Va xe, xông vào Sứ quán Mỹ, xưng Cục phó hải quan lăng mạ công an

minhtuantkh

New Member
Ðề: Va xe, xông vào Sứ quán Mỹ, xưng Cục phó hải quan lăng mạ công an

Em chưa có con nên chưa có cảm giác đó ntn =))
Những thằng này là những thằng ngu hơn cả 1 con bò! Học cho lắm vào mà cư xử như đứa vô học ấy, có lẽ đó là hệ quả của cái thói sống vênh váo.
P/S: để em ra lập topic mới đá xóay cho ae chém nhá :D

Bữa nào dẫn ghệ đi ăn lẩu cá bác "chửi" thử một câu giống em ấy, đảm bảo hiệu quả tức thì ...nhìn thấy tương lai 5, 10 năm luôn kể cả con cái :D
Em cũng là người gốc ngoài nớ, không hiểu sao có rất nhiều người đủ mọi tầng lớp rất thích khoe (ngầm) mình quen biết ông bà này nọ nào là đã từng uống nước, bia rượu, từng bắt tay vỗ vai tau tớ ...với anh xxx chị yyy. Quăng bom không biết ngượng mồm kể cả đã bị người nghe bắt bài. Đây là cái thói dấu dốt dấu thân phận nhưng thích đu dây vì lo sợ người ngoài khinh thường khi biết mình chẳng quan hệ này nọ.
Thằng cu Inova này em nghĩ là chỉ có là cục cxx hoặc có liên quan loanh quanh gì đó với HQ thì mới láo vậy. Càng làm sếp to thì càng ngại va chạm chường mặt ra mới đúng. Sáng mai để em check một phát xem có phải ở HQ HN hay không rồi bẩm báo các bác.
 

alext

New Member
Ðề: Va xe, xông vào Sứ quán Mỹ, xưng Cục phó hải quan lăng mạ công an

Em chưa có con nên chưa có cảm giác đó ntn =))
Những thằng này là những thằng ngu hơn cả 1 con bò! Học cho lắm vào mà cư xử như đứa vô học ấy, có lẽ đó là hệ quả của cái thói sống vênh váo.
P/S: để em ra lập topic mới đá xóay cho ae chém nhá :D

Học hồi nào mà nói học cho lắm!
 

CMCTI

Banned
Ðề: Va xe, xông vào Sứ quán Mỹ, xưng Cục phó hải quan lăng mạ công an

Chắc gây rối ở ngoài, chứ vào trong nó Đòm phát chết ngay
 
Ðề: Va xe, xông vào Sứ quán Mỹ, xưng Cục phó hải quan lăng mạ công an

Đồng chí này chắc uống nhầm thuốc lú rồi, va chạm chắc ko sao nhưng dámlao vào ĐSQ thì có chức chắc về nhà trông vợ thôi. Không hiểu mấy bác này tỉnh rượu có giống như bác phó phòng công an quận Thanh Xuân đâm vào xe bác Phúc hói ngày xưa ko, tỉnh rượu xong đến quỳ xin lỗi cũng vẫn phải đứt như thường.
 

CMCTI

Banned
Ðề: Va xe, xông vào Sứ quán Mỹ, xưng Cục phó hải quan lăng mạ công an

Đồng chí này chắc uống nhầm thuốc lú rồi, va chạm chắc ko sao nhưng dámlao vào ĐSQ thì có chức chắc về nhà trông vợ thôi. Không hiểu mấy bác này tỉnh rượu có giống như bác phó phòng công an quận Thanh Xuân đâm vào xe bác Phúc hói ngày xưa ko, tỉnh rượu xong đến quỳ xin lỗi cũng vẫn phải đứt như thường.

Chuyện thế nào ? Bác kể cho em hóng hớt với :).m Thanks bác trước
 

dungdt2

New Member
Ðề: Va xe, xông vào Sứ quán Mỹ, xưng Cục phó hải quan lăng mạ công an

Bữa nào dẫn ghệ đi ăn lẩu cá bác "chửi" thử một câu giống em ấy, đảm bảo hiệu quả tức thì ...nhìn thấy tương lai 5, 10 năm luôn kể cả con cái :D
Em cũng là người gốc ngoài nớ, không hiểu sao có rất nhiều người đủ mọi tầng lớp rất thích khoe (ngầm) mình quen biết ông bà này nọ nào là đã từng uống nước, bia rượu, từng bắt tay vỗ vai tau tớ ...với anh xxx chị yyy. Quăng bom không biết ngượng mồm kể cả đã bị người nghe bắt bài. Đây là cái thói dấu dốt dấu thân phận nhưng thích đu dây vì lo sợ người ngoài khinh thường khi biết mình chẳng quan hệ này nọ.
Thằng cu Inova này em nghĩ là chỉ có là cục cxx hoặc có liên quan loanh quanh gì đó với HQ thì mới láo vậy. Càng làm sếp to thì càng ngại va chạm chường mặt ra mới đúng. Sáng mai để em check một phát xem có phải ở HQ HN hay không rồi bẩm báo các bác.

Em thì lại thích giấu những thứ có liên quan đến những thứ có thể mang ra để vênh váo. Có như thế sau này sa cơ lỡ vận hoặc muốn chơi thằng nào sòng phẳng nó cũng ko thể có đối sách để đỡ đạn, lúc đó đòn đã ra là có hiệu quả ngay.
Bữa nào anh qua em ăn lẩu cá đi, bên em lẩu cá ngon bổ rẻ chém gió thoải mái.
Em chỉ là loại choai choai nhóc con, về trình độ học vấn, sự nghiệp, quan hệ đến kinh nghiệm sống còn học hỏi các bác, các lão đi trước dài dài :">
 
Bên trên