HD_Beginner
New Member
Ðề: Cảm nhận Plasma PANASONIC P55VT50V......
Từ chiều nay đến giờ, sau khi tiếp tục trải nghiệm chiếc TV này với nhiều nguồn tín hiệu đầu vào, với nhiều cách cài đặt cho hình ảnh khác nhau, em thấy thế này:
* Đối với nguồn tín hiệu đầu vào tốt (cả HD và SD): VT50 cho hình ảnh tương đối thật, rõ nét, màu sắc chi tiết, không bị nhòe màu, như trên các dòng HDTV cấp thấp và trung bình khá - kể cả LED (em chưa dùng chiếc LED cao cấp nào nên ko dám so sánh). Màu sắc không thay đổi khi nhìn nghiêng ở mọi góc nhìn (Sharp có góc nhìn có thể nói là tồi nhất trong các loại TV em đã dùng và xem qua). Độ tương phản tốt khi thể hiện các cảnh quay có nền tối. Thật tuyệt khi xem hình ảnh sân khấu trong các chương trình ca nhạc, các cảnh tối khi xem phim... Các bác thử hình dung một sân khấu với không gian phía sau tối đen sâu thẳm (có lúc không phân biệt được đâu là màu đen của hình ảnh, đâu là viền màu đen của TV) kết hợp với đủ loại màu sắc do ánh đèn trang trí, ca sĩ được đèn rọi vào thật nổi bật. Không có hiện tượng sáng chói của các đèn trang trí với 1 quầng sáng không có thực xung quanh bóng đèn đó, làn da của người biểu diễn cũng không bị cháy sáng.... Cả 2 chiếc Sharp LE830 và Pana 37G10 nhà em ko thể làm được điều này. Với LCD - LED, có thể khắc phục việc chói sáng và cháy da bằng cách giảm ánh sáng đèn nền và độ tương phản, nhưng khi đó ta phải hy sinh độ nét và sâu của hình ảnh. Mầu đen của VT50 quá tốt: ở trang 1 em chụp hình khi chuyển sang 1 kênh HDMI ko có tín hiệu, phòng tối om thì không thể biết cái TV nó to đến đâu. Trên một số Plasma khác em đã xem qua thì không thể có điều này, khi chuyển kênh hay xem phim màn hình rộng vẫn có thể thấy màu xám ở những chỗ đáng ra nó phải đen, kể cả là trong phòng có nhiều ánh sáng (một số mẫu LED đời cao thì mầu đen cũng đã rất tốt nhưng nếu thử như em đã làm với VT50 thì em sợ rằng ko được do hở sáng). Nếu trên các TV khác khi chiếu 1 chủ thể màu xám đen trên 1 nền tối đen thì liệu có nhìn thấy chủ thể không nhỉ??? Con LE830 nhà em vẫn nhìn thấy chủ thể nhưng khuyến mại thêm vài mảng sáng loang lổ). Nhưng những hình ảnh kiểu này cũng hiếm khi gặp, mà có không thấy gì thì có lẽ cũng không sao!
Tuy nhiên, khi thể hiện các cảnh quay có nền sáng rộng, chủ thể nhỏ (ví dụ như 1 dòng chữ đen trên nền trắng hoặc 1 người trên núi tuyết, sân băng...) thì VT50 sẽ khiến người xem thất vọng về độ tương phản của hình ảnh (chắc Plasma con nào cũng thế, dù VT50 có làm tốt hơn đến mấy thì cũng chỉ vậy thôi). Và rõ ràng là LCD bất kỳ có thể làm việc này tốt hơn. May mà các cảnh quay dạng này không xuất hiện nhiều lắm!
Được cái lọ - mất cái chai, đúng là ông trời chả cho ai cái gì trọn vẹn!
Về hiện tượng bóng ma thường thấy trong các cảnh quay chuyển động nhanh trên LCD thường, điều này gần như không có đối với VT50 (vẫn có thể thấy hiện tượng bóng ma này nếu để ý kỹ nên em nói là "gần như không có"). Cái này thì con Sharp LE830 (tần số quét thực 120Hz, kết hợp nháy đèn nền thì lên đến 240Hz - em luôn tắt cái đồ giả 240Hz này) nhà em cũng làm được nhưng Pana 37G10 (100Hz) làm không tốt bằng. Với em, tần số quét theo quảng cáo của VT50 lên đến 2500Hz cũng chỉ là quảng cáo - không được như em mong đợi.
Hở sáng: Thật khó chịu khi chuyển kênh hay xem 1 phim màn hình rộng (có 2 dải đen trên dưới) trên 1 chiếc TV LED mà thấy màn hình loang lổ. Đây là điều không xẩy ra đối với VT50 - các bác có thể thấy ở trang 1 khi em chuyển sang 1 kênh HDMI không có tín hiệu. Đây là điều khó chịu của em khi xem con Sharp LE830. Thà rằng cứ như con Pana 37G10 (LCD kiểu cũ), tắt hết đèn trong phòng, chuyển kênh thì thấy cả màn hình hơi sáng nhưng là sáng đều còn hơn là cái cảnh loang lổ của em LED kia. Mà trong phòng nhiều ánh sáng thì chuyển kênh em 37G10 chẳng thấy gì, còn em LE830 - trong mọi điều kiện ánh sáng - mắt em cứ tự tìm các mảng loang lổ.... Khó chịu! Chỗ này em so sánh hơi thiếu công bằng đối với 2 cái LCD vì nó không cùng thứ hạng khi so với VT50.
* Đối với các nguồn tín hiệu đầu vào kém chất lượng (đại đa số các kênh THC ở khu đông dân cư, nhất là nhà nào đi cáp ngầm, chia nhiều phòng - dù có dùng thêm khuếch đại mạnh cỡ nào, kể cả các kênh SD khi thu bằng đầu VCTV HD), em chỉ có một câu: Không bột đố gột nên hồ.... Các loại HDTV càng to xem THC càng ko đẹp, tuy nhiên đối với 55VT50 em thấy cũng chấp nhận được. Những lúc thế này em lại nhớ về chiếc CRT cũ, càng nhỏ càng nét!
Từ chiều nay đến giờ, sau khi tiếp tục trải nghiệm chiếc TV này với nhiều nguồn tín hiệu đầu vào, với nhiều cách cài đặt cho hình ảnh khác nhau, em thấy thế này:
* Đối với nguồn tín hiệu đầu vào tốt (cả HD và SD): VT50 cho hình ảnh tương đối thật, rõ nét, màu sắc chi tiết, không bị nhòe màu, như trên các dòng HDTV cấp thấp và trung bình khá - kể cả LED (em chưa dùng chiếc LED cao cấp nào nên ko dám so sánh). Màu sắc không thay đổi khi nhìn nghiêng ở mọi góc nhìn (Sharp có góc nhìn có thể nói là tồi nhất trong các loại TV em đã dùng và xem qua). Độ tương phản tốt khi thể hiện các cảnh quay có nền tối. Thật tuyệt khi xem hình ảnh sân khấu trong các chương trình ca nhạc, các cảnh tối khi xem phim... Các bác thử hình dung một sân khấu với không gian phía sau tối đen sâu thẳm (có lúc không phân biệt được đâu là màu đen của hình ảnh, đâu là viền màu đen của TV) kết hợp với đủ loại màu sắc do ánh đèn trang trí, ca sĩ được đèn rọi vào thật nổi bật. Không có hiện tượng sáng chói của các đèn trang trí với 1 quầng sáng không có thực xung quanh bóng đèn đó, làn da của người biểu diễn cũng không bị cháy sáng.... Cả 2 chiếc Sharp LE830 và Pana 37G10 nhà em ko thể làm được điều này. Với LCD - LED, có thể khắc phục việc chói sáng và cháy da bằng cách giảm ánh sáng đèn nền và độ tương phản, nhưng khi đó ta phải hy sinh độ nét và sâu của hình ảnh. Mầu đen của VT50 quá tốt: ở trang 1 em chụp hình khi chuyển sang 1 kênh HDMI ko có tín hiệu, phòng tối om thì không thể biết cái TV nó to đến đâu. Trên một số Plasma khác em đã xem qua thì không thể có điều này, khi chuyển kênh hay xem phim màn hình rộng vẫn có thể thấy màu xám ở những chỗ đáng ra nó phải đen, kể cả là trong phòng có nhiều ánh sáng (một số mẫu LED đời cao thì mầu đen cũng đã rất tốt nhưng nếu thử như em đã làm với VT50 thì em sợ rằng ko được do hở sáng). Nếu trên các TV khác khi chiếu 1 chủ thể màu xám đen trên 1 nền tối đen thì liệu có nhìn thấy chủ thể không nhỉ??? Con LE830 nhà em vẫn nhìn thấy chủ thể nhưng khuyến mại thêm vài mảng sáng loang lổ). Nhưng những hình ảnh kiểu này cũng hiếm khi gặp, mà có không thấy gì thì có lẽ cũng không sao!
Tuy nhiên, khi thể hiện các cảnh quay có nền sáng rộng, chủ thể nhỏ (ví dụ như 1 dòng chữ đen trên nền trắng hoặc 1 người trên núi tuyết, sân băng...) thì VT50 sẽ khiến người xem thất vọng về độ tương phản của hình ảnh (chắc Plasma con nào cũng thế, dù VT50 có làm tốt hơn đến mấy thì cũng chỉ vậy thôi). Và rõ ràng là LCD bất kỳ có thể làm việc này tốt hơn. May mà các cảnh quay dạng này không xuất hiện nhiều lắm!
Được cái lọ - mất cái chai, đúng là ông trời chả cho ai cái gì trọn vẹn!
Về hiện tượng bóng ma thường thấy trong các cảnh quay chuyển động nhanh trên LCD thường, điều này gần như không có đối với VT50 (vẫn có thể thấy hiện tượng bóng ma này nếu để ý kỹ nên em nói là "gần như không có"). Cái này thì con Sharp LE830 (tần số quét thực 120Hz, kết hợp nháy đèn nền thì lên đến 240Hz - em luôn tắt cái đồ giả 240Hz này) nhà em cũng làm được nhưng Pana 37G10 (100Hz) làm không tốt bằng. Với em, tần số quét theo quảng cáo của VT50 lên đến 2500Hz cũng chỉ là quảng cáo - không được như em mong đợi.
Hở sáng: Thật khó chịu khi chuyển kênh hay xem 1 phim màn hình rộng (có 2 dải đen trên dưới) trên 1 chiếc TV LED mà thấy màn hình loang lổ. Đây là điều không xẩy ra đối với VT50 - các bác có thể thấy ở trang 1 khi em chuyển sang 1 kênh HDMI không có tín hiệu. Đây là điều khó chịu của em khi xem con Sharp LE830. Thà rằng cứ như con Pana 37G10 (LCD kiểu cũ), tắt hết đèn trong phòng, chuyển kênh thì thấy cả màn hình hơi sáng nhưng là sáng đều còn hơn là cái cảnh loang lổ của em LED kia. Mà trong phòng nhiều ánh sáng thì chuyển kênh em 37G10 chẳng thấy gì, còn em LE830 - trong mọi điều kiện ánh sáng - mắt em cứ tự tìm các mảng loang lổ.... Khó chịu! Chỗ này em so sánh hơi thiếu công bằng đối với 2 cái LCD vì nó không cùng thứ hạng khi so với VT50.
* Đối với các nguồn tín hiệu đầu vào kém chất lượng (đại đa số các kênh THC ở khu đông dân cư, nhất là nhà nào đi cáp ngầm, chia nhiều phòng - dù có dùng thêm khuếch đại mạnh cỡ nào, kể cả các kênh SD khi thu bằng đầu VCTV HD), em chỉ có một câu: Không bột đố gột nên hồ.... Các loại HDTV càng to xem THC càng ko đẹp, tuy nhiên đối với 55VT50 em thấy cũng chấp nhận được. Những lúc thế này em lại nhớ về chiếc CRT cũ, càng nhỏ càng nét!
Chỉnh sửa lần cuối: