Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

HD Tây Ninh

Well-Known Member
Trích dẫn

Cứu người lại gặp nạn(!?)
Anh Nguyễn Văn L (49 tuổi) kể: Hôm đó tôi đi bằng xe gắn máy từ huyện A về huyện B trên đường Z. Trời tối om, mưa rất lớn, đường lại vắng… Bất ngờ tôi nhìn thấy bên lề đường, có một người đàn ông mặt mày đầy máu nằm bất động cạnh chiếc xe Wave. Tôi liền dừng xe, vì đi một mình nên tôi loay hoay chưa biết làm sao. Lát sau, tôi cùng một người đi đường khác chở người bị nạn đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây ê kíp cấp cứu của bệnh viện hỏi người nhà nạn nhân, bí thế tôi phải “làm người thân bất đắc dĩ” để lo tiền thuốc thang, viện phí kịp thời… Sau đó, lực lượng CSGT huyện B đến. Thấy trên người tôi có dính máu (do ẵm nạn nhân), họ nghi tôi gây ra tai nạn nên tạm giữ chờ điều tra… (!?).

Điều 102, BLHS quy định về “Tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” như sau: Người nào thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.Điều luật này mang tính bắt buộc mọi công dân, cũng nhằm răn đe, giáo dục sâu rộng về đạo đức… Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần phải khuyến khích, tạo điều kiện cho họ thực hiện nghĩa vụ công dân của mình…


Em cũng từng chứng kiến một trường hợp có một người cũng bị TNGT, khi đó, có một anh thanh niên chạy đến để đỡ người bị nạn đang bị chiếc xe đè lên người, nhưng trong lúc đang đỡ người đó thì đám đông người qua người lại đồng loạt la ó với nội dung là cứ để nguyên như thế, chớ có động vào, chờ Công an đến giải quyết, mặc dù trời vẫn đang mưa tầm tả.

Các bác nghĩ sao về tình huống nêu trên !
 

dungdt2™

New Member
Tùy tình huống mà xử lý nhưng có 1 câu nói là "biết thì làm, còn ko thì thôi vì ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại".
Sơ cấp cứu ko đúng cách nhiều khi gây hại cho người gặp nạn nữa đấy. Thế nên nếu hiểu được mình làm gì hãy bắt tay, còn ko dãn ra, đi thẳng khỏi ở lại làm gì.
Mà em chúa ghét ai thấy tai nạn gt ko làm được gì cứ bu lại xem rồi nói vớ vẩn, gây ách tắc.
Kể các bác nghe hồi xưa đi qua cầu ĐNai có 1 vụ, em vs 1 thằng đi trước chạy Nouvo thấy tai nạn. Em k giúp được nên đi thẳng, thằng kia cũng đi thẳng nhưng cứ ngoái lại xem, thực sự nó mún dừng lại xem mà ko được nên đi tiếp. Rồi nó lao thằng vào đít xe phía trước, ngã xuống trầy hết mặt mũi, em k thấy thương người này, đáng đời, em nghĩ thế đấy!
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

Ơh nói thế nào chứ không sơ cứu được thì cũng phải dừng xe lại bắt 1 cuộc gọi cấp cứu chứ! Mà đến sơ cứu cũng không biết thì sau này mình đi đường bị tai nạn hay bạn mình tai nạn thì CDMA àh :(
 

matom7981

Member
Ðề: Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

Em cũng bị một lần an đòn oan, thấy người ta bj tai nạn, dừng lại sơ cứu bị ăn một phát song phi vì tưởng là mình gây tai nạn. Đồng ý với bác Dungdt2 "Tùy tình huống mà xử lý nhưng có 1 câu nói là "biết thì làm, còn ko thì thôi vì ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại".
Sơ cấp cứu ko đúng cách nhiều khi gây hại cho người gặp nạn nữa đấy. Thế nên nếu hiểu được mình làm gì hãy bắt tay, còn ko dãn ra, đi thẳng khỏi ở lại làm gì.
Mà em chúa ghét ai thấy tai nạn gt ko làm được gì cứ bu lại xem rồi nói vớ vẩn, gây ách tắc."
 

1110chien

New Member
Ðề: Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

Em cũng bị một lần an đòn oan, thấy người ta bj tai nạn, dừng lại sơ cứu bị ăn một phát song phi vì tưởng là mình gây tai nạn. Đồng ý với bác Dungdt2 "Tùy tình huống mà xử lý nhưng có 1 câu nói là "biết thì làm, còn ko thì thôi vì ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại".
Sơ cấp cứu ko đúng cách nhiều khi gây hại cho người gặp nạn nữa đấy. Thế nên nếu hiểu được mình làm gì hãy bắt tay, còn ko dãn ra, đi thẳng khỏi ở lại làm gì.
Mà em chúa ghét ai thấy tai nạn gt ko làm được gì cứ bu lại xem rồi nói vớ vẩn, gây ách tắc."

đồng cảm với bác.em cũng suýt dính chưởng 1 vố.công nhận dân ta ý thức kém thật đấy.ko rõ đầu đuôi ra sao,ko hỏi han gì đã sồn sồn lên,cứ thấy người khác bê con mình bị tai nạn đến là nghĩ ngay đó là thủ phạm.bực hết chỗ nói.làm ơn mắc oán mà

chuyện sơ cứu cũng là 1 vấn đề.ngơi bị ngã xe xong mà mình bế xốc lên luôn thì có khi làm họ bị nặng hơn ý
 

saphireruby

New Member
xu hướng của mọi người đó là không muốn bị phiền nên người ta sẽ làm ngơ bất kì vụ tai nạn nào. Trong trường hợp có giúp đỡ thì họ chỉ gọi công an rồi cùng lắm là đợi cho đến khi công an đến, ai nhiều chuyện thì đứng đó dòm từ đầu đến cuối.
Nhưng vấn đề thì như bài trích của bạn gì đó, ai làm ngơ gì gì đó thì sẽ bị luật xử, thế nhưng có bao nhiêu người đã bị xử bởi vì làm ngơ? Mình không đọc được bất kì con số nào hay thông tin nào về những người bị luật xử phạt vì tội làm ngơ khi tai nạn giao thông xảy ra (đơn giản là vì làm sao xác định và bắt cho đúng người được, tai nạn xảy ra thì cứ túm tụm... dòm)
Đó là chưa kể nếu đụng vào những người mang thương tích nặng hoặc thì lại bị vu ngay vào cái tội "làm náo loạn hiện trường" hoặc cũng như bạn gì đã nói, bị người ta nghi ngờ xét hỏi.
Bởi mới nói, không giúp thì cũng bị nói, giúp thì bị hỏi, cỡ nào cũng bị phiền, thôi thì cứ như qui luật của nó, thấy tai nạn thì dòm/ ngó và đứng xa xa, tùy thuộc từng trường hợp cụ thể mà gọi công an hay giúp ngay nếu mình thật sự thấy cần thiết :)
 

HD Tây Ninh

Well-Known Member
Cho các bác 1 vụ nữa nè

Dù nam thanh niên nằm bất động trên đường trong tình trạng nguy kịch nhưng rất nhiều người lưu thông qua chỉ nhìn rồi lạnh lùng bỏ đi. Khoảng 13h ngày 10/7, trong lúc điều khiển xe máy BKS 74H2-8038 lưu thông trên QL1A theo hướng cầu vượt Linh Xuân về trường ĐH Nông Lâm, khi đến trước công ty điện tử SamSung Vina (phường Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM) một nam thanh niên (khoảng hơn 20 tuổi) bất ngờ gặp nạn té xuống đường nằm thoi thóp.
Người đi đường thờ ơ bỏ mặc nạn nhân bị nạn nằm bất động trên quốc lộ 1A (TPHCM).

Mặc dù lúc này có rất đông phương tiện lưu thông qua lại nhưng ai cũng nhìn qua rồi lạnh lùng bỏ đi để mặc người bị nạn. Chị Nga, bán nước giải khát tại khu vực này bức xúc kể lại: Khi nghe tiếng va chạm và nhìn lại thì thấy người thanh niên này nằm bất động dưới đường, chị Nga đã chủ động cầu cứu người đi đường dừng lại phụ giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tất cả đều từ chối rồi phóng xe bỏ đi. Hơn nửa giờ sau có 2 thanh niên đi đường dừng lại và cùng nhau đưa nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, đồng thời liên hệ báo tin cho người thân nam thanh niên bị nạn.

Nguồn Người đi đường “tàn nhẫn” với nạn nhân bị TNGT - Bee - Báo điện tử Kiến thức
 

vietnduc

New Member
Ðề: Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

Em đã ở trong hoàn cảnh như thế rồi nên em hiểu. Câu chuyện của em cũng không có gì đáng nói: Đang đi trên đường, thấy có tai nạn, mọi người quanh đó chặn taxi lại nhưng không chặn được chiếc taxi nào, gọi 115 thì 15p rồi chưa thấy đến (từ viện 198 tới chỗ nạn nhân chỉ mất 10p chạy xe cứu thương). Em kêu mọi người đưa nạn nhân lên xe em và chở thẳng đến viện 198 cấp cứu cùng với 1 bác nữa (người đi đường thôi ạh). Sau đó bác sĩ ở đó không cho em và bác kia về mà nói là phải chờ người nhà nạn nhân đến. Đến lúc gọi đc người nhà nạn nhân đến thì... dĩ nhiên là cãi nhau, tí nữa thì em và bác kia bị ăn đòn nếu như CSGT và 113 không tới kịp, 1 bên thì khăng khăng nói em và bác kia gây tai nạn, bên em thì nói không phải em gây tai nạn...
Cuối cùng tất cả: em, bác đi cùng em, và người nhà nạn nhân cùng lên công an giải quyết.
May mắn là xe em có cam-driven nên chứng minh được em không phải người gây tai nạn. Nhưng việc đó cũng gây mất thời gian cho em và bác kia khá nhiều (gần 4 tiếng đồng hồ) và xe em phải đi làm lại toàn bộ nội thất do vương máu nạn nhân :( :( :(
Nhưng nếu đi đường gặp người bị tai nạn, em vẫn sẽ giúp đưa họ vào bệnh viện :D :D :D
 

vu_vantien

Well-Known Member
Re: Ðề: Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

Em đã ở trong hoàn cảnh như thế rồi nên em hiểu. Câu chuyện của em cũng không có gì đáng nói: Đang đi trên đường, thấy có tai nạn, mọi người quanh đó chặn taxi lại nhưng không chặn được chiếc taxi nào, gọi 115 thì 15p rồi chưa thấy đến (từ viện 198 tới chỗ nạn nhân chỉ mất 10p chạy xe cứu thương). Em kêu mọi người đưa nạn nhân lên xe em và chở thẳng đến viện 198 cấp cứu cùng với 1 bác nữa (người đi đường thôi ạh). Sau đó bác sĩ ở đó không cho em và bác kia về mà nói là phải chờ người nhà nạn nhân đến. Đến lúc gọi đc người nhà nạn nhân đến thì... dĩ nhiên là cãi nhau, tí nữa thì em và bác kia bị ăn đòn nếu như CSGT và 113 không tới kịp, 1 bên thì khăng khăng nói em và bác kia gây tai nạn, bên em thì nói không phải em gây tai nạn...
Cuối cùng tất cả: em, bác đi cùng em, và người nhà nạn nhân cùng lên công an giải quyết.
May mắn là xe em có cam-driven nên chứng minh được em không phải người gây tai nạn. Nhưng việc đó cũng gây mất thời gian cho em và bác kia khá nhiều (gần 4 tiếng đồng hồ) và xe em phải đi làm lại toàn bộ nội thất do vương máu nạn nhân :( :( :(
Nhưng nếu đi đường gặp người bị tai nạn, em vẫn sẽ giúp đưa họ vào bệnh viện :D :D :D

Thực sự mà nói thì người nhà người bị nạn dễ mất bình tĩnh khi nhận hung tin, chứ dân mình ý thức chán lắm, mấy ông gây tai nạn chắc lượn luôn chứ làm j còn ở đó cho người ta chửi, haizzz. Vẫn biết là khó nhưng đã lỡ làm người tốt rồi thì làm cho trót bác ạ, cầu mong XH vẫn còn nhiều người tốt như bác :">.
 

digitalhanoi

New Member
Ðề: Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

Nếu bạn sợ máu thì có nhiều cách giúp khác chứ không nhất thiết phải đụng đến máu.Gọi điện cho cảnh sát, người thân của nạn nhân, gọi xe cấp cứu, tham gia ý kiến sử lý nạn nhân
 
cái này cũng ko thể trách công an được. họ cũng làm đúng nhiệm vụ thôi. mình đã giúp thì giúp đến cùng chứ. ở lại giúp họ điều tra cũng có sao đâu. còn hơn là nhìn một người như thế không giúp xong ân hận cả đời
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

Đúng là vấn đề này khó thật..... Theo em thì ai am hiểu rõ về vấn đề gì thì mới nên làm. Chẳng hay chữa lợn lành thành lợn chết thì cũng khổ....
 

bolacme

Member
Ðề: Re: Thảo luận về vấn đề giúp đỡ người gặp nạn

cái này cũng ko thể trách công an được. họ cũng làm đúng nhiệm vụ thôi. mình đã giúp thì giúp đến cùng chứ. ở lại giúp họ điều tra cũng có sao đâu. còn hơn là nhìn một người như thế không giúp xong ân hận cả đời
Lý ra họ chỉ cần lấy tên tuổi địa chỉ hoặc ghi lại thông tin trong chứng minh thư rồi để người ta đi ,đây giữ lại như vậy thì mười người chưa chắc còn một người lần sau lại dũng cảm cứu người nữa .Nói người dân vô cảm nhưng thật ra lỗi này là của các cơ quan công quyền khi làm việc để người dân cảm thấyu bị sỉ nhục khi làm điều đúng đắn .Chỉ biết được việc của mình ,còn phiền toái của người dân thì kệ .
 
Bên trên