Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

poly

Banned
* Địa điểm: Thăng Long Cinema - 19 Cao Thắng, P.2, Q.3

* Thời gian: từ 25/11 đến 29/11/2009

* Lịch chiếu:
- Thứ tư ngày 25/11:

17g30: Khai mạc
18g00: Tháp Tokyo-mẹ, tôi và đôi lúc bố (2007)
20g30: Mãi mãi (2005)


- Thứ năm ngày 26/11:

12g00: Thức tỉnh (2006)
14g20: Nỗi niềm của Etsuko Kamiya (2006)


- Thứ sáu ngày 27/11:

14g20: Tháp Tokyo-mẹ, tôi và đôi lúc bố (2007)
17g00: DORA-HEITA (2000)


- Thứ bảy ngày 28/11:

9g30: Mãi mãi (2005)
12g00: DORA-HEITA (2000)
14g00: Thức tỉnh (2006)

Tuan-phim-Nhat-Ban-tai-TP.HCM-100234-1.jpg


- Chủ Nhật ngày 29/11:

9g30: Tháp Tokyo-mẹ, tôi và đôi lúc bố (2007)
12g00: Nỗi niềm của Etsuko Kamiya (2006)
14g20: Mãi mãi (2005)


* Vé được phát miễn phí tại phòng vé rạp hoặc số Đt: 38.393993
và đăng ký tại website: http://www.saigonmedia.com.vn

Nguồn SGM
 

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Phim Nhật: Mãi mãi (2005)

always.jpg


Always - Sunset on Third Street (2005) – 132 phút
Đạo diễn: Yamazaki Takashi
Biên kịch: Yamazaki Takashi, Kosawa Ryota
Dựa trên truyện ngắn của: Saigan Ryohei
Quay phim: Shibazaki Kozo
Diễn viên chính: Yoshioka Hidetaka, Tsutsumi Shin’ichi , Koyuki , Horikita Maki

Năm 1958, Nhật Bản bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng thần kỳ. Sự chuyển mình của đất nước kéo theo sự thay đổi trong cuộc sống của mỗi người dân Nhật Bản. Câu chuyện diễn ra ở một khu phố người lao động ở thủ đô Tokyo, nơi tập trung những người di cư từ những vùng quê xa tìm cơ hội ở Tokyo phồn hoa. Trong sự hỗn tạp và khó khăn của cuộc sống lúc đó, tình người là ánh sáng duy nhất kéo những con người ở đó lại với nhau. Tài năng, tình yêu và lòng vị tha của mỗi thân phận chỉ nổi rõ khi cuộc sống bắt họ phải chiến đấu, phải lựa chọn dẫu kết quả không phải lúc nào cũng mang tên hạnh phúc.

* Các suất chiếu:
1/ 20g30 thứ tư ngày 25/11
2/ 9g30 thứ bảy ngày 28/11
3/ 14g20 chủ nhật ngày 29/11

Vé được phát miễn phí tại phòng vé rạp Thăng Long số Đt: 08.38.393993
hoặc đăng ký nhận vé miễn phí :
http://www.saigonmedia.com.vn/modul...2&t=7435&sid=6671789c481515afed3e40a21b6bc67d

/nham18: phim thuộc thể loại Drama | Family với 29 giải thưởng & 2 đề cử. Đây là phim đáng xem nhất trong liên hoan phim lần này
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Phim Nhật: Thức tỉnh (2006)

awaking.jpg


Awaking – 125 phút
Đạo diễn: Sakamoto Junji
Kịch bản: Sakamoto Junji
Dựa trên tiểu thuyết của: Kirino Natsuo
Diễn viên trong phim: Fubuki Jun, Tanaka Tetsushi, Tokiwa Takako, Mita Yoshiko …

Sau cái chết của chồng, Toshiko mới phát hiện ra mình đã bị lừa dối trong suốt 1 thời gian dài. Chồng bà đã ngoại tình với 1 người phụ nữ tên là Ito. Đau khổ và thất vọng, bà đâm ra nghi ngờ lòng hiếu thảo của anh con trai và lao vào cuộc tình với 1 người bạn của chồng, mặc dù người đó đã có gia đình. Làm đủ mọi cách thay đổi cuộc sống hiện tại để quên đi nổi đau bị phản bội, hay đối diện với sự thật để sống tiếp? Toshiko đã lựa chọn điều gì để bản thân được thanh thản sau biến cố lớn của cuộc đời?

* Các suất chiếu:
1/ 12g00 thứ năm ngày 26/11
2/ 14g00 thứ bảy ngày 28/11

Vé được phát miễn phí tại phòng vé rạp Thăng Long số Đt: 08.38.393993
hoặc đăng ký nhận vé miễn phí :
http://www.saigonmedia.com.vn/modules/v2/viewtopic.php?f=12&t=7436

/nham18: no info ^^!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Phim Nhật: DORA-HEITA (2000)

DoraHeita.jpg


DORA-HEITA - 111 phút
Đạo diễn: ICHIKAWA Kon
Kịch bản: YAMAMOTO Shugoro
Diễn viên chính: YAKUSYO Koji, ASANO Yuko, SUGAWARA Bunta

Dora Heita là 1 vị quan Thái ấp đặc biệt. 1 chủ nghĩa anh hùng hoàn toàn khác so với sự tưởng tượng của mọi người. Một vị quan từ ngày nhậm chức cho đến lúc từ chức, không hề xuất hiện ở phủ thái ấp và tạo dựng danh tiếng xấu cho mình trước dân chúng, nhưng cuối cùng vẫn mang đến cho dân chúng vùng Horisoto 1 cuộc sống an lành, no ấm.

* Các suất chiếu:
1/ 17g00 thứ sáu ngày 27/11
2/ 12g00 thứ bảy ngày 28/11

Vé được phát miễn phí tại phòng vé rạp Thăng Long số Đt: 08.38.393993
hoặc đăng ký nhận vé miễn phí :
http://www.saigonmedia.com.vn/modules/v2/viewtopic.php?f=12&t=7437

/nham18: phim duy nhất thuộc thể loại Action | Crime & 6 đề cử. Phim có nội dung lạ 1 vị quan luôn làm "chuyện xấu" nhưng thực ra mục đích cuối cùng là muốn tốt cho người dân
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Phim Nhật: Nỗi niềm của Etsuko Kamiya (2006)

KamiyaEtsuko.jpg


The Blossoming of Etsuko Kamiya - 111 phút
Đạo diễn: Kuroki Kazuo
Kịch bản: Kuroki Kazuo, Yamada Hideki
Dựa trên vở kịch của: Matsuda Masataka
Quay phim: Kawakami Koichi
Diễn viên chính:Harada Tomoyo, Nagase Masatoshi , Masaoka Shunsuke

1 câu chuyện đẹp về những rung động đầu đời và tình yêu trong chiến tranh. Năm 1945, Kamiya Etsuko, cô thiếu nữ xinh đẹp đang sống cùng gia đình người anh trai tại Kagoshima, bắt đầu có cảm tình với Akashi, 1 người lính hải quân. Nhưng Akashi lại là người đưa Etsuko đến với Nagayo, 1 người lính bộ binh, bạn thân của Akashi bởi vì anh biết trước được tương lai của mình khi tình nguyện tham gia chiến đấu. Bộ phim 1 lần nữa lại khiến người xem xúc động bởi tình bạn tình yêu và sự hy sinh trong chiến tranh.

* Các suất chiếu:
1/ 14g20 thứ năm ngày 26/11
2/ 12g00 chủ nhật ngày 29/11

Vé được phát miễn phí tại phòng vé rạp Thăng Long số Đt: 08.38.393993
hoặc đăng ký nhận vé miễn phí :
http://www.saigonmedia.com.vn/modules/v2/viewtopic.php?f=12&t=7438

/nham18: phim thuộc thể loại Drama | Romance | War với 2 giải thưởng. Tuy số lượng người vote ko nhiều nhưng có thể thấy cột điểm dưới 5 hoàn toàn ko có 1 người vote nào -> hay tuyệt đối ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Phim Nhật: Tháp Tokyo-Mẹ, tôi và đôi lúc bố (2007)

TokyoTower.jpg


TOKYO TOWER -Mom & Me, and Sometimes Dad - 142 phút
Đạo diễn: Matsuoka Joji
Kịch bản: Matsuo Suzuki
Dựa trên quyển sách của: Lily Franky
Quay phim: Kasamatsu Norimichi
Diễn viên chính: Odagiri Jo, Kiki Kirin, Uchida Yayako, Kobayashi Kaoru

Cuộc đời cậu bé Masaya thay đổi khi bố mẹ ly hôn. Từ đócho đến khi trưởng thành, sống trong cảnh thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ, anh dường như đã sa ngã. Nhưng chính những ký ức tốt đẹp ngày xưa đã níu chân anh lại. Anh đã viết sách, làm phát thanh viên, lập gia đình và đón mẹ lên Tokyo sống cùng. Sự trưởng thành của Masaya cũng chính là hạnh phúc của mẹ anh, cho dù thời gian bà chung sống với gia đình anh tại Tokyo kéo dài không được bao lâu. Sau khi mẹ mất, Mayasa mới hiểu được rằng hạnh phúc ới anh và mẹ chính là hơi ấm gia đình.

* Các suất chiếu:
1/ 18g00 thứ tư ngày 25/11
2/ 14g20 thứ sáu ngày 27/11
3/ 9g30 chủ nhật ngày 29/11

Vé được phát miễn phí tại phòng vé rạp Thăng Long số Đt: 08.38.393993
hoặc đăng ký nhận vé miễn phí :
http://www.saigonmedia.com.vn/modules/v2/viewtopic.php?f=12&t=7439

/nham18: ko hiểu sao đây là phim mình muốn xem nhất trong liên hoan kỳ này. Có lẽ do nội dung và tựa đề của phim "...Mẹ, tôi và đôi lúc bố". Phim thuộc thể loại Drama với 6 giải thưởng & 7 đề cử
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

please_helpme

Active Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

có Film nào của cô Ma-ri-a Ô-za-oa trong LHP Nhật này không Bác Poly?
 

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

có Film nào của cô Ma-ri-a Ô-za-oa trong LHP Nhật này không Bác Poly?


tin bí mtật là em ý có qua dự lễ khai mạc và đóng một phim giao lưu với các bác BQT HDVN
ảnh hậu trường poly sẽ post ngay khi có hàng
hehehehe
 

dohoashutter

New Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Ý cái này còn hạn nè vậy là được oi phim chùa rồi
 

nham18

Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Đã bổ sung thêm thông tin cho a poly yêu dấu. Up nè... ^_^
 

nham18

Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Hehe các bác đừng tưởng đây là phim nghệ thuật mà chán nhé, hôm nay em với bác poly được nhiều phen rửa mắt rùi :D
 

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Hehe các bác đừng tưởng đây là phim nghệ thuật mà chán nhé, hôm nay em với bác poly được nhiều phen rửa mắt rùi :D

2 anhme lúc trước khi xem đã mong , ai ngờ xem phim gặp Maria Ozawa thật
 

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Hình ảnh ngày họp báo ra mắt tuần phim Nhật tại rạp Thăng Long



75359006.jpg


Đón khách


14672809.jpg



Khán giả đến xem khá đông , phần lớn từ những forum điện ảnh ,


60981130.jpg



những người mê văn hóa Nhật , HS SV theo học tiếng Nhật ....


picture003yj.jpg



Phát biểu khai mạc của ngài Trưởng ban Văn Hoá của sứ quán Nhật


97880629.jpg



Bài diễn văn hoàn toàn bằng tiếng Việt ko cần chuẩn bị trên giấy

10647324.jpg



P/S :
tất cả các xuất chiếu vào cửa tự do ko cần vé nữa nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nham18

Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Vậy là tuần lễ phim Nhật đã gần kết thúc. Kỳ này Nham coi được 2 phim là Always - Sunset on Third StreetTOKYO TOWER -Mom & Me, and Sometimes Dad, cả 2 phim đều rất hay và cảm động. Nham xin viết vài dòng cảm nhận về nền điện ảnh Nhật, lấy đại diện là phim Always - Sunset on Third Street thuộc thể loại Drama/Family.

Đầu tiên khi nói về Tuần lễ liên hoan phim Nhật Bản thì trong đầu ai cũng nghĩ rằng đây là phim nghệ thuật thuộc dạng cao siêu, khó nuốt, chán và buồn (ngủ :))) Cho nên rất ít được mọi người quan tâm, mặc dù thread này đã được Nham & anh poly vô tình hay cố ý đào lên nhiều lần nhưng cũng chả ma nào thèm để mắt đến :|. Dù cho forum mình có rất nhiều bác trình cao, đẳng pro.

Phim Always - Sunset on Third Street là những mảnh đời của những con người trong 1 khu phố lao động nghèo ở thủ đô Tokyo. Từ anh nhà văn "bán tạp hoá" cho đến bà già đua xe đạp :-??. Từ ông "chủ tịch tập đoàn" Suzuki nóng tính cho đến 1 geisha đã hoàn lương. Bộ phim nói về những khó khăn trong cuộc sống, thậm chí là bất hạnh nhưng lạ ở chỗ xuyên suốt bộ phim lại tràn ngập những tiếng cười. Những tình tiết rất hài hước và đầy dí dỏm làm cả phòng chiếu lúc nào cũng cười ồ lên. Riêng Nham thì cười mỏi cả quai hàm và đau cả bụng (xin thề là thật chứ ko thậm xưng 1% nào). Ko hề sến và hài nhảm, đôi lúc thô tục như kiểu phim Hàn. Mối quan hệ giữa những con người, những thân phận trong khu phố đó dường như xa lạ nhưng lại rất thân thiết, tuy khó khăn chật vật để mưu sinh nhưng lại đầy lạc quan. Trong phòng chiếu bấy giờ có đủ mọi người từ cụ già đến cháu bé đang cắp sách đến trường, từ những bạn sinh viên đến những người lớn đã đi làm. Vậy mà bộ phim đều đánh động cảm xúc của tất cả mọi người.

Khi xem xong phim là tràn ngập cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Cách chuyển tải của phim Nhật là thế, cuộc sống khó khăn đấy, đen tối đấy nhưng con người luôn luôn lạc quan, yêu đời, luôn phấn đấu. Và lúc nào cũng có 1 tia sáng hy vọng đế hướng con người đi về phía trước. Bộ phim là 1 câu chuyện chan chứa & ấm áp tình người, có nhiều lúc Nham ko kiềm được nước mắt (xấu hổ quá :D). Đến giờ vẫn còn văng vẳng câu cửa miệng của anh nhà văn trong Always "...logic chút đi, chúng ta là những con người xa lạ, ko bà con ko họ hàng..." ấy vậy mà....

Ko như cái kiểu làm phim Drama của Trung Quốc, thích nước mắt chứ gì, cho cả thau lun nhé. Từ đầu đến cuối lúc nào cũng là những cảnh đen tối, thê thảm & cuối phim chấm hết = 1 sự tuyệt vọng. Có cần phải làm thế để "ghim" ấn tượng trong lòng khán giả ko?

Đối với Nham Always - Sunset on Third Street là 1 bộ phim rất hay cho dù xét về mặt nào đi nữa. Nếu xếp chung với bom tấn của Hollywood mà vote Nham chấm 10/10. Nói thật xem phim Drama này của Nhật mà còn "hứng thú" hơn cả Up, Star Trek hay Terminator nữa. Cám ơn anh poly đã cho em biết về tuần lễ phim Nhật và tận tình dẫn dắt em vào...rạp Thăng Long để xem phim (qua tận nhà để đưa vé mời nhé, tới giờ khai mạc cũng qua tận nhà để rủ đi nhé <- nghi quá <- hơi ớn :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

ông nhảm mà ổng chịu viết cái bài review 500 chữ thì phim này quả là phải kinh khủng lắm

Phim Nhật: Mãi mãi (2005)

always.jpg


Always - Sunset on Third Street (2005) – 132 phút

3/ 14g20 chủ nhật ngày 29/11

/nham18: phim thuộc thể loại Drama | Family với 29 giải thưởng & 2 đề cử. Đây là phim đáng xem nhất trong liên hoan phim lần này



chỉ còn 1 suất 14g20ngày mai
bà con muốn xem tranh thù
vào cửa miễn phí
 

nham18

Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

ông nhảm mà ổng chịu viết cái bài review 500 chữ thì phim này quả là phải kinh khủng lắm

À quên nhiều khi quảng cáo quá lại phản tác dụng, cũng tùy cảm nhận nữa nhe anh. Em bảo đảm là hay nhưng hay vừa vừa hay cực hay là tùy mỗi người nha. Mắc công coi xong lại chê em trình còi thì tội

@trong đó có nhỏ diễn viên nữ cực quen, nếu anh xem mà nhận ra who is she dưới 5p coi như anh poly ghê hehe
 

pohrdo

New Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Mình cung rất thik 2 phim này, mí fim này có nguồn HD ko các bác

@trong đó có nhỏ diễn viên nữ cực quen, nếu anh xem mà nhận ra who is she dưới 5p coi như anh poly ghê hehe

có phải ý bác Nham, em đóng vai Hiromi trg fim này từng diễn trg fim "The last samurai" . Lúc mình coi fim thấy cũng quen quen, nhưng chưa nhớ ra , về đọc thấy bác Nham đề cập mới nhớ ra :p
 

nham18

Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

Mình cung rất thik 2 phim này, mí fim này có nguồn HD ko các bác



có phải ý bác Nham, em đóng vai Hiromi trg fim này từng diễn trg fim "The last samurai" . Lúc mình coi fim thấy cũng quen quen, nhưng chưa nhớ ra , về đọc thấy bác Nham đề cập mới nhớ ra :p

Đọc vài dòng là Nham biết bạn là người yêu phim rồi, nữ diễn viên đó đúng là Koyuki (đóng trong The Last Samurai). Mình rất thích nữ diễn viên này vì Koyuki có 1 nét rất Nhật và càng nhìn càng thấy đẹp. Tiếc là 2 phim trên ko có HD, nhưng mà cái phim Memories of Matsuko (phim này ko cho chiếu ở HCM vì chỉ dành cho trẻ em trên 16t <- ko hiểu tại sao lun :-t) thì lại có HD mới ghê chứ. Mà theo đánh giá của Nham thì phim này hay ko thua gì Always - Sunset on Third Street đâu nhé ^^
 

dotu

Member
Ðề: Tuần lễ phim Nhật tại TP.HCM : từ 25/11 đến 29/11/2009

có phải ý bác Nham, em đóng vai Hiromi trg fim này từng diễn trg fim "The last samurai" . Lúc mình coi fim thấy cũng quen quen, nhưng chưa nhớ ra , về đọc thấy bác Nham đề cập mới nhớ ra :p

Koyuki trước kia làm model, sau mới lấn sân sang đa. Nếu bác xem drama của Nhật sẽ thấy m nhiều
 
Bên trên