HDvietnam là 1 rạp hát, và diễn viên và khán giả chính là thành viên!

dungdt2

New Member
Mình rất buồn khi biết người diễn viên tài năng ấy rũ áo ra đi. Cũng chưa kiếm chác gì được từ những diễn xuất của bác ấy Up lên ( có tải 1 lần nhưng không giải nén được), nhưng lại rất có duyên với nhau do trúng đấu giá được 2 CD Tuấn Ngọc của bác ấy khi mở hàng Box ĐGTT.
Thật là tiếc khi bác ấy không vượt qua được chính mình! Mong có dịp AE được off với nhau
P/s: nhắn với bác Na, nếu bác không chê mình xin được (mua vé) mời bác dự SN sắp tới của HDVN. Coi như cũng có một kỷ niệm với nhau vậy bác nhé!
Quan điểm của em thì ko nên trách ai hay giận ai vì quy luật cs là thế. BQT xử lý có lý nhưng có cảm giác cái tình bị xem nhẹ, vs những người dễ tự ái hoặc dễ tổn thương như bác Na ra đi cũng đúng, em cũng từng bị em cũng cảm nhận được vì sao bác Na ra đi. Cũng có contact vs mời bác Na đi sn HDVN như anh Tuấn đã P/S nhưng bác ấy ko chịu :(
Hy vọng bác ấy ko quá buồn vs hẹn ngày tái ngộ...still we meet again (tựa đề 1 cuốn sách em rất mê) :)
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Buồn nhỉ! Người mới vào, người cũ ra đi, đáng buồn hơn chính người ấy đã gắn bó lâu dài nhiệt tình với rạp hát này. Lịch sử đúng là trớ trêu lặp lại.:( Em cũng mong bác ấy sẽ trở lại nơi biết bao người vẫn còn đợi mong, vẫn muốn được nghe những nhạc phẩm NRG do chính tay bác ấy rip (gần như 100%) vì đa số là FLAC, WAV... Cũng có thể ngày trước em tham gia vào đây cũng chỉ vì vở diễn của bác ấy chăng, mong sau những sự việc như thế này, hiện tại như hôm nay sẽ không phải là cột mốc nối tiếp trong tương lai nữa.@};-@};-@};-@};-
 

scotty

Well-Known Member
Tài năng diễn viên thì có thể quy về các dạng sau:

1. Diễn dở đúng nghĩa đen vì tài kém
2. Diễn dở vì chơi chiêu với khán giả hoặc chủ rạp
3. Diễn hay vì quá tài, diễn y như thật (mặc dù ngoài đời không phải như thế)
4. Diễn hay vì quá nhập tâm, cứ như là con người thật của mình vậy

Diễn đàn cũng thế cả thôi.
 

dungdt2

New Member
Tài năng diễn viên thì có thể quy về các dạng sau:

1. Diễn dở đúng nghĩa đen vì tài kém
2. Diễn dở vì chơi chiêu với khán giả hoặc chủ rạp
3. Diễn hay vì quá tài, diễn y như thật (mặc dù ngoài đời không phải như thế)
4. Diễn hay vì quá nhập tâm, cứ như là con người thật của mình vậy

Diễn đàn cũng thế cả thôi.
Theo em thì diễn hay ko còn tùy cách nhìn mỗi người. Đơn giản như em thôi.
- Có thể nói những nỗi buồn vs những truyện trên trời dưới đất mang tính chất tự sự trên đây với tất cả cảm xúc, tình cảm vs những trải nghiệm của mình
- Nhưng luôn sống 1 mặt khác vui vẻ, hài hước, chém gió vớ vỉn và có khi là rất ngu khi offline gặp ace. Lý do là em k thích mình làm ai buồn vì chuyện buồn của mình, nguyên tắc sống của em là thế.
Vậy em rơi vào loại nào đại ca?
 

scotty

Well-Known Member
Theo em thì diễn hay ko còn tùy cách nhìn mỗi người. Đơn giản như em thôi.
- Có thể nói những nỗi buồn vs những truyện trên trời dưới đất mang tính chất tự sự trên đây với tất cả cảm xúc, tình cảm vs những trải nghiệm của mình
- Nhưng luôn sống 1 mặt khác vui vẻ, hài hước, chém gió vớ vỉn và có khi là rất ngu khi offline gặp ace. Lý do là em k thích mình làm ai buồn vì chuyện buồn của mình, nguyên tắc sống của em là thế.
Vậy em rơi vào loại nào đại ca?
Vậy thì em thuộc dạng diễn viên thứ 3, giả giả thật thật :))

/Ngay cả người đi tu còn chưa biết đường nào mà lần. Có người ko rõ họ nói thật hay nói giả nữa.
 

dungdt2

New Member
Vậy thì em thuộc dạng diễn viên thứ 3, giả giả thật thật :))

/Ngay cả người đi tu còn chưa biết đường nào mà lần. Có người ko rõ họ nói thật hay nói giả nữa.
Em rất thích 1 cuộc sống có thăng trầm, sôi nổi, vui hết cỡ vs buồn trĩu lòng. K hiểu sao em rất ghét cuộc sống an phận thủ thường, nếu chỉ cần no cơm ấm áo vs 1 gđ nho nhỏ như suy nghĩ nhiều người chắc em có baby vs chắc đã yên vị ở 1 cơ quan nhà nước rồi anh ạ. Nhưng em thấy những điều đó k hợp với em tẹo nào, thà cứ rong chơi vs vui thú mới thấy giá trị cs chứ.
Mà anh nói rất đúng là có những lúc em nói thật thì nhiều người ko có tin em, mà em nói giả thì họ lại tin là sự thật, mặc cho mình giải thích.
Tóm lại: tự nhận mình là người ít học, dốt nát, lắm miệng, đê tiện và còn rất ngu!
 

ngoctm

Member
Ðề: HDvietnam là 1 rạp hát, và diễn viên và khán giả chính là thành viên!

Rất tâm đắc với tâm sự này của bác chủ, tuy nhiên với cá nhân tôi thì thấy hơi phản cảm khi bác lấy hình ảnh diễn viên + loại hình nghệ thuật cổ truyển của tàu khựa vào đây, thiếu gì hình ảnh đẹp và thuần Việt hả bác?
 

scotty

Well-Known Member
Mà anh nói rất đúng là có những lúc em nói thật thì nhiều người ko có tin em, mà em nói giả thì họ lại tin là sự thật, mặc cho mình giải thích.
Tóm lại: tự nhận mình là người ít học, dốt nát, lắm miệng, đê tiện và còn rất ngu!

Nói như 1 câu nào đó liên quan đến Phật: "Vô Phật vô ta".

Hiểu nghĩa đen là không có tâm Phật thì ta chả là gì cả, theo Phật mới vứt bỏ được ta. Nhưng vứt bỏ mọi thứ thì chả còn gì là ta cả, vậy khi không có cần có Phật, tức tâm Phật, tức là ta đã đạt được cảnh giới mà Phật muốn.

Vậy Phật cũng chẳng là gì sất. Suy ra... đời chả là ccm gì hết :))

Nếu anh, hay ai đó hiểu theo kiểu trên (cũng như theo suy nghĩ của em đó), dẫu cho đúng đi chăng nữa, thì nó vẫn sai hay nhảm đối với người khác. Suy ra, con người rất là phức tạp, không thể xét được hết.

Vậy thì đi tu cho lành, khỏi suy nghĩ viễn vông, đi tu để thành Phật. Lại 1 vòng luẩn quẩn.

Rất tâm đắc với tâm sự này của bác chủ, tuy nhiên với cá nhân tôi thì thấy hơi phản cảm khi bác lấy hình ảnh diễn viên + loại hình nghệ thuật cổ truyển của tàu khựa vào đây, thiếu gì hình ảnh đẹp và thuần Việt hả bác?

Dạ, vì em kiếm không ra ảnh nào cho nó là sân khấu bắt mắt, với lại hát Hồ Quảng thì trang điểm khác người nên... :))
 

dungdt2

New Member
Nói như 1 câu nào đó liên quan đến Phật: "Vô Phật vô ta".
Hiểu nghĩa đen là không có tâm Phật thì ta chả là gì cả. Nhưng vứt bỏ mọi thứ thì chả còn gì là ta cả, vậy suy ra không có cần có Phật, tức tâm Phật, tức là ta đã đạt được cảnh giới mà Phật muốn.
Vậy Phật cũng chẳng là gì sất. Suy ra... đời chả là ccm gì hết :))
Nếu anh, hay ai đó hiểu theo kiểu trên (cũng như theo suy nghĩ của em đó), dẫu cho đúng đi chăng nữa, thì nó vẫn sai hay nhảm đối với người khác. Suy ra, con người rất là phức tạp, không thể xét được hết.
Vậy thì đi tu cho lành, khỏi suy nghĩ viễn vông, đi tu để thành Phật. Lại 1 vòng luẩn quẩn.
Kể cho anh nghe 1 câu chuyện có thật của em.
Ngày xưa, em sinh ra nuôi khó nên được mang lên chùa thường xuyên để cầu an. Song lớn lên em rất ghét nghe đến 2 chữ tôn giáo mặc dù em xem nó là 1 phần tất yếu của cuộc sống. Thành ra mỗi lần bố mẹ đi chùa hay ai đó rủ em đến chùa em thường ko khấn vái mà chỉ nhìn chằm chằm mấy bức tượng.
Sau đó, em được gặp 1 ông có chức vụ vs địa vị rất cao trong giới Phật giáo và được nói chuyện. Cái này là vì bố mẹ em thấy em thiếu đức tin nên sắp xếp, em cũng thấy hay. Sau gần 1 ngày nói chuyện thì em và ông thượng tọa kia có 1 mẩu đối đáp đại loại:
- Vậy cho con hỏi Phật sinh ra làm gì?
- Phật sinh từ tâm con người, sinh ra vì cái khổ tham sân si của con người.
- Vậy có nghĩa là Phật không trường tồn như thầy đã dạy.
- Phật là trường tồn và điều đó phụ thuộc vào niềm tin, cái tâm mỗi người.
- Vậy nếu 1 ngày trái đất này diệt vong thì Phật còn hay mất? Và nếu còn thì Phật sẽ làm gì, sẽ cứu khổ cho ai. Đối với con Phật tồn tại nhưng ko có ý nghĩa, con nói thế này nếu thầy giận cũng chịu. Con thích đến chùa đơn giản vì có cảm giác bình an. Con xem đó là điều quan trọng và đó là Phật, con k quan tâm cúng bái cũng k nghe thuyết giảng...
- Im lặng và cười. Hẹn con khi nào con cảm thấy tâm con có Phật thì ta nói chuyện tiếp.
Kết luận: Phật tại tâm, k cần đi tu ở đâu, em nghĩ cứ sống theo cách của mình và sống sao để ngẩng cao đầu là được. Còn tốt hay xấu thì tùy quan niệm mỗi người. Trên đời em chỉ tin vào em, em ko tin bất kì ai, đó là sự thật, và đó là lí do em sống 2 mặt :)
 

tusontay

Huyền Thoại
@Sờ Ty Cô: Like bài viết của bác (ko like bác)! :)
@Dũng Đê Tiện: Đừng quá quan tâm mình là ai, đừng quá quan tâm mình là gì, hãy sống vì mình là mình! :D
Chia sẻ:
Trong 4rum mình có mấy mem. Chơi bên VNAV. nhưng trình kém quá ---> biến, sang bên này cứ đá mình, mình ko biết nói sao. Kệ! :D
 

scotty

Well-Known Member
Kết luận: Phật tại tâm, k cần đi tu ở đâu, em nghĩ cứ sống theo cách của mình và sống sao để ngẩng cao đầu là được. Còn tốt hay xấu thì tùy quan niệm mỗi người. Trên đời em chỉ tin vào em, em ko tin bất kì ai, đó là sự thật, và đó là lí do em sống 2 mặt :)

Có 2 trường phái là "conditional belief" (tin có điều kiện) và "unconditional belief" (tin vô điều kiện).

Có người nói, đừng bao giờ đặt "unconditional belief" vào bất kỳ ai.

Vậy làm sao chuyển từ trường phái 1 sang trường phái 2 đây?
 

ANHTUANXP

Active Member
Ðề: HDvietnam là 1 rạp hát, và diễn viên và khán giả chính là thành viên!

Cám ơn HDVN. Vào đây mình cũng học hỏi, được hiểu biết thêm được nhiều điều.
 

dungdt2™

New Member
Có 2 trường phái là "conditional belief" (tin có điều kiện) và "unconditional belief" (tin vô điều kiện).

Có người nói, đừng bao giờ đặt "unconditional belief" vào bất kỳ ai.

Vậy làm sao chuyển từ trường phái 1 sang trường phái 2 đây?
Em nghĩ đã là diễn viên thì họ diễn như thế nào còn phụ thuộc vào...thù lao. Thành ra niềm tin có hay ko có đk chỉ là 1 cách nói cho cách họ diễn. Tốt nhất ko nên áp đặt vs tốt nhất đừng nghĩ rằng có thể áp đặt được ai nó nếu chúng ta ko là họ!
 

Sweet-Heart

Active Member
Ðề: HDvietnam là 1 rạp hát, và diễn viên và khán giả chính là thành viên!

Bài viết tâm huyết nhưng ước gì tấm hình minh họa thuần Việt hơn thì thật hoàn hảo.
Cám ơn bác.
 

loiruot

Well-Known Member
Không biết mình là gì, chỉ biết hàng ngày đây là nơi "Cảm xúc thăng hoa và nỗi buồn bị xóa bỏ". Tks hát dê Việt Nam đót côm!!!
 

Chanh Niem

Member
Ðề: HDvietnam là 1 rạp hát, và diễn viên và khán giả chính là thành viên!

Tôi là một khán giả,từ chổ còn ú ớ cà lăm với cái gọi là HD,tôi học được rất nhiều kể từ khi làm quen với diễn đàn,điều bất ngờ đối với tôi là sự chia sẻ không vụ lợi những kiến thức phong phú,đa dạng của các bạn từ chủ sân khấu đến diễn viên.Tin tưởng rằng với những tiêu chí như từ trước đến nay,sân khấu này ngày càng đông vui và có những diễn viên tuyệt vời.Nên chăng,ta sẽ trao tặng phần thưởng cho những diễn viên xuất sắc trong những dịp họp mặt vui vẽ như ngày Happy Birthday..
 

binhhc

Moderator
Tôi tham gia các Forum đều xuất phát từ phương châm (như chữ ký). Thấy mỗi Forum có cái hay cái mạnh riêng.
Nhưng gần đây tham gia hdvietnam nhiều hơn hẳn các forum khác vì thực sự nơi đây đã thỏa được nhiều cái ước muốn cá nhân của mình (như chữ ký).

Đọc bài viết này của bác Scotty trong khi có 1 mình trong PLV, tự dưng thấy lành lạnh, nổi cả da gà. Mà chắc là không phải do máy lạnh.

Đọc xong bài của bác tự dưng tôi lại nhớ đến cái vụ chuyển từ Nhà hát Tuổi trẻ của NS Đức Hải để vào TPHCM (không dám bình luận gì).

Có 1 câu trong 1 bài hát, đại loại là " Con tạo xoay vần....." cuộc sống là vậy: đến, đi, ở, rồi lại đi -> âu cũng là lẽ thường tình.
 

lqt123

Active Member
Ðề: HDvietnam là 1 rạp hát, và diễn viên và khán giả chính là thành viên!

Thật ra mình cũng không muốn "bình lựng" về vấn đề nóng cR và việc ra đi của một trong những người tích cực của diễn đàn - bác Na - nhưng đành mượn topic của bác scotty bày tỏ một vài điều:
- Trước tiên mượn topic này để cám ơn, rất là cám ơn bác Na đã chia sẻ nhiều album hay (cũng như tất cả các bác trong lossless)
- Có lẽ tất cả chúng ta nên có cái nhìn rõ ràng về diễn đàn HDVN của chúng ta: diễn đàn thiết nghĩ nên là "sân chơi" hơn là "sân khấu", đã là sân chơi thì nên cho nó được phát triển theo những gì nó có thể phát triển để mọi người được "chơi" (mà đã "chơi" thì cái gì cũng có thể "chơi" khi đã có "luật chơi") chứ không phải được "diễn" và quan trọng nhất: để được phát triển và mọi người được chơi thì phải có những quy định cụ thể, khi sự phát triển vượt quá những quy định đã đặt ra thì cần xem xét lại để hình thành quy định mới, tránh áp đặt gây "sốc" (như topic cR của bác Chip), vì đây là "sân chơi" của những "con người" (mà con người thì luôn có hỷ, nộ, ái,...!!!)
- Đọc qua topic cR của bác Chip mà thấy buồn cho HDVN nói riêng, người Việt ta nói chung: luôn có tư tưởng "cục bộ", "địa phương" như sự ví von "ba con cua không thể nào lên khỏi hố vì cứ níu kéo nhau" !!![-(
Hy vọng không làm phật ý các bác !!! Thanks
 
Bên trên