HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

hoabantrang

Well-Known Member
Đáng ra bác chủ phải làm đạo cụ cho phim 3D mà HDVN sản xuất mới đúng chứ nhỉ !:D
 

buzzone

Member
Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Nhận lời share cho bác VThanhgtvt:
Toàn bộ công thức bí truyền được ghi chép tỉ mỉ trong gia phả nhà em đã giao hết lại cho bác.
Mong bác cố gắng áp dụng làm rạng danh quê nhà.
Hi vọng không thấy mặt bác trên mặt báo "An ninh Thủ đô" số gần nhất
Chúc bác ăn chơi trác táng thành công :))
 

anhtuqn2

Active Member
Re: Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

PM cho riêng em thui mà bác... :D

Nhận lời share cho bác VThanhgtvt:
Toàn bộ công thức bí truyền được ghi chép tỉ mỉ trong gia phả nhà em đã giao hết lại cho bác.
Mong bác cố gắng áp dụng làm rạng danh quê nhà.
Hi vọng không thấy mặt bác trên mặt báo "An ninh Thủ đô" số gần nhất
Chúc bác ăn chơi trác táng thành công :))
Vụ này phải mật báo cho Cọp biết đặng alo với hải quan sân bay mới được ...he he...
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Re: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Hồi ấy bọn em có trò dọa người thế này: pháo không tra thuốc, chỉ có ngòi, thủ sẵn trong người. Tết đến tìm đám nào đang đánh bài hay cá ngựa, châm ngòi quăng vào giữa sòng. Bà con chạy thôi rồi, mình thì trốn cả tuần sau đó không bọn nó đánh vỡ gáo. Công nhận nghịch ngu, lỡ gặp thằng nào nó đang thắng thế nó cay cờ thì chắc thừa sống thiếu chết với nó.

Nói về pháo thì em cũng nhiều kỉ niệm lắm, để em liệt kê mấy vụ hầu các cụ:
1>
Cái hồi bao cấp thì hầu như toàn dùng hố xí thùng, mà xóm nhà em thì có duy nhất 1 cái đôi (1 nhà xí có 2 chỗ ngồi đối diện nhau), ngõ em có 1 ông nổi tiếng là đi "thả bom" lâu, tại ông ấy cầm tờ báo vào đọc hết mới chịu ra. Hàng xóm ai cũng bất bình nhưng ông ấy thì cứ tỉnh bơ, bọn em thì ghét ông ấy và bàn nhau chơi xỏ. Nhà ông ấy ở đầu ngõ, sân và nhà vệ sinh tập thể thì cuối ngõ. 1 thằng nhận nhiệm vụ đứng đầu ngõ canh xem khi nào ông ấy đi "thả bom" thì báo, nhận được tin bọn em châm que hương rồi gài vào miệng thùng đựng xxx, quả pháo thì treo ở 1/3 que hương.

Như thường lệ ông ấy vào ngồi đồng, khoảng 1 lúc lâu sau thì cả xóm nghe tiếng "đùng", mọi người đổ xô ra sân ngó. Bọn em thì cười đau hết cả bụng, vì ông lão "đọc báo" mặt mũi hốt hoảng chạy ra, quần thì chưa kịp kéo hết, mặt mũi thì hốt hoảng, còn toàn thân thì ôi thôi rồi =))

2>
Cứ tết đến, tất cả thanh niên, trẻ con phố túm năm tụm ba ngoài đường nghĩ cách trêu người. Lấy cái thùng nước loại nhỏ (đường kính to bằng cái bát ô tô đựng canh) quấn giấy đỏ hay quấn pháo kín mít trông như quả pháo cối. Chờ thấy đoàn nào đi chúc tết đông đông là lại mang ra giữa lòng đường, đút 1 qủa pháo tép bé tẹo bằng cái đầu đũa ăn cơm, ngòi được nối với ngòi pháo (loại chuyên dùng cho pháo đùng) vào trong cái thùng, thò ngòi ra ngoài. Đợi đoàn chúc tết đến gần chạy ra châm lửa rồi chạy đi nấp xem. Đoàn người chúc tết nhìn thấy sợ quá chạy toán loạn, bịt tai mặt sợ hãi, 1 lúc sau thì quả pháo tép nổ cái đẹt. Bọn em lại được phen cười vỡ bụng :D

3> Tai nạn
Đúng đêm 30 tết năm một ngàn chín trăm không nhớ, quả pháo cối to bằng ngón chân cái em quấn đốt cháy hết ngòi rồi mà nó vẫn không nổ, chờ 1 lúc nghic nó tịt rồi liền chạy ra cẩn thận cầm dụi dụi xuống đất cho nó yên tâm là ngòi không còn cháy. Thế là........................ĐÙNG................một mùi thơm đặc trưng của pháo nổ cùng mùi khét của tay trộn lẫn, mắt mũi hoa đi. Chạy vội về nhà xả vòi nước vào tay :(

Kết quả năm đó mất ăn tết, tay thì sưng phồng, xám đen, mùi thì kinh không tẻ được. Giờ lòng bàn tay phải vẫn còn cái sẹo kỉ niệm :)
 

conando

Well-Known Member
Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

ôi, nhớ lại ngày xưa cũng từng tự quấn pháo đốt Tết nhưng không hoành tráng như bác chủ.
Bác viết bài nào em cũng cười muốn rụng cả rốn, ;))
 

chuot

New Member
Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Bác chủ lại làm em ngứa nghề
PM cho em xin công thức nhé :)
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Ngày xưa em toàn nghịch thuốc nổ, vì nhà em gần cái kho đạn hay đồn bót gì đấy mà thấy nhiều thứ đó lắm. Nhưng giờ nghĩ lại thấy số vẫn còn may vì chưa lần nào bị nổ cả, chỉ có thuốc súng cháy xì xì vèo vèo thôi.

Đặc biệt là mấy lần thấy cưa mìn hay tháo mìn gì đó (lâu quá), em có lấy mấy cục màu vàng vàng quăng vào bếp mà chả thấy nổ gì hết trơn, mà cái thuốc vàng vàng đó có phải là TNT không nhỉ ? Vì em lấy từ loại mìn nghe bảo đâu là Claymore.
 

matom7981

Member
Ðề: Re: Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

ít thôi thì lóe rất tốt, chứ nhiều quá lại phản tác dụng. Dân quấn pháo gọi là nhũ, hay thêm chút vào pháo giao thừa. Pháo ngày cứ thuốc đen mà táng cho đanh.

Pháo đêm giao thừa bắt buộc phải cho nhũ bác chip ạh, thời trước 1994 năm nào nhà em cũng làm khoảng 5 bánh để đốt, cho mọi người cũng khoảng chừng ấy nữa. mỗi bánh dài cỡ 3m gì đó (treo trên sân thượng, đứng dưới sân châm lửa).

Sau mỗi lần tết là sách giáo khoa của năm trước đi tong hết, mẹ em luôn hỏi là sách năm trước đâu rồi để chuyển cho em học. mà cái giấy trong sách giáo khoa làm pháo là tuyệt nhất.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Re: Ðề: Re: Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Pháo đêm giao thừa bắt buộc phải cho nhũ bác chip ạh, thời trước 1994 năm nào nhà em cũng làm khoảng 5 bánh để đốt, cho mọi người cũng khoảng chừng ấy nữa. mỗi bánh dài cỡ 3m gì đó (treo trên sân thượng, đứng dưới sân châm lửa).

Sau mỗi lần tết là sách giáo khoa của năm trước đi tong hết, mẹ em luôn hỏi là sách năm trước đâu rồi để chuyển cho em học. mà cái giấy trong sách giáo khoa làm pháo là tuyệt nhất.

Giấy sách giáo khoa giòn, khi nổ mảnh xé rất tơi, tiếng nổ cũng đanh chắc. Tuy nhiên bác quấn bằng sách giáo khoa thì sang quá, lấy đâu ra mà nhiều sách thế. Em thường quấn bằng giấy thếp thôi, dễ kiếm.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Ngày trước quấn pháo toàn bằng sách, vở cũ. Nhồi pháo bằng đũa ăn, dùi trống vót có thời còn chơi đũa xe đạp (nghĩ lại thấy ngu và liều :D), bọn em mua cả xi đổ, nhìn rất chuyên nghiệp :D
Xóm em còn có ông năm nào cũng làm quả pháo điện to như cái phích nước (loại nhỏ). Sáng mùng một ông ấy chơi mà nghe như bọc phá.
 

hellomoto

Active Member
chính xác, giấy ấy nổ cho tiếng đanh, giòn mà lại "xé" đẹp nữa !
nhớ ngày xưa khi đốt xong, cả đám nhao nhao bu lại đi lụm pháo sót, em cũng đâu thể đứng ngoài nhìn bọn nó, bay vồ vào ,cầm một nắm trên tay, được chừng nửa phút thì làm cái đùng...ôi đệt cái bàn tay tự nhiên cứ xòe ra không nắm lại được nữa, đen kịt, xám xịt, đơ cứng, hồn vía lên mây tuy nhiên vẫn còn may vì chưa bị toác tay =)) hồi ấy may không phải quả pháo đại =)) sau này lớn lên một chút thì tự quấn :D nhiều lúc không có giấy chơi luôn vô ống sắt rồi bịt lại, nổ phải nói là lá cây rơi xào xạc =))dù gì thì giờ vẫn "thèm" ngửi mùi thuốc pháo lắm :-*
mấy năm gần đây không han mếch nữa mà thường chơi cái này vào dịp tết
_MG_2052.jpg
 

buzzone

Member
Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Ngày xưa em toàn nghịch thuốc nổ, vì nhà em gần cái kho đạn hay đồn bót gì đấy mà thấy nhiều thứ đó lắm. Nhưng giờ nghĩ lại thấy số vẫn còn may vì chưa lần nào bị nổ cả, chỉ có thuốc súng cháy xì xì vèo vèo thôi.

Đặc biệt là mấy lần thấy cưa mìn hay tháo mìn gì đó (lâu quá), em có lấy mấy cục màu vàng vàng quăng vào bếp mà chả thấy nổ gì hết trơn, mà cái thuốc vàng vàng đó có phải là TNT không nhỉ ? Vì em lấy từ loại mìn nghe bảo đâu là Claymore.

dự là TNT bác ạ, nghe nói TNT ko nổ khi gặp lửa đâu :D
em toàn cuốn bằng giấy A4, vẫn nổ tan xác, đanh, giòn lắm
Còn khoảng yến giấy A4 nữa, Tết này tha hồ chơi =))
 

anhtuqn2

Active Member
Ngày tết của những năm chưa cấm pháo thì không có đêm 30 nào mình có mặt ở nhà, hùa theo đám bạn canh me đi lượm pháo, thấy quả pháo đại nào trên dây rớt xuống chưa nổ là cả chục đứa thằng nào cũng xuống tấn, tư thế cứ như vđv chạy trăm mét chuẩn bị dứt tiếng nổ là nhào vô cướp, rạng sáng về tới nhà thì đứa nào bụng cũng căng như bụng ông địa (cột lai áo lại rồi tọng pháo vô y như bọn đánh bom cảm tử)

Pháo thơm pháo thúi gì cũng lột tất tật ra dồn lại cũng được chừng chén thuốc, không biết quấn, mà cũng chả có giấy để mà quấn nữa, đốt cháy coi riết cũng chán, sau này mới biết chơi kiểu khác, lén rút bớt giấy vấn thuốc của ông già (hồi đó chuyên bập thuốc rê), cứ lấy một tờ đổ nửa muỗng thuốc lên, lấy tờ nữa trét cơm nguội xung quanh chụp lên trên dán kín lại, xong nghiền ít bột than quét lên trên để ngụy trang.

Hồi đó nhà mình ở gần đường sắt, cứ nghe tiếng còi tàu xa xa là xách đồ chơi ra, rải lên đường tàu quả nọ cách quả kia độ chừng mét, xong phóng vô nhà chờ, tàu chạy qua nghe giòn giã như pháo giao thừa, lúc đầu có một hai đoàn tàu thắng lết bánh, cả bọn xanh mặt chạy trốn, sau này chừng như quen đô lái tàu vẫn cứ phang ầm ầm. Nghĩ lại thời "củ lang" sao cũng có lắm trò, giờ thấy nhớ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ahxdtngh

Well-Known Member
Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Ợ ợ, em chưa dám liều giống các bác 8-} Tại hồi xưa học dốt môn Hóa nhất :D
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Re: Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

dự là TNT bác ạ, nghe nói TNT ko nổ khi gặp lửa đâu :D
em toàn cuốn bằng giấy A4, vẫn nổ tan xác, đanh, giòn lắm
Còn khoảng yến giấy A4 nữa, Tết này tha hồ chơi =))

Vầy mà bác bảo bỏ nghề rùi... >:)
 

buzzone

Member
Ðề: HUYỀN THOẠI GIÃ THUỐC NỔ!

Bác mật thư cho em cái công thức được không bác, lâu lắm rồi không làm nên giờ nhắc lại thấy ngứa tay. bác mật thư giúp nhé
Cảm tạ bác trước.

đã share, hy vọng thấy bác trên An ninh thủ đô số mới nhất :))
 
Bên trên