Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

michealhn

Member
Ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký quyết định tuyển bổ sung Ngô Văn Thuận - thí sinh đạp xe 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học vào trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.
hoctro1.jpg

Ngô Văn Thuận đã đạp xe 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học với 30.000 đồng trong túi. Ảnh: Đức Chung.

Theo quyết định, Thuận sẽ được Hiệu trưởng trường Sĩ quan Tăng thiết giáp gửi thông báo nhập học đại học cấp phân đội theo quy định.

Trước đó, nam sinh Ngô Văn Thuận một mình đạp xe từ nhà ở Yên Thành (Nghệ An) ra Hà Nội thi đại học với 30.000 đồng trong túi. Dọc đường đi, em chỉ ăn bánh mỳ và xin nước uống của người dân bên đường. Ra đến Hà Nội, Thuận vẫn còn lại 10.000 đồng.

Em dự định những ngày ở Hà Nội, sau khi thi xong thì ngủ lại bên vệ đường hoặc vào chùa xin ngủ nhờ. Nhưng Thuận may mắn gặp được người công an tốt bụng, đưa về nhà ăn nghỉ, rồi cho tiền để đi xe về quê sau khi thi xong.
Thầy Nguyễn Trọng Mậu, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Thuận là học sinh khá giỏi của lớp chọn 12A5 THPT Yên Thành 2. Tuy gia đình khó khăn nhưng Thuận coi đó là động lực để vươn lên trong học tập, chưa bao giờ chán nản.

Khi trường Sĩ quan Lục quân 1 công bố điểm chuẩn và biết mình không đỗ, Thuận ra chợ Vinh làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em học, dự định năm sau sẽ thi tiếp. Tuy nhiên, với 14 điểm, Thuận đủ điểm đỗ trường Tăng - thiết giáp (nhưng em không đăng ký nguyện vọng 1).
Theo Vnexpress.net

Một ý chí phi thường đã nhận được món quà xứng đáng. Không phải ai cũng có thể làm được khi quyết định đi thi với 1 chặn đường 300 Km chỉ với 1 chiếc xe đạp và 30.000 đ trong túi.
 

matom7981

Member
Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

chúc mừng đồng chí này, nói chung là có công mài sắt thì có ngày thành dùi thôi.
Hy vọng là đồng chí ấy cố gắng để thành người có ích.
 

earl_grey

Well-Known Member
Sang năm sẽ có nhiều người đi xe đạp, có khi đi bộ. Thậm chí là bò, lăn...
 

iPhoenix

Member
Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Học sinh khá giỏi của lớp chọn mà sao thi được có 14 điểm vậy @@?
 

Hoàng_Lê

New Member
Re: Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Học sinh khá giỏi của lớp chọn mà sao thi được có 14 điểm vậy @@?

thi đại học đâu có dễ bác,1 chọi tới mấy chục mà
kết thúc của anh học trò nghèo nầy là có hậu rồi,hoan hô ông bộ trưởng
 

ProSkyR

Well-Known Member
Em thích bác Phùng Quang Thanh đứng ở đâu đó hô "Đánhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"................................... cơ chứ không thích bác ấy bỏ thời gian ra để vinh danh vài trường hợp cá biệt (mặc dù cũng ủng hộ).
 

ktq

Member
Ðề: Re: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Em thích bác Phùng Quang Thanh đứng ở đâu đó hô "Đánhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"................................... cơ chứ không thích bác ấy bỏ thời gian ra để vinh danh vài trường hợp cá biệt (mặc dù cũng ủng hộ).

Không làm thế này thì lúc hô hào có mấy ai hưởng ứng. Đảm bảo bác Thanh có chú này nguyện sống chết vì đại tướng rồi.
 
Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Em chả ủng hộ cho chú này
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Chắc sang năm E cho cháu E đạp xe vào Miền Nam thi quá! 1.600km thôi mà!
Chạy vào mấy trường quân đội bây giờ mất ko dưới 200tr, đạp xe vừa khỏe người, coi như lãi 200 triệu! :)
 

hoasimtim

Well-Known Member
Cậu bé đó sau này thành tài, phục vụ đất nước thì còn được.
Hắn mà thành tài rùi phản bội thì lúc đó đại tướng Thanh sẽ ân hận đấy.
 

pthanh85

New Member
Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Các bac nên lưu ý vài chi tiết này:
- Thuận đủ điểm nếu xét ở nguyện vọng 1.Cậu ta chỉ thiếu 0.5 điểm vì đăng ký ở NV2.
- Chuyện cậu ta đạp xe ra hà nội cũng rất tình cờ mới được biết đến, và chuyện đặc cách này cũng là vô tiền khoáng hậu.
Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bộ trưởng, một quyết định sáng suốt và đầy tính nhân văn.
Còn tôi dám cá rằng nếu đạp xe 300km với 30k trong túi ,chấp nhận ăn ngủ vỉa hè mấy ngày sẽ được + thêm 0.5 điểm thì cũng sẽ chẳng có bác nào trong cái diễn đàn này dám làm.Nên xin lỗi tự nhìn lại mình rồi hãy cạnh khóe người khác.
 

ducphu

Well-Known Member
Re: Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Em thích bác Phùng Quang Thanh đứng ở đâu đó hô "Đánhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"................................... cơ chứ không thích bác ấy bỏ thời gian ra để vinh danh vài trường hợp cá biệt (mặc dù cũng ủng hộ).

Chắc sang năm E cho cháu E đạp xe vào Miền Nam thi quá! 1.600km thôi mà!
Chạy vào mấy trường quân đội bây giờ mất ko dưới 200tr, đạp xe vừa khỏe người, coi như lãi 200 triệu! :)
Em thì vẫn ủng hộ, nhưng thấy có gì đó vẫn chưa ổn! (có nhiều thí sinh khác còn quyết tâm hơn nữa. nhưng ... không ai biết !)
 
Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Các bac nên lưu ý vài chi tiết này:
- Thuận đủ điểm nếu xét ở nguyện vọng 1.Cậu ta chỉ thiếu 0.5 điểm vì đăng ký ở NV2.
- Chuyện cậu ta đạp xe ra hà nội cũng rất tình cờ mới được biết đến, và chuyện đặc cách này cũng là vô tiền khoáng hậu.
Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bộ trưởng, một quyết định sáng suốt và đầy tính nhân văn.
Còn tôi dám cá rằng nếu đạp xe 300km với 30k trong túi ,chấp nhận ăn ngủ vỉa hè mấy ngày sẽ được + thêm 0.5 điểm thì cũng sẽ chẳng có bác nào trong cái diễn đàn này dám làm.Nên xin lỗi tự nhìn lại mình rồi hãy cạnh khóe người khác.
Thiếu 0.5 điểm cũng là thiếu. Biết bao nhiêu người chỉ cần 0.5 điểm là cuộc đời bước sang trang mới :) . Biết bao nhiêu người làm nhiều việc còn cực khổ hơn việc đạp xe 300 cây số chỉ với 30K hòng hy vọng để đậu đại hoc. Cứ theo đà này nhiều kẻ tận dụng được cơ hội ( ăn may ) than nghèo kể khổ để được bộ trưởng chấp bút tặng 0.5 điểm
 

anan

Member
Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

1. ở QĐ ko có nv1 nv2 gì cả. thi dc 14d và trường qd ko có xét nv2. ưu tiên vùng thành ra tầm 15.5 thiếu 0.5d là đủ nguyện vọng

2. bác Thanh đích thân kí thì ok thôi, nhưng cái này do báo đài PR hơi nhiều. sẽ tạo tiền lệ đặc cách. luật là luật. tại sao ko cho cậu này xuống mấy trường trung cấp QĐ thì sẽ dễ ăn nói với các thí sinh thiếu 0.5d thôi.

3. riêng mình dân nghệ tĩnh cảm thấy qua cách nói nói chuyện trong nhiều bài viết cho thấy cậu học trò này mang cách sống đơn lẻ, tự ti là nhiều hơn. và gia đình này cũng sống ko có tốt mấy theo kiểu tình làng nghĩa xóm. xứ thanh nghệ tĩnh học hành rất quan trọng, 1 người đi thi cả làng người ta biết, chẳng lẽ lòng người và tình bạn bè thầy trò ko ai nỡ giúp cho 300k tiền xe 2 lượt và 200k tiền ăn? báo đài đăng nhiều nhưng ngoài vài lời nhận xét chung chung của thầy ra còn lại hàng xóm và bạn bè chẳng ai phát biểu lời nào là các bác biết rồi đấy!
 

edc

Active Member
Re: Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Các bac nên lưu ý vài chi tiết này:
- Thuận đủ điểm nếu xét ở nguyện vọng 1.Cậu ta chỉ thiếu 0.5 điểm vì đăng ký ở NV2.
- Chuyện cậu ta đạp xe ra hà nội cũng rất tình cờ mới được biết đến, và chuyện đặc cách này cũng là vô tiền khoáng hậu.
Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bộ trưởng, một quyết định sáng suốt và đầy tính nhân văn.
Còn tôi dám cá rằng nếu đạp xe 300km với 30k trong túi ,chấp nhận ăn ngủ vỉa hè mấy ngày sẽ được + thêm 0.5 điểm thì cũng sẽ chẳng có bác nào trong cái diễn đàn này dám làm.Nên xin lỗi tự nhìn lại mình rồi hãy cạnh khóe người khác.


Em nói thật "THÔ" là có dở hơi làm cái việc này, cuộc sống còn nhiều cơ hội " cái trường Quân Đội đó đâu phải là đỉnh cao, trong chán ngoài thèm " Cái vấn đề là mình có đủ năng lực để làm k. Sức khoẻ và tính mạng mình là cái quan trong nhất, mất nó thì k thể lấy lại được. Còn mọi cái thì có thể.
 
Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Mình thấy quyết định của bộ trưởng là đúng đắn và đầy tính nhân văn, mình hoàn toàn ủng hộ
Nếu đặt vào trường hợp của em ấy chưa chắc gì mình đã đi thi đại học, có thể nghĩ học lúc đang còn học cáp 3 ở nhà phụ giúp mẹ chứ đừng nói gì tới chuyện thi. Trường quân đội đúng là không phải đỉnh cao nhưng mà ăn học ở trường quân đội không phải tốn kém nhiều như các trường khác, vừa học vừa có thể đỡ đần giúp mẹ , cuộc sống còn nhiều cơ hội thì đây cũng là 1 cơ hội của em Thuận mà thôi
 

Hải Đăng

New Member
Mỗi người 1 hoàn cảnh, quan niệm sống, các bác nên hướng lái cái ý kiến, hướng đi cái topic này đến chân thiện mỹ. Hãy cứ chúc mừng, hãy suy nghĩ tích cực lên chứ, ai lại vào đây nói móc, đá xoáy nhau làm gì, các bác rảnh quá thì nên làm cái gì đó hơn là dùng những từ như thế, nghe chối tai lắm!
 
Ðề: Re: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Mỗi người 1 hoàn cảnh, quan niệm sống, các bác nên hướng lái cái ý kiến, hướng đi cái topic này đến chân thiện mỹ. Hãy cứ chúc mừng, hãy suy nghĩ tích cực lên chứ, ai lại vào đây nói móc, đá xoáy nhau làm gì, các bác rảnh quá thì nên làm cái gì đó hơn là dùng những từ như thế, nghe chối tai lắm!

Ủng hộ bác.
Ồ, nhưng mà bác cũng rảnh thiệt :))
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Re: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Ủng hộ bác.
Ồ, nhưng mà bác cũng rảnh thiệt :))
Bác nên xem lại lời bác nói và xem lại comment của mình, ko tự nhiên mình cm như thế đâu, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, đừng để bị delete comment hoặc bị ăn thẻ vàng vì những comment ko suy xét!
 

salenguyenduong

New Member
Re: Ðề: Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp

Chắc sang năm E cho cháu E đạp xe vào Miền Nam thi quá! 1.600km thôi mà!
Chạy vào mấy trường quân đội bây giờ mất ko dưới 200tr, đạp xe vừa khỏe người, coi như lãi 200 triệu! :)

Pác cho cháu nó đạp xe trên tàu hỏa hoặc máy bay cho nó đỡ cực pác Tú ông nhé.
 
Bên trên