Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

ngocthanh8106

New Member
Re: Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

chị kể chuyện mít ướt ra các lão vào lại chém "nước mắt cá sấu" giờ :))
Ưh...biết đâu nc mắt cá sấu lại hay hơn nc mắt cọp...
E có nói là E yêu đấy chứ, bây giờ E vẫn yêu mà, nhưng bây giờ không thay đổi được gì, chỉ mong E ấy bình yên và Hạnh phúc
Tình yêu của bác cao cả lắm, chân thành lắm, cô gái ấy thật diễm phúc!
....
Buồn quá cọp đi tìm tí lúa mạch vậy.....dạo này mình hư thật, cứ phá lệ hoài
 

keeon_hd

New Member
Ðề: Re: Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Ưh...biết đâu nc mắt cá sấu lại hay hơn nc mắt cọp...

Tình yêu của bác cao cả lắm, chân thành lắm, cô gái ấy thật diễm phúc!
....
Buồn quá cọp đi tìm tí lúa mạch vậy.....dạo này mình hư thật, cứ phá lệ hoài
Cũng chẳng biết thế nào. E cứ yêu là sống hêt mình, đến khi nó không được thì cỹng vui vẻ chấp nhận thôi. Chỉ sợ E ấy không HP. Chắc bác cũng từng yêu và hiểu TY là thế nào rùi
 

buzzone

Member
Ðề: Re: Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

E hiểu ý bác. Nhưng mà theo E nghĩ nó là do số phận thôi.
bác cứ nói toẹt ra "ừ, có đấy..." xem có khác ko :D
Theo e dự là thế :))
....
Buồn quá cọp đi tìm tí lúa mạch vậy.....dạo này mình hư thật, cứ phá lệ hoài

lúa mạch là gì vậy chị 8->
chả có nhẽ.... >:)
 

keeon_hd

New Member
Ðề: Re: Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Thì E đã nói ra sau đó có mấy ngày thôi: E ấy cũng nói với E là: Nếu như E ấy không chữa trị thì chắc chắn sẽ giữ lại đứa con. Có lần E ấy còn nói với E là nếu sau này E ấy không lấy chồng thì E ấy xin E các bác 1 đứa con đấy.
 

mephim321

Active Member
Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Chúc bạn sớm tìm thấy lại yêu thương..
mọi chuyện rồi cũng mau chóng qua đi thôi bạn à. Cố lên nhé..
đừng để nổi đau giữ chân bạn quá lâu.. sẽ thấy hối tiếc đó. Vì thật sự cuộc đời rất ngắn/
 
Mình thấy chuyện tình của bác luôn có các tình huống phát sinh liên quan đến mua sắm, tiền bạc, vật chất. Như bác nói thì là chỉ kể ra để hiểu với bác chuyện đó không có nghĩa gì so với TY bác dành cho cô ấy, nhưng với cô ấy lại luôn cần nó và sẵn sàng gợi ý hoặc nhận những thứ đó từ bác. Nói bác đừng buồn, mình thấy cô ấy muốn bác như là người đỡ đầu và chu cấp cho cô ấy hơn là cần một điều gì đó như là TY. Trong cái Mail của cô ấy mình nhận thấy cô ấy không hề quan tâm gì đến tình cảm cũng như cs của bác mà chỉ là kể lể những gì cô ấy đang cần, đang thiếu thốn, lời lẽ thì loanh quanh và ...luẩn quẩn. Hy vọng là bác không tham gia vào cái ước mơ " có một cái xe ô tô riêng " của cô ấy.
Một ý nhỏ với bác: cô ấy đã lấy chồng rồi, không chỉ đơn giản như bác nghĩ đâu. Hãy thôi nghĩ về chuyện "tình" này đi nhé, còn nhiều điều cần quan tâm hơn trong cs này nếu bác không muốn tiếp tục sa lầy vào một thứ mà bác mới thoát được ra.
Chúc mọi điều tốt lành đến với bác!
 

keeon_hd

New Member
Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Cám ơn bác nhiều khi đã nói lên suy tư của bác. E thì không cảm nhận được như vậy chắc có lẽ E yêu E ấy nhiều quá nên như vậy. CHuyện này đến bây giờ E cũng bình thường rồi, coi như kết thúc 1 chương cũ và mở ra 1 chương mới.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Re: Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Cám ơn bác nhiều khi đã nói lên suy tư của bác. E thì không cảm nhận được như vậy chắc có lẽ E yêu E ấy nhiều quá nên như vậy. CHuyện này đến bây giờ E cũng bình thường rồi, coi như kết thúc 1 chương cũ và mở ra 1 chương mới.

Thường trong những chuyện này thì người ngoài tỉnh hơn người trong. Theo mình thì bạn yêu em ấy nhiều hơn em ấy yêu bạn. Nhưng thường thì triết lý của người yêu si tình là: kệ đời, kệ người, cứ yêu hết mình, làm hết sức, thế là tự bản thân thấy thanh thản và có thể chìm trong một hạnh phúc ngụy tạo nào đó.

Bạn cặm cụi như con dã tràng, tự kỷ ám thị với sự triết lý tình yêu của mình, cho đến khi bạn đặt câu hỏi: liệu ai kia có xứng đáng với điều đó, tệ hơn nữa, bạn bỗng phát hiện ra những sự thật khiến bạn choáng váng...

Em tưởng giếng nước sâu, em nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng nước cạn, em tiếc hoài sợi dây...

Để gió cuốn đi bạn ạ, trong trường hợp nào đi nữa, người ta cũng đã có bến đỗ, hãy để người ta (và cả chính bạn)... được yên ;)
 

lanhuonghcm09

New Member
Cuộc đời sao cứ thìch vùi dập người ta thế, nhất là người phụ nữ luôn phải gánh chịu những tủi nhục và bất hạnh...
 

keeon_hd

New Member
Ðề: Re: Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Thường trong những chuyện này thì người ngoài tỉnh hơn người trong. Theo mình thì bạn yêu em ấy nhiều hơn em ấy yêu bạn. Nhưng thường thì triết lý của người yêu si tình là: kệ đời, kệ người, cứ yêu hết mình, làm hết sức, thế là tự bản thân thấy thanh thản và có thể chìm trong một hạnh phúc ngụy tạo nào đó.

Bạn cặm cụi như con dã tràng, tự kỷ ám thị với sự triết lý tình yêu của mình, cho đến khi bạn đặt câu hỏi: liệu ai kia có xứng đáng với điều đó, tệ hơn nữa, bạn bỗng phát hiện ra những sự thật khiến bạn choáng váng...

Em tưởng giếng nước sâu, em nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng nước cạn, em tiếc hoài sợi dây...

Để gió cuốn đi bạn ạ, trong trường hợp nào đi nữa, người ta cũng đã có bến đỗ, hãy để người ta (và cả chính bạn)... được yên ;)

E cũng để mọi sự được yên mà bác. E mong E ấy hạnh phúc là E vui chứ không phải E ngụy tạo ra HP cho chính bản thân E. Rồi E tin rằng cuộc sống sẽ cho E những cái đúng là E được hưởng.
 

keeon_hd

New Member
Ðề: Re: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Cuộc đời sao cứ thìch vùi dập người ta thế, nhất là người phụ nữ luôn phải gánh chịu những tủi nhục và bất hạnh...

E có vùi dập ai đâu, E sẵn sàng nâng đỡ dậy đấy chứ. Bác chắc là con gái nên noi vậy thôi.
 
Re: Ðề: Re: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

E có vùi dập ai đâu, E sẵn sàng nâng đỡ dậy đấy chứ. Bác chắc là con gái nên noi vậy thôi.

Đọc đến đây thì mình đã hiểu ra chuyện của bác rồi!
Khi người ta mới vấp ngã lẽ ra bác ( động viên nếu thấy cần) để họ tự tập đứng lên bằng chính đôi chân của họ, hoặc cùng lắm là giúp một cách khéo léo và cũng phải để cho cô ấy hiểu giá trị sau mỗi lần được giúp, đằng này bác cứ chăm chăm canh me họ để đỡ. Nhiều khi họ chưa kịp vấp để ngã thì bác đã lao vào dìu rồi. Có những tình tiết mà chỉ thấy cô ấy cần tiền là bác bằng mọi cách xoay đưa mà chẳng cần tìm hiểu thực hư gì, khác chi càng làm cho cô ấy lún sâu vào cái hố ỷ lại.
Mình cũng không thấy hay ho gì cái chân lý đã yêu rồi là cứ hy sinh hết mình chẳng suy nghĩ gì của bác, bởi như vậy chỉ làm khó - khổ cho cả hai người. Thảo nào cô ấy đã lấy chồng an bài rồi nhưng vẫn cứ lằng nhằng giữ liên lạc ( không biết là với mục đích gì) với bác.
Không hiểu bác có ẩn ý gì sau khi kể chuyện này ra hay không nhưng thấy rõ một điều là bác đang thấy lưu luyến và không thể dễ quên những gì đã làm cho cô ấy.
Mình cảm thấy TIẾC cho bác ngày ấy và MAY cho bác bây giờ !
P/s: cái tựa Topic ???
 

keeon_hd

New Member
Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Cảm ơn bác đã nói lên suy nghĩ về E. E thì không có ẩn ý gì đâu. Chỉ đơn giải muốn giãi bày cùng mọi người thôi. E muốn nói rằng sau tất cả mọi chuyện E và E ấy muốn có 1 cuộc sống bình yên, Còn duyên và phận ở đây theo E nói là E và cô ấy sẽ có sau này, nhưng không phải là phận vợ chồng. Bởi vì theo E nghĩ cuộc sống này yêu được 1 người và quên được 1 người đâu có phải dễ. E sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của E ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

icyrock2002

New Member
Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

câu chuyện của bác làm em rất xúc động.không thể nói gì hơn được.đây phải nói cho đúng là "số phận". Em ko dùng từ "nghiệt ngã" mà có lẽ nên gọi là "sự thăng trầm". Em thông cảm cho cả bác và ngy của bác. và nói cho cùng đàn ông có đau khổ ntn cũng không giống như sự đau khổ của ng phụ nữ.em tin những điều bác làm cho cô ấy sẽ được cô ấy trân trọng suốt cuộc đời (điều đó cho dù không bao giờ nói ra cũng rất đáng quý).Dù giữa hai ng xảy ra điều gì chăng nữa thì quan trọng nhất đối với bác là đã được yêu và sống hết mình với ty đó.chúc bác mau tìm được cho mình một ty thực sự như những gì bác đã từng có.
 

keeon_hd

New Member
Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Cám ơn bác đã hiểu E. E thì thương E ấy vô cùng, là con gái sao mà chịu nhiều khổ đau vây, chỉ mong E ấy HP để bù đắp lại những khổ đau đã qua.
 

cuulongtranhba

New Member
Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Thôi chuyện lỡ rồi, tặng bác chủ thớt bài thơ đọc chơi nà:

Nếu biết rằng em đã có chồng,
Anh về tỉnh đội mượn cà nông.
Thụt về hướng ấy 300 quả!
Em ở quê chồng có ớn không?
 

keeon_hd

New Member
Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Bác vui tính thiệt. Nhưng mà có lẽ E cũng nên làm theo ý bác :D
 

vantu

New Member
Ðề: Có duyên nhất định sẽ có phận??????????

Chuyện cũng khá ly kỳ chứ bộ, cố lên.
 
Bên trên