Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

welldone

Well-Known Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Phim này tui chỉ được cái là đánh vào tâm lý của người xem về ngày tận thế...nội dung thì chẳng có gì hay ho cả....kỹ xảo thì ở 1 số chỗ nhìn còn phô....ko như mình nghĩ trước lúc đi xem...có đôi chút thất vọng...Các bro nào chưa coi thì cũng coi thử cho biết...
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

À ko, cũng có :)), có cảm tưởng đây là 1 phiên bản copy ngớ ngẩn từ một bộ phim ngớ ngẩn khác :)). ĐỌan đầu copy cực kì nhiều thứ từ War of the World.

Lại cũng là 1 gia đình bị chia cắt, bà mẹ nuôi 2 đứa con 1 trai 1 gái, con trai lớn hơn và thái độ cực kì khinh bố, và cũng bắt đầu bằng việc thằng bố đến đón 2 đứa con đi chơi ở nhà mẹ nó và thằng bồ sống. Và rồi khi thảm họa xảy ra thì tất cả dân chúng thành phố chạy lọan tưng bừng, cùng với hội nhân vật chính, chưa kể là thảm họa cũng lại bắt đầu bằng việc mặt đường bị nứt ra :)). Cái đọan thằng bồ của bà mẹ lái máy bay thì làm mình liên tưởng tới Superman Returns :)).

CÁc phim thảm hoạ thì đều có nét na ná giống nhau.O:) Xem cho đã mắt là chính.Em chưa đi xem nên cũng ko có nhận xét gì về phim này.Nửa muốn đợi HD,nửa muốn đi xem rạp(theo đúng quy luật thì đến đầu tháng 2/2010 có Bluray).Lại sắp có Avatar nữa:-?

Xem rạp có có cái hay là màn hình bự,âm thanh lớn,có ko khí.Nhưng cũng có cái dở: nhiều người phát ngôn bừa bãi mất trật tự(nhất là mấy nhóc);1 số rạp âm thanh chỉnh ko dc chuẩn cho lắm(hồi em đi xem ở Vincom megastar,phim Hulk 2,âm trầm để to khủng khiếp át cả mấy âm khác,bị đau đầu:-S)

Báo cáo các bác là hiện tại phim này đạt doanh thu 461m $( sau đúng 2 tuần,từ 13/11). http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2009&p=.htm
 

predatorvn

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

2012 có ra DVD 9 chưa vậy các bác, nghe nói phim này hoành tráng cực. Có ai thấy ra DVD 9 chỉ em với nhá.
 

nobrain

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Và những gì mình mong chờ từ lời hứa của đạo diễn "Sẽ phá tan tất cả biểu tượng văn minh nhân loại", thế nhưng hầu hết những gì mình nhìn thấy hầu như đều toàn xảy ra ở nước Mỹ , mà chưa kể là còn toàn ở những địa danh lạ hoắc chả có lấy 1 công trình mang tính biểu tượng nào.
Có được cái tượng chúa ở Brazil bị đổ 8->. Cái này chắc mang tính biểu trưng. Chúa toi chả lẽ "thần" tự do lại ko toi =)).

À ko, cũng có , có cảm tưởng đây là 1 phiên bản copy ngớ ngẩn từ một bộ phim ngớ ngẩn khác . ĐỌan đầu copy cực kì nhiều thứ từ War of the World.
Đồng ý tứ chi với bác luôn. Lúc xem film này, em còn cảm thấy mang máng sự cóp nhặt từ 1 cơ số các film khác. Quả lái xe thần sầu như kiểu transporter, máy bay phi ra từ mây bụi ko khác j mummy, tàu lật như Titanic với 2 cụ già da 1 trắng 1 đen thương nhau vô cùng trong Bucket list.
Với cả tiện nói đến Knowing, em thấy cái trò 9 hành tinh thẳng hàng này xài hơi bị nhiều. Hồi xưa xem Tomb Raider cũng có nhắc đến, lại còn đảo ngược được thời gian nữa 8->. Các bác hollywood quả là có trí tưởng tượng bay cao bay xa.
 

mrkoyeu

Active Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

vừa đi xem hôm qua về, kĩ xảo khá là ổn, còn nội dung thì không hay lắm :)
 

kimerajam

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

kết thằng cha nga ngố nhất: " máy bay của nga, sao không to đc" mặt rất vênh." xe ơi! khởi động đi" để chạy con benley chuối không chịu đc
 

nghimaikhongra

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Háo hức đến phút chót ! Hix xem xong thấy cũng thường thường, nội dung phim chẳng có gì mấy, bác nào thích kỹ xảo thì xem cũng ổn, xem phim này chủ yếu nói đến anh Mỹ, Nga ngố và anh Tàu, chẳng biết 3 năm nữa mình có kiếm đủ 1.000.000.000 USD để mà thoát kiếp nạn này không? Chắc khi phải sang Tàu kiếm cái quốc tịch hay thẻ xanh xanh gì đó, sau này còn cơ may sống sót Hix hix !!! :(( "Tóm lại thảm hoạ thì thấy ở Mỹ, Ấn... và dùng máy báy Liên Xô để bay sang bên Tàu tìm đường sống..."
Chuối thật !
 

mrbowwow

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Một tác phẩm (chưa đáng gọi là siêu phẩm) giải trí xả stress đúng chất. Bác nào thích những thứ hoàng tráng thì trong đó có hết. Nói chung là OK
 

poly

Banned
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

roland.jpg


"2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):
- Phóng Viên: "Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?"
- Roland Emmerich: "Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam. Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra 1 sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ? Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội. Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có 1 ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest".
- Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"


http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html
 

kimerajam

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Háo hức đến phút chót ! Hix xem xong thấy cũng thường thường, nội dung phim chẳng có gì mấy, bác nào thích kỹ xảo thì xem cũng ổn, xem phim này chủ yếu nói đến anh Mỹ, Nga ngố và anh Tàu, chẳng biết 3 năm nữa mình có kiếm đủ 1.000.000.000 USD để mà thoát kiếp nạn này không? Chắc khi phải sang Tàu kiếm cái quốc tịch hay thẻ xanh xanh gì đó, sau này còn cơ may sống sót Hix hix !!! :(( "Tóm lại thảm hoạ thì thấy ở Mỹ, Ấn... và dùng máy báy Liên Xô để bay sang bên Tàu tìm đường sống..."
Chuối thật !

số tiền ấy đc tính bằng euro[-X[-X[-X[-X
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

roland.jpg


"2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):
- Phóng Viên: "Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?"
- Roland Emmerich: "Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam. Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra 1 sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ? Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội. Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có 1 ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest".
- Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"


http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html
:)):)):)):)):)):)):))
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

roland.jpg


"2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):
- Phóng Viên: "Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?"
- Roland Emmerich: "Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam. Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra 1 sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ? Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội. Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có 1 ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest".
- Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"


http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html

Hok tin mới lạ;));));));));));));));));));));));));));));));));));));));));))
 

anhkhoi08

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

roland.jpg


"2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):
- Phóng Viên: "Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?"
- Roland Emmerich: "Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam. Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra 1 sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ? Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội. Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có 1 ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest".
- Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"


http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html

cứ như chửi Vn như địa ngục, mấy câu trả lời này vụng về sao đó. Sao ông này không nói thấy thảm hoạ sóng thần đi, ma thấy Hà nội ngập nhìn ra đỉnh Everest?! hay toà tháp đôi sụp đổ nhìn hãi gấp trăm lần cầu Cần thơ đó chứ. (mà ko biết có thiệt ổng có đứng đó lúc cầu sụp không mà kêu là chứng kiến).
Về ý tưởng của Emmerich thì đúng là đáng khâm phục, nhưng kiểu so sánh, liên tưởng này thì em ko cho là hay chút nào.
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Có thể ông ta chỉ lấy cảm hứng thôi chứ trong bụng cũng ko mỉa mai Việt Nam đâu.Công nhận các vị đạo diễn có trí tưởng tượng phong phú thật.

Mà sao dạo này Tây ba lỗ sang VN nhiều thế ko bik.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Chúc mừng bác Poly câu được nhiều cá! Ha ha!
 

nobrain

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Không đỡ được :-&
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nobrain

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

roland.jpg


"2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):
- Phóng Viên: "Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?"
- Roland Emmerich: "Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam. Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra 1 sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ? Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội. Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có 1 ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest".
- Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"


http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html

Quá đỉnh =)). Em tí té ghế =)). Chuẩn ko cần chỉnh. Đến mức 1 số bác phải thừa nhận nó cứ như thật. Bác nào phịa dc bài phỏng vấn này, đáng được cất nhắc sang hollywood làm biên kịch điện ảnh. Việt Nam mình vẫn còn khối trò vô đối :X.
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

roland.jpg


"2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):
- Phóng Viên: "Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?"
- Roland Emmerich: "Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam. Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra 1 sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ? Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội. Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có 1 ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest".
- Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"


http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html

Cái này mà là sự thật thì VN tha hồ mà đón khách du lịch :))
 

MrQ1984

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

roland.jpg


"2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):
- Phóng Viên: "Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?"
- Roland Emmerich: "Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam. Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra 1 sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ? Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội. Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có 1 ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest".
- Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"


http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html
em tin mà !!!
=))
 
Bên trên