007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

snowstalker

New Member
Đầu tiên phải cám ơn anhpoly đã tặng vé cho các thành viên có dịp gặp gỡ nhau , giao lưu và cùng xem phim.
Em đồng ý với anhpoly đây là phim 007 hay nhất mà Daniel Craig thủ vai chính. Một vài cảm nhận sau khi xem phim như sau :
-Nhạc phim tuyệt vời khỏi nói , đồ hoạ cực đẹp.
-Thích cái cách mà Bond gọi Mallory là M , cũng hợp lý nhở :)
-Bạn Q nhìn cute quá đê..
-Javier nhập vai Sylvia khá là chất , đoạn lúc mới xuất hiện và nói về những con chuột làm mình thật sự ớn lạnh, nhưng về sau thì biểu hiện cũng bình thường -dù mình mong chờ Sylvia sẽ bệnh hoạn hơn nữa.
Bond và M cũng như mọi khi .Túm lại là mình thích Q, Mallory và Sylvia-cũng ngộ thiệt.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

zeny112

Member
Re: 007-Skyfall-Tử Địa(2012) : phim thứ 23 về điệp viên 007 khởi chiếu 2/11

Review của mình

SkyFall (2012)
"-Everyone needs a hobby...
-So, what's yours?
-Ressurection."

Bốn năm kể từ sau Quantum of Solace, điệp viên hào hoa của MI6, James Bond đã trở lại màn ảnh. Vâng, anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Đạo diễn của tập phim thứ 23 về điệp viên 007 là Sam Mendes. Mình rất kết bác này, cực kết. American Beauty, Jarhead, Road to Perdiction đều là những phim mình yêu thích (riêng Revolutionary Road thì không thích tẹo nào, chắc phải xem lại). Ngay từ khi biết Mendes đảm nhận việc chỉ đạo bộ phim, Skyfall lập tức nằm trong danh sách những phim phải xem bởi nếu đã từng xem Jarhead, Road to Perdiction thì bạn sẽ biết chắc ông sẽ làm tốt một phim hành động Và Sam Mendes làm quá tốt.

Phim được quay tại rất nhiều địa điểm: Istanbul, Ma Cao, Thượng Hải, Anh, Scottland. Và các đại cảnh ở những thành phố này đều rất phóng khoáng và quá đẹp. (Thành viên của đoàn làm phim này có cả thảy 41 đề cử, 5 lần giật giải, riêng ông quay phim được 9 đề cử Oscar). Đoạn oánh nhau Bond ở Thượng Hải đẹp thôi rồi. Các cảnh hành động, cháy nổ đều rất đã mắt. Nhạc phim cũng rất hay, lồng ghép tốt, tuy nhiên có vẻ hơi ít và hình như gần nửa là được mix lại từ bản nhạc truyền thống của Bond. Riêng phần quay phim + nhạc là xứng tiền đi xem

Bài hát chính SkyFall của Adele được đưa vào credit đầu phim ổn hơn cái video chính thức trên youtube nhiều (hàng được đưa lên màn bạc có khác) nhưng vẫn thích bài Supremacy của Muse hơn. Dù vậy nếu cho vào thì có vẻ hơi trái truyền thống quá, bởi credit mở đầu của 007 toàn kiểu trầm trậm, nhẹ nhàng (mình cũng chưa xem hết cả 23 phần, đoán vậy). Kiểu cũ cũng được, cơ mà thích 1 thay đổi gì đó táo bạo hơn.

Daniel Craig lần này có đôi chút khác so với 2 phần trước, vẫn hào hoa lịch lãm. Điều khác là anh không còn bị dằn vặt bởi tình yêu nữa, cảm giác anh bị dằn vặt bởi tuổi già sức yếu và chấn thương nhiều hơn :v. Đùa chút, phần tình cảm có vẻ ít hơn 2 phần trước nhưng anh vẫn thể hiện tốt. (Ít ra mình cũng thích anh này hơn mấy anh cũ).
Nhân vật phản diện của phần này được đảm nhận bởi Javier Bardem. Vai của bác này khủng hơn mấy gã ở 2 phần trước. Thể hiện của Bardem trong phim cũng rất tốt. Tuy nhiên (lại là tuy nhiên), chưa được đến mức làm lạnh gáy được như trong No Country for Oldmen.
Hai Bond girl lần này hơi hẻo, hổng có xinh lắm và hổng có sexy lắm.

Kịch bản của phim tốt, lồng ghép rất nhiều chi tiết thú vị dù vậy vẫn có đôi chỗ hổng (nhưng cũng chấp nhận được). Lời thoại rất thông minh và hài hước (thực ra thì một phần lớn cũng do cách xử lý của Sam Mendes, nếu xem Jarhead rồi thì sẽ thấy 1 vài chỗ quen quen). Kết kiểu hài của ông. Đoạn đối thoại của Bond và Silva bệnh đừng có hỏi Sam Mendes dẫn dắt câu truyện với nhịp độ vừa phải, các đoạn hành động không quá nhanh nhưng nhiều phim cùng thể loại khác nhưng vẫn làm khán giả phải tập trung. Chuyển cảnh, nhịp phim đều quá ổn.
Một số điều mình không thích:
Nhân vật phản diện của Javier chỉ dừng ở mức tốt, chưa đến mức badass và thực sự ấn tượng mạnh. Xoáy sâu thêm 1 chút về quá khứ và làm mạnh tay hơn 1 chút thì sẽ ok hơn. Cái kết của phim cũng làm mình chưa ưng lắm. Mấy gã biên kịch nên nghĩ ra cái gì đó dài hơn, nặng nề hơn và dằn vặt hơn.

Chốt: nên đi xem.
8/10
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

dnghi

Member
Ðề: 007-Skyfall-Tử Địa(2012) : phim thứ 23 về điệp viên 007 khởi chiếu 2/11

Một siêu phẩm hay nhất của Daniel Craig trong vai Bond để đời này! Skyfall với hỉ nộ ái ố cháy nổ bùm chéo súng đạn dao găm xe máy xe hơi xe cổ xe lửa máy bay tàu hỏa tàu điện gái gú ác thú pede ...ôi thôi gì cũng có đủ cả trong Skyfall.
Lần đầu tiên cái câu "phớt tỉnh Ăng lê" được miêu tả một cách chân thật, rõ nét nhất trong hàng loạt nhân vật trong phim và không ít lần bạn sẽ phì cười vì cái chất dí dỏm trong những câu thoại của phim.
8/10 là đủ để các bạn nhấc mông ra rạp chưa nhỉ?!
 

pisogatrung

New Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Skyfall => siêu phẩm này tung ra các nước đều đạt doanh thu phòng vé bùng nổ. Ở châu Á thì HQ đứng đầu (6,1 triệu USD thì phải). Riêng Mỹ và Ca-na-da đang sắp... Ko bik có lên được top của dòng 007 ko đây ^^
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Chà, phim này phiên bản IMAX mở rộng thêm 26% đến 40% chi tiết hình ảnh của phim. Tuy nó không được quay bằng phim 70mm mà là bằng Arri Alexa có cảm biến 2880 x 2160 (6 triệu điểm ảnh) rồi crop lại ở hai mép trên dưới để có tỷ lệ 2.41:1.

Như trong ảnh dưới đây, toàn khung bên trái là những gì khán giả xem ở rạp IMAX, phần giữa bị giới hạn bời 2 vạch trắng là tỷ lệ của rạp Imax digital, và khung bên phải là cropped version dành cho đại đa số các màn ảnh tiêu chuẩn trên thế giới!

imax_aspectratios19_finaloct17__121024162044.jpg


Không biết với độ phân giải rất hạn chế như vậy khi phóng ảnh lên màn hình to và lại xem ở khoảng cách rất gần thì hình ảnh có còn sắc nét hay không?

Để trả lời câu hỏi này thì Daniel đã đi xem, dù trước nay k thích series Bond cho lắm. Màn hình Daniel xem hôm nay có kích thước 28m x 21m, các cảnh quay nội thất và hành động đều rõ đẹp. Có lẽ do khi quay là bản digital rồi đến hậu kỳ mới in tráng qua phim nhựa 15/70 do đó đã hạn chế được rất nhiều noise và cát mà bản phim The Dark Knight Rises gặp phải. Hình ảnh trong phim này rõ và có độ nét khá tốt. Tuy nhiên điều khó giải thích là những chiếc cúc áo trông hơi bị soft, nhưng tóc của các diễn viên lại hiển thị rất nét. Mặc dù nhìn chung phim đẹp hơn The Dark Knight Rises, nhưng các đại cảnh ban đêm, nhất là phân đoạn ở Thượng Hải trông rất nhòe mờ, thua xa hình ảnh lung linh của cùng những cảnh tương tự trong TDK Rises. Về phim, phần Intro của phim đẹp mỹ mãn, đoạn chạy xe máy trên các diềm mái ngói ở Turkey ấn tượng và đẹp mắt, cảnh đoàn tàu điện lao xuống hầm rất khủng, và tiếng nổ ở trụ sở MI6 thì giật cả mình!

Có thể nói các rạp IMAX cổ điển này là những báu vật lỗi thời khi mà mỗi năm Imax phát triển mới hơn trăm rạp chiếu nhưng chủ yếu là Imax digital. Trong khi chỉ với những màn hình khủng bố như này thì cảm giác bị nhúng vào phim mới thật rõ rệt. Tuy nhiên do số lượng phim có thể chiếu trên thể loại rạp này không nhiều. Suốt 4 tháng cho đến ngày hôm qua, rạp này vẫn kiên trì chiếu duy nhất 1 phim là TDK Rises! Cho đến những ngày sau cùng thì số suất chiếu mỗi ngày cho TDK Rises chỉ còn 2 suất / ngày! Rõ ràng khi quá ít phim được thiết kế cho khổ lớn thì lợi nhuận từ các rạp này không cao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Tối qua mình vừa xem xong. Quả là rất hay. Bạn nào chưa xem nên đi xem ngay.
 
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Mình vẫn ấn tượng với chú Daniel Craig trong Casino Royal hơn phần này. :(
 

hanhy

Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Mình mới vừa xem Skyfall trưa nay tại Megastar CT Plaza. Phải nói la cực hay, không thua gì Hẹn chết ngày khác.
 

salonpas

Member
Ðề: Re: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Vẫn chưa xong. Mới ghé chiều nay 02/11/2012.
 

salonpas

Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Sẽ 99% là Daniel Crag tiếp. Doanh thu thực tế quyết định mà.
 

fee_2006

Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Em cũng vừa đi xem về, nói chung là ...rất ổn, vừa có sự kịch tính vốn có trong 007, vừa có gì đó rất....tình cảm....đáng xem
 

jumboy99

Active Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

:)) vừa mới xem về, phim ảo tung chảo, nói chung là hay ^^, e kia chả đóng được bao nhiêu
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

minhcoi

Active Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Thật lòng mà nói, mình xem phần này không thấy hay hơn 2 phần trước, có phần dỡ hơn. Hành động thì ok, nhưng nội dung thì đơn giản quá.
 
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Phần này không dở, nhưng cũng vẫn chỉ là bữa ăn nhiều món thôi. :D
 

echdien87

Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

PHIM QUÁ TUYỆT :)) XEM NGAY NGÀY RA MẮT :D :D
chưa từng thấy Bond nào có tâm lý sâu sắc và diễn xuất bằng ánh mắt hay như thế: D Hài hước kiểu Anh ^^ ;) Thích Boss Silva , hy vọng k tự tử như Joker
 

tophit

Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Xem phim chán chết. Bond thì ông già. Bond girl thì coi như không có, đồ chơi đặc sắc của Bond thì ko có gì. Phim trước còn được con Aston DB9, phim này lại lôi con A M cổ ra cho nổ tung, còn lại lúc thì Jag lúc thì Rang. Ngày càng đuối.
 

dnghi

Member
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Chà, phim này phiên bản IMAX mở rộng thêm 26% đến 40% chi tiết hình ảnh của phim. Tuy nó không được quay bằng phim 70mm mà là bằng Arri Alexa có cảm biến 2880 x 2160 (6 triệu điểm ảnh) rồi crop lại ở hai mép trên dưới để có tỷ lệ 2.41:1.

DanielTran lại "khơi gợi" cơn ghiền IMAX của mình nữa rồi!!! hic hic
 
Ðề: 007: Skyfall hay theo ý em là Bond: The Return

Nhìn chung thì phim xem được, nhưng em lại không thực sự thích lắm, nếu so với Casino Royal (2006). Có thể vì cái không khí tươi mới, tuy đơn giản nhưng rất mạnh mẽ của C.R đã bám lấy em không chịu rời ra cũng nên :D

Các pha hành động trong Skyfall lại hơi trở về với thời trước, tức là hơi không tưởng, hơi "bốc phét" và đôi khi khiến người xem của thời đại này phải thầm thốt lên : Việc quái gì phải như thế nhỉ ?! Nhưng cũng công bằng mà nói, nó không đến nỗi như kiểu anh Pierce Brosnan ẻo là giơ cái tay chặt phựt 1 cái là có chú ngã lăn quay ra :D, Bond vẫn mạnh mẽ dù rằng dấu ấn thời gian đã đọng lại trên gương mặt và dáng dấp (cái này em nghĩ đạo diễn cố tình). Bối cảnh cho các pha hành động cũng đủ dữ dội, nhưng không thực sự mới và gây ấn tượng như pha đuổi nhau theo kiểu Parkour như trong C.R mà cuối cùng, Bond hạ sát kẻ thù ở ngay trong Đại sứ quán. Hay như quả ô tô lật mấy vòng khi Bond oánh tay lại để tránh đâm vào Vesper Lynd thật phê như con tê tê...

Bond vẫn tỏ ra là 1 tay sát gái kinh điển với màn đối đáp cùng Sévérine, mấy câu thôi là chén ngon lành, nhưng so với màn đối đáp cùng Vesper Lynd trên xe lửa của C.R thì mất hẳn đi cái phần hóm hỉnh và thông minh. Mà em Eva Green so với em Bérénice Marlohe cũng ăn đứt. Có lẽ chưa em nào trong các Bond girl làm em thấy "thèm" như Vesper Lynd, hay tại vì ngày xưa xem cái Dreamers nhìn thấy cả chân tơ kẽ tóc của em ấy mà thèm tới giờ cũng nên :D Và cũng chưa có phim nào em thấy được Bond thực sự yêu và đau đớn đến vậy trong tiểu đoạn anh bất lực kéo Vesper ra khỏi cái lồng sắt chìm dần ở Venice, và ôm ghì lấy xác cô.

Nhưng có 1 nhân vật khá ấn tượng là vai Silva của Javier Bardem, xem chừng rất bệnh hoạn khiến chúng ta có thể liên tưởng tới Joker của The Dark Knight (dù chưa ám ảnh bằng). Cái "triết lí" về 2 con chuột cũng khá lọt tai, cái này các bác xem phim sẽ rõ. 1 chi tiết nói thêm về tạo hình của Sliva với khuôn mặt bị biến dạng vì Cyanua cũng gợi nhớ tới những đặc điểm của những nhân vật phản diện của series Bond, mà gần đây nhất là con mắt bị chảy máu của Le Chiffre trong C.R

Có lẽ cái điểm em không thích ở phần này, là việc trở lại với 1 số cảnh hành động không tưởng và những chi tiết kịch bản bỏ qua sự logic của đời thực, thể hiện rõ nhất ở đoạn Bond quắp M biến mất, rồi dụ cả lũ thần kinh đến bắn nhau ở Skyfall. Và thêm 1 phần vì cái triết lí đã có phần trở nên hơi nhàm : hô hào chủ nghĩa anh hùng -chúng ta hành động với trái tim. Nếu như bỏ qua các series Batman, Spyderman, chấm chấm Man gần đây thì điều này còn có thể gây được hứng thú.

Ps : Em khoái nhất là Intro của phim, và bài trắc nghiệm tâm lí mà Bond "bị" kiểm tra khi muốn quay trở lại nhận nhiệm vụ. Và cả Skyfall của Adele nữa chứ.
 
Bên trên