Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

LiveFree

New Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?



P/s: trước giờ em vẫn ngưỡng mộ nhất món khinh công (vẫn chưa biết tên): chân phải đạp chân trái mượn lực để bay lên tiếp...sau đó thì lại chân trái đạp chân phải... nếu mỏi quá thì đạp "chân giữa"... Với kiểu khinh công này + sức bền ko khéo có thể lên tới mặt trăng các bác ợ :))

Cái món công phu chân này đạp chân kia mà bác nói là công phu của phái Nga Mi :D
 

vumanhcuong

New Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Cái trò chạy qua sông này Chuyện lạ VN chiếu 2 năm nay rồi.

Trong Nhẫn thuật của Nhật Bản cũng có khinh công với sự trợ giúp của 1 đôi giày gỗ đặc biệt. Ai hay xem TV show trên kênh NHK sẽ thấy liền.

Mấy ngày trước em cũng xem người ta chạy hẳn trên biển, với sự trợ giúp của... ván mới ghê chứ :D
 

Noob No1

New Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?



P/s: trước giờ em vẫn ngưỡng mộ nhất món khinh công (vẫn chưa biết tên): chân phải đạp chân trái mượn lực để bay lên tiếp...sau đó thì lại chân trái đạp chân phải... nếu mỏi quá thì đạp "chân giữa"... Với kiểu khinh công này + sức bền ko khéo có thể lên tới mặt trăng các bác ợ :))

Đang nghĩ làm thế nào để thằng đó đi xuống được nhỉ[-(
 

cuti2008

New Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Cái này hồi thấy chuyện lạ việt nam cũng có người làm được rồi, ha ha, kinh kong thuợng thừa đó các bác,
 

TTN

Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Cái này là kế thứ 36 trong Tôn tử Binh pháp: "Tẩu vi thượng sách" Bình thường ít ai chạy nhanh được, nhưng khi quá sợ hãi hoặc bị tác nhân kích thích gì đó thì có thể chạy vọt qua mặt nước, thậm chí qua... nóc nhà.

Bây giờ có con con nhỏ nào xấu cỡ thị Nở cứ nhe răng nhe lợi đuổi theo em giữa đêm khuya, có khi em lại vọt qua cả mặt Hồ Tây í chứ lại không à! (đứng lại để cho nó ngấu nghiến đời zai hả các bác... ngu gì!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Haihard

Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Cái này hồi thấy chuyện lạ việt nam cũng có người làm được rồi, ha ha, kinh kong thuợng thừa đó các bác,

Chính xác là đứng trên một tờ giấy.
Xem ra còn ghê hồn hơn là chạy trên mấy tấm ván.
Trông chẳng còn vẻ đắc đạo tiêu diêu như trong chuyện của mấy cụ gì cả.
Sư gì mặc quần bơi chạy lon ton, mặt mày thì nhăn nhó vậy.
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Chính xác là đứng trên một tờ giấy.
Xem ra còn ghê hồn hơn là chạy trên mấy tấm ván.
Trông chẳng còn vẻ đắc đạo tiêu diêu như trong chuyện của mấy cụ gì cả.
Sư gì mặc quần bơi chạy lon ton, mặt mày thì nhăn nhó vậy.

Thì chuyện của mấy cụ là nói phét mà :))
Thuật khinh công hay thuật phi hành ra đời nhằm trợ giúp người ta di chuyển nhanh hơn chứ không phải giúp người ta bay như chim như trong truyện kiếm hiệp hay phim chường tàu đang chiếu ầm ầm trên máy thu hình.
Ngày xưa phương tiện giao thông thô sơ, chỉ dựa vào sức ngựa và chính sức người. Một số ít ở vùng sông nước mới dùng được thuyền bè. Di chuyển từ huyện này sang huyện khác mất cả tuần, châu này sang châu khác mất cả tháng, đi từ miền nam lên miền bắc mất cả năm. Chính vì vậy mà thuật khinh công ra đời.
Bí quyết của khinh công thuật là sử dụng những bước chân nhỏ và nhanh vì bước dài thì rất nhanh mỏi chân. Sự tình nó chỉ có thế thôi chứ không phải cái gì khủng khiếp lắm đâu ạ.
 

fenix

New Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Vật lý lớp 10 có nội lực nữa a
Nội lực với ngoại lực mà chưa học à :|
Lật lại sách mà coi nhé bác ;))
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?


Cốt lõi của trò lừa này chính là cái gậy. Cái gậy đó thực chất là cái ghế 1 chân, người thực hiện màn này trước khi thực hiện bao giờ cũng phải che mắt thiên hạ bằng cách trùm vải trước khi thực hiên.
Trên youtube đã có video vạch trần chân tướng trò này rồi
 

thedeath

Active Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

P/s: trước giờ em vẫn ngưỡng mộ nhất món khinh công (vẫn chưa biết tên): chân phải đạp chân trái mượn lực để bay lên tiếp...sau đó thì lại chân trái đạp chân phải... nếu mỏi quá thì đạp "chân giữa"... Với kiểu khinh công này + sức bền ko khéo có thể lên tới mặt trăng các bác ợ :))
Cái món công phu chân này đạp chân kia mà bác nói là công phu của phái Nga Mi :D
Đang nghĩ làm thế nào để thằng đó đi xuống được nhỉ[-(
Tay phải đập vào tay trái, rồi lại lấy tai trái đập vào tai phải để mượn lực bay ngược trở xuống ;))
các bác làm em cười chết mất =))

kungfu như thằng cha trong bài này đúng là nhảm hết thuốc. [-( như ổng thì chỉ cần kêu thằng nhóc nào nhẹ cân, chạy nhanh một chút là nó phóng veo veo ngay.
 

Thế Anh

New Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Cách đây lâu lâu đã có 1 chương trình biểu diễn đứng trên tờ giấy rồi

Cũng 1 tờ giấy đó, bà này đứng thì ko thủng. Nhưng cho 2 cái giầy bà đó đang đi đặt ko lên thôi là tờ giấy thủng luôn
 

titon1702

Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Cách đây lâu lâu đã có 1 chương trình biểu diễn đứng trên tờ giấy rồi

Cũng 1 tờ giấy đó, bà này đứng thì ko thủng. Nhưng cho 2 cái giầy bà đó đang đi đặt ko lên thôi là tờ giấy thủng luôn

vì là 2 tờ giấy nên có ma sát, giống như chồng 2 cái bcs sẽ dễ rách hơn 1 cái ~X( :))
 

HHN

Active Member
Ðề: Cái này mà cũng gọi là khinh công sao?

Chỉ có nhện nước thôi sao? Còn nữa đó. Thế này mới đúng là khinh công nè:

http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/10/3BA14CFA/

Bái phục mấy nhà khoa học luôn, không hiểu canh làm sao mà quay được thước phim này!

Con này là có màng ở chân nên nó mới chạy được như vậy ;)) nhưng cũng là tuyệt đỉnh công phu roài :-S:-S:-S
 
Bên trên