Ðề: Tâm sự của một Cinephile: Tui thích ra rạp hơn chơi HD!
Hà hà Daniel chia sẻ hoàn toàn với bác chủ! Tất nhiên ai cũng thích có một dàn hometheatre, nhưng để gọi là tăng tối đa cảm xúc thì phải ra rạp. Thật tình mà nói, chưa chắc kiểu nào tốn kém hơn. Ví dụ một cái máy chiếu loại xem được tạm tính là 20 triệu, chiếu thẳng lên tường khỏi màn chiếu, âm thanh thì mua Soundmax bèo gì đó gộp vào. Cùng khoản tiền này nếu đi xem rạp, tạm tính 200k một vé, thì cũng xem được 100 phim. Mà chất lượng giữa 2 phương án thì quá chênh lệch như giữa trời với đất. Nếu có gấu đi kèm, thì cũng xem được 50 phim, trung bình 1 tuần xem 1 phim thì cũng được cả năm. Còn bạn sinh viên nào đi lẻ, canh giờ khuyến mãi chỉ có 50k / vé chẳng hạn, thì xem 4 năm mới hết tầm đó tiền.
Còn bảo những bất tiện khi khán giả chung quanh thiếu ý thức, thì chúng ta có thể chọn những giờ ít người xem. Daniel nhiều lần đi những xuất đầu buổi sáng, cả rạp chỉ lác đác vài người, xem rất sướng, cứ như là mình thuê cả rạp với giá bèo kinh khủng!
Tất nhiên có những bất tiện khác của rạp như thời gian không phù hợp với hoàn cảnh từng người, đi lại bất tiện xa xôi xe cộ đông đúc khói bụi, phim chỉ chiếu một vài tuần, có rất nhiều phim hay không có cơ hội quay lại rạp, thì đó là khoảng trống cho các dàn home theatre vậy.