Nói về một điều gì đó không tốt đẹp tại thời điểm đầu tuần đầy hứng khởi như thế này thực sự sẽ chuốc lấy nguy hiểm cho bản thân. Có thể Symphony sẽ nhận được một vài viên gạch, những chiếc dép hay nửa ký cà chua, nhưng dù sao đi nữa thì tư tưởng sau đây quả là đáng để suy nghĩ và không thể không chia sẻ được.
Một financial blogger có cái tên khá sóc hàng là Mr. Money Mustache vừa có một bài viết bày tỏ về quan điểm chủ nghĩa Xtôic (Stoicism) hay còn gọi là chủ nghĩa khắc kỷ - loại chủ nghĩa cho rằng hạnh phúc có thể đến với những có tâm niệm tĩnh lặng và tuân theo quy luật vận động của tự nhiên.
Theo Mr. Money Mustache, cốt lõi của triết lý khắc kỷ đó là: "để có được một cuộc sống tốt đẹp và có ý nghĩa, bạn phải vượt qua được những ham muốn của mình". Một trong những kỹ thuật Stoics thường được sử dụng để thực hiện điều này đó là suy nghĩ về những điều tiêu cực trong cuộc sống.
Trong cuốn sách A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy, tác giả đã đưa ra một VÍ DỤ về lợi ích của những suy nghĩ tiêu cực bằng cách so sánh hai người cha. Người cha đầu tiên luôn có một vài phút trong ngày để nghĩ về tỷ lệ tử vong của trẻ em và về khả năng mất đi đứa con thân yêu của mình. Người cha thứ hai lại không "giải trí" bằng những tư tưởng thật sự BỆNH HOẠN như vậy. Người cha thứ nhất nhận ra rằng, thời gian ở bên con quả là thứ vô giá và ông thường tranh thủ mọi thời gian dù là rất nhỏ để được ở cạnh đứa con của mình. Người cha thứ hai cũng yêu thương con hết mực, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy ông giành thời gian cho đứa trẻ.
Và điểm mấu chốt ở đây đó là NẾU mất đi đứa trẻ, người cha thứ 2 sẽ luôn ám ảnh bởi suy nghĩ "Giá như ngày đó..." và người cha thứ nhất, tất nhiên cũng đau buồn nhưng tâm hồn ông có thể thanh thản vì những gì mình đã làm.
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng nên suy nghĩ về tương lai - nó sẽ như thế nào khi chúng ta gặp phải những vấn đề tiêu cực về tinh thần, thể chất và cả vật chất?
Chắc chắn rằng sẽ chẳng hay ho gì khi suốt ngày dành thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề như cháy mainboard, hư màn hình, gấu bỏ nhà để theo ông hàng xóm... tuy nhiên nếu dành một vài phút mỗi ngày, một vài lần trong tuần thì nó sẽ giúp bạn sống chủ động trong cuộc sống, cố gắng hơn và thậm chí có thể mang lại cho bạn hạnh phúc hay những món quà nho nhỏ.
Theo Lifehacker