Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

vietthuong

Well-Known Member
Đợi nhau chi nửa người ơi.
Chim bay lên núi, biển khơi cá về!
Tình ta bồng bột đam mê,
Chỉ là một quảng đường về có nhau!
 

Hải Đăng

New Member
Có nhau rồi khóc hận trời
Gieo chi một quẻ biệt ly suốt đời
Người ơi lệ cứ tuôn rơi
Hẹn nhau kiếp khác muôn đời ấm êm
 

vietthuong

Well-Known Member
Ấm êm vựa lúa Thái Bình,
Cánh đồng xanh ngát, ấm tình làng quê.
Chiều chiều hóng gió triền đê,
Cánh diều cao vút, tình về mênh mông!
 

Hải Đăng

New Member
Mênh mông nỗi nhớ chơi vơi
Cho lòng thêm nhớ cho đời thêm thương
Cho hương tóc mãi vấn vương
Đi tìm ánh mắt người thương suốt đời
 

vietthuong

Well-Known Member
Suốt đời vượt bể tìm kim,
Dáng hình của nước trong tim thương nòi!
Con đường giải phóng dân tôi,
Phá xiềng nô lệ, quyết đòi tự do!
 

hoang_85

Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Tự do đôi cánh chim câu
Hòa bình vĩnh cửu con người Việt tôi
Tháng ngày suy nghĩ xa xôi
Chờ ngày tận thế biết là hư vô.
 

vietthuong

Well-Known Member
Hư vô ảo tưởng bá quyền,
Tương quan lịch sử nhởn tiền đầy ra.
Bao lần mở cuộc can qua,
Bấy lần thảm bại, xác xa gia đình!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Đăng

New Member
Gia đình - hai chữ thiêng liêng
Để riêng nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày
Xin trời chuyển lạnh mùa sang
Sum vầy bếp lửa rộn vang tiếng cười
 

hoasimtim

Well-Known Member
Gia đình - hai chữ thiêng liêng
Để riêng nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày
Xin trời chuyển lạnh mùa sang
Sum vầy bếp lửa rộn vang tiếng cười

Tiếng cười cho lúc vu quy
Để rồi Thương khóc tỉ ti động phòng
Hải Đăng hắn chẳng phải ông
May ra cũng chỉ nửa ông nửa bà
=))
 

trathanh

Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Nữa bà! thêm tí nữa đi
Tui đây thừa sức phi năm, sáu lần
(2 vợ chồng già đang xxx nhau) hehe
 

vinhannghia

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Sáu lần thức giấc trong đêm
Mong cho trời sáng dạ thêm bồn chồn
Ngày mai thể xác, tâm hồn
Biểu tình yêu nước dập dồn bước chân
Cắt cáp ta đã nhiều lần
Phản đối Trung Cộng người dân xuống đường
 

vietthuong

Well-Known Member
Xuống đường cái chuyện bình thường,
Xem chừng hơi hám bất thường Việt Tân.
Thôi thì ngủ kỷ trùm chăn,
Chờ xong các bác vào quăng tấm hình! =))



Cái vụ này cho em xin xem tường thuật thôi!
 

hoang_85

Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Tấm hình nửa rõ nửa mờ
Nửa thì che dưới nửa thì hở trên
Thôi thì để rõ đôi bên
Bác thương mần thử cho hên phát nào.
 

vietthuong

Well-Known Member
Phát nào băm nát tim tôi,
Văn minh nước Mỹ chôn vùi dưới tro.
Đạn bom khủng bố tự do,
Chỉ làm thất bại càng to hơn nhiều!



Không có đạn bom nào có thể khủng bố ý chí độc lập tự do của một dân tộc! Điện Biên Phủ trên không, 1972, là một minh chứng!
 

vietthuong

Well-Known Member
Hơn nhiều nét đẹp nhiệt tình,
Mít tinh một nhúm chúng mình với nhau.
Tình yêu đất nước đồng bào,
"Nếu là chim..." chợt vút cao chân tình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Chân tình mộc mạc làng quê,
Em ra phố thị đi về trôi hương.
Đầu quăng tóc tém lạ thường,
Tay chân đỏ chót như phường... mổ heo!
 

vietthuong

Well-Known Member
Mổ heo, chọc tiết, phanh thây...
Sinh linh khốn nạn, lòng bày trong thau.
Máu huyết trong bịch sẩm màu,
Tứ chi lủng lẳng, thân nào còn nguyên!!!


trang3a-7a341.jpg
 

tuanreb

Active Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Còn nguyên kỷ niệm ngày xưa
Bao nhiêu ký ức trong tôi ùa về
Trong tôi vẫn có bóng hình
Một người con gái yêu kiều thướt tha


1512201223933758.jpg

P/s: vietthuong làm thơ hay quá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Thướt tha, trắng trẻo, thanh tân,
Trộm thương, thầm tưởng tuyệt trần tiểu thư.
Trăng tàn thao thức tương tư,
Tình tôi thành thật tận từ trong tim!


419276_243135049107684_29696695_n.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Re: Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Còn nguyên kỷ niệm ngày xưa
Bao nhiêu ký ức trong tôi ùa về
Trong tôi vẫn có bóng hình
Một người con gái yêu kiều thướt tha


1512201223933758.jpg

Trong tim mang một khung hình,
Tối đen đang đợi tâm tình của ai?
Mắt huyền thăm thẳm tương lai,
Ai kia diễm phút vào đây với nàng...
 
Bên trên