bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

Bạn có sẵn lòng giúp đỡ anh ấy về mặt vật chất

  • đồng ý

    Số phiếu: 14 87.5%
  • không đồng ý

    Số phiếu: 2 12.5%

  • Số lượng người bầu chọn
    16

hellomoto

Active Member
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về anh Tiến, buồn vui lẫn lộn, nhưng đến ngày hôm nay, nhân dịp đọc bài báo này, tôi thật sự càng buồn thay cho số phận "lênh đênh" :(( của "hiệp sĩ". Người đã mang hết tâm huyết ra giúp người, giúp đời, bao nhiêu bằng khen, giấy khen, bao nhiêu lời hứa thế mà đến nay vẫn chưa có một ngôi nhà, cả đất nước Việt Nam chúng ta hơn 80 triệu dân liệu có được mấy ai như anh ấy ?:-S
Tại sao cứ phải chờ đến khi báo chí lên tiếng mãi chúng ta mới hành động, cũng nhân dịp đây, xin được anh em HDvietnam hãy góp ý kiến và chung tay giúp đỡ anh ấy vượt qua những khó khăn trước mắt nào !

“Hiệp sĩ đường phố” vỡ mộng giấc mơ... nhà
Quá nổi tiếng với thành tích hơn 400 vụ bắt cướp trên đường phố trong suốt 15 năm; thế nhưng, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến (sinh 1974) đến nay vẫn chưa thể đạt được “thành tích” cho riêng mình là có được căn nhà để vợ con hết kiếp ở thuê.
hiepsitien_77b77.jpg

“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến.


Nay, giấc mơ ấy gần như... vỡ vụn, khi thời hạn được thuê mua căn hộ xã hội mà UBND TPHCM dành cho “hiệp sĩ” Minh Tiến đã hết hạn.


Tháng 6/2011, Báo Lao Động từng có bài “3 điều ước của “hiệp sĩ” bắt cướp” nói về hoàn cảnh ở thuê và ước mơ có được một chỗ ở cho bản thân và vợ con của “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến.


Ngày 7/5/2012, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã ký công văn gửi Sở Xây dựng và Quỹ Phát triển nhà ở TP, theo đó, UBND TP chấp thuận hỗ trợ “hiệp sĩ” Minh Tiến được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.


Cụ thể, anh Tiến sẽ được thuê mua nhà ở xã hội tại căn hộ số 3.02, chung cư Đông Hưng Thuận 2, P.Tân Hưng Thuận, Q.12. Đây là căn hộ loại B, có diện tích sử dụng 66,4m2, do Quỹ Phát triển nhà ở TP đang quản lý.


Ngày 23/5/2012, Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã ra Quyết định 05/QĐ-HĐXD, giải quyết cho anh Tiến được thuê mua căn hộ trên.


Tuy nhiên, tâm sự với báo chí, “hiệp sĩ” Minh Tiến cho biết: “Tôi rất biết ơn lãnh đạo chính quyền và cơ quan chức năng TP đã quan tâm đến tôi. Song, căn hộ trên có giá 680 triệu đồng, muốn được ký hợp đồng thuê mua, tôi phải nộp ngay 120 triệu đồng. Với tôi, nghề nghiệp, thu nhập không ổn định; hằng tháng chỉ kiếm được tiền nuôi vợ con, trả tiền thuê nhà 3 triệu đồng/tháng, coi như hết sạch tiền, làm sao kiếm đâu ra 120 triệu đồng tức thời nộp để có nhà ở đây ?”.


Mặc dầu vậy, “hiệp sĩ” Minh Tiến vẫn chấp nhận phương án thuê mua nhà, theo phương thức nộp trước 120 triệu đồng; số tiền còn lại sẽ trả góp trong nhiều năm. Suốt 2 tháng liền chạy đôn chạy đáo vay mượn 120 triệu đồng để nộp tiền mua nhà.


Thế nhưng, đến đầu tháng 7/2012, “hiệp sĩ” Minh Tiến vẫn... trắng tay, không thể mượn đâu ra 120 triệu đồng. Cực chẳng đã, ngày 4/7/2012, anh Tiến viết đơn gửi Hội đồng xét duyệt, xin được chậm ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê mua lần đầu căn hộ số 3.02 chung cư Đông Hưng Thuận.


Ngày 20/8/2012, ông Đỗ Phi Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội TPHCM - đã có công văn số 09/HĐXD trả lời “hiệp sĩ” Minh Tiến rằng: Trong thời hạn 20 ngày, nếu không liên hệ với Quỹ Phát triển nhà ở TP, Hội đồng xét duyệt sẽ “không xem xét việc bảo lưu kết quả xét duyệt và sẽ ban hành quyết định thu hồi căn hộ số 3.02”.


Đến nay (10/9), thời hạn trên cũng vừa hết hạn; đồng nghĩa, Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội TP rút lại quyết định cho “hiệp sĩ” Minh Tiến được thuê mua căn hộ.


Trao đổi với chúng tôi, “hiệp sĩ” Minh Tiến không trách chính quyền, cơ quan chức năng TPHCM trong việc làm trên, mà anh chỉ than thở cho cái số nghèo, không tiền của mình đã làm cho “giấc mơ” có được một căn nhà tan tành mây khói.
nguồn “Hiệp sĩ đường phố” vỡ mộng giấc mơ... nh
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

Xã hội cần lắm những người như anh Tiến. Bao nhiêu cán bộ Công An ăn lương đóng thuế của Dân mà không thể có được thành tích trấn áp tội phạm như anh. Thật tiếc cho hoàn cảnh của anh.........................
 

hellomoto

Active Member
Re: Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

Xã hội cần lắm những người như anh Tiến. Bao nhiêu cán bộ Công An ăn lương đóng thuế của Dân mà không thể có được thành tích trấn áp tội phạm như anh. Thật tiếc cho hoàn cảnh của anh.........................
vậy bác cho bớt anh ấy 1 cái sim đi:)>-
 

woff85

Member
Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

Tiền đóng thuế rơi vào túi tham nhũng.Quan lại ngày càng giàu to,còn dân thì như vậy đó!Những con người như anh Tiến,thực ra người ta có cần đâu.Tại anh ấy tự dấn thân mà thôi.
 

Bin-K

Well-Known Member
Re: Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

Tiền đóng thuế rơi vào túi tham nhũng.Quan lại ngày càng giàu to,còn dân thì như vậy đó!Những con người như anh Tiến,thực ra người ta có cần đâu.Tại anh ấy tự dấn thân mà thôi.

Em dồng ý với ý kiến của bác, các cụ có câu "làm phúc phải tội" chưa đến nỗi tội nhưng những người như anh Tiến cũng sẽ chẳng được j nếu cứ làm phúc như thế này mãi. Đời nó bạc ở chỗ đó.
 

hellomoto

Active Member
Re: Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

Những con người như anh Tiến,thực ra người ta có cần đâu.Tại anh ấy tự dấn thân mà thôi.
Bạn cứ thử một lần ra đường bị mất mát cái gì đó thử xem cảm nhận như thế nào rồi phán
Với tình trạng "náo nhiệt" như hiện nay thì rất cần những con người như anh ấy để góp phần dù không lớn giữ bình yên cho xã hội.
Gần 100 view mà không thấy sự đồng tình cảm nhận, liệu các thành viên hdvietnam có thờ ơ quá không nhỉ ?
 

vu_vantien

Well-Known Member
Ở đời lấy đâu ra những Lục Vân Tiên như anh nữa, những người được anh giúp đỡ hem bik có ý định giúp đỡ lại anh ko. Nhưng mờ e thấy, mn giúp đỡ chưa chắc a đã nhận, vì tinh thần trượng nghĩa Làm ơn há dễ trông người trả ơn của anh mà. Vì thế ko những phải kêu gọi quyên góp mà còn phải chọn cách nào tặng anh 1 cách khéo léo nữa kìa. Em bí lù, chờ các cao nhân khác vào phát biểu :-<
 

Alabama

New Member
Em mà là đại gia em hứa với lòng tặng ngay 1 căn nhà cho anh Tiến.

Làm phước được phước, với giá không bằng 1 chiếc xe hơi tàn tàn mà có thể giúp cuộc sống cho 1 gia đình có nhiều đóng góp với xã hội.
 

anhtuqn2

Active Member
Bạn cứ thử một lần ra đường bị mất mát cái gì đó thử xem cảm nhận như thế nào rồi phán
Em nghĩ chắc là bác woff85 không có ý định nói là bác ấy không cần, mà bác ý nói "người ta ở đây theo em là những hiệp sĩ đường...đường chính chính (có cấp bậc, có tư cách pháp nhân hẳn hoi, chứ không phải là hs đường phố),
liệu các thành viên hdvietnam có thờ ơ quá không nhỉ ?
Không phải thờ ơ đâu bác hello ơi, mà những "người" thừa sức giúp cho bác ấy mà không giúp, thậm chí còn tìm cách dìm hàng, thì thử hỏi ai dám múa rìu qua mắt thợ chứ ạ?
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về anh Tiến, buồn vui lẫn lộn, nhưng đến ngày hôm nay, nhân dịp đọc bài báo này, tôi thật sự càng buồn thay cho số phận "lênh đênh" :(( của "hiệp sĩ". Người đã mang hết tâm huyết ra giúp người, giúp đời, bao nhiêu bằng khen, giấy khen, bao nhiêu lời hứa thế mà đến nay vẫn chưa có một ngôi nhà, cả đất nước Việt Nam chúng ta hơn 80 triệu dân liệu có được mấy ai như anh ấy ?:-S
Tại sao cứ phải chờ đến khi báo chí lên tiếng mãi chúng ta mới hành động, cũng nhân dịp đây, xin được anh em HDvietnam hãy góp ý kiến và chung tay giúp đỡ anh ấy vượt qua những khó khăn trước mắt nào !

“Hiệp sĩ đường phố” vỡ mộng giấc mơ... nhà
................

90 rồi cụ nhé, cụ định bớt 10tr thành viên HDVN à?
Em rất ngưỡng mộ anh "hiệp sĩ" này, tiếc là bác đăng tin muộn quá, nếu không mỗi người trong HDVietnam (504.065 thành viên) góp anh ấy 10 ngàn đồng là anh ấy đổi đời rồi.
 

starvn

Active Member
Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

Anh này đã được Eximbank hỗ trợ mua nhà rồi các bác ạ
Tuy nhiên, “hiệp sĩ” Minh Tiến không có khả năng nộp trước 120 triệu đồng để đúng hạn mua căn hộ, do nghề nghiệp và thu nhập không ổn định v.v... Vì vậy, quyết định cho thuê mua sẽ bị thu hồi. Ngay sau khi báo Lao Động nêu sự việc trên, ngày 12.9, Eximbank đã cử người liên lạc với đại diện Báo Lao Động tại TPHCM và cho biết: Chủ tịch HĐQT Eximbank - ông Lê Hùng Dũng - đã quyết định Eximbank sẽ hỗ trợ 120 triệu đồng ban đầu cho “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến, nhằm giúp “hiệp sĩ” Minh Tiến mua căn hộ 3.02, tầng 4, chung cư Đông Hưng Thuận 2, Q.12. Đây cũng là nghĩa cử của tập thể cán bộ - CNV Eximbank dành cho một “hiệp sĩ” vốn có rất nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh – trật tự trên đường phố Sài Gòn, từ nhiều năm nay. Vào lúc 14 giờ ngày 14.9, với sự có mặt của lãnh đạo UBND TPHCM, Eximbank và Báo Lao Động sẽ tổ chức buổi gặp mặt và trao tiền hỗ trợ mua nhà cho “hiệp sĩ” Minh Tiến tại tòa cao ốc Vincom TPHCM.

Nguồn: Hỗ trợ “hiệp sĩ đường phố” mua nhà - Lao Động
 

davidbeckham_nd

Well-Known Member
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về anh Tiến, buồn vui lẫn lộn, nhưng đến ngày hôm nay, nhân dịp đọc bài báo này, tôi thật sự càng buồn thay cho số phận "lênh đênh" :(( của "hiệp sĩ". Người đã mang hết tâm huyết ra giúp người, giúp đời, bao nhiêu bằng khen, giấy khen, bao nhiêu lời hứa thế mà đến nay vẫn chưa có một ngôi nhà, cả đất nước Việt Nam chúng ta hơn 80 triệu dân liệu có được mấy ai như anh ấy ?:-S
Tại sao cứ phải chờ đến khi báo chí lên tiếng mãi chúng ta mới hành động, cũng nhân dịp đây, xin được anh em HDvietnam hãy góp ý kiến và chung tay giúp đỡ anh ấy vượt qua những khó khăn trước mắt nào !

“Hiệp sĩ đường phố” vỡ mộng giấc mơ... nhà
Quá nổi tiếng với thành tích hơn 400 vụ bắt cướp trên đường phố trong suốt 15 năm; thế nhưng, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến (sinh 1974) đến nay vẫn chưa thể đạt được “thành tích” cho riêng mình là có được căn nhà để vợ con hết kiếp ở thuê.
hiepsitien_77b77.jpg

“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến.


Nay, giấc mơ ấy gần như... vỡ vụn, khi thời hạn được thuê mua căn hộ xã hội mà UBND TPHCM dành cho “hiệp sĩ” Minh Tiến đã hết hạn.


Tháng 6/2011, Báo Lao Động từng có bài “3 điều ước của “hiệp sĩ” bắt cướp” nói về hoàn cảnh ở thuê và ước mơ có được một chỗ ở cho bản thân và vợ con của “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến.


Ngày 7/5/2012, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã ký công văn gửi Sở Xây dựng và Quỹ Phát triển nhà ở TP, theo đó, UBND TP chấp thuận hỗ trợ “hiệp sĩ” Minh Tiến được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.


Cụ thể, anh Tiến sẽ được thuê mua nhà ở xã hội tại căn hộ số 3.02, chung cư Đông Hưng Thuận 2, P.Tân Hưng Thuận, Q.12. Đây là căn hộ loại B, có diện tích sử dụng 66,4m2, do Quỹ Phát triển nhà ở TP đang quản lý.


Ngày 23/5/2012, Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã ra Quyết định 05/QĐ-HĐXD, giải quyết cho anh Tiến được thuê mua căn hộ trên.


Tuy nhiên, tâm sự với báo chí, “hiệp sĩ” Minh Tiến cho biết: “Tôi rất biết ơn lãnh đạo chính quyền và cơ quan chức năng TP đã quan tâm đến tôi. Song, căn hộ trên có giá 680 triệu đồng, muốn được ký hợp đồng thuê mua, tôi phải nộp ngay 120 triệu đồng. Với tôi, nghề nghiệp, thu nhập không ổn định; hằng tháng chỉ kiếm được tiền nuôi vợ con, trả tiền thuê nhà 3 triệu đồng/tháng, coi như hết sạch tiền, làm sao kiếm đâu ra 120 triệu đồng tức thời nộp để có nhà ở đây ?”.


Mặc dầu vậy, “hiệp sĩ” Minh Tiến vẫn chấp nhận phương án thuê mua nhà, theo phương thức nộp trước 120 triệu đồng; số tiền còn lại sẽ trả góp trong nhiều năm. Suốt 2 tháng liền chạy đôn chạy đáo vay mượn 120 triệu đồng để nộp tiền mua nhà.


Thế nhưng, đến đầu tháng 7/2012, “hiệp sĩ” Minh Tiến vẫn... trắng tay, không thể mượn đâu ra 120 triệu đồng. Cực chẳng đã, ngày 4/7/2012, anh Tiến viết đơn gửi Hội đồng xét duyệt, xin được chậm ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê mua lần đầu căn hộ số 3.02 chung cư Đông Hưng Thuận.


Ngày 20/8/2012, ông Đỗ Phi Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội TPHCM - đã có công văn số 09/HĐXD trả lời “hiệp sĩ” Minh Tiến rằng: Trong thời hạn 20 ngày, nếu không liên hệ với Quỹ Phát triển nhà ở TP, Hội đồng xét duyệt sẽ “không xem xét việc bảo lưu kết quả xét duyệt và sẽ ban hành quyết định thu hồi căn hộ số 3.02”.


Đến nay (10/9), thời hạn trên cũng vừa hết hạn; đồng nghĩa, Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội TP rút lại quyết định cho “hiệp sĩ” Minh Tiến được thuê mua căn hộ.


Trao đổi với chúng tôi, “hiệp sĩ” Minh Tiến không trách chính quyền, cơ quan chức năng TPHCM trong việc làm trên, mà anh chỉ than thở cho cái số nghèo, không tiền của mình đã làm cho “giấc mơ” có được một căn nhà tan tành mây khói.
nguồn “Hiệp sĩ đường phố” vỡ mộng giấc mơ... nh[/QUOT
Theo quan điểm cá nhân tui, để bác Hiệp sĩ bất đắc dĩ này có được căn nhà như bác hằng mơ ước, chỉ có duy nhất 1 cách đó là bác phải bắt bằng được thằng cướp nào cướp nhà, cướp đất của dân hoặc thằng cướp nào dám cướp của những thành viên trong ban quản trị các dự án nhà ở cho người nghèo của TP. Khi đó bác sẽ được tổ quốc ghi công và nhà sẽ là của bác thui.
Trân trọng và cảm thông.
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

90 rồi cụ nhé, cụ định bớt 10tr thành viên HDVN à?
Em rất ngưỡng mộ anh "hiệp sĩ" này, tiếc là bác đăng tin muộn quá, nếu không mỗi người trong HDVietnam (504.065 thành viên) góp anh ấy 10 ngàn đồng là anh ấy đổi đời rồi.

Chính xác. Kg thể nói khác
 

TR0JAN

New Member
Cảm ơn phóng viên Đông Anh báo Lao Động đã viết bài kịp thời để Eximbank "mưa" đúng lúc. Anh Tiến thật là mát mặt :)
Chúc mừng anh!
 

lemboo

Active Member
Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

xã hội đúng là loạn, người tốt chẳng được đối xử công bằng
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: bạn có đồng tình không khi hoàn cành éo le thế này ?

nhìn anh này thấy giống tài tử Dwayne Johnson quá trời!
 
Bên trên