Lục Bát Bốn Câu

I1001001

New Member
Hôm nay người ấy hững hờ
Làm tôi tức ruột, đợi chờ đêm thâu
Người gì mà cứ đâu đâu
Nhắn tin chẳng nói chẳng câu được gì.
 

vietthuong

Well-Known Member
Giọt sầu ngấn lệ hoen mi,
Nàng mang đi mãi còn gì nơi ta.
Chút là tiếc nuối xót xa,
Chút thương, chút nhớ, chút là ái ân!

1350488874_GiotLeTrongTim2.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Công viên chủ nhật ghé vào,
Nhóm Sao Bắc Đẩu cùng nhau trui rèn!

IMG_6508.JPG
 

vietthuong

Well-Known Member
Sữa bò sóng sánh sữa ông,
Nhưng mà gái đẹp lại đông người dùng.
Hà Lan xa tít mịt mùng,
Mang dòng sữa gái đến cùng chúng ta!


20897428_images1931802_clip_image009.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Sớm mai ríu rít tiếng chim,
Công viên xanh ngát, như tìm nét quê.
Nhạc đâu thoảng khúc đê mê,
Nắng sương trộn lẫn sướng tê cả lòng!

HC%20Dong_Suong%20Som_Minh%20Duoc_LCai.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Bồi hồi theo tiếng cồng chiên,
Trầm hùng đêm lạnh lửa thiên núi rừng.
Luyến lưu theo nhịp bước chân,
Về xuôi nhớ nhé, núi rừng Tây Nguyên!
 

vietthuong

Well-Known Member
Suốt đêm tàn, ánh trăng vàng,
Đàn trầm rung khúc mơ màng vang xa.
Nhờ làn gió đưa lòng ta,
Tình vương sơn nữ hoan ca suối mường...


111119095122-329-301.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Tảo tần lặn lội ven sông,
Thân cò gánh gạo tiển chồng nuôi con.
Thiếp thì một dạ sắt son,
Để chàng đi trẩy nước non Cao Bằng.
 

vietthuong

Well-Known Member
Sẻ chia bầu sữa mẹ hiền,
Nồi da xáo thịt luỵ phiền tới nay.
Thế thời cũng đã đổi thay,
Cánh đồng xanh mướt, cò bay... nhớ về!


 

vietthuong

Well-Known Member
Đi về quê nhé thương yêu,
Đồng xanh gió mát buổi chiều cò bay.
Cây đa, bến nước nơi này,
Quê hương đất mẹ từng ngày đổi thay!
 

vietthuong

Well-Known Member
Chạy mau chảy máu chân trần,
Đường đời gai gốc in hằn gót tiên.
Vì danh, vì lợi, vì tiền.
Vì điều bỏ lại ưu phiền trần gian!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ngủ mơ vùng đất cù lao,
Cửu long bốn nhánh ôm vào tạo nên.
Cổ Chiên, Rạch Miễu nối liền,
Bến Tre tỉnh giấc, vùng lên xứ dừa!


1349082651138.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Câu hò sông Hậu ngân vang,
Mênh mông là nước bạt ngàn phù sa.
Cánh cò bay lả, bay la,
Phải hò, phải hát bay qua cánh đồng!




canh_dong_co_trang__707531949.jpg

Cánh đồng Nam bộ cò bay gảy cánh là phóng đại! Thật sự là cò bay quá xa buồn ngủ >>> phải hò phải hát chứ té xuống ướt lông sao!!! =))
 

vietthuong

Well-Known Member
Thân thương tha thiết tứ tình,
Thơm tho thuận thảo thất tinh tôn thờ.
Trông thời tựa tạm tằm tơ,
Trăng thưa thấu tỏ tâm thơ thượng thừa!
 

vietthuong

Well-Known Member
Tẻo teo trắng trẻo thướt tha,
Thầm thương thao thức trăng tà tương tư.
Thiên thần tuyệt thế tiểu thư,
Thấu tình trăng tỏ thật từ tim ta?


Trang-Mong-Manh_Tin180.com_001.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Tôn thờ thượng toạ Thế Tôn,
Thiện tâm tha thứ trường tồn tình thương.
Trí thông tam thế tỏ tường,
Thân trần thế tục, tâm thương tựa trời!


0451.jpg

A di đà phật!
 

vietthuong

Well-Known Member
Giãn đơn hạnh phúc là gi?
Thuyền vào bến đợi, người đi trở về.
Thơm con say giấc ngủ mê.
Việt Nam chiến thắng trò hề SEAGAME...
 

vietthuong

Well-Known Member
Phơi sương bánh tráng Trảng Bàng.
Thịt bắp luộc xắt lát ngang khoanh tròn.
Rau sông thiệt lạ, thiệt ngon,
Rau rừng hương vị vẫn còn thèm ăn!

Nem-Cuon-cha-bo.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Cháu ngoan mau lớn đi nào,
Để ông kịp dắt đi vào chiến khu.
Khi xưa ông đánh quân thù,
Để nay ông cháu ngắm thu trên cành.
 

HDCP

Super Moderators
Bốn câu thơ phú như tiên
Thất ngôn lục bát đảo điên box này
Một mình một ngựa ô hay
Thẩm du nơi ấy vui say với đời ;))
 
Bên trên