất tự nhiên thôi ạ.

(giống như download nhạc ở 4rum, hay thì nghe không hay thì xóa, có gì đâu mà, Nhưng mua CD về nghe thì khác nhé, không hay thì hậm hực lắm ah)


vấn đề là nhiều người chưa xme phim nhưng cứ vào chê kiểu tát nước theo mưa. Chê mà ko biết mình chê vì cái gì thì khiến người khác rất khó chịu.
 

cong_chua_tuyet

New Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

Rất đồng tình câu nói này, phía bên trên có một bạn nói "bạn đã bao giờ cầm cái máy quay... bạn đã bao giờ ngồi chờ phân chia kịch bản..." xin lỗi nhưng không phải chỉ có làm phim mới có khó khăn. Hơn nữa khó khăn không phải là một cái vỏ để che đậy hay bảo bọc cho một lỗi lầm hay một sự thất bại nào đó. Bạn đồng ý không.

anh Chip có viết "Biết thừa là không bằng phim nước này nước nọ đó, nhưng không chê thậm tệ, là vì đó là người nhà, là đồng bào." cái từ "đồng bào" này thật rất khó dùng. Em thích cái quan điểm này hơn: "họ" làm sản phẩm để bán (làm phim và bán vé), ta trả tiền để dùng (mua vé vào xem), Sản phẩm của họ thật sự là không tốt (phim họ không hay) thì ta lại không có quyền chê hay sao? Các anh thích dùng từ "đồng bào" hả? được, vậy chúng ta có nên đi mua âmly Tiến Đạt (là đồng bào) và bán sạch các Denon, Onkyo, Marantz, Rotel, Pioneer ... mà mình đang sở hữu không? Một lần nữa "đồng bào" cũng không phải là một lý do để khiến "dở ẹt" trở thành "không hay lắm" được, phải không ạ. (Từ ngữ chỉ có tính minh họa)

Nếu buộc phải so sánh, và khen chê (chúng ta hoàn toàn có quyền khen chê, vì chúng ta đã trả tiền mua vé) thì nên công bằng một chút ạ. Hay thì khen không hay thì phải chê vì đó là những quy luật rất tự nhiên thôi ạ.

(giống như download nhạc ở 4rum, hay thì nghe không hay thì xóa, có gì đâu mà, Nhưng mua CD về nghe thì khác nhé, không hay thì hậm hực lắm ah)

em vote cho bác,hàng việt chất lượng thì tin dùng,còn kém thì dùng hàng tàu khựa còn đỡ bực mình hơn
 

maxlegion

Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

phim Việt em chỉ kết mỗi Để Mai Tính và Long Ruồi ^^!
 

Zarroc

Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

thực sự mình k thích diễn xuất của người Việt :(
 

thanhphong89

New Member
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

Em thì chưa xem hết tất cả những phim này nhưng có vẻ mọi người chê phim Chuyện tình xa xứ khá nhiều.Em thì lại không thích "để mai tính "
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

rxathu9999

New Member
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

Đầu hàng với cái Khi yêu đừng quay đầu lại. Cuối phim bạn sẽ hiểu đc tiêu đề. Đó là khi yêu bạn mà quay đầu lại (theo đúng nghĩa đen) thì bạn trai bạn sẽ bị tan biến. KO THỂ ĐỠ.
Long Ruồi - XH đen , Âm mưu thâm hiểm (kiểu con nít 3 tuổi lập mưu giành kẹo), dv chính siêu tệ, dàn ekip Việt kiều, PR quá tốt....
 

baolam1905

Member
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

Phim Việt cái thời còn đen trắng xem còn thấy hay, thấy thật và thấy cái nét riêng của Việt Nam.
Những phim gần đây cứ như đang loay hoay tìm đường, muốn "theo kịp điện ảnh thế giới", muốn "thể nghiệm", muốn "độc và lạ".. nên những phim nghệ thuật thì bị chê là khó hiểu, phim giải trí thì chê là nhảm...miết rồi bà con cứ mở miệng ra là chê phim Việt thậm tệ.
Có thể do quen xem phim Mỹ nên quay về phim Việt sẽ thấy diễn xuất theo một phong cách "khác". Diễn xuất trong phim thường phản ánh cách sống ngoài xã hội, cách sống, cách nói chuyện giao tiếp của mình khác người ta thì thể hiện trong phim cũng phải khác, lấy tiêu chuẩn của Mỹ để so sáng thì thấy "tệ" là đúng rồi.
Hôm trước mới đi xem Long Ruồi, tuy ít xem phim Việt ở rạp nên khó so sánh, nhưng thấy phim rất khá, so với mấy phim trong mấy năm gần đây có sự tiến bộ nhiều, tự nhiên thấy vui vui..
 
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

mình là người Hà Nội nhưng lại thích nhất phim Đất rừng Phương Nam! Các bạn nên xem, rất là hay
 

vuonglk

Member
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

thực sự mình k thích diễn xuất của người Việt :(

Mình thấy đúng là diễn viên mình diễn cứng quá và ngôn từ không được thực mấy
==>> ít xem lắm , nếu được lồng tiếng ( giống phim hk mà hồi những năm 90 ) thì chắc hay hơn
 

poly

Banned
Ðề: Giữa Hai Thế Giới (2011): Phim kinh dị hay phim "kinh dị"

Mình thấy đúng là diễn viên mình diễn cứng quá và ngôn từ không được thực mấy
==>> ít xem lắm , nếu được lồng tiếng ( giống phim hk mà hồi những năm 90 ) thì chắc hay hơn

Ủa, phim VN toàn lồng tiếng thôi mà bác. Chỉ dạo gần đây mới thu tiếng trực tiếp thôi.
 
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

Mới koi đc có mấy phim hok thể kết luận đc điều gì, haizz
 

harryp

New Member
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

Phim hay nhất: Hotboy nổi loạn (phản ánh những đề tài thực của xã hội, dù rằng cách dẫn dắt fim chia thành 2 câu truyện gần như là ngang nhau làm cho khán giả không bắt kịp cảm xúc trọn vẹn của cả 2, nhưng cả 2 câu truyện đều rất hay và ý nghĩa. Thật sự là rất thích lối diễn xuất của Phương Thanh trong fim này :X)
Phim dở nhất: Đẹp từng cm (phải là dở từng cm mới đúng, fim j mà chán òm, nội dung, cốt truyện thì chán khỏi nói haizz)
 

yingyu

Member
Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?

Phim hay : Tất cả những phim Việt khiến mình xem được trọn vẹn thì đều đáng để gọi hay.
Phim dở : Dở so với cái gì ? So với Hollywood hay Bolywood hay KR hay HK ?

Hôm qua Việt Nam đá dở tệ ... mà vẫn đầy ắp người xem, người bão !!!
Sáng nay đọc báo thấy bác đại biểu Hoàng Hữu Phước phát biểu " Chưa cần luật Biểu tình vì dân trí ta còn thấp" ...

Âu cũng có lý do !!!
 
Bên trên