mấy thằng sòng phẳng này nó tỉ mỉ lắm nên trong 3 năm nó cố ghi vào cái HDD 2tb để khi cần thì phục hồi.Không biết trong 2tb còn trống bao nhiêu mb.
Có khi nào nó full làm cái bặt đi Biên Hòa an dưỡng =))
Nhưng trên đời này cũng khối bé đào bào cào khí thế nên cũng phải có những đối trọng.
Éo mẹ , gặp em mà là nhỏ đó hả em bật ngược lại luôn ý chứ , chỉ cần kê ra " Bóc tem : 1000 obama , sau đó mỗi lần tàu nhanh 5 xị , qua đêm 1chai , ôm hôn sờ mó bo 200 ... " . Gặp thằng mất dạy thì mình mất nết luôn . Như vậy không những trừ hết mà còn dạy cho thằng kia một bài học " đừng có láo với chị "
Thằng này quá đểu. Lấy nó về cũng khổ. Như E đây cũng đang khổ vì TY đây. Lo lắng chi người yêu rất nhiều mất bao nhiều tiền (kể cả tiền chữa bệnh cho E, tiền cho E vay lo cho gia đình cũng gần 200tr rồi) mà E còn không lấy tiền lại. Người yêu E bị thằng trưởng phòng nó có 1 đời vợ+1 đứa con rồi (nhưng đã li dị) lừa cho uống thuốc kích dục và quan hệ với người yêu E và làm cho người yêu E có thai. Nhưng người yêu E phải bỏ cái thai đi và bị băng huyết. E thì vẫn chấp nhận lấy E ấy về làm vợ nhưng E ấy không chịu và nói là không xứng đáng với TY của E các bác. Hôm qua là ngày cưới của E ấy mà E đau hết cả lòng và các bác có biết E nó cưới ai ko?, lại là cưới thằng đã hiếp E ấy đấy. Lòng E còn đau hơn nhiều nhưng E chấp nhận hết, cuộc sống nó có giá của nó hết các bác ah.