Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

pictureap.jpg


Ác, cô Slave này là đồng hương Tam Kỳ, Quảng Nam với em, phải ko bác poly ? Nhỏ này em biết.
 

ck77

Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

đọc hồi hộp ghê, tưởng bác poly đứt phim dọc đường, ai ngờ hên còn comment được, hahhahahah
 

Dai Minh Kim

New Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Buồn cho người hùng Poly cứu mỹ nhân Lan mà không được nghe 1 câu ngọt lỗ tai. Đúng là chuyện đời thực
 

poly

Banned
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

hihi, bữa nào gặp Poly sẽ kể cho nghe chi tiết chuyện tương tự ly kỳ không kém của 15 năm về trước, mình cũng nổi máu yên hùng kiú 1 em trong hoàn cảnh trời SG mưa tè le, 1 mình 1 suzuki chở em về nhà, ai dè chở về ngay khu Q4, cả 1 nhà em giang hồ đầy nhóc đang ngồi sát phạt nhau dzòm ra, em thì chưa kịp cảm ơn, đám kia xăng tục hạch hỏi liền, thế là dù trời đang mưa tầm tã, mình bật chống xoay xe 180, dzông thẳng. Móa ơi, hẻm thì nhỏ, mưa to như trút nước, hàng quán dây nhợ chăng đầy, mình chạy như ma đuổi, vì lúc chở về đã hồi hộp là nghe em chỉ: nhà em bên kia, bên kia...lát nghe Q.4 thì người như tê ra luôn vì nghe chúng bạn hù Q.4 ở SG này ghê lắm...xe chạy phăng luôn cái dây chằng quán bán gì đó cạnh đường mà mình kéo ga chạy thẳng luôn, đằng sau là tiếng í ới om sòm, cứ nghĩ phen này mà trượt ngã thì bỏ mạng bỏ xe...hihi, tới giờ nghe chuyện poly mà kỉ niệm ùa về, vẫn còn thấy ớn...


chuyện của bác 15 năm lận à
mà 15 năm trước ko bao giờ e dám bước qua Q4 Tôn Đản , Đoàn Văn Bơ
nhưng giờ thì khác rùi
đất Q4 giờ mắc bà cố , dân giàu qua ở quá trời xây dựng tùm lum
ngay trong forum mình Q4 cũng nhiều , gái thì có e Rose
còn poly thì cũng qua Q4 suốt thôi
vì ngay cầu calmete là toà soạn Tiếp Thị Gia Đình , bv Q4
và có gái nữa hé hé hé
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Còn mình thì chưa cứu mỹ nhân hay xú nhân bao giờ, toàn đứng dòm thôi :D
Mình chỉ giúp đỡ nếu là các bé gái đúng nghĩa, tức là tầm 12-13 tuổi trở xuống, gái lớn rồi thì mặc cha gái, mắc mớ gì với mình mà giúp :))
 

duongbaba

Active Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Còn mình thì chưa cứu mỹ nhân hay xú nhân bao giờ, toàn đứng dòm thôi :D
Mình chỉ giúp đỡ nếu là các bé gái đúng nghĩa, tức là tầm 12-13 tuổi trở xuống, gái lớn rồi thì mặc cha gái, mắc mớ gì với mình mà giúp :))

Chí phải. Lạng quạng dính quả lừa bay cả xế lẫn súng, tiền thì cũng tiếc nhưng ức nhất là bị ê mặt :D

12-13 tuổi em càng tránh xa. Nó khùng la om xòm là bác biến thành "yêu râu xanh" bất đắc dĩ ngay. :))

Có câu này:

Mình vì mọi người, mọi người coi mình như ... mọi

Cuộc sống SG giờ không như nông thôn làng xóm xa xưa, lại càng không phải đô thị văn minh như Nhật. Mong các bác cẩn trọng...
 

khanhaho

New Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

phải đưa bác Poly vào danh sách kỷ lục HD Việtnam là "anh hùng hảo hán còn...sống để kể lại chuyện", hehehe.
 

thiennga13

New Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Ông bà ta có câu: "Học ăn, học nói, học gói, học mở", nhưng bây giờ, đa phần các em mới lớn đều không được dạy như thế nên việc giao tiếp có phần hạn chế, anh poly vừa làm một nghĩa cử cao đẹp như vậy mà không được một lời cảm ơn... thật là đau xót...
 

Gnud

Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

hehehe
tui me rùi
phải biết xếp hàng chớ

em chỉ xin địa chỉ để đến bảo với e Lan : anh poly đưa e về sao e ko cảm ơn anh ấy. Thế thôi mà a ,e thề , e hứa , e đảm bảo đấy :cool::cool::cool:
 

dnghi

Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

chuyện của bác 15 năm lận à
mà 15 năm trước ko bao giờ e dám bước qua Q4 Tôn Đản , Đoàn Văn Bơ
nhưng giờ thì khác rùi

Thì chuyện 15 năm trước mà!
À, mình cũng Tam Kỳ-Quảng Nam đó nha, em này sao thấy lạ lạ quen quen, Poly có làm bậy nhớ khai nha...8->
 
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Móa...tưởng tượng xem, tự nhiên đêm đó mà bé Lan với bé Slave nổi hứng động tình thì bác Poly chết đi sống lại phải biết....b-)
Một kéo hai, có bị " Thượng Mã Phong" cũng đáng bác Poly nhỉ :))
 

HEEL

New Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Rõ khổ làm muốn làm người tốt cũng khó.

Đọc chuyện mới thấy ông Nam Cao ngày xưa đúng là 1 nhà tiên tri. (còn vì sao thì anh em HD trên này thừa biết).
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Móa...tưởng tượng xem, tự nhiên đêm đó mà bé Lan với bé Slave nổi hứng động tình thì bác Poly chết đi sống lại phải biết....b-)
Một kéo hai, có bị " Thượng Mã Phong" cũng đáng bác Poly nhỉ :))

Threesome cũng giống như đá 2 hiệp thôi mà, đâu dễ gì làm khó bác poly nhà ta nhỉ :))
 

vumanhcuong

New Member
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Thề có trời đất và gái Slave làm chứng , bé Lan nó ko hề nói với một người nào được bất cứ một tiếng cảm ơn nào dưới bất cứ thứ tiếng nào.

Thấy mấy người cảm ơn bác bằng hình thức press nút thanks kìa. Không rõ trong số đó có ai là em Lan và đồng bọn không :D
 
Ðề: Cuộc giải cứu lúc 0g 15/10/09

Threesome cũng giống như đá 2 hiệp thôi mà, đâu dễ gì làm khó bác poly nhà ta nhỉ :))

Ai nói, Threesome là cả một nghệ thuật đấy. Cùng một 1 lúc mà phải làm sao cho hai nàng cùng hét lên :"i'm cumming " thì mới đạt \m/.

Mà bác manhthang ghê quá, từ chuyên môn đó cũng biết. Coi AV nhà bác mà xài hết dàn loa của bác chắc Công An tới nhà gõ cửa quá:mad: ( thật ra là xin xem ké :-j)
 
Bên trên