Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

E tôn thờ mou, làm cho bóng đá trở nên lung linh lạ thường
 

dungdt2

New Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Bài viết của em chỉ là bài cảm nhận cá nhân vs mang tính chất đọc cho vui, các bác đừng chém nhau quá :-O
P/S: Đúng là em có nhầm lẫn giữa hai thời Xuân thu chiến quốc và Tam quốc, cảm ơn các bác đã nhắc, đầu óc em ngày càng chán, bị bệnh đãng trí và nguy cơ mất trí nhớ rồi :((
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Bác lại nói đùa rồi;))
Chúc bác mạnh khỏe để tiếp tục đóng góp cho diễn đàn nhé:)
 

dungdt2

New Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Em ko đùa đâu, đầu óc em giờ chán lắm, quên hoài, chẳng biết làm sao để chữa nữa rồi :((
 

cannabis9x

New Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Không có Mourinho Bóng đá nhàm chán lắm. Một biến số trong dãy số dài bất tận sẽ làm cho khác biệt so với các dãy số còn lại.
 

phuong87

New Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Có 2 Mourinho bác ợ. 1 Mourinho tình cảm đến mít ướt (xem đoạn ôm Materazzi khóc thì biết). Và 1 Mourinho đầy kiêu ngạo khi đứng mũi chịu sào. Mourinho nổ vì hồi ở Porto toàn học trò vô danh, đưa chúng nó đi đá C1 thì thầy phải nổ cho trò đỡ cóng chân mà đá. Chứ có Messi, Xavi thì cứ rung đùi mà xem chúng nó đá rồi chờ người ta khen khiêm tốn. Cá nhân em thì chỉ mơ mấy ông VN dẹp cái khiêm tốn đi mà học lấy 1 phần tỉ cái kiêu ngạo của Mourinho này thì đã ko đến nỗi phải tránh vô địch quốc gia để khỏi phải đi đá C1 châu Á.
Đọc và ngẫm:-?.....
 

toantvo

New Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Còn về Mourinho chắc ai thích xem bóng đá cũng biết về thành tích của ôg. Ôg dẫn dắt F.C. Porto vô địch C1 (dù đc đánh giá thấp), Chelsea F.C. (vô địch PL 2 năm liên tiếp sau gần nửa thập kỉ) và giúp Inter Milan làm nên cú ăn 3 lịch sử (C1, SR A, QQ)... Ôg cũng đang dẫn dắt Real Madrid rất thành công và cơ hội vô địch La Liga 99% sau hơn 3 năm núp dưới bóng Bar

Chelsea F.C vô địch sau gần nửa thế kỷ (thập kỷ có 10 năm à). Inter vô địch cúp Champion league sau gần 45 năm và được xem là vua vòng loại cúp C1 trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.
 
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Mourinho chẳng làm duoc gì cho REAL trên đấu trường quốc tế cả. chỉ biết ăn hiếp các đội bóng nhỏ ở TBN thôi. còn gặp các đội bóng lớn như Hùm Xám là thua vì lối chơi quá nhát gan. nghe nói Mourinho sắp được kí hợp đồng tới 2015. nếu đó là sự thật thì đó là thảm họa HLV của real.
 

zhupham

Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Mourinho chẳng làm duoc gì cho REAL trên đấu trường quốc tế cả. chỉ biết ăn hiếp các đội bóng nhỏ ở TBN thôi. còn gặp các đội bóng lớn như Hùm Xám là thua vì lối chơi quá nhát gan. nghe nói Mourinho sắp được kí hợp đồng tới 2015. nếu đó là sự thật thì đó là thảm họa HLV của real.

Đây là mới là thảm hoạ cho bóng đá =))
 

dungdt2

New Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Mourinho chẳng làm duoc gì cho REAL trên đấu trường quốc tế cả. chỉ biết ăn hiếp các đội bóng nhỏ ở TBN thôi. còn gặp các đội bóng lớn như Hùm Xám là thua vì lối chơi quá nhát gan. nghe nói Mourinho sắp được kí hợp đồng tới 2015. nếu đó là sự thật thì đó là thảm họa HLV của real.
Mình ko bênh ai nhưng nói gì đi nữa những chiếc Cup của ông ấy làm cho bóng đá đặc biệt, hấp dẫn hơn, cổ động viên sung sướng hơn sau bao năm ko được xem! Cái này cần đc ghi nhận bác ạ!
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Bóng đá hấp dẫn ở trận đấu, ở cho 22 cầu thủ trên sân chiếm tới 90%! 10% là dành cho chuyện bên lề thôi vì vậy chuyện cãi cọ chỉ là mắm muối thôi.(Quan điểm của mình thôi)
 
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Mình ko bênh ai nhưng nói gì đi nữa những chiếc Cup của ông ấy làm cho bóng đá đặc biệt, hấp dẫn hơn, cổ động viên sung sướng hơn sau bao năm ko được xem! Cái này cần đc ghi nhận bác ạ!

REAL vô địch là nhờ có đội hình mạnh chứ đóng góp của morinho chẳng có gì cả. vừa roi đoạt cup Laliga thì ai cũng nghĩ đó là công của morinho nhưng chẳng phải vậy. đoạt cúp được là do các đội bóng ở TBN quá yếu và real với đội hình mạnh thì đương nhiên vô địch. real vô địch nên morinho hưởng thơm lây, ai cung nghĩ morinho lãnh đão giỏi nên real vô địch. thú thật với 1 đội bóng nhiều sao như real thì 1 HLV mới ra trường cũng có thể làm cho real vô địch chứ chẳng cần morinho. Nếu morinho thực sự có tài lãnh đạo thì đã ko làm real bị đá văng ra khỏi cup C1 bời Bayer munich. đá trong nước trước các đội bóng yếu thì mới dám cho cầu thủ tấn công. còn đá đấu trường châu âu, gặp các cậu lạc bộ mạnh như Hùm xám thỉ chỉ dám chỉ đạo cho học trò phòng ngự chặt, thỉnh thoảng tấn công vài pha cho có lệ thôi. trận thua bán kết C1 luột về là 1 ví dụ điển hình nhất. ghi 2 b àn trước rồi tưởng chăc ăn rồi nên chỉ đạo học trò lui về phòng thủ chặt, cuối cùng bị Hùm Xám loại. Nếu là Huan luyện viên giỏi thì phải chỉ đạo cho học trò tiếp tục tấn công để lấy công làm thủ. Trận này cũngchứng minh morinho chả có tài cán gì cả. chỉ đạo thấy phát chán.

Nếu nhìn qua 2 mùa morinho ở real thì sẽ thấy: mùa đầu trắng tay hoàn toàn mấy trận gặp barca cũng thua đậm vì chơi phòng ngự thụ động, bị loại sớm ở cúp C1 cũng vì lối chơi phòng ngự nhát gan, ở đấu trường trong nước thì thua đậm barca ở 4 trận siêu kinh điển , cuối cùng trắng tay ở Laliga. may mắn là đoạt duoc cái cup nhà vua. mùa này thì chỉ đoạt duoc cup vô địch TBN nhờ chơi tấn công mạnh mẽ trước các đội bóng thấp bé cộng với việc barca bị thua , hoà vài trận nên real mới dễ dàng vô địch sớm. còn ở cup C1 thì bị loại do thi đấu nhát gan trước Bayerm munich.

điểm qua vài nét như vậy là thấy được morinho chẳng có công gì gọi là lớn lao tại real. ông ta chỉ có công gây ra những xì căng đan cải lộn , chửi bậy, đánh nhau với HLV đội khác thôi.

vài năm nay Real ko đoạt cup TBN nên vừa qua đoạt được làm mọi người nức nở khen ngợi morinho, còn quyết định kí hợp đồng tới 2015. đó tại vì lâu quá a ko đoạt cup, bây giờ đoạt được cup nên các ông chủ real quý quá , vui quá nên vô tình l ầm tưởng đó là công lao lớn lao của morinho nên vội vàng gia hạn hợp đồng. đó là sai lầm chết người của họ. nếu các ông chủ real chỉ muốn vô địch trong nước thì kí tiếp với morinho cũng chẳng sao vì chỉ ở trong nước morinho mới d ám cho real chơi tấn công nên real cũng chắc chắn vô địch những năm tiếp theo. còn nếu các ông chủ muốn real vô địch cup C1 những năm sau thì việc kí tiếp hợp đồng với morinho sẽ là 1 sai lầm chết người giết chết tiền đồ của 1 đội bóng lớn như real vì ở cup C1 morinho chơi rất nhạn gan, toàn là phòng thủ là chính, tấn công là phụ . lúc đó sẽ có 1 thảm họa Huấn Luyện Viên mang tên morinho.[
/SIZE]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiong94

New Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

REAL vô địch là nhờ có đội hình mạnh chứ đóng góp của morinho chẳng có gì cả. vừa roi đoạt cup Laliga thì ai cũng nghĩ đó là công của morinho nhưng chẳng phải vậy. đoạt cúp được là do các đội bóng ở TBN quá yếu và real với đội hình mạnh thì đương nhiên vô địch. real vô địch nên morinho hưởng thơm lây, ai cung nghĩ morinho lãnh đão giỏi nên real vô địch. thú thật với 1 đội bóng nhiều sao như real thì 1 HLV mới ra trường cũng có thể làm cho real vô địch chứ chẳng cần morinho. Nếu morinho thực sự có tài lãnh đạo thì đã ko làm real bị đá văng ra khỏi cup C1 bời Bayer munich. đá trong nước truo1c các đội bóng yếu thì mới dám cho cầu thủ tấn công. còn đá đấu trường châu âu, gặp các cậu lạc bộ mạnh như Hùm xám thỉ chỉ dám chỉ đạo cho học trò phòng ngự chặt, thi3nhthoa3ng tấn công vài pha cho có lệ thôi. trận thua bán kết C1 luột về là 1 ví dụ điển hình nhất. Nó chứng minh morinho chả có tài cán gì cả. chỉ đạo thấy phát chán.
bạn thử nghĩ xem có HLV nào trừ Mourinho giúp 4 đội bóng vô địch trên 4 quốc gia khác nhau (các quốc gia đều đúng top 1-4 về bóng đá) + 2 đội bóng khác nhau vô địch c1
còn về trận BK1 C1 khi real mà đá đôi công với Hùm xám... HX ghi 1 bàn thì Real phải ghi 2 bàn (do tính hiệu số sân khách)... do vậy tính cách an toàn và chắc chắn của Mourinho (giống 100% Gia Cát Khổng Minh) thì đá như zậy là phải... Real thua là ý trời cũng giống như Bar thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiong94

New Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

REAL vô địch là nhờ có đội hình mạnh chứ đóng góp của morinho chẳng có gì cả. vừa roi đoạt cup Laliga thì ai cũng nghĩ đó là công của morinho nhưng chẳng phải vậy. đoạt cúp được là do các đội bóng ở TBN quá yếu và real với đội hình mạnh thì đương nhiên vô địch. real vô địch nên morinho hưởng thơm lây, ai cung nghĩ morinho lãnh đão giỏi nên real vô địch. thú thật với 1 đội bóng nhiều sao như real thì 1 HLV mới ra trường cũng có thể làm cho real vô địch chứ chẳng cần morinho. Nếu morinho thực sự có tài lãnh đạo thì đã ko làm real bị đá văng ra khỏi cup C1 bời Bayer munich. đá trong nước truo1c các đội bóng yếu thì mới dám cho cầu thủ tấn công. còn đá đấu trường châu âu, gặp các cậu lạc bộ mạnh như Hùm xám thỉ chỉ dám chỉ đạo cho học trò phòng ngự chặt, thi3nhthoa3ng tấn công vài pha cho có lệ thôi. trận thua bán kết C1 luột về là 1 ví dụ điển hình nhất. Nó chứng minh morinho chả có tài cán gì cả. chỉ đạo thấy phát chán.
mình nói chỉ dựa trên Fan trung lập còn nếu Fan Real thì còn phản bác nhiều...............
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

robben05

Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

REAL vô địch là nhờ có đội hình mạnh chứ đóng góp của morinho chẳng có gì cả. vừa roi đoạt cup Laliga thì ai cũng nghĩ đó là công của morinho nhưng chẳng phải vậy. đoạt cúp được là do các đội bóng ở TBN quá yếu và real với đội hình mạnh thì đương nhiên vô địch. real vô địch nên morinho hưởng thơm lây, ai cung nghĩ morinho lãnh đão giỏi nên real vô địch. thú thật với 1 đội bóng nhiều sao như real thì 1 HLV mới ra trường cũng có thể làm cho real vô địch chứ chẳng cần morinho. Nếu morinho thực sự có tài lãnh đạo thì đã ko làm real bị đá văng ra khỏi cup C1 bời Bayer munich. đá trong nước truo1c các đội bóng yếu thì mới dám cho cầu thủ tấn công. còn đá đấu trường châu âu, gặp các cậu lạc bộ mạnh như Hùm xám thỉ chỉ dám chỉ đạo cho học trò phòng ngự chặt, thi3nhthoa3ng tấn công vài pha cho có lệ thôi. trận thua bán kết C1 luột về là 1 ví dụ điển hình nhất. Nó chứng minh morinho chả có tài cán gì cả. chỉ đạo thấy phát chán.
Nói như bạn này thì đội bóng chỉ cần mua về cầu thủ giỏi là vô địch thôi, cần gì HLV. Mấy năm trước đội hình Real cũng toàn sao mà, sao ko vô địch? Bạn phải xem cả chặn đường Mourinho dẫn dắt các CLB mà đưa ra nhận xét về "Special one" nhé! Trên thế giới có mấy HLV làm dc như Mourinho?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Nói như bạn này thì đội bóng chỉ cần mua về cầu thủ giỏi là vô địch thôi, cần gì HLV. Mấy năm trước đội hình Real cũng toàn sao mà, sao ko vô địch? Bạn phải xem cả chặn đường Mourinho dẫn dắt các CLB mà đưa ra nhận xét về "Special one" nhé! Trên thế giới có mấy HLV làm dc như Mourinho?

mấy năm trước ( sau thời HLV cappelo) toàn là sao xẹt ko. chẳng có ngôi sao nào sáng giá hết nên real ko vo dich là đúng rồi. mấy năm truoc morinho giành được nhiều cúp ở các CLB khác nhau là do lúc đó ông ta còn dám cho các đội bóng của mình chơi tấn công cở mở. chứ 3 năm gần đây ông ta chắc đã già nên sinh ra thói nhát gan, vì thế ko dám chơi tấn công sòng phẳng với các đội bóng lớn. vì thế khi gặp các đội bóng lớn như barca , bayern munich thì thua nhiều hơn thắng
 
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Vài năm nay Real ko đoạt cup TBN nên vừa qua đoạt được làm mọi người nức nở khen ngợi morinho, còn quyết định kí hợp đồng tới 2015. đó tại vì lâu quá a ko đoạt cup, bây giờ đoạt được cup nên các ông chủ real quý quá , vui quá nên vô tình l ầm tưởng đó là công lao lớn lao của morinho nên vội vàng gia hạn hợp đồng. đó là sai lầm chết người của họ. nếu các ông chủ real chỉ muốn vô địch trong nước thì kí tiếp với morinho cũng chẳng sao vì chỉ ở trong nước morinho mới d ám cho real chơi tấn công nên real cũng chắc chắn vô địch những năm tiếp theo. còn nếu các ông chủ muốn real vô địch cup C1 những năm sau thì việc kí tiếp hợp đồng với morinho sẽ là 1 sai lầm chết người giết chết tiền đồ của 1 đội bóng lớn như real vì ở cup C1 morinho chơi rất nhạn gan, toàn là phòng thủ là chính, tấn công là phụ . lúc đó sẽ có 1 thảm họa Huấn Luyện Viên mang tên morinho.[/SIZE][/SIZE]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

bạn thử nghĩ xem có HLV nào trừ Mourinho giúp 4 đội bóng vô địch trên 4 quốc gia khác nhau (các quốc gia đều đúng top 1-4 về bóng đá) + 2 đội bóng khác nhau vô địch c1
còn về trận BK1 C1 khi real mà đá đôi công với Hùm xám... HX ghi 1 bàn thì Real phải ghi 2 bàn (do tính hiệu số sân khách)... do vậy tính cách an toàn và chắc chắn của Mourinho (giống 100% Gia Cát Khổng Minh) thì đá như zậy là phải... Real thua là ý trời cũng giống như Bar thôi

mấy năm truoc morinho giành được nhiều cúp ở các CLB khác nhau là do lúc đó ông ta còn dám cho các đội bóng của mình chơi tấn công cở mở. chứ 3 năm gần đây ông ta chắc đã già nên sinh ra thói nhát gan, vì thế ko dám chơi tấn công sòng phẳng với các đội bóng lớn. vì thế khi gặp các đội bóng lớn như barca , bayern munich thì thua nhiều hơn thắng . trận gặp bayern vừa rồi vì tính toán thực dụng quá nên chơi thụ động và thua đấy. ghi 2 bàn tưởng ăn chắc rồi nên cho phòng thủ lun. rồi thua lun. thi đấu với đội bóng mạnh mà tính toán thực dụng quá thì đâu có cửa thắng
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Hay thật lâu lắm mới thấy có bài tranh luận, Rất thích luôn hóng các bác đấy. Chứ nhiều bác vào chém cụt lủn mãi cũng chán
 
Bên trên