Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Jiro Tran

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Sống ở đâu cũng vậy, có cái khó khăn và cũng có cái sung sướng. Không thể nói sống ở VN là nhất và cũng khó nói sống ở Mỹ là nhất, tùy theo quan điểm, hoàn cảnh, suy nghỉ của mỗi người. Sống ở nơi nào cũng vậy, cần có học thức cao + may mắn hoặc nhiều may mắn chả cần học thức :)) là có thể gom tiền về được rồi. Những người lớn tuổi di dân sau 1975 thường gặp nhiều khó khăn bởi họ chả có một cái gì trong tay. Bằng cấp = 0, tiền bạc = 0, ngôn ngữ ở nước họ di cư = 0, tuổi trẻ = 0. Họ bắt buộc kiếm tiền bằng công nghệ tay chân mà cái công nghệ này thường thường là có thu nhập thấp nên cuộc sống rơi vào nghèo khó. Cái lão 40t mà bác kể, di cư sang Mỹ khó khăn là đúng rồi. Ở tuổi đó chỉ có nước đi làm công nhân mà thôi chứ đòi làm kỹ sư thì quay về VN đi. Nếu lão có con thì con cái của lão sẽ có nhiều điều kiện để phát triển hơn khi ở VN. Cái này người đời gọi là hy sanh đời bố cũng cố đời con. Bác thử nghỉ xem có bao nhiêu người hồi hương khi còn trẻ, chỉ toàn là mấy ông bà già không hà. Tuổi trẻ thì sức mấy chịu quay về. Bằng chứng là mấy du học sinh. Thằng nào cũng vậy trước khi đi cũng nói : sẽ quay về để phục vụ cho tổ quốc nhưng cho tổ quốc Hoa Kỳ. Cũng đúng thôi, học hành cũng là kinh doanh. Mà đã kinh doanh thì chả ai muốn lỗ bao giờ nên phải tìm mọi cách ở lại phục vụ cho mình và tổ quốc .... Hoa Kỳ.
Phần lớn người lớn tuổi hoặc quá tuổi ăn tuổi học di cư đều mong muốn cho con cái của mình đổi đời, còn thân phận của mình thì thả trôi sông Mississippi là tốt rồi.
Nói chung sống nơi nào cũng vậy, ta được cái nầy thì sẽ mất cái khác. Có nhiều người cứ bô bô lên : ta đếch cần sống ở Mỹ, ở VN là sướng nhất, nhưng giả sử có 1 vé để định cư thì lời nói lúc đó lại khác. Có nhiều người thật sự chả muốn đi bởi công việc của họ ở VN là quá tốt
Vậy nhé, đi hay ở là tùy thuộc vào hoàn cảnh, suy nghỉ....... của mỗi người
Em sẽ đi

Em thì apply xin di dân hoài trên mạng nhưng vẫn chẳng có nước nào chịu nhận... :((

Do sống chung với lũ của vietnam cũng hơi lâu, em nhận thấy Vietnam sẽ là nơi hạnh phúc nhất thế giới nếu như khắc phục được những "nano problems" như sau:

+ Khi mới sinh ra, nằm trong nhà bảo sinh thì em rất sợ bác sĩ
+ Uống sữa em sợ sữa lên giá
+ Khi ăn em sợ ngộ độc thực phẩm
+ Lúc ở trường em sợ thầy/cô giáo
+ Chơi với bạn em sợ gặp bạn xấu
+ Xem tivi hay nghe nhạc em sợ cúp điện
+ Mua hàng ngoài chợ em sợ không được bảo hành
+ Đổ xăng em sợ thiếu
+ Đi taxi em sợ gặp taxi mù
+ Xài di động em sợ không có sóng
+ Lướt web em sợ gặp firewall
+ Đi ngoài đường trời nắng em sợ bụi, trời mưa em sợ ngập, trời không nắng không mưa em sợ kẹt xe, đi ngang lùm cây em sợ công an (ăn cướp)...
+ Lãnh lương em sợ... không đủ xài !!!
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Cái này gọi là nói mà không si nghĩ nè...hãy coi lại là ai đang đại diện cho 80t dân ở đây vậy?
Động não chút đi...cái giề mà tiêu cực và kô tiêu cực...chán xừ.

Bác ạ, chúng ta ở đây là nói chuyện thoải mái, ko nên đụng chạm vấn đề chính trị vì hai lý do:
- Quy định diễn đàn ko cho phép, chơi ở đâu thì theo luật ở đó.
- Cái trình của bác, của em vs của ae ở đây chưa là cái gì để bàn đến quốc gia đại sự đâu ạ.
Nếu chúng ta giỏi thì đã làm quan, làm tướng, lo chuyện quốc gia chứ ko lên đây rảnh hớn chém gió đâu. Cắt nhé bác zai :)
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

đi xe xịn mất công canh xe nữa đúng ko =))
vậy đi xe đạp cho nó rẻ có vài trăm thôi, đi xe 2 chai chi cho mắc :D

cũng tùy xe. Như xe em lái xe ra sân bay vứt đâu đó ngoài đường, vài ngày sau quay lại mở cửa lái về :))
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

đi xe xịn mất công canh xe nữa đúng ko =))
vậy đi xe đạp cho nó rẻ có vài trăm thôi, đi xe 2 chai chi cho mắc :D

cũng tùy xe. Như xe em lái xe ra sân bay vứt đâu đó ngoài đường, vài ngày sau quay lại mở cửa lái về :))
 

hdvn1080p

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Ở đâu cũng có loại người này người kia các bác ạ, có người tốt thì có kẻ xấu, có người biết nhớ ơn tổ tiên thì cũng có loại ăn cháo đá bát.
Thế nên mấy cái con troll ở 4rum gặp nhiều, theo ý mềnh ko nên lắm lời làm gì, mắc công thêm!
P/S: A chip đi xe giề thế?
 

mdk

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Điều bạn nói trong trường hợp của ông này là đúng. Tuy nhiên theo tôi sướng hay không phụ thuộc vào khả năng thích nghi với môi trường sốngvà mục tiêu phấn đấu của mỗi người. Những anh em của tôi khi được hỏi bên đó thế nào họ chỉ nói ở đâu cũng phải làm mới có ăn. Thế hệ đầu qua đó thì phải chịu hy sinh đời bố để cũng cố đời con. Và 1 thực tế nữa là đa số con của họ ở thế hệ sau phần nhiều thành đạt. Đó cũng là điều hạnh phúc nhất của những bậc làm cha làm mẹ.
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Suy nghĩ của những người chế độ cũ, hãy sống theo cách bác sống nhưng bác đang tự mình và vào mặt ông cha đi trước rồi.
Thời nào cũng thế, nước Mỹ nó độc lập từ năm bao nhiêu, VN độc lập từ năm bao nhiêu mà đem ra so sánh.

Bác nói như vậy là đụng chạm khá nhiều người. Trong mấy cái phim của lề phải phát hành, nói đến lính VNCH như là một tên cướp, như là một cái gì đó xấu xa lắm.......... Đó là bên lề phải, chỉ nhìn theo 1 phía. Bác tự nghỉ có phải tất cả đảng viên, những người theo cộng sản VN là tốt hết không, chắc chắn là không. Như vậy em có thể gom tất cả những người theo cộng sản là tội đồ, là cướp, là ........ được không ? Và lính VNCH cũng vậy, cũng có người tốt , kẻ xấu. Không như lề phải ..... . Thắng làm vua thua làm giặc bác à

---------- Bài dưới được thêm vào lúc 01:22:58 PM ---------- Bài trên gởi vào lúc 01:21:56 PM ----------

Suy nghĩ của những người chế độ cũ, hãy sống theo cách bác sống nhưng bác đang tự mình và vào mặt ông cha đi trước rồi.
Thời nào cũng thế, nước Mỹ nó độc lập từ năm bao nhiêu, VN độc lập từ năm bao nhiêu mà đem ra so sánh.

Bác nói như vậy là đụng chạm khá nhiều người. Trong mấy cái phim của lề phải phát hành, nói đến lính VNCH như là một tên cướp, như là một cái gì đó xấu xa lắm.......... Đó là bên lề phải, chỉ nhìn theo 1 phía. Bác tự nghỉ có phải tất cả đảng viên, những người theo cộng sản VN là tốt hết không, chắc chắn là không. Như vậy em có thể gom tất cả những người theo cộng sản là tội đồ, là cướp, là ........ được không ? Và lính VNCH cũng vậy, cũng có người tốt , kẻ xấu. Không như lề phải ..... . Thắng làm vua thua làm giặc bác à
 

CarMan

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Em thì apply xin di dân hoài trên mạng nhưng vẫn chẳng có nước nào chịu nhận... :((

Do sống chung với lũ của vietnam cũng hơi lâu, em nhận thấy Vietnam sẽ là nơi hạnh phúc nhất thế giới nếu như khắc phục được những "nano problems" như sau:

+ Khi mới sinh ra, nằm trong nhà bảo sinh thì em rất sợ bác sĩ
+ Uống sữa em sợ sữa lên giá
+ Khi ăn em sợ ngộ độc thực phẩm
+ Lúc ở trường em sợ thầy/cô giáo
+ Chơi với bạn em sợ gặp bạn xấu
+ Xem tivi hay nghe nhạc em sợ cúp điện
+ Mua hàng ngoài chợ em sợ không được bảo hành
+ Đổ xăng em sợ thiếu
+ Đi taxi em sợ gặp taxi mù
+ Xài di động em sợ không có sóng
+ Lướt web em sợ gặp firewall
+ Đi ngoài đường trời nắng em sợ bụi, trời mưa em sợ ngập, trời không nắng không mưa em sợ kẹt xe, đi ngang lùm cây em sợ công an (ăn cướp)...
+ Lãnh lương em sợ... không đủ xài !!!
Cái gì cũng sợ như bác thì chết đi cho rồi
 

earl_grey

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

xin lỗi bạn, HDVN không hoan nghênh những người có tư tưởng tiêu cực như bạn, bạn muốn vượt biên thì tùy nhưng đừng quy nạp nó cho 80tr dân VN, cảm ơn.

Thì ra bác này là Phát ngôn viên của HDVN phải không ạ?
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Bác nói như vậy là đụng chạm khá nhiều người. Trong mấy cái phim của lề phải phát hành, nói đến lính VNCH như là một tên cướp, như là một cái gì đó xấu xa lắm.......... Đó là bên lề phải, chỉ nhìn theo 1 phía. Bác tự nghỉ có phải tất cả đảng viên, những người theo cộng sản VN là tốt hết không, chắc chắn là không. Như vậy em có thể gom tất cả những người theo cộng sản là tội đồ, là cướp, là ........ được không ? Và lính VNCH cũng vậy, cũng có người tốt , kẻ xấu. Không như lề phải ..... . Thắng làm vua thua làm giặc bác à

---------- Bài dưới được thêm vào lúc 01:22:58 PM ---------- Bài trên gởi vào lúc 01:21:56 PM ----------



Bác nói như vậy là đụng chạm khá nhiều người. Trong mấy cái phim của lề phải phát hành, nói đến lính VNCH như là một tên cướp, như là một cái gì đó xấu xa lắm.......... Đó là bên lề phải, chỉ nhìn theo 1 phía. Bác tự nghỉ có phải tất cả đảng viên, những người theo cộng sản VN là tốt hết không, chắc chắn là không. Như vậy em có thể gom tất cả những người theo cộng sản là tội đồ, là cướp, là ........ được không ? Và lính VNCH cũng vậy, cũng có người tốt , kẻ xấu. Không như lề phải ..... . Thắng làm vua thua làm giặc bác à

Ok bác em nói thế đúng là hơi bị...vơ đũa cả nắm, xin rút kinh nghiệm.
Nhưng rõ ràng cs bây giờ tốt gấp 10, gấp 100 ngày xưa, cứ cố gắng để xây đất nước giàu đẹp hơn, chứ suy nghĩ tiêu cực thì được cái gì?
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Thì ra bác này là Phát ngôn viên của HDVN phải không ạ?

Cho 80 triệu dân chứ HDVN cái giề, mà cái topic này trở nên cực đoan mất rồi, không khéo nó thành cái HSO thứ 2 mất thôi.

Ôi, loài ngựa non !

---------- Bài dưới được thêm vào lúc 01:45:12 PM ---------- Bài trên gởi vào lúc 01:44:32 PM ----------

Thì ra bác này là Phát ngôn viên của HDVN phải không ạ?

Cho 80 triệu dân chứ HDVN cái giề, mà cái topic này trở nên cực đoan mất rồi, không khéo nó thành cái HSO thứ 2 mất thôi.

Ôi, loài ngựa non !
 

thenhan74

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Chào các bác,
Sau khi đọc topic của bác chủ, mình có vài ý muốn chia sẽ như sau :
Với trường hợp chỉ 1 ví dụ mà kết luận của bác : sống ở Việt Nam là sướng nhất !!!, theo mình liệu có vội vàng quá không ? :). Theo mình khi nói đến từ " sướng " thì phải nói đến chất lượng cuộc sống của đại đa số người dân sống ở 1 vùng, miền hay nước nào đó, chất lượng cuộc sống bao gồm : kinh tế, xã hội, môi trường, dịch vụ xã hội, mối quan hệ giữa con người và con người…..trong xã hội đó.

- Mình xin nói về cái đầu tiên, đó là đồng lương của người lao động tại Việt Nam. Một người tốt nghiệp cao đẳng hay đại học ra trường tiền lương chưa đến 100usd ( theo giá hiện giờ 100usd = 2.100.000đ ) – được tính theo mức lương tối thiểu 830.000đ x 1.78 ( hoặc 2.01 nếu bậc đại học ) – Trong khi một người không cần bằng cấp chỉ cần làm một công việc lao động phổ thông, vd như phụ hồ thấp nhất là 100.000đ/ ngày – liệu có công bằng ? và liệu có khuyến khích mọi người nâng cao trình độ ? hay bất chấp kiếm tiền bằng mọi giá kể cả phạm pháp ( hối lộ, tham nhũng … ). Theo cách tính của một tổ chức nghiên cứu chất lượng cuộc sống của Mỹ ( sorry mình quên mất tên tổ chức này ) thì nếu chi tiêu hơn 30% tiền lương cho nhu cầu thực phẩm thì được xếp vào diện nghèo đói. Vậy với đồng lương chưa đến 2.000.000đ, với giá cả leo thang như hôm nay thì mình nghĩ còn thấp hơn dạng nghèo đói. Và con người có thể sướng nhất với mức lương được xếp dưới dạng nghèo đói ??????
- Vấn đề kế tiếp là môi trường nơi mình sinh sống và làm việc, với các bác sống ở trung tâm thành phố như quận 1, 3, 5 ….thì không có gì để nói, các bác có thể làm chuyến vi hành xuống các quận Bình Thạnh, 8, Củ Chi…… thì bác sẽ thấy môi trường ô nhiễm kinh khủng, vào ngày nắng thì bụi mịt mù, một cơn gió đi qua là nhà cửa bị phủ ngay một lớp màu cát, ngày mưa thì chẳng khác gì đang sống ở đồng bằng sông Cửu Long, nước ngập lên gần 1m ( đừng mong có chổ ngủ nhé ). Kênh rạch thì bị biến thành ao tù, muổi giống như ruồi, chiều đến cầm vợt múa. Các bác để ý vào những năm 90, đường xá không ô nhiễm như bây giờ, bác đi ra đường, nào bụi, nào khói, nào đủ thứ tiếng ồn, kẹt xe…..Hôm nào các bác có việc gấp hoặc đang bực trong người do công việc hay gia đình thì mình bảo đảm các bác bước ra đường dễ có nguy cơ gây nhau hoặc đánh nhau nếu va quẹt xe khi kẹt xe. Con người sướng nhất khi môi trường bị ô nhiễm và luôn tiềm ẩn một nguy cơ biến con người trở nên cáu gắt, nỗi nóng và đánh nhau ??????
- Cơ hội vươn lên và tiến thân một cách chính đáng và trong sạch là nhu cầu chính đáng của bất cứ cá nhân nào trong chúng ta, thế chúng ta thử chiêm nghiệm lại nhưng người xung quanh chúng ta, bao nhiêu người lên ghế cao hơn là nhờ năng lực thật sự ( chắc chắn là có, nhưng rất ít ), tất cả đều có thủ thuật mà mình hay gọi là trò chơi dưới gầm bàn . Ngay cả cánh cửa đại học cũng không phải mở ra với tất cả người có chí học, nếu các bác chịu khó đi nhiều về vùng xa sẽ thấy, ở đó có nhiều học sinh rất giỏi nhưng không có tiền thế là ngừng mơ ước về giảng đường đại học, những trường hợp được đưa lên báo là số rất ít. Mình có nhiều bạn bè đang sống ở nước ngoài ( đi vượt biên cũng có, đi diện đoàn tụ gia đình cũng có, đi du học rồi ở lại cũng có ), họ cho biết ở nước ngoài chỉ cần mình có chí, trường học, nhà nước sẽ tạo điều kiện tối đa để được đi học, thậm chí có những công ty sẳn sàng trả tiền cho bạn học với điều kiện của họ ( tất nhiên rồi, không ai cho không ai cái gì – nhưng ít ra bạn vẫn còn có thể thực hiện mơ ước ). Mình có thể cho là mình sướng nhất khi không có nhiều cơ hội để mở mang kiến thức, được tiến thân một cách chân chính ????
Mình không làm mất thời gian của mọi người vì bài viết mình dài lắm rồi, mặc dù mình còn vài vấn đề muốn trao đổi thêm nữa. Theo mình nếu các bác là người có chí cầu tiến, yêu thích môi trường làm việc tiên tiến, cuộc sống có chất lượng tốt hơn, đối xử với nhau có văn hoá hơn, đồng thời phải chịu áp lực công việc, áp lực cuộc sống cao hơn thì nước ngoài là nơi các bác hãy trãi nghiệm qua để học hỏi và hưởng thụ ( các bác thấy đó con các cụ có ai cho học ở Việt Nam không ? – 100% học nước ngoài ).
Nếu các bác yêu cuộc sống an nhàn, kiếm vừa đủ sống, đi làm vế bù khú với bạn bè, tinh thần thoải mái, không bị áp lực cuộc sống cao thì Việt Nam là nơi đáp ứng điều đó.
Mình trao đổi vài điều trên để có cái nhìn tổng quát hơn về cuộc sống ở Việt Nam ( vì mình chưa sống ở nước ngoài nên mạn phép không dám nói đến ). Nếu chỉ lấy trường hợp bác rửa xe ở trên rồi kết luận sống ở VN là sướng nhất thì mình cho là hơi vội vàng. Một vấn đề nên xét theo nhiều khía cạnh, bác rửa xe đó không thể nào đại diện cho 85 triệu công dân VN. Riêng mình nếu có một điều ước, mình ước được học tập và làm việc ở nước ngoài, khi về già thì về lại VN, không một nơi nào có thể thay thế được quê hương, giống như không ai có thể thay thế được ba mẹ mình ( dù ba mẹ mình tốt hay xấu ).
Chúc các bác sức khoẻ. Thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hellomoto

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Cái gì cũng sợ như bác thì chết đi cho rồi
yeah ! phải học lão dũng kìa lão ý có dũng có nhẫn lại vừa có tâm nữa chứ =))
cũng tùy xe. Như xe em lái xe ra sân bay vứt đâu đó ngoài đường, vài ngày sau quay lại mở cửa lái về :))
lần sau đậu chỗ nào lâu lâu nói em nhá =P~
Ôi, loài ngựa non !



thiếu 2 chữ nữa bác ơi : háu đá =))
 

nta139

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

chỉ là 1 trường hợp cá biệt...
chứ mặt bằng chung thì... Mỹ vẫn sướng hơn :)
 

buihung

Administrator
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Xin tặng bác kUtU 1 thẻ vàng vì phát ngôn gây mất hòa khí, các bác khác nên cẩn trọng khi phát ngôn nhé.
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Sống ở đâu cũng vậy .

Có tiền thì sướng ; không có tiền thì ...

Có điều : Sống ở VN có tiền thì có nhiều thú ăn chơi hơn so với nước ngoài ...

Nó chỉ có gà công nghiệp thôi

Còn Ở VN ngoài Gà Công nghiệp ra còn có , Rượu đế ôm ; KOK ôm ; Bia ôm ... Và cafe chòi ....

Nói chung : Có tiền sống ở VN sướng nhất .. Còn không có tiền ; không đủ sức lao động ; sức khỏe yếu . Qua ÚC hoặc NA UY Sống , vì đây chỉ là 2 trong số những nước chợ cấp người thất nghiệp và cấp nhà miễn phí cho người có thu nhập thấp và không đủ khả năng lao động .

Còn làm ra tiền thì tất nhiên cứ VN mà sống , đi qua nước ngoài làm lại từ đầu chán bỏ mịa
 

thenhan74

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Sống ở đâu cũng vậy .

Có tiền thì sướng ; không có tiền thì ...

Có điều : Sống ở VN có tiền thì có nhiều thú ăn chơi hơn so với nước ngoài ...

Nó chỉ có gà công nghiệp thôi

Còn Ở VN ngoài Gà Công nghiệp ra còn có , Rượu đế ôm ; KOK ôm ; Bia ôm ... Và cafe chòi ....

Nói chung : Có tiền sống ở VN sướng nhất .. Còn không có tiền ; không đủ sức lao động ; sức khỏe yếu . Qua ÚC hoặc NA UY Sống , vì đây chỉ là 2 trong số những nước chợ cấp người thất nghiệp và cấp nhà miễn phí cho người có thu nhập thấp và không đủ khả năng lao động .

Còn làm ra tiền thì tất nhiên cứ VN mà sống , đi qua nước ngoài làm lại từ đầu chán bỏ mịa
Mình đồng ý với bác điều này, nhưng khi mỗi sáng khi mọi người lấy xe đi làm, mình tin là bác không dám nhìn thẳng vào mắt họ đâu :). Những người bên đó thường có cái nhìn " rất lạ ' dành cho những người ăn không ngồi rồi.
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

chỗ nào cũng như chỗ rứa , đều có cái tốt nhất và cái tệ nhất =))
ăn ngủ ở VN, mấy cái còn lại thích ở nước ngoài hehe
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Mình đồng ý với bác điều này, nhưng khi mỗi sáng khi mọi người lấy xe đi làm, mình tin là bác không dám nhìn thẳng vào mắt họ đâu :). Những người bên đó thường có cái nhìn " rất lạ ' dành cho những người ăn không ngồi rồi.

Do úc là thuộc địa của Anh mà thằng Anh là 1 trong những thằng phân biệt chủng tộc nhất thế giới chứ chả phải bác nghèo mà nó khinh bác đâu ....

Tiền mà chính phủ nó nuôi người thất nghiệp và nuôi người không đủ sức lao động đó chính là tiền thuế của người dân đóng cho chính phủ . Cứ đi làm là đóng thuế lao động . Đặc biệt thu nhập càng cao đóng càng nhiều .

Bởi vậy chả ma nào đi làm tăng ca nhiều :D .

Cũng có cách chốn thuế , tuy nhiên không đề cập tới .
 
Bên trên