Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

thienthanxanh

Active Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Nói như huynh đây... Vậy xin phép hỏi tí, huynh nghe ĐVH hát thì huynh có thể cảm thụ được gì nè? Vốn dĩ nhạc hay thì không cần bàn đến, ở đây mình chỉ hỏi riêng về ĐVH thôi nhé.

Bác đấy đang lẫn lộn giữa gu âm nhạc (thể loại nhạc) và người trình bày (ca sỹ).
 

vantranvan264

New Member
DVH...=)))...động vật ăn tạp...ăn nhiều và ngấu nghiến...=))...hát nghe cũng có chút phiêu...nhưng mà nghe cứ sao sao ấy.. ghét ko chịu nổi O_O
 

gvnth

Active Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Đôi khi cố dặt mình vào tuổi mấy cô cậu 20-21 để nghe Hưng L hát, nhưng thú thực không thể tiêu hoá nổi, trong khi nghe Billboard của Mỹ, rất nhiều ca sĩ mới nổi mình lại nghe rất vào, một ca sĩ hát hay và hát dở đang bị đánh đồng vì những kiểu PR ngoài âm nhạc
 

Newbie-HD

Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

đc hông ta?????:D:D:D:D:D

30232059_hung2_12508.jpg

IMG-2174.jpg


IMG-4059.jpg


IMG-4058.jpg

IMG-4059.jpg


IMG-2540.jpg

Haha... bạn này sưu tập ảnh "hot" của ĐVH à? :))
Mình cũng ko ưa gì cha này, nhưng cũng có 1 số bài hit của ĐVH nghe cũng lọt tai đấy chứ, nhạc thì cứ nghe, còn con người ca sĩ nó thế nào thì quan tâm làm gì :)
 
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Dù sao, không thể phủ nhận, Đàm giỏi :) khi vươn lên từ vị trí không có gì như vậy. :) và không phải ai cũng hát đc tả pí lù như bác ý :)
EM ko đến mức hâm mộ Đàm, hay cuồng nhạc Đàm, nhưng vẫn phải nói, Đàm có một vài bài, em nghe, hơp tai, hợp tâm trạng e. :) NHưng chỉ là vài bài, rất ít thôi nhé,
 

MINBROK

Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Giọng nữ thì trước giờ chưa thấy giọng nào phê hơn đc giọng cô Bảo Yến...Còn nam thì khá nhiều nhưng ko thik đặc biệt một ai vì kết nhất giọng mình thôi keke...Nhạc Sến thì luôn hay rồi vấn đề chỉ là ca sĩ có hát nổi cho nó hay ko thôi...Lời lẽ ca từ nhạc sến nó đẹp và dễ xoáy vào lòng người ta nhất.Dòng nhạc yêu thik nữa là trữ tình nhưng thật sự là ko nhiều bài hay bây giờ để nghe...
 

CuQuang9x

Active Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Âm nhạc Việt Nam sẽ mãi nghiệp dư bởi vì có quá nhiều ca sĩ mà nhạc nào cũng hát......:( Mình nhớ nhạc sĩ Anh Quân ( chồng Mỹ Linh) hồi mới về nước có nói: Về VN thấy buồn cười quá, ca sĩ gì mà nhạc nào cũng hát được, vì thế mà chỉ lơ lửng chứ không thể bay cao được, không thể đạt được đến cái tầm đích thực của mỗi dòng nhạc yêu cầu.........
 

ruby3000

New Member
ui cái quần đùi của anh Đàm kìa, với lại tạo dáng ngồi cũng không giống ai luôn, haha
 

kiss123

Active Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Mỗi người 1 cảm nhận riêng,biết thế nào mới là chuẩn mực,thế nào mới là hay cho tất cả mọi người được!
Riêng mình thì mình thấy ĐVH hát quá tuyệt!Bài nào cũng hay!

Nói chung mỗi người 1 kiểu cảm thụ âm nhạc,cho nên đừng có thằng này thì bảo thằng khác xem lại gu âm nhạc thì chính thằng đó cũng nên xem lại gu âm nhạc của nó!

Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Em nghe Đàm Vĩnh Hưng mấy bài thôi: Xin lỗi tình yêu (xin lỗi, quá hay), Nỗi đau ngọt ngào (hay hơn Minh Thuận nhiều), Lối nhỏ vào đời (tạm được).

Chú này rú nhạc thính phòng với gào nhạc đỏ đúng là xúc phạm cái đẹp.
 

cubicubo

New Member
Re: Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

đc hông ta?????:D:D:D:D:D

30232059_hung2_12508.jpg

IMG-2174.jpg


IMG-4059.jpg


IMG-4058.jpg

IMG-4059.jpg


IMG-2540.jpg
Ôi, bác sưu tập ở đâu mà ra được cặp chân giò của mợ Đùm hay vậy ta? Phần trên (từ vòng 3 trở lên) coi cũng tạm ổn mà sao phần dưới piống hai cây củi quá vậy ta? Trước giờ cứ mỗi lần nghe mợ Đùm gào thét là em cứ như được chọc vào tai một bài hót vậy. Khổ thân, không biết bị ai hành mà cứ cắt tóc móc mắt ra mới hài lòng vậy.
 

smilegirl

Active Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Liveshow 'Số phận' của Đàm Vĩnh Hưng

Quán nhậu buổi chiều, hai người đàn ông hăng hái tranh luận quanh ly bia về tuần lễ sôi động của sô- bít Việt trong và ngoài nước. Vì họ nói quá to và say sưa nên GPRS đã kịp ghi lại gần như nguyên văn.


- Ông thấy ai nghĩ ra cái món lẩu này độc chiêu không? Tất cả những thứ chả liên quan mà chỉ cần nhúng vào một cái là tất cả lại rất liên quan. Này ông xem, hải sản, gà, bò, heo, tim gan phèo phổi, cả trứng luộc nữa, mà lại mix được với nào cải cúc, bắp cải, rau muống, khoai môn… hầm bà lằng. Quá độc! Tui cũng vừa đi làm bảo vệ yếu nhân ở một sô ca nhạc như vậy. Một món lẩu hảo hạng!

- Hả, sô ca nhạc liên quan đến lẩu, ý tưởng quái nhỉ? Những món gì vậy?

- Chẳng thiếu món gì: Giao hưởng, nhạc kịch, sến, sang, techno, cải lương… đủ hốt.

- Trời, hấp dẫn thiệt! Nhưng… sao, nhúng tất cả những thứ ấy vào nồi nước xuýt hả?

- Nói như ông thì ai chả làm sô được. Nể nhất là họ thiết kế cả sân khấu thành một cái nồi lẩu vuông vuông, dài dài. Sau đó thay vì nhúng từng thể loại âm nhạc vào thì họ lại nhúng… người.

- Hả? Tái hay chín hê hê?

- Hay ở chỗ là cứ một lần nhúng người ca sĩ xuống nước lẩu thì lại đổi một thể loại âm nhạc khác hay một phong cách sân khấu khác. Hoa hết cả mắt! Nhưng mà ông nè, tui nghe ngày xưa ta nói “Mọi con đường đều dẫn tới Rome” nhưng coi sô này tui lại ngộ ra con đường ngắn nhất là từ Rome về miền Tây ông ạ. Mới cảnh trước đang là Vua kinh thành La Mã, thoắt một cái đã trở về miền Tây sông nước thành anh thợ cạo… Thần kỳ!

- Nghe cái vụ vua và thợ cạo này quen quen, hình như ngày xưa Vua Midas bị gã thợ cạo phát hiện ra có đôi tai lừa thì phải… Đúng rùi, lão thợ cạo này sợ vua nhưng lại hay bép xép nên phải nói vào cây sậy để cuối cùng thiên hạ được nghe xì xào hết về bí mật tày trời. Mà đi tới Rome vinh quang mới khó chứ trở về bản chất thiệt thì lẹ là đúng rồi!

- Nhưng đây là hai trong một, vừa là vua vừa là thợ cạo, nên bí mật của ai người ấy tự biết. Cũng may là hoàng đế này biết bay nhưng không ở truồng. Nếu không lại làm cho đám truyền thông thay vì phải viết về âm nhạc thì lại ca tụng lên mây về bộ hoàng bào ảo mất. Hơn nữa vua này tai gì không biết nhưng tui tai trâu nên nghe mấy thứ đó hổng vô, chỉ đứng ngó nồi lẩu chơi. Chỉ chờ đến tiết mục được hứa là đặc biệt nhất mà thiệt thất vọng.

- Vụ gì vậy?

- Nghe nói từ ngai vàng bay ra 500 con bướm mà chờ hoài chỉ thấy mấy con ngài lèo tèo. Hic!

- Ủa, mà vua với bướm là sao? Giới tánh có gì không? Mà sao hồi này sô-bít giới tánh lộn xộn quá! Nghe chuyện tui nè…..
........................

GPRS
(Người viết chuyện đùa như thật của làng Showbiz)

Nguồn: Liveshow 'Số phận' của Đàm Vĩnh Hưng
 

letd0101

Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

ĐVH mà hát hò gì, audiophile chả có ma nào nghe.
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

mợ Đàm hồi còn trẻ nè các bác :D
 

thanhbun

Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Haha, hoan hô nhạc sỹ Quốc Dũng!
Tôi nghe nhiều thể loại nhạc, ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày, và mỗi lúc tâm trạng vui buồn hay phấn khích. Từ nhạc đồng quê Mỹ, trữ tình Pháp, "sến" VN, song duy nhất KHÔNG BAO GIỜ nghe Đàm Vĩnh Hưng hát, vì nó "lạ quá" như nhạc sỹ nói.

là vì "trình" của cậu chưa tới... nghe hay không thì tùy cậu thôi, chuyện đâu có lớn, chẳng làm chết ai cả....
 

hieu xdav

Well-Known Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Nghe Thím Đờm hát là em lại tưởng tượng ra cái gì kêu ...
 

aliensolar

Active Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Tôi nghỉ rằng anh Đàm thật được trời phú cho chất giọng đặc biệt, chỉ tại không có hoặc tìm được nguồn nhạc đặc biệt để hát thôi nên các bác thưởng thức chưa ra.
Như TV 4K của Sony mà không có source 4 K cứ phải chiếu lên VCD cho mình xem vậy.
 

Đồng Luận

Well-Known Member
Ðề: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Không đánh giá được nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng là tội đồ của âm nhạc Việt, đã coi thường nhạc sỉ, làm "hồn bay phách tán" nhiều bài hát, làm hư thị hiếu cảm nhận âm nhạc của lớp trẻ .Làm sao có thể yêu thích giọng hát từ một người có lối sống thiếu lành mạnh như ĐVH .
 
Bên trên