Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Thú thực em không hiểu sao kẻ quê mùa một cục ấy lại được tung hô là quý ông.

Bác dám mang câu này đi hỏi fans của hắn không ;))
Có cầu có cung thôi mà bác, ai đáp ứng được số đông khán giả mới là thức thời (chứ chưa hẳn là ca sĩ hay đâu nhé >:) )
Rừng nào cọp nấy, đã đáp ứng được số đông để gầy dựng 1 đế chế hùng hậu thì cứ thế mà hưởng, chả dại gì bay đi nơi khác để bắt đầu từ zero, nhất là ở cái tuổi này :))
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Bác dám mang câu này đi hỏi fans của hắn không ;))
Có cầu có cung thôi mà bác, ai đáp ứng được số đông khán giả mới là thức thời (chứ chưa hẳn là ca sĩ hay đâu nhé >:) )
Rừng nào cọp nấy, đã đáp ứng được số đông để gầy dựng 1 đế chế hùng hậu thì cứ thế mà hưởng, chả dại gì bay đi nơi khác để bắt đầu từ zero, nhất là ở cái tuổi này :))
Hỏi fan hắn thì chắc bị chọi đá vỡ đầu mất bác à
 
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Các bác cho e hỏi bài hay nhất hoặc bài làm lên tên tuổi của ông này với ạ
 

kennyt

Active Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Các bác cho e hỏi bài hay nhất hoặc bài làm lên tên tuổi của ông này với ạ

Tìm mãi không ra =)), nhạc thì thể loại nào cũng hát có một kiểu, những đoạn lên cao giọng thì cứ như đang chửi vào mặt ngưởi nghe ý, còn cái gu ăn mặc thì cứ như mấy chị em xuống phố ấy, trên sân khấu trời đang nóng mà mặc cái bộ đồ như đang bị bệnh sốt rét mùa đông =))
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Các bác cho e hỏi bài hay nhất hoặc bài làm lên tên tuổi của ông này với ạ

"Tình ơi xin ngủ yên" và "Bình minh sẽ mang em đi", cá nhân em vẫn chỉ nghe được mỗi 1 bài TOXNY của hắn thôi, còn bài kia nghe không vô :D dù cả 2 bài này đều là những hit đầu tiên.
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Để khán giả trẻ cũng thích anh, người chuộng nhạc tiền chiến cũng thích anh rồi kẻ mê nhạc sến cũng thích anh.
Thằng nhà báo này kg biết có biết gì về nhạc không nữa. Đàm mà hát nhạc tiền chiến chắc Thu Tuyết, Khánh Ly quỳ lạy luôn quá. Những bài nhạc tiền chiến Tầm cỡ của Văn Cao, Lưu Hữu Phước... mà để Đàm Hát chắc mấy ông già này hiện hồn dậy luôn quá. Không biết thằng nhà báo này có khái niệm về nhạc tiền chiến và thời chiến không nữa
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Để khán giả trẻ cũng thích anh, người chuộng nhạc tiền chiến cũng thích anh rồi kẻ mê nhạc sến cũng thích anh.
Thằng nhà báo này kg biết có biết gì về nhạc không nữa. Đàm mà hát nhạc tiền chiến chắc Thu Tuyết, Khánh Ly quỳ lạy luôn quá. Những bài nhạc tiền chiến Tầm cỡ của Văn Cao, Lưu Hữu Phước... mà để Đàm Hát chắc mấy ông già này hiện hồn dậy luôn quá. Không biết thằng nhà báo này có khái niệm về nhạc tiền chiến và thời chiến không nữa[
Chỉ có những kẻ nửa mùa mới có thể đánh giá như thế về Đàm Vĩnh Hưng
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Chỉ có những kẻ nửa mùa mới có thể đánh giá như thế về Đàm Vĩnh Hưng

Kệ đi bác, nhờ những thể loại như thế mà lập trường và chất nhạc mới lộ rõ, "biết đá biết vàng" ngay ấy mà :)
Nhạc hay cứ nghe, nhạc không hay không nghe, thế là đủ :D
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Kệ đi bác, nhờ những thể loại như thế mà lập trường và chất nhạc mới lộ rõ, "biết đá biết vàng" ngay ấy mà :)
Nhạc hay cứ nghe, nhạc không hay không nghe, thế là đủ :D
Nhìn nick của bác thì bác ở Cần Thơ phải không?
 

cautre5555

Active Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Mình thấy DVH với TL ko ai hát hay hết, hát chung thì cũng vậy thôi chứ vũng lầy với vũng sình gì
 
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!? - Một bài viết hay

Chưa bao giờ thích nghe Thanh Lam. Thanh lam có hát bao giờ đâu. Toàn rú, hét thôi.
Trần Thu Hà cũng chán không kém. Không có giọng.

Vậy mà cũng phong diva !!!!
Đúng là đám nhà báo.
đồng ý voi bac này :D
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Nhìn nick của bác thì bác ở Cần Thơ phải không?

Mấy hôm nay bận quá không vào đây, xin lỗi bác nhe...
Vâng em ở Cần Thơ ạ, còn trẻ xinh tươi mơn mởn nhưng thần tượng Phương Dung và Duy Khánh :x
 
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Mình thấy DVH với TL ko ai hát hay hết, hát chung thì cũng vậy thôi chứ vũng lầy với vũng sình gì
Cứ nhắc tới "Vũng Lầy" ... lại nhớ đến một bài hát rất là hay & đau đớn của NS Lê Uyên Phương, "Vũng Lầy Của Chúng Ta" - Lê Uyên & Phương, ..., NS dùng từ này để diễn tả cảm xúc cá nhân khi mối tình giữa ông và Lê Uyên đang ở trong một hoàn hoàn cảnh đau khổ, không lối thoát, không thể kháng cự ... còn mấy thằng báo này lại dùng từ "Vũng Lầy" trong trường hợp này :)), bậy bạ quá sức :-S, hai đứa này là "Cộng Sinh" với nhau, hát không hạp thì tự tách ra thôi ... có gì mà đau khổ, với kháng cự ...

Chưa bao giờ thích nghe Thanh Lam. Thanh lam có hát bao giờ đâu. Toàn rú, hét thôi.
Trần Thu Hà cũng chán không kém. Không có giọng.

Trần Thu Hà ở VN thì cũng thảm :(, ra hải ngoại lại hay :D, nhất là khi hát với BK. Cứ thử so sánh "Mùa Thu Cho Em" mà Thu Hà hát với Bằng Kiều và con Mỹ Linh hát với bác Tuấn Ngọc xem sẽ thấy khác lắm. Hãy nghe & cảm nhận sự khác biệt đó ;) :))

P/s:
LK Vũng Lầy Của Chúng Ta & Tình Khúc Cho Em (AsiaCD 083 - Tiễn Đưa).
http://www.youtube.com/watch?v=fv3puoQy6xU

Mùa Thu Cho Em - Bằng Kiều & Trần Thu Hà.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lien-Khu...oi-Hoa-Bang-Kieu-ft-Tran-Thu-Ha/ZWZAEOIO.html

Mùa Thu Cho Em - Tuấn Ngọc & Mỹ Linh
http://www.youtube.com/watch?v=Helxj2xeNP0

Nếu ca sĩ Khánh Ly có thể diễn tả cảm xúc của bác Sơn thông qua giọng hát, thì ca sĩ Lê Uyên hát nhạc của bác Phương cũng giống như thế :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Mấy hôm nay bận quá không vào đây, xin lỗi bác nhe...
Vâng em ở Cần Thơ ạ, còn trẻ xinh tươi mơn mởn nhưng thần tượng Phương Dung và Duy Khánh :x
Nhìn avatar của bác đã thấy xinh tươi mơn mởn rồi. Nhưng những ca sỹ mà bác nghe đúng là nặng đô thật
 

hiepsidau

Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Các bro ko ai chịu đọc hết nội dung bài viết cả nên đã hiểu sai dụng ý của người viết. Mình thấy bài viết này hoàn toàn rất khách quan, nhận xét mọi thứ rất đa diện, chứ ko phải là một bài báo lăng xê hay tâng bốc thái quá.

- Với Đàm Vĩnh Hưng, mình chưa bao giớ thích gu nhạc của ông này. Thêm nữa là sự phô trương thái quá. Nhưng danh tiếng thường đem lại nhiều điều bất ngờ, nếu bạn nào chịu khó để ý thì sẽ dễ thấy là những sản phẩm âm nhạc về sau của ông này đã có sự đầu tư tốt hơn nhiều so với trước, giọng hát cũng phần nào được cải thiện. Còn về độ máu lửa trên sân khấu thì có lẽ ko cần bàn, nếu ko đá động gì đến chất giọng hay dở thì ông Đàm còn khủng hơn Thanh Lam, Siu Black, Phương Thanh... (nhớ có nhiêu đây thôi, hì hì)

- Với Thanh Lam, bài báo đưa ra rất rõ ràng đâu là thời kí đỉnh cao với lối hát êm dịu nhẹ nhàng trong Mây Trắng Bay Về của Quốc Trung, Dương Thụ, đâu là giai đoạn bùng cháy với cách hát bản năng, gào thét với nhạc Lê Minh Sơn (mình hơi ghét ông này). Mình thích cách bài báo dùng từ "đốt cháy", Lam đã đốt tất cả bằng năng lượng trong giọng hát của mình, nhưng để rồi ko đọng lại điều gì cả. Nhưng hãy thử đặt câu hỏi, nếu ko gào thét, đó có còn là Thanh Lam nữa ko, điều gì sẽ làm nên sự khác biệt với hàng trăm, hàng ngàn ca sĩ có chất giọng êm ái hơn Lam gấp ngàn lần.

Còn về chuyện 4 Diva thì minh thấy vấn đề này cứa đưa ra mổ xẻ hoài, xong lại đi vào ngõ cụt.

- Vào thời kì mà diva thế giới bắt đầu thịnh hành, như Whitney, Mariah Carey, Celine Dion..., thì ở Việt Nam mình do khoái nghe nhạc ngoại nên cũng cứ thế mà bắt chước thôi. Trên thế giới, từ Diva thường dùng để chỉ những nữ ca sĩ có chất giọng, âm vực rộng, kĩ thuật thanh nhạc tốt, nhưng thế thì cũng chưa đủ, ca sĩ đó cũng phải có một gu thẩm mỹ nhất định, vào tạo ra một trào lưu nhất định nào đó ảnh hưởng đến công chúng... (ai còn biết tiêu chí nào thì thêm đi)

- Thường thì nếu loại bỏ một trong hai yếu tố thì sẽ có hàng trăm nữ ca sĩ đáp ứng được. Nhưng để hội tụ thì rất hiếm. Chẳng hạn bạn thấy kĩ thuật thanh nhạc thì có thể kể đến cô Lê Dung, Bích Thủy, Lan Anh, Anh Thơ, Tân Nhàn... Nhưng dòng nhạc mà họ theo đuổi lại là dòng nhạc quê hương, trữ tình. Cũng tương tự thế với các các dòng nhạc tiền chiến, nhạc vàng (chiếm phần lớn nhạc hải ngoại), nhạc đỏ... Do bản chất những dòng nhạc này thường là êm dịu, dễ đi vào lòng người, nên làm gì có chỗ để mà trưng trổ giọng. Vậy cho nên những cái tên như Cẩm Vân, Bảo Yến... hay Khánh Hà, Ngọc Lan, Như Quỳnh... cũng ko được gọi là Diva.

- Trái lại, vào thới đó, bốn cái tên Lam Linh Nhung Hà lại nổi lên như một hiện tượng.

Người đầu tiên và được phong là NSUT duy nhất tính đến thời điểm này, Thanh Lam, nổi lên với Chia Tay Hoàng Hôn của bố Thuận Yến, với cách xử lý bài hát rất mãnh liệt, rất khác cách hát sướt mướt, ủy mị của ca sĩ Việt Mình thời đấy và bắt đầu thời kì đỉnh cao với Mây Trắng Bay Về, và tạm ổn tính đến Giọt Lam, Lam Blue Ta, còn sau đó thì... Tên tuổi Lam gắn với Thuận Yến, Quốc Trung, Lê Minh Sơn

Thứ hai là Hồng Nhung nổi lên với Lời của Gió và Papa (thời đó thôi nhé, chứ giờ vẫn thấy bài hát ngọng làm sao ấy), qua một loạt album Ngày Không Mưa, Một Ngày Mới, Khu Vườn Yên Tĩnh, Thuở Bống Là Người... Tên tuổi Hồng Nhung gắn với Dương Thụ - Quốc Trung và Trịnh Công Sơn

Thứ ba là Mỹ Linh, một mình tung hoành cùng R&B và Soul Funk, với Tóc Ngắn 1,2, hay nhất là Made In Vietnam, rồi Để Tình Yêu Hát ... Tên tuổi Mỹ Linh gắn với Anh Quân, Huy Tuấn

Cuối cùng là Trần Thu Hà, mình thích chị Hà nhất nên hơi ức khi các bạn chê chị ấy. Đã có bro nhận xét chị Hà ko xứng là Diva do giọng hát chỉ có kĩ thuật, chẳng có gì khác. Điều đó đúng. Nhưng đó là rất nhiều năm về trước. Còn bây giờ thì mọi thứ đã khác.
Để hiểu vì sao chị Hà được tôn làm Diva, bạn hảy mở bản live Cô Đơn mà cô ấy hát trên Paris By Night mà xem, hay bản song ca Giọt Lệ Thiên Thu với Khánh Ly. Hãy cũng thử một lần mở những Hà Trần 98-03, Đối Thoại 06, Tình Ca Qua thế Kỷ, Trần Tiến, bạn sẽ hiểu cá tính của Trần Thu Hà. Đơn giản, đứng riêng và tách biệt tạo nên một Tắc Kè Hoa Trần Thu Hà. Tên tuổi của Trần Thu Hà gắn với nhiều nhạc sĩ, Quốc Bảo, Đỗ Bảo, Ngọc Đại... nhưng có lẽ làm nên một Trần Thu Hà đi vào lòng mình thì chỉ có Trần Tiến và nhạc sĩ hòa âm Thanh Phương mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Lê Minh Sơn ... cái lão này nhạc nhẽo chỉ biết vui sướng, hưởng thụ, không thấy được chút tình người trong âm nhạc, sáng tác nhạc lãng nhách.
Em chỉ nghe được Mỹ Linh khi hát: Dòng Sông Sao (với Bằng Kiều), Trưa Vắng (solo), Khúc Giao Mùa (với Minh Quân). Hết. Còn sau này hát như một con điên ...

Trần Thu Hà rất là hay khi đưa bài Dệt Tằm Gai từ thảm họa của Đại Lâm Linh lên thành một bài hát rất là liêu trai & cảm xúc, ... Có lẽ phải đổ thừa là ở VN không biết cách sử dụng & đào tạo những ca sĩ, nói riêng và nhân tài nói chung :)), thế thôi.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Các bro ko ai chịu đọc hết nội dung bài viết cả nên đã hiểu sai dụng ý của người viết. Mình thấy bài viết này hoàn toàn rất khách quan, nhận xét mọi thứ rất đa diện, chứ ko phải là một bài báo lăng xê hay tâng bốc thái quá.


Đồng ý với nhận xét của bác :)



.... giai đoạn bùng cháy với cách hát bản năng, gào thét với nhạc Lê Minh Sơn (mình hơi ghét ông này). Mình thích cách bài báo dùng từ "đốt cháy", Lam đã đốt tất cả bằng năng lượng trong giọng hát của mình, nhưng để rồi ko đọng lại điều gì cả. Nhưng hãy thử đặt câu hỏi, nếu ko gào thét, đó có còn là Thanh Lam nữa ko, điều gì sẽ làm nên sự khác biệt với hàng trăm, hàng ngàn ca sĩ có chất giọng êm ái hơn Lam gấp ngàn lần.

.....


Thực ra trong cái giai đoạn gọi là "bùng cháy", Thanh Lam hát có phần hơi phô trương về mặt kỹ thuật nên phần lớn khán giả không còn thiện cảm. Dường như khi thể hiện, cô "phiêu" vào kỹ thuật hát chứ không phải là "phiêu" cùng bài hát.

Một diva đích thực sẽ là người biết cân bằng giữa kỹ thuật hát và cảm xúc hát, do đó không thể trách móc được việc nhiều khán giả lên án và so sánh các bài hát sau này của Thanh Lam chỉ là sự gào thét vô tổ chức.


Dù sao đi nữa thì Thanh Lam vẫn là một ca sĩ có tố chất âm nhạc đặc biệt, khác với Đàm Vĩnh Hưng - một ca sĩ có chất giọng đặc biệt.

Và cũng giống như nhiều người, mình thích một Thanh Lam với những bài hát đầy cảm xúc chứ không phải là một Thanh Lam "bùng cháy" chỉ để phô trương kỹ thuật hát điêu luyện của cô.
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Hát với Đàm Vĩnh Hưng là "vũng lầy" của Thanh Lam!?

Các bro ko ai chịu đọc hết nội dung bài viết cả nên đã hiểu sai dụng ý của người viết. Mình thấy bài viết này hoàn toàn rất khách quan, nhận xét mọi thứ rất đa diện, chứ ko phải là một bài báo lăng xê hay tâng bốc thái quá.

- Với Đàm Vĩnh Hưng, mình chưa bao giớ thích gu nhạc của ông này. Thêm nữa là sự phô trương thái quá. Nhưng danh tiếng thường đem lại nhiều điều bất ngờ, nếu bạn nào chịu khó để ý thì sẽ dễ thấy là những sản phẩm âm nhạc về sau của ông này đã có sự đầu tư tốt hơn nhiều so với trước, giọng hát cũng phần nào được cải thiện. Còn về độ máu lửa trên sân khấu thì có lẽ ko cần bàn, nếu ko đá động gì đến chất giọng hay dở thì ông Đàm còn khủng hơn Thanh Lam, Siu Black, Phương Thanh... (nhớ có nhiêu đây thôi, hì hì)

- Với Thanh Lam, bài báo đưa ra rất rõ ràng đâu là thời kí đỉnh cao với lối hát êm dịu nhẹ nhàng trong Mây Trắng Bay Về của Quốc Trung, Dương Thụ, đâu là giai đoạn bùng cháy với cách hát bản năng, gào thét với nhạc Lê Minh Sơn (mình hơi ghét ông này). Mình thích cách bài báo dùng từ "đốt cháy", Lam đã đốt tất cả bằng năng lượng trong giọng hát của mình, nhưng để rồi ko đọng lại điều gì cả. Nhưng hãy thử đặt câu hỏi, nếu ko gào thét, đó có còn là Thanh Lam nữa ko, điều gì sẽ làm nên sự khác biệt với hàng trăm, hàng ngàn ca sĩ có chất giọng êm ái hơn Lam gấp ngàn lần.

Còn về chuyện 4 Diva thì minh thấy vấn đề này cứa đưa ra mổ xẻ hoài, xong lại đi vào ngõ cụt.

- Vào thời kì mà diva thế giới bắt đầu thịnh hành, như Whitney, Mariah Carey, Celine Dion..., thì ở Việt Nam mình do khoái nghe nhạc ngoại nên cũng cứ thế mà bắt chước thôi. Trên thế giới, từ Diva thường dùng để chỉ những nữ ca sĩ có chất giọng, âm vực rộng, kĩ thuật thanh nhạc tốt, nhưng thế thì cũng chưa đủ, ca sĩ đó cũng phải có một gu thẩm mỹ nhất định, vào tạo ra một trào lưu nhất định nào đó ảnh hưởng đến công chúng... (ai còn biết tiêu chí nào thì thêm đi)

- Thường thì nếu loại bỏ một trong hai yếu tố thì sẽ có hàng trăm nữ ca sĩ đáp ứng được. Nhưng để hội tụ thì rất hiếm. Chẳng hạn bạn thấy kĩ thuật thanh nhạc thì có thể kể đến cô Lê Dung, Bích Thủy, Lan Anh, Anh Thơ, Tân Nhàn... Nhưng dòng nhạc mà họ theo đuổi lại là dòng nhạc quê hương, trữ tình. Cũng tương tự thế với các các dòng nhạc tiền chiến, nhạc vàng (chiếm phần lớn nhạc hải ngoại), nhạc đỏ... Do bản chất những dòng nhạc này thường là êm dịu, dễ đi vào lòng người, nên làm gì có chỗ để mà trưng trổ giọng. Vậy cho nên những cái tên như Cẩm Vân, Bảo Yến... hay Khánh Hà, Ngọc Lan, Như Quỳnh... cũng ko được gọi là Diva.

- Trái lại, vào thới đó, bốn cái tên Lam Linh Nhung Hà lại nổi lên như một hiện tượng.

Người đầu tiên và được phong là NSUT duy nhất tính đến thời điểm này, Thanh Lam, nổi lên với Chia Tay Hoàng Hôn của bố Thuận Yến, với cách xử lý bài hát rất mãnh liệt, rất khác cách hát sướt mướt, ủy mị của ca sĩ Việt Mình thời đấy và bắt đầu thời kì đỉnh cao với Mây Trắng Bay Về, và tạm ổn tính đến Giọt Lam, Lam Blue Ta, còn sau đó thì... Tên tuổi Lam gắn với Thuận Yến, Quốc Trung, Lê Minh Sơn

Thứ hai là Hồng Nhung nổi lên với Lời của Gió và Papa (thời đó thôi nhé, chứ giờ vẫn thấy bài hát ngọng làm sao ấy), qua một loạt album Ngày Không Mưa, Một Ngày Mới, Khu Vườn Yên Tĩnh, Thuở Bống Là Người... Tên tuổi Hồng Nhung gắn với Dương Thụ - Quốc Trung và Trịnh Công Sơn

Thứ ba là Mỹ Linh, một mình tung hoành cùng R&B và Soul Funk, với Tóc Ngắn 1,2, hay nhất là Made In Vietnam, rồi Để Tình Yêu Hát ... Tên tuổi Mỹ Linh gắn với Anh Quân, Huy Tuấn

Cuối cùng là Trần Thu Hà, mình thích chị Hà nhất nên hơi ức khi các bạn chê chị ấy. Đã có bro nhận xét chị Hà ko xứng là Diva do giọng hát chỉ có kĩ thuật, chẳng có gì khác. Điều đó đúng. Nhưng đó là rất nhiều năm về trước. Còn bây giờ thì mọi thứ đã khác.
Để hiểu vì sao chị Hà được tôn làm Diva, bạn hảy mở bản live Cô Đơn mà cô ấy hát trên Paris By Night mà xem, hay bản song ca Giọt Lệ Thiên Thu với Khánh Ly. Hãy cũng thử một lần mở những Hà Trần 98-03, Đối Thoại 06, Tình Ca Qua thế Kỷ, Trần Tiến, bạn sẽ hiểu cá tính của Trần Thu Hà. Đơn giản, đứng riêng và tách biệt tạo nên một Tắc Kè Hoa Trần Thu Hà. Tên tuổi của Trần Thu Hà gắn với nhiều nhạc sĩ, Quốc Bảo, Đỗ Bảo, Ngọc Đại... nhưng có lẽ làm nên một Trần Thu Hà đi vào lòng mình thì chỉ có Trần Tiến và nhạc sĩ hòa âm Thanh Phương mà thôi.
Chỉ qua những lời bàn luận của bác đã thấy sự am tường của bác về thị trường âm nhạc cũng như phong cách thể hiện, dòng nhạc mà các ca sỹ theo đuổi. Mong sẽ còn đọc nhiều bài viết hay của bác ở chuyên mục này
 
Bên trên