Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

bluesky85

Member
Get in. Get out. Get away.

Lần đầu nhìn vào poster và title phim, tôi bỏ qua! Vì tưởng nó lại là một phiên bản khác của Transporter, đờn ông độc thân lãng mạn, gái và xế chiến! Thôi quên cái thể loại mà Jason Statham đã diễn quá đạt. Lần thứ 2 liếc qua waiting-list chọn lựa để quyết định download một phim mới (vì HDD đã đầy), tôi lại định bỏ qua, vì tưởng cậu chàng Ryan Gosling trong phim này lại ướt át như kiểu The Notebook... Mà mèn ơi, Transporter mà trộn với The Notebook thì nó còn ra cái thể loại gì đây?! Tuy nhiên, IMDb, cũng vì tin tưởng vào điểm rating trong IMDb nên sau 3 cú click chuột, 10 phút load về... và mất trọn hơn 2h đồng hồ để chìm vào cái thế giới ngầm cô độc của chàng "Driver" lạnh lùng!!! Trong thời gian đó chắc có hơn 30p phải pause ti vi lại để... ngủ gục vì quá chán! :))

Tuy nhiên, nếu 40 phút đầu để ru ngủ người xem thì độ chừng 40 phút cuối, có thể nó sẽ giết ai đó có tiền sử yếu tim vì cái độ cao trào dồn dập và các tình tiết mới lạ không thể ngờ được. Những khung hình bạo lực kinh điển của thể loại cao bồi viễn Tây năm xưa qua tay đạo diễn Nicolas Winding Refn tự nhiên một cách độc đáo và hiện đại. Tone màu tối, vàng vọt, cũ kỹ và đa phần là ảm đạm, tuy nhiên, nguồn ánh sáng mạnh mẽ và tương phản đúng lúc cũng chính là yếu tố tạo nên đỉnh cao của bộ phim.

"I know a lot of guys who mess around with married women, but you're the only one I know who robs a place to pay back the husband".
"Tao biết nhiều thằng chuyên đi ve vãn mấy đứa đàn bà đã có chồng, nhưng lần đầu tiên mới thấy có thằng chịu đi ăn cướp tiền để trả nợ cho thằng chồng của nó, là mày đó!"

Đại khái là vậy, không hơn không kém, không giải cứu con tin, không giải thoát thế giới, không làm siêu anh hùng lượn veo véo trên Audi A8... Thậm chí thằng boy lạnh lùng đó còn không được biết tên - "I'm driver"... Đơn giản quá! Nhưng chỉ có mấy thằng trùm bắn người như giết thằn lằn, đến phút cuối cuộc đời mới biết cái tay driver đó hung hiểm cỡ nào... Và thiệt tình tôi cũng không ngờ máu đổ nhiều như thế, văng tục fcuking, fcuk off cũng nhiều không thua gì máu (he he)... Nhưng, có những đoạn làm người ta bất ngờ, kiểu như tay driver, cô người yêu và 1 thằng sát thủ đứng chung trong thang máy, anh này quay qua hôn đắm đuối em gái kia xong xoay ngang dẫm nát mặt thằng sát thủ chỉ trong một phân đoạn quay chậm và ánh sáng hắt từ ô cửa sổ của buồng thang máy, ngôn ngữ điện ảnh toát ra một vẽ đẹp vô đối! Sự khát khao của tình yêu, nỗi đau chia ly và sự cuồng nộ của một con thú dữ, chỉ trong vòng hơn một phút đồng hồ đứng trong thang máy!

Một chú ý nữa: kiệm lời! Và kiệm cả nhạc nền! Ít có phim nào mà sự im lặng bao trùm hầu hết thời lượng của phim; nhưng không vì thế mà soundtrack của phim quá tệ, ngược lại đằng khác! Và cái anh boy lạnh lùng đến cuối phim, khi đã diệt xong con trùm cuối, bỏ lại 1 triệu đô la (ố ồ), lẳng lặng quay lưng đi trong ánh chiều vàng vọt... Theo đúng tính ước lệ văn học lãng mạn, anh cao bồi nghèo Lucky Luke hiện ra để giải thoát cho sự cô độc của chàng driver lãng tử!!! Hết phim và không có gì tiếc nuối cho 1 giờ 40 phút xem phim và hơn 30 phút ngủ gục giữa giờ... =]]


========================================
Drive (2011)
Director: Nicolas Winding Refn
Writers: Hossein Amini (screenplay), James Sallis (book)
Stars: Ryan Gosling, Carey Mulligan and Bryan Cranston
Cannes: Best Director 2011
IMDb Rating: 8/10​

528970_3479140742805_1307706980_n.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

sau 3 cú click chuột, 10 phút load về...
Vãi thật, thật hâm mộ đường truyền của bác mà. Phim này đúng hay thật, nhưng đến lần thứ 3 em mới xem hết phim, 2 lần đầu coi được 30' phải tắt vì quá chán, may mà không xóa. Xem lần thứ 3 mới trọn vẹn, một phim hay đáng để xem. Mà bác vai chính này lúc nào cũng ngậm tăm, giống Lucky Luke lúc nào cũng ngậm thuốc lá
 

dntk44tdh3

Active Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

sau 3 cú click chuột, 10 phút load về...
Vãi thật, thật hâm mộ đường truyền của bác mà. Phim này đúng hay thật, nhưng đến lần thứ 3 em mới xem hết phim, 2 lần đầu coi được 30' phải tắt vì quá chán, may mà không xóa. Xem lần thứ 3 mới trọn vẹn, một phim hay đáng để xem. Mà bác vai chính này lúc nào cũng ngậm tăm, giống Lucky Luke lúc nào cũng ngậm thuốc lá

10 phút load xong có thể mạng nhà bác ấy quá khủng hoặc bác ấy xem bản nào nhẹ nhẹ chăng
 

Ku Tom

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Các bác lạc hết đề rồi, bác chủ muốn nói đến cái "Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn" chứ không phải cái "Sự kinh hoàng của tốc độ download" đâu nhé
 

loha999

Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Thế để em kéo lại vậy. Đợt trước coi được tầm 30mins thấy nhạt quá lỡ del rồi :|
Mà mạng nhà bác khủng quá vậy, 10mins :-o
 

boyvipcc16

Active Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Coi dc nữa thấy làm biếng xóa nên deleted, nên chẳng biết kết thúc ntn :))
 

kyoq88

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Không nói nên lời nhưng cảm phim này lấm, load về coi một phát luôn mà không ngủ kakaka.
 

nguyenmugiang

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

được cái ku cậu chạy xe như vậy quá khủng luôn,lúc nào cũng ngậm tăm.Cuối phim giết chết thằng trùm cầm đầu nhưng cũng bị trọng thương không biết có die không nữa
 
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

nói chung phim này thấy diễn suất của Ryan Gosling quá đạt
 

anhducxx247

Active Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

em lại phải thử lần nữa.........nghe bác pr kinh quá
 

duynavy0079

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

phim hay cảm nhận y chang luôn, không siêu anh ùng, không giải cứu thế giới, giải thoát con tin... chỉ một anh chàng lạnh lùng với khả năng lái xe siêu đẳng và nỗi cô đơn đến tê người.....
 

tri22041974

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

phim này, có thể nói là 1 phim hay.....
 

XzVietzX

Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Phim này xem chán lắm. Xem 1 lần xóa lun rồi. Có lẽ mình ko hợp với thể loại này :D
 

Ceibga

Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Chắc bác ấy dùng cáp quang ý mà, mạng nhà e load 1 film 720p 4 GB cũng chỉ 10' chứ mấy :p
 

pikol00

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Phim rất hay, coi nghiền ngẫm nhìu.
 

alecxandumas

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

phim không đến nỗi tệ như bài viết, cái này là cảm nhận chủ quan của mỗi cá nhân thôi
 

tannguyen51951

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

bác nào có link share vô inbox em với! Em kiếm hok có bản nào ok hết!thanks!
 
Bên trên