Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

trochoivui

New Member
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Kết nhất fim này là ở đồ họa cực chất
 

Ezella

Member
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Mình đã xem qua bộ phim này và thật sự có một vài phân cảnh khiến mình cảm động. Nó làm một chuyện thiếu nhi nhưng lại chứa đựng nhiều hơn nữa dành cho người lớn... Đúng là phong cách làm film của Hollywood ^^... I love it :!
 

lakinhluan

New Member
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Đang lăn tăn không biết có nên xem hay không, đọc xong bài review của bác Poly là có ngay quyết định rồi ... XEM !!!
 
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Bác nào mà không coi 3D là coi như mất đi 1/2 thú vị của film rồi đó. Đúng là ra rạp coi phê :D
 

kyoshjro90

New Member
Re: Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Không chỉ Crescent Mall mà bên Pandora cũng thế. Lúc phát trailer các phim thì hình ảnh trải rộng trên màn chiếu to, xem sướng mắt, nhưng khi bắt đầu chiếu phim chính thì hình ảnh bị thu hẹp lại (cái bóng của khung hình co vào 2 bên rất dễ nhận biết).

Monk nghĩ có lẽ đây chính là chiêu để tạo hiệu ứng 3D, việc thu hẹp khung hình sẽ tạo màu đen ở 2 bên màn hình, nhờ vậy những cảnh vật thể bay là đà như bông tuyết khi bay sẽ tập trung ở màn hình giữa, cộng màu đen 2 bên tạo cảm tưởng nó bay ra ngoài màn hình.

Trong phim Wrath of the Titan 3D từng áp dụng chiêu này với cảnh con chó có đuôi bọ cạp vung đuôi về màn hình, lúc đó khung hình cũng thu hẹp lại, để đuôi con bọ cạp trồi ra vùng màu đen 2 bên, tạo cảm tưởng đuôi bò cạp đó nổi ra khỏi màn hình.

Bác xem mấy chỗ đó bao nhiêu 1 giờ vậy????
 

quantb8x

Active Member
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

không biết có kịp giáng sinh không nữa? :(!
 

children09

Well-Known Member
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Phim hoạt hình dành cho thiếu nhi là mình mê rồi. Bé nhà mình sắp có phim hay để xem.
 

MONK_da

Film critic
Hôm qua đi ăn sinh nhật của người bạn ở nhà hàng buffet, Monk vô tình nghe mấy đứa nhóc trạc 10,11 tuổi ngồi bình luận phim này. Monk ngồi nghe mà ớn lạnh luôn vì bọn nhóc bình luận chuẩn và chỉnh quá, giống bác Poly nói ở trên về ý nghĩa phim này, về niềm tin, rồi bình luận về 3D, kỹ xảo, lồng tiếng, giọng chú Thành Lộc, Hữu Châu. Cảm nhận phim của tụi nhỏ không giống người lớn, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhiều chi tiết sâu sắc trong phim, dưới góc nhìn của trẻ con, và nó đúng, chứ không phải ngô nghê. Nể phục thế hệ trẻ thật, không khéo mấy lão già bình luận phim như Monk sắp phải về hưu sớm.

Một điều buồn cười là vợ chồng người bạn Monk không hề biết về phim này, nhưng đứa con 6 tuổi thì lại rất rành rẽ, thậm chí nó còn "bắt lỗi" Monk vì nói sai tên phim nữa, hỏi ra là nhờ nó đọc báo thiếu nhi ở trong trường, hình như là Nhi Đồng thì phải. Vậy ra phim này PR luôn trên báo thiếu nhi để tấn công cả đối tượng khán giả nhí luôn.
 

poly

Banned
Hôm qua đi ăn sinh nhật của người bạn ở nhà hàng buffet, Monk vô tình nghe mấy đứa nhóc trạc 10,11 tuổi ngồi bình luận phim này. Monk ngồi nghe mà ớn lạnh luôn vì bọn nhóc bình luận chuẩn và chỉnh quá, giống bác Poly nói ở trên về ý nghĩa phim này, về niềm tin, rồi bình luận về 3D, kỹ xảo, lồng tiếng, giọng chú Thành Lộc, Hữu Châu. Cảm nhận phim của tụi nhỏ không giống người lớn, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhiều chi tiết sâu sắc trong phim, dưới góc nhìn của trẻ con, và nó đúng, chứ không phải ngô nghê. Nể phục thế hệ trẻ thật, không khéo mấy lão già bình luận phim như Monk sắp phải về hưu sớm.


Đọc cái này mà sợ tụi nhỏ thiệt ta. Có khi trước giờ poly coi thường con nít quá :)
 
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

mong sớm lên sàn cho mấy đứa con ở nhà xem.
 

thich_xem_phim

Active Member
Theo ý kiến cá nhân của tui thì phim này chỉnh lại kịch bản 1 chút thì hay hơn. Nên xây dựng nhân vật Pitch Black trong quá khứ cũng từng là 1 vệ thần nhưng sau đó lầm đường lạc lối, cuối cùng nhờ các vệ thần khác khơi dậy lại cái cốt lõi bên trong của mình và hoàn lương. Nỗi sợ hãi cũng đóng 1 vai trò quan trọng có ích trong cuộc sống của con người, có những lúc nhờ biết sợ mà không làm những việc dại dột để khỏi phải ân hận vì không phải lúc nào cũng có cơ hội rút kinh nghiệm lần hai, dại 1 lần là chết luôn. Đây chính là cốt lõi của Pitch Black.
 

Cara

Active Member
Ðề: Re: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Theo ý kiến cá nhân của tui thì phim này chỉnh lại kịch bản 1 chút thì hay hơn. Nên xây dựng nhân vật Pitch Black trong quá khứ cũng từng là 1 vệ thần nhưng sau đó lầm đường lạc lối, cuối cùng nhờ các vệ thần khác khơi dậy lại cái cốt lõi bên trong của mình và hoàn lương. Nỗi sợ hãi cũng đóng 1 vai trò quan trọng có ích trong cuộc sống của con người, có những lúc nhờ biết sợ mà không làm những việc dại dột để khỏi phải ân hận vì không phải lúc nào cũng có cơ hội rút kinh nghiệm lần hai, dại 1 lần là chết luôn. Đây chính là cốt lõi của Pitch Black.
Có rất nhiều bài viết của bác ý tưởng rất độc đáo, em nhớ mãi, chẳng hạn viết về Puss - Tìm kiếm khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Nhưng bài này em không đồng ý tí nào.

Có những việc/vật vốn không được nhập nhằng, không được lựa chọn hoàn cảnh, xuất xứ. Ví dụ như mặt trăng ban đêm, mặt trời ban ngày. Zeus cai quản thế gian, Hades chúa tể địa ngục. Sẽ có đảo chính, có đấu tranh, giành giật nhưng rồi sự vật nào, sự việc nào cũng phải tuân theo lẽ tự nhiên, trở về chỗ vốn có của nó. Đó chính là xuất thân và nơi quay về thích hợp nhất của Pitch Black, cũng như Jack Frost, cậu ta sẽ vẫn luôn luôn phá phách, tạo rắc rối và giải quyết rắc rối tốt hơn ai hết thảy.
 

TonyStark

Active Member
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Phim nì 15-3-2013 ra bluray bên Mỹ chắc cỡ cuối tháng 2 trên mạng mới có HD :-<
Thông tin ở đây: Rise of the Guardians Blu-ray
 

thich_xem_phim

Active Member
Re: Ðề: Re: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Có rất nhiều bài viết của bác ý tưởng rất độc đáo, em nhớ mãi, chẳng hạn viết về Puss - Tìm kiếm khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Nhưng bài này em không đồng ý tí nào.

Có những việc/vật vốn không được nhập nhằng, không được lựa chọn hoàn cảnh, xuất xứ. Ví dụ như mặt trăng ban đêm, mặt trời ban ngày. Zeus cai quản thế gian, Hades chúa tể địa ngục. Sẽ có đảo chính, có đấu tranh, giành giật nhưng rồi sự vật nào, sự việc nào cũng phải tuân theo lẽ tự nhiên, trở về chỗ vốn có của nó. Đó chính là xuất thân và nơi quay về thích hợp nhất của Pitch Black, cũng như Jack Frost, cậu ta sẽ vẫn luôn luôn phá phách, tạo rắc rối và giải quyết rắc rối tốt hơn ai hết thảy.

Tại sao Pitch Black không được xem là vệ thần, không được con người thừa nhận trong khi chính nỗi sợ hãi cũng góp phần bảo vệ con người? Nếu con người đối xử với Pitch Black như cái cách mà các nhân vật trong game Fix-it Felix đã đối xử với Ralph trong phim Wreck-It Ralph (hãy cút về bãi rác đi Ralph, đó mới là chỗ của mày chứ không phải pent-house) thì tui e là con người cũng sẽ sớm diệt vong giống như game Fix-it-Felix bị hỏng khi Ralph bỏ đi vậy.
 

Orez

Active Member
Ðề: Rise Of The Guardian 3D(2012): khi niềm tin Giáng Sinh là sức mạnh cuối cùng

Mình xem film thấy Phục Sinh diễn ra trước Giáng Sinh. Bạn nào giải thích dùm mình đc ko? :D
 
Bên trên