Thời đại bất phân thiện ác

Ðề: Re: Thời đại bất phân thiện ác

Theo ý mình thì hình như dạo này mod Nhi hay muốn troll mọi người, hoặc viết kiểu troll để dụ mọi người vào comment cho xôm tụ. Chứ không lý nào lengockhanhi, tác giả của khá nhiều bài viết chất lượng và có giá trị về điện ảnh lại đưa ra nhận xét phiến diện và gom đũa cả bó như thế được.
etc ...

ý của bạn giống như gái đẹp ăn mặc đẹp là mọi người coi là sành điệu, ăn mặc lôi thôi là phong cách ấy à =))
 
Ðề: Re: Thời đại bất phân thiện ác

Liên hệ tới thực tế, có ai giống như tôi, đã từng ước mơ mình được làm Batman, the dark knight để đủ sức bắt giết bọn hà hiếp dân Việt bây giờ? Đặc biệt là chiến sĩ X.
Batman ko trực tiếp giết người bao giờ nhé.
 

heardless

Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Nói thế thì thằng Jigsaw cũng có trực tiếp giết người bao giờ
 
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Cái chính là trong tư tưởng của nó là no gun no killing rồi, có đứa nào chết thì cùng lắm là ngộ sát thôi.

Còn Jigsaw thì âm mưu như thế thì ko trực tiếp cũng là chủ ý giết người.
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Re: Thời đại bất phân thiện ác

Theo ý mình thì hình như dạo này mod Nhi hay muốn troll mọi người, hoặc viết kiểu troll để dụ mọi người vào comment cho xôm tụ. Chứ không lý nào lengockhanhi, tác giả của khá nhiều bài viết chất lượng và có giá trị về điện ảnh lại đưa ra nhận xét phiến diện và gom đũa cả bó như thế được.
Như mọi người ai cũng thấy, thiện ác là 2 mặt bổ sung không thể tách rời. Đứng góc này nhìn là thiện, góc khác là ác. Đừng dựa trên quan điểm luật pháp mà đánh giá thiện ác. Cũng đừng dựa trên đạo lý Phật pháo hay Tôn giáo nào để đánh giá tương tự.
Về series Dexter và Death Note, lại lần nữa Nhi troll được tất cả mọi người trong diễn đàn rồi.
Dexter rõ ràng là minh chứng cụ thể của thiện ác lẫn lộn. Anh luôn có một mong muốn chém giết (the dark passenger - cái ác?) và để thỏa mãn, Harry đưa ra cho Dex "the code", chỉ giết criminal. Dex chỉ giết khi xác định rõ ràng chắc chắn đối tượng là kẻ giết người với động cơ ác độc (cái thiện?).
Cuối cùng là: sau bao nhiêu tranh cãi về thiện ác, who cares? Ai xem phim cũng tìm thấy bản thân trong đó. Tôi xem Dexter thì luôn muốn anh thoát khỏi những cảnh hiểm nghèo để tiếp tục giết bọn khốn kiếp ác độc mà pháp luật bỏ qua.
Liên hệ tới thực tế, có ai giống như tôi, đã từng ước mơ mình được làm Batman, the dark knight để đủ sức bắt giết bọn hà hiếp dân Việt bây giờ? Đặc biệt là chiến sĩ X.

Bác tiêu diệt chiến sĩ X đi hoặc Chiến sĩ T cũng dc. Làm phát bắn tỉa kiểu shooter đi! Em tôn bác làm anh hùng! Hy sinh đi bác!
 

heardless

Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Cái chính là trong tư tưởng của nó là no gun no killing rồi, có đứa nào chết thì cùng lắm là ngộ sát thôi.
.
Đoạn cuối lái máy bay bắn vãi đạn ra mà no gun no killing,dùng súng bắn trực diện vào con nhỏ trùm làm nó té chết lại đổ do ngộ sát.
 

Golden_Boy

New Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

xem mãi Thiện đánh với ác cũng chán. Cứ phải thằng nào cũng đểu 1 tý nó mới hấp dẫn :D
 
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Đoạn cuối lái máy bay bắn vãi đạn ra mà no gun no killing,dùng súng bắn trực diện vào con nhỏ trùm làm nó té chết lại đổ do ngộ sát.
Batgay ở Nolanverse thì nói làm gì?!

Mà con nhỏ té chết là do mua xe dỏm...
 

xicklo

Well-Known Member
Theo ý kiến cá nhân của mình nhé:
Không biết được nghe từ đâu, nhưng mình thấy câu này rất đúng và mình cũng râts thích câu này: "Công lý thuộc về kẻ mạnh hơn". Từ đó mình có thể suy ra Pháp luật thuộc về kẻ mạnh hơn, Đạo lý cũng thuộc về kẻ mạnh hơn. Có thể mọi người nói mình cực đoan, nhưng cứ ngẫm lại mà xem. Không biết trong bộ phim nào mình từng xem có một câu nói rất hay, mình chỉ nhớ đại ý của nó thôi: "Cậu không muốn bị pháp luật kiềm chế ư ? Vậy thì hãy tạo ra nó, hãy mạnh lên và tạo ra pháp luật, còn nếu không thì hãy tuân theo pháp luật". Như thời kỳ phong kiến trước kia, các vị Vua luôn tạo ra pháp luật, vua bắt mọi người nhìn thấy mình thì phải quỳ xuống, phải tung hô nọ kia. Đứa nào dám xúc phạm thì bị chém đầu, Hoàng Đế thích em gái xinh đẹp nào thì trực tiếp bắt về làm thiếp, có đứa nào dám phản biện. Vậy suy ra Hoàng Đế luôn đúng hay kẻ mạnh luôn đúng. Thằng kia, nếu mày không thích pháp luật do Trẫm đặt ra, vậy thì mày lật đổ Trẫm đi, mày thử xem, Trẫm tru di cửu tộc nhà mày luôn. Đặt vào thời đại ngày nay cũng thế thôi, pháp luật ngày nay thì bớt "phong kiến" hơn, gần gũi hơn, tuy vậy nó vẫn thuộc về kẻ mạnh, mà kẻ mạnh là ai, kẻ mạnh là chính quyền. Nói thì bảo phản động chứ cứ nhìn Đinh La Thăng mà xem, mọi người ghét ông ấy nhưng có ai làm gì được.
Lại nói đến truyện Death Note, thử giả dụ nếu Kaito không chết, mà Kaito giết được hết những kẻ chống đối thì sao, vậy thì lúc đó Kaito sẽ trở thành bá chủ, sẽ trở thành pháp luật, sẽ trở thành công lý. Tất nhiên sẽ có kẻ không phục, nhưng vậy thì sao, cuộc đời mà, có thế nọ có thế kia, cũng như lời ban khongthenaoquen nói: không phải bất phân thiện ác , mà là thiện ác vốn là một cặp cần và đủ . Thiếu một cái là cái kia diệt vong luôn, vì vậy trong con người luôn có 2 mặt tốt và xấu, chẳng có ai tốt đến thánh thiện, cũng chẳng có ai xấu đến cực độ, việc "đạo đức" này nọ hoàn toàn cũng là do cảm nhận thôi, mọi người có thể đánh giá một người là thằng AAA kia nó giết một lúc mấy mạng người, thật đúng là loài cầm thú. Nhưng đứng trên phương diện khác thì ta lại có cài nhìn khác thôi. Lại đặt giả thuyết, một nước X nào đó có pháp luật là " giết người là chuyện bình thường" thì nhân dân lại coi chuyện thằng AAA giết người là truyện thường ngày ở huyện. Nên cái việc "thiện ác bất phân" đó nó có từ xưa rồi, chẳng qua đến nay người ta mới đề cập nhiều đến nó mà thôi
Híc, văn dốt lên viết nhiều mà cũng chẳng hiểu nổi mình muốn diễn giải cái gì ? Các bác cứ gạch đá thoải mái đi, tranh luận mà
 
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Bạn nói thì hay lắm nhưng đừng tưởng kẻ đứng đầu là kẻ tối cao thích làm gì thì làm. Luôn có những ràng buộc nhất định trong luật pháp để nó có thể ổn định và phát triển (ít nhất đến khi 1 hệ thống mới hiện đại hơn xuất hiện). Cơ mà nhiều bạn lại cứ đưa ra các giả thuyết nếu này nếu nọ khiến hệ thống mất cân bằng và sụp đổ rồi coi nó như là chân lý là thế nào nhỉ?!
 

xicklo

Well-Known Member
Re: Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Bạn nói thì hay lắm nhưng đừng tưởng kẻ đứng đầu là kẻ tối cao thích làm gì thì làm. Luôn có những ràng buộc nhất định trong luật pháp để nó có thể ổn định và phát triển (ít nhất đến khi 1 hệ thống mới hiện đại hơn xuất hiện). Cơ mà nhiều bạn lại cứ đưa ra các giả thuyết nếu này nếu nọ khiến hệ thống mất cân bằng và sụp đổ rồi coi nó như là chân lý là thế nào nhỉ?!

Vậy mình mới nói là pháp luật ngày bớt "phong kiến" và gần gũi hơn. Tuy những kẻ đứng đầu không thể thích gì là làm cái ấy, nhưng ai biết được, có những việc họ thích mà chưa cần làm đã có người làm giúp họ rồi
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Re: Thời đại bất phân thiện ác

Lại nói đến truyện Death Note, thử giả dụ nếu Kaito không chết, mà Kaito giết được hết những kẻ chống đối thì sao, vậy thì lúc đó Kaito sẽ trở thành bá chủ, sẽ trở thành pháp luật, sẽ trở thành công lý.

Rất tiếc là cái "nếu" của bạn đã, đang và sẽ không bao giờ xảy ra, thực tế hay phim ảnh gì cũng vậy. Vì kẻ chống đối chỉ hết khi không người nào trên trái đất còn sống. Cho nên cái lý thuyết kẻ mạnh của bạn vô nghĩa.

Nếu tôi đi ngược được thời gian, tôi sẽ thành người giàu có nhất thế giới. Rất tiếc, "nếu" thôi. Vô nghĩa.
 

dauhai

New Member
tùy thôi...miễn là làm khán giả thấy mới mẻ là đc.phục vụ người xem mà
 

kurozu

New Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

những đột phá này càng làm cho phim điện ảnh ngày nay thêm hấp dẫn
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Đào mộ phát, mong các bác giới thiệu thêm mấy phim cùng chủ để
 
Bên trên